Đăng nhập

View Full Version : Thầy giúp phong tỏa khí xấu cho mộ của Bố tôi



Nhài Ta
07-06-2016, 10:48
Gần đây, trong một lần ngồi tập VPTVB lúc 23h30’, trong trạng thái nhẹ bỗng, lâng lâng, tôi bỗng chìm vào một giấc mơ ngắn ngủi và khiến tôi vô cùng bất ngờ bởi đã lâu rồi, tôi không mơ thấy Bố. Tôi thấy mình được đưa đến trước mộ Bố, nhưng không thấy Bố hay hình ảnh ngôi mộ, mà trước mặt là khoảng tối bên trong khu vực đặt bát hương và đồ cúng, không gian xung quanh tôi tối đen như mực, chỉ thấy âm âm u u và gió thổi. Tôi nghe thấy Bố tôi nói: “Trên mộ Bố có con khuyển, cần phải đưa đi ngay”. Giấc mơ ngắn ngủi vụt qua rất nhanh, tôi còn nghe thấy vài câu nữa nhưng khi tỉnh lại thì không còn nhớ chính xác nữa.



Sáng hôm sau, tôi gọi điện nhờ Thầy giúp đỡ. Thầy bảo để tối Thầy sẽ kiểm tra.



Buổi tối, khi vừa kết thúc Lễ ở Nhà Thờ, tôi nhận được điện thoại của Thầy. Thầy báo đã gặp Bố tôi, và đã điều tra ra sự việc. Hóa ra, nhà hàng xóm đã dùng máu chó để trấn mộ cho người thân của gia đình họ, khiến khu vực xung quanh bị ảnh hưởng trong đó có mộ của Bố tôi. Thầy đã trấn mộ để chặn khí xấu để không làm ảnh hưởng tới mộ Bố tôi nữa. Xong việc, Thầy hỏi Bố tôi có dặn dò gì con gái không, Bố tôi nói chỉ định nhờ Thầy giúp việc này, và mong Thầy giúp đỡ, dạy bảo tôi.

Thầy còn bảo không phải tôi mơ mà là vía của tôi đã ra mộ bố và thông tin tôi nhận được là chính xác! Ôi! Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều.



Con và gia đình con trân trọng cảm ơn Thầy.



Kính Thầy.