Đăng nhập

View Full Version : Dùng KCTL chữa vết thương cứu cún con!



bần tăng
09-06-2016, 15:27
Vào khoảng quý 2 năm 2013, con Gấu (con cún) nhỏ nhà tôi bị 1 con chó lai Becgie cắn bị thương nặng. Tôi sờ toàn lưng”cháu” (mẹ nó là em kết nghĩa của 2 vợ chồng đứa cháu gái, nên cả nhà tôi gọi nó bằng cháu) máu tụ đông cứng đóng vảy theo từng nhóm vết răng sâu hoắm, cứ như ta dùng que tre xuyên thủng bao tải vậy. Chỉ đụng nhẹ tay vào người, nó cũng rên đau đớn, có lẽ vài cái xương sườn bị gãy, rồi nội tạng bị tổn thương. Đôi mắt nó ướt, ghèn, lờ đờ cầu cứu, nằm co ro 1chỗ.
Tôi xoa nhẹ lưng, an ủi: “cháu nằm im, ông sẽ nhờ Cụ Thầy chữa cho cháu nhé”.
Thế là tôi chắp tay niệm danh hiệu Thầy, xin Thầy nhập vào con để chữa các vết thương, cứu cháu. Áp hai bàn tay vào lưng cháu, tôi tâm niệm xin Thầy khai thông hệ thống kinh mạch lạc mạch, huyết mạch, hệ thống dẫn dịch, xin diệt vi trùng gây bệnh cho cháu. Xin Thầy cho mượn bình VTCL để rửa vết thương nội tạng, xin cho thuốc đặc trị nối xương. BH tôi tê đi, dồn năng lượng tình thương vào 2 bàn tay nóng ran.
Tuy nhiên, mất 1 ngày đầu, nó bỏ ăn, chỉ uống nước cầm hơi, bà xã nhà tôi phải nấu cháo dỗ nó ăn.
Với niềm tin vào Thầy đã được kiểm chứng, với tình thương, tôi kiên trì “bám lấy Thầy” để chữa cho cháu. Và điều kỳ diệu đã đến, sang ngày thứ 3, thì cháu bắt đầu ăn cơm được, thần thái tươi tỉnh, đôi mắt ngước nhìn như biết ơn cứu mạng, nó đi lại chậm chạp bằng 3 chân rưỡi. Sau 1 tuần, khi các vết thương ngoài da bong vảy, thì nó có thể chạy chơi bình thường.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã cứu mạng cháu.