bần tăng
26-05-2016, 16:19
Trước đây, tôi hay “mượn” pháp bảo của Thầy khi có việc cần dùng. Lúc cần đốt phần linh của chân nhang, thì tôi xin Thầy cho mượn 2 gương LNQ và LNQ. Khi đi vào vùng khí độc, tôi mượn Thầy áo giáp chống khí độc. Khi chữa bệnh, thì tôi lại mượn HVLB, mượn OTTQ, HLHĐ, bình VTCL…nhưng, kỳ cục là chưa bao giờ tôi nhớ trả lại cho Thầy. Vì nghĩ nó là của Thầy, thì dù mình quên trả, nó vẫn tự trở về với Thầy, nên im luôn. Vậy tôi đích thực là kẻ “tham nhũng” rồi, toàn dùng pháp bảo mà không có “bản quyền”. Chỉ có điều là, “không gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bữa đó, sau khi nghe tôi kể xong, Thầy nhẹ nhàng độ lượng, vừa cười vừa hỏi: “Thế dùng xong rồi, anh có trả Thầy không?”. Tôi cúi đầu nhận lỗi: “Dạ không ạ, con quên”. Thầy từ bi:“Hôm nay, Thầy sẽ cho anh pháp bảo, cố gắng học…để chữa bệnh giúp dân”. Tôi ngửa 2 lòng bàn tay, nhắm mắt đón nhận từng pháp bảo Thầy ban cho trong niềm hạnh phúc. Và chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên.
Rồi Thầy kể cho tôi nghe những kỷ niệm “quên không trả pháp bảo cho các Cụ”, sau khi dùng. Và cuối cùng thì các Cụ cũng tặng luôn pháp bảo cho Thầy hành thiện.
Lòng vui khôn tả, vì từ nay (16/04/16) tôi có thể tự tin khi dùng các pháp bảo có “Bản quyền” để chữa bệnh giúp người, giúp vật.
Bữa đó, sau khi nghe tôi kể xong, Thầy nhẹ nhàng độ lượng, vừa cười vừa hỏi: “Thế dùng xong rồi, anh có trả Thầy không?”. Tôi cúi đầu nhận lỗi: “Dạ không ạ, con quên”. Thầy từ bi:“Hôm nay, Thầy sẽ cho anh pháp bảo, cố gắng học…để chữa bệnh giúp dân”. Tôi ngửa 2 lòng bàn tay, nhắm mắt đón nhận từng pháp bảo Thầy ban cho trong niềm hạnh phúc. Và chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên.
Rồi Thầy kể cho tôi nghe những kỷ niệm “quên không trả pháp bảo cho các Cụ”, sau khi dùng. Và cuối cùng thì các Cụ cũng tặng luôn pháp bảo cho Thầy hành thiện.
Lòng vui khôn tả, vì từ nay (16/04/16) tôi có thể tự tin khi dùng các pháp bảo có “Bản quyền” để chữa bệnh giúp người, giúp vật.