Đăng nhập

View Full Version : Con được Thầy NQT chữa bệnh đau chân và giải nghiệp kiếp



phamhuong
21-05-2016, 19:30
Con kính chào Thầy ! Cùng toàn thể các cô bác,anh chị em trong gia đình KCTL.

Thưa Thầy từ khi con được gặp Thầy và gia đình KCTL đến nay đã hơn một năm rồi. Thời gian tuy chưa dài nhưng gia đình con rất may mắn đã được Thầy và các anh chị học trò giúp đỡ cho rất nhiều việc. Từ việc chữa bệnh cho mẹ con, chữa bệnh cho con Thầy còn đến tận bệnh viện để chữa cho em con. Nếu không có Thầy không biết em con sẽ như thế nào...

Hôm nay con muốn chia sẻ với Thầy và mọi người về những cảm nhận khi con được Thầy chữa bệnh .Thời gian vừa qua con bước hụt từ trên xe xuống không những bị trật hai khớp mà còn là bị gãy rạn củ xương số 5 (sau nay con đi chụp chiếu thì bác sĩ họ kết luận như vậy) bên bàn chân trái, con đi rút lại rồi mà chân vẫn sưng to và đau nhức.

Hôm đó Thầy đang ở rất xa con đã gọi điện xin Thầy chữa bệnh cho con. Khi gọi điện xin Thầy xong con bắt đầu ngồi tập bài hộ cốt và tâm niệm xin Thầy chữa chân đau cho con ,một lúc sau con thấy bên chân bị đau có cảm giác giật một cái rất mạnh, rồi cả bàn chân bị tê một lúc rồi dịu dần cho đến khi ngồi tập hết bài. Con thấy chân đỡ sưng và các đầu ngón đã quặp đc xuống, không còn cảm giác đau nữa. Mấy hôm sau do con đi lại vận động nhiều quá lên chân lại bị tê bì, xuống máu và sưng trở lại và cũng đúng vào dịp 30/4 nên con xin phép Thầy cho con lên Côn Sơn để chữa bệnh.

Trong những ngày ở Côn Sơn con không những được Thầy chữa chân mà Thầy còn chữa cho con thêm nhiều bệnh khác nữa. Thầy đã khai thông kinh mạch, lạc mạch và đẩy hết khí xấu khí độc năng lượng xấu ra khỏi cơ thể cho con,Thầy còn giải cả bệnh nghiệp kiếp cho con nữa.

Hôm đi lên đồi Kỳ Lân tập luyện con đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ định ở nhà vì chân đau. Khi mọi người đi hết còn xe của Thầy đi sau Thầy hỏi con có đi không và con đã xin thầy cho con ở nhà vì chân của con đau.Nhưng thầy đã động viên và củng cố niềm tin cho con nên con có thêm sức mạnh. Thầy đã cho con đi xe cùng và còn cử người giúp đỡ trên đường từ khách sạn đến đồi Kỳ Lân.

Sau buổi luyện tập của mọi người trên đồi Kỳ Lân. Con lại được Thầy trực tiếp chữa bệnh, khi Thầy bắt đầu đặt tay vào vùng chân bị đau con thấy bàn chân bị tê tê và rung lên sau đó Thầy hút hết dịch độc xung quanh vùng cổ chân...khi Thầy chữa xong con thấy chân nhẹ hẳn và dễ chịu đến sáng hôm sau bàn chân của con đã xẹp hẳn xuống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thầy chữa bệnh tim cho cả mẹ con. Từ hôm đc Thầy chữa đến nay sức khoẻ của mẹ con đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ.

Con cũng xin cảm ơn chú Thuận và chị Phương Nam đã giúp con chữa bệnh. Em cảm ơn chị Hạnh An và chị Ngọc đã giúp đỡ đưa em về tận bến xe.Cảm ơn các anh chị học trò và các bạn ở cùng phòng cùng toàn thể các cô bác anh chị em trong gia đình KCTL đã nhiệt tình giúp đỡ cho con trong chuyến đi lần này.

Con không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều.

Con đã cảm động rơi nước mắt. Trên đường đi con suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi lần này. Con đã nhận đc quá nhiều ân huệ của Thầy, còn làm mọi người xung quanh vất vả vì mình nữa. Nhưng con cũng cảm nhận được tình thương mà Thầy và mọi người dành cho mình. Con cần phải cố gắng để không phụ lòng Thầy và tất cả mọi người. Khi rời côn sơn về HN thì chân của con đã đươc Thầy chữa khỏi 70/100 rồi và bệnh đau đầu viêm xoang của con cũng giảm rất nhiều.
Con Phạm Thị Hương