Đăng nhập

View Full Version : Vợ tôi được Thầy chữa cảm hàn từ xa



Thanh Quang
24-05-2016, 14:14
Bị nhiễm hàn độc từ giáp tết Bính Thân, bệnh cảm hàn của vợ tôi tái phát trở lại. Là giáo viên tiểu học và chủ nhiệm lớp nên vợ không muốn xin nghỉ ở nhà mà vẫn cố gắng đi làm; thường xuyên bị mưa và gió lạnh mỗi khi đến trường, nên hàn độc ngày càng ngấm sâu vào các cơ quan nội tạng của cơ thể. Một số biến chứng đã xuất hiện, biểu hiện như viêm xoang, rối loạn tuần hoàn não - đau đầu chóng mặt, đau nhức khắp người và luôn cảm thấy hụt hơi mệt mỏi v,v..
Mỗi buổi tối sau khi hai vợ chồng ngồi thiền, tôi cũng đã cố gắng chữa, nhưng do khí hàn đã nhiễm nặng nên khả năng của tôi chẳng thấy thấm vào đâu trong việc loại chúng ra khỏi cơ thể của vợ.
Nghe người ta mách củ ráy chữa cảm hàn rất tốt; Tôi liền đi tìm củ ráy để đánh cảm và sắc lấy nước uống; Củ ráy ngứa thật, dù đã đeo găng tay nylon mà tôi vẫn bị ngứa, chà xát củ ráy lên người bệnh đến đâu thì da ửng đỏ đến đó, có chỗ tím đen, nhưng với người bị cảm hàn thì không có cảm giác ngứa chút nào. Đánh cảm như thế này cũng có tác dụng, sau mỗi lần như vậy cơ thể nóng lên, người dễ chịu, nhưng hôm sau lại như đâu vào đấy, có lẽ cách làm này chỉ hiệu quả với những người bị nhẹ, vợ tôi bị đã nặng rồi nên sau một tuần liên tục thực hiện bằng phương pháp này mà bệnh tình vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
Trung tuần tháng 3/2016 trong một lần đi Hà Nội và ghé thăm Thầy, sau khi nghe tôi trình bầy về tình trạng bệnh của vợ, Thầy liền nói “Sao không gọi điện để Thầy chữa ngay mà lại để lâu như vậy!” Lúc ấy tôi thấy ngại vô cùng, bởi hai năm qua lần lượt mọi người trong gia đình: bố, mẹ, vợ, con trai và bản thân mình đã được Thầy trực tiếp vào tận nhà để chữa bệnh và rất nhiều lần Thầy chữa cho từ xa, tôi không dám phiền Thầy thêm nữa. Hiểu được suy nghĩ của tôi, Thầy cười và nói: “Chẳng nhẽ ngại thì đừng chữa nữa à!”, rồi Thầy dứt khoát: “Ngay hôm nay, bất cứ lúc nào khi anh về đến nhà thì hai vợ chồng cùng ngồi thiền và gọi điện để Thầy chữa nhé!” Tôi cảm động trước những gì mà Thầy dành cho người thân trong gia đình mình, nhưng chẳng biết nói gì với Thầy cả, chỉ biết thầm cảm ơn Thầy và im lặng vâng lời.
Hôm ấy mãi tới gần 22 giờ đêm tôi mới về đến nhà, sợ rằng nếu tắm rửa và ăn cơm xong thì sẽ rất muộn nên tôi gọi điện nhờ Thầy luôn.
Thầy hỏi:
- Con đã về đến nhà rồi đấy à?
- …
- Hai vợ chồng đã sẵn sàng chưa?
- …
- Bắt đầu chữa nhé!
Thầy cúp điện thoại được một lát tôi bỗng thấy rùng mình, hai bên tai có tiếng vù vù như có một đàn ong đang bay phía trên đầu, toàn thân người rung rung rần rần giống như khi ta bật dây mì (dây trầm nhất) của đàn guitar vậy. Biết là Thầy đã “nhập” vào mình, tôi đặt hai tay lên lưng nơi huyệt linh đài của vợ và tâm niệm “xin Thầy giúp con chữa bệnh cho vợ”. Sau hơn 30 phút, vợ tôi thấy người ấm nóng và tỉnh táo hẳn lên, tay chân không lạnh nữa. Sáng hôm sau khi thức dậy thần sắc tươi tỉnh, không còn ủ rũ như những ngày trước đó.
Tôi gọi điện báo cáo với Thầy, Thầy yêu cầu tôi hằng ngày vào các buổi tối cứ tiếp tục gọi điện để Thầy chữa cho đến khi thật khỏe mạnh hẳn.
Mấy hôm đó Thầy lại đang bị độc tấn công, tôi biết mỗi khi như vậy chân Thầy rất đau và người rất mệt, nhưng tôi không biết phải làm thế nào?, Thầy nói với vợ chồng tôi rằng nếu không chữa khỏi hẳn đi thì sau này Thầy còn khổ hơn. Mà đúng là như vậy! vợ chồng tôi cũng đã từng chữa ở nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc cả đông y và tây y, nhưng bệnh cũng không khỏi và cuối cùng người xử lý lại là Thầy.
Cứ như vậy vợ tôi đã được Thầy chữa trong 4 ngày liên tục, diễn biến của bệnh thay đổi trông thấy rõ rệt, chỉ sau ngày thứ hai thì xoang đã thông và cảm nhận được mùi (lâu nay gần như không nhận biết được mùi gì), cảm giác sợ nước cũng đã hết sau ngày thứ ba… Sức khỏe của vợ đã khá lên rất nhiều và ổn định trở lại.
Phần khó khăn và nặng nề nhất được Thầy giải quyết, những ngày sau đó vợ tôi tiếp tục uống thuốc bắc và tập luyện tránh cho hàn độc xâm nhập trở lại. Riêng có bệnh viêm họng thì vẫn không thấy đỡ, nhưng sau hai ngày tham gia dã ngoại tại Côn Sơn dịp 30/4 - 01/5 vừa qua thì bệnh tan biến lúc nào không biết nữa (mặc dù chúng tôi đi muộn, chỉ tham gia được một nửa thời gian).
Đến hôm nay đã hơn hai tháng kể từ khi vợ tôi được Thầy chữa cảm hàn từ xa, sức khỏe của vợ đã ổn định. Nhưng tôi vẫn chưa nói được lời cảm ơn với Thầy!. Thầy luôn dang rộng vòng tay như người mẹ ôm ấp chở che cho đàn con nhỏ, không phải chỉ riêng đối với học trò chúng tôi mà với tất cả mọi con người Thầy đều luôn như vậy.
/