PDA

View Full Version : Tết thiếu nhi năm 2016 vui quá!



Hoasentrang
31-05-2016, 23:39
Mỗi năm., vào ngày 1-6, ông cụ Thầy lại có những món quà nhỏ cho lũ trẻ con trong gia đình Khí công tâm linh. Đúng 3h chiều thứ 7, mặc cho trời nắng nóng, oi bức nhưng 33 bé đủ các lứa tuổi đều hân hoan ra công viên. Bởi ở đó, chúng được gặp nhau, chơi đùa với nhau, được nhận quà của ông cụ Thầy và được đi xem xiếc nữa. Không chỉ thế, các cô chú trong lớp đã rất chu đáo tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong ngôi nhà tròn, giữa những hàng cây xanh mát.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/27370423975_d8cdafcf96_o_zpswsengeri.jpg

Các cháu có mặt khá sớm, cùng ngồi trò chuyện, chơi đùa cùng nhau rất vui
Ông cụ Thầy đến, và bắt đầu buổi lễ

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/1_zpstjhobcrh.jpg


Trước tiên các cháu được liên hoan tiệc ngọt

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/4_zpsl9ahumlf.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/5_zpsvwqdp7xe.jpg


Và được ông cụ Thầy tặng quà

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/8_zpskytgc77e.jpg


Có cháu nhỏ xíu chỉ hơn 1 tuổi

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/2_zpshqas1gf5.jpg

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/27336637886_b6d1faa520_o_zpsvm3eqebd.jpg


Có cháu cao vọt hơn 1m7

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/27336637776_d5f3e0d3e3_o_zpsklg21o5m.jpg


Cháu thì ngượng ngùng e ngại

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/26762756494_aef1660fdb_o_zpseeuwq0xq.jpg


Cháu thì thân thiện hăm hở

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/10_zpsfvp8hqhq.jpg


Có những cháu nhỏ Thầy phải ra tận nơi

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/9_zps67ex3pvo.jpg

Ai cũng nhận được 1 món quà học sinh học và chiếc vé xem xiếc để hòa mình cùng tuổi thơ.

Buổi lễ giản dị nhưng ấm cúng, tràn đầy nụ cười và tình yêu thương.
Rồi ông cụ Thầy chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu
Và các cô chú dắt tất cả đi xem Xiếc trong phấn khích

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/14_zpso3oj7ves.jpg


Chúng con xin cảm ơn Thầy, dù còn ốm, còn yếu, dù trán đẫm mồ hôi, dù trước đó vài ngày còn tưởng chừng không gượng dậy nổi vậy mà vẫn về Hà Nội tận tay tặng quà cho các cháu, chúc mừng những cháu đạt thành tích tốt trong cả năm học.

Thay mặt các cháu, một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy.

huongtamlinh
02-06-2016, 20:05
Nhìn những hình ảnh trong bài viết của chị HST làm tôi lại thấy thật vui. Gương mặt các cháu nhỏ trong gia đình KCTL đầy hồn nhiên, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Ngày tết thiếu nhi chúng được gặp gỡ nhau, nói chuyện cười đùa, được liên hoan, được tặng quà và còn được xem xiếc. Biết bao cái “ được” khi ở trong gia đình KCTL các cháu nhỉ. Nhưng đấy là phần bề ngoài mọi người dễ dàng nhìn thấy, còn rất nhiều cái “được” khác mà rất khó có ở bất cứ nơi đâu. Ở đây, các con đã từng được lên cung trăng gặp chị Hằng vào ngày rằm trung thu, được tặng Huệ Tâm Đăng vào não giúp các con thông minh giỏi giang hơn, được chữa bệnh có khi cả bệnh nghiệp kiếp, một số cháu còn là học trò trong lớp Linh Tâm Hội Tụ được Thầy và các vị Bề Trên trực tiếp dạy dỗ. Các con thật sự rất may mắn khi có được những điều đó, và tôi biết rằng cha mẹ chúng cũng đã “được” rất nhiều. Tất cả là nhờ có Thầy, nhìn vào những điều Thầy làm cho lũ trẻ, cha mẹ sẽ không phải quá lo lắng đến tương lai của chúng, chắc chắn các con sẽ trở thành những người thật sự Tốt và Giỏi. Ngày tết thiếu nhi, nhưng con muốn tạ ơn Thầy thật nhiều, Thầy đã mang lại những điều vô cùng tốt đẹp cho chúng con và các cháu trong gia đình KCTL. Con kính chúc Thầy sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin cảm ơn cán bộ lớp, ban tổ chức đã luôn chu đáo trong mọi dịp để mang lại những niềm vui và món quà ý nghĩa cho các cháu, để cháu có thể cười hồn nhiên như thế này ạ.

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/13321638_10154324703104614_4887073252510453523_n.j pg?oh=51c60e14c3badd81828f125e3b692a66&oe=580D0B76

Ảnh: Hoasentrang