Đăng nhập

View Full Version : Khí công & Y học cổ truyền!



hocdao
15-06-2016, 18:36
Hôm 5/6, trong buổi học ở Côn Sơn, sau khi hướng dẫn cho tôi và XG luyện tập đối công bằng tâm ý xong, đang lúc tạm nghỉ thì Thầy cho gọi Phong đến kiểm tra và chữa bệnh cho cậu ấy. Qua kiểm tra, Thầy đã phát hiện thấy bờ trên thùy phải của gan như bị khô lại cả một vùng. Nguyên nhân được xác định là do các tế bào gan ở đó bị lão hóa rất nhanh. Ngay khi có thông tin về nguyên nhân gây bệnh, chỉ một thoáng nghĩ, Thầy đã có phác đồ chữa bệnh cho Phong ngay.

Sau khi Thầy làm sạch gan thì Thầy gọi Thanh Long Thần về làm cho Gan tươi nhuận lại…

Thế rồi Thầy không chữa ở gan nữa, mà lại bắt đầu từ thận. Thầy gọi: “Tuyền long thần! Tuyền long thần thổi một luồng khí màu đen vào hai thận” . Sau khi TLT thổi luồng khí màu đen vào hai thận, Thầy gọi tiếp: “Tiên Thiên Hắc Thủy bình, rót vào hai thận với một liều lượng thích hợp…”. Chờ cho TTHT được rót vào hai thận xong, Thầy tiếp tục cho Thiên Sứ Hộ Thận Đan vào để chữa bệnh vùng thận.

Quan sát kỹ, lúc này mới thấy khí thận suy kém, không phải màu đen mà chỉ thấy một màu bàng bạc bọc quanh hai thận. Đặc biệt hai quả thận lại một quả to, một quả nhỏ. Hai tuyến thượng thận bị một loại chất sền sệt như nhũ tương bọc kín. Như vậy đã rõ, Thận – Thủy sinh Can – Mộc. Khí thận quá suy kém, không nuôi được Can - Mộc. Can Mộc “khô héo”, dẫn đến các tế bào ở gan bị lão hóa nhanh.

Dường như cách chữa vừa rồi chưa phải là triệt để nên Thầy quyết định phẫu thuật hai thận để giải quyết triệt để nguyên nhân.

Khi đã chuẩn bị điều kiện để phẫu thuật xong, Thầy cho đưa hai thận ra ngoài cơ thể của bệnh nhân. Thầy ra lệnh: “Bổ đôi hai thận ra. Rửa sạch bên trong bằng nước sương trên lá trúc ở Nguyệt Quang Viên…”. Thật tuyệt, tất cả những cây trong Nguyệt Quang Viên đều có thể trở thành cây thuốc, mọi thứ trong Nguyệt Quang Viên đều có thể dùng để chữa bệnh!

Tôi nhìn thấy hai quả thận được bổ đôi ra, rồi một dòng nước trong suốt, trong lắm, chưa thấy ở ngoài đời thực bao giờ, được rót vào các quả thận một cách nhẹ nhàng. Bên trong đài bể thận cứ sạch dần, sạch dần. Những chất cặn bám dính trên bề mặt của đài bể thận tan ra và trôi đi. Rồi toàn bộ vỏ thận, tháp thận,… của hai quả thận đều được rửa sạch.

Thầy tiếp tục sử dụng Thiên La Địa Võng để tạo một màng lọc mới thay thế cho màng lọc của hai thận đã bị hỏng. Sau khi màng lọc đã được thay thế, hai thận được đưa vào nồi thuốc hấp để phục hồi các chức năng bị hư hỏng.

Tôi thấy một nồi thuốc hấp xuất hiện. Nồi thuốc rất đẹp, bên trong nồi có cấu tạo giống như nồi hấp bánh bao (ta thường thấy trong các phim cổ của Trung Quốc). Nồi thuốc vẫn được đun bằng củi. Thầy dạy: “Đây là loại củi đặc biệt, là một loại cây thuốc, tạo nên ngọn lửa đặc biệt” . Lửa này cũng là lửa thuốc chứ không phải ngọn lửa bình thường. Thật kỳ diệu.

Khi giai đoạn hấp phục hồi gần xong, tôi vẫn thấy hai quả thận có kích thước không đều nhau. Một quả thì bình thường, một quả thì “quắt queo”. Ngay sau đó nghe Thầy hô: “Tạo một khuôn năng lượng cho quả thận bên trái sao cho có kích thước giống với quả thận bên phải… Kích hoạt quả thận trái phát triển theo khuôn, để thận trái có kích thước bằng thận phải”.

Một khuôn mẫu được tạo ra – giống như một màng năng lượng – có kích thước, hình dáng giống như quả thận phải bao quanh quả thận trái. Sau một thời gian nữa, quả thận trái mỗi lúc một tý cứ to dần, to dần lên cho đến khi điền đầy khuôn mẫu. Đến lúc đó thì quá trình chữa thận cũng kết thúc.

Thầy bắt đầu cho lắp hai thận về đúng vị trí, kích hoạt hai thận hoạt động. Hai thận dần trở về hoạt động cân bằng và ổn định, thận khí đã dần phục hồi trở lại.

Tôi rất bất ngờ khi nghe Thầy hô: “Thận thủy tưới cho Can mộc… Thận thủy tưới cho Can mộc… Can phát triển khỏe mạnh, xanh tốt, cân bằng và ổn định…”. Điều này thì tôi hiểu nhưng vẫn bất ngờ vì lần đầu tiên tôi được chứng kiến trực tiếp Thầy sử dụng kiến thức Đông Y kết hợp với Khí công nhuần nhuyễn như thế

Một dòng nước màu đen, óng ánh được tưới vào can. Can như một khúc cây khô đang được tưới đẫm nước. Nước ngấm dần, ngấm dần cho đến khi ướt đẫm, can như một cây khô dần tươi trở lại. Nhìn thấy nó như thấy một quá trình quay chậm của một cái cây bị chết khô do hạn hán, nay được trận mưa đang hồi sinh trở lại, lá mọc ra tươi tốt. Khi vùng bờ trên của gan cũng tươi nhuận trở lại hoàn toàn thì dòng Thận thủy cũng hóa mù như một màn sương bao bọc lấy can. Thật là vi diệu, thật là khoa học! Quá trình dùng Thận thủy hồi sinh cho Can mộc tuân theo quy luật tương sinh của thuyết Âm dương ngũ hành đã kết thúc. Thầy gọi: Thanh long thần thổi luồng khí màu xanh vào Can, đưa can về trạng thái hoạt động cân bằng và ổn định.

Sau gần 30 phút, quá trình chữa bệnh cho Phong kết thúc, bệnh nhân thấy khỏe hơn, người thanh thoát, dễ chịu. Quá trình vừa rồi là quá trình chữa bệnh được tiến hành trên cơ thể năng lượng. Để phục hồi và chuyển hóa hoàn toàn sang thực thể thì còn phải có thời gian, nhưng tôi tin chắc Phong sẽ khỏi hẳn. Bởi đúng như Thầy nói, đây là một phác đồ chữa can mang tính học thuật rất cơ bản. Khi Can (mộc) bị khô, tế bào gan bị lão hóa nhanh là do Thận (thủy) suy nhược, không trợ sinh cho Can (mộc) phát triển. Muốn phục hồi Can (mộc) thì phải kích thích Thận (thủy). Thận - thủy đầy đủ thì đảm bảo cho Can - mộc sẽ hồi sinh và xanh tốt.

Chúng con cám ơn Thầy đã cho chúng con một bài học quý báu. Nhưng Thầy ơi, mỗi lần nhìn Thầy phát công chữa bệnh, dùng đến năng lượng thì độc nó lại phát mạnh ra, làm cho Thầy đau hơn. Con xót xa quá mà không làm gì được.

huongtamlinh
16-06-2016, 15:58
Em cảm ơn anh Sơn đã viết một bài rất hay ạ, miêu tả chân thực dễ hiểu quá trình chữa bệnh của Thầy. Giúp cho người đọc nắm được nhiều thông tin và học được nhiều điều giúp ích cho việc thực hành chữa bệnh bằng khí công. Quả thực KCTL thật kì diệu và cũng thật khoa học. Bệnh ở gan nhưng nguyên nhân gây ra bệnh lại xuất phát từ thận, vì thận - thủy sinh can - mộc theo quy luật ngũ hành tương sinh. Chúc mừng Anh Phong - bệnh nhân trong bài viết thật sự rất may mắn khi được Thầy chữa, nguyên nhân gây bệnh được tìm ra và khắc phục triệt để chỉ trong vòng 30 phút. Thầy dùng năng lượng bản thân chữa bệnh cho người khác trong khi Thầy cũng đang đau đớn vì độc phát liệu có mấy ai hiểu được.