trungthanh
11-05-2016, 21:10
Dịp 30/4- 1/5/2014, Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức cho học trò, gia đình KCTL và bệnh nhân đi dã ngoại và chữa bệnh tại Côn Sơn. Thời điểm đó, tôi bị bệnh ung thư nên tôi tham gia với mục đích là mong muốn được Thầy chữa bệnh. Qua các buổi giao lưu và chữa bệnh của Thầy, tôi đã thực sự có được niềm tin vào việc chữa bệnh bằng phương pháp KCTL.
Lần đầu tiên tham gia dã ngoại với các thành viên của gia đình KCTL, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, mặc dù mới gặp các bác, anh, chị và các em lần đầu, nhưng qua cách giao tiếp, trao đổi và cư xử, tôi thấy mọi người coi nhau như anh em trong một gia đình. Cuối cùng thì nguyện vọng được chữa bệnh của tôi cũng đã được Thầy chấp thuận. Tôi và gia đình vô cùng phấn khởi.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/2014_zpsiwb8ecw8.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/2014_zpsiwb8ecw8.jpg.html)
Thầy nhận lời chữa bệnh cho tôi dịp 30/4-1/5/2014
Những lời động viên, chúc mừng của các thành viên trong gia đình KCTL như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để đẩy lùi bệnh tật. Tôi không còn bi quan như trước và luôn tin tưởng căn bệnh nan y của mình sẽ được Thầy chữa khỏi trong thời gian tới. Việc mà tôi phải làm là phải chịu khó luyện tập và có niền tin thì bệnh chắc chắn khỏi. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên Thầy trực tiếp chữa bệnh cho tôi, Thầy đã nói: Bác sỹ chữa bệnh cho bệnh nhân thì phụ thuộc vào các phương tiện máy móc và thuốc, còn tôi chữa bệnh thì phụ thuộc vào bệnh nhân có tin tưởng và chăm chỉ luyện tập hay không. Và quả thật, chỉ trong khoảng 9 tháng, vào ngày 23 tháng Chạp, bệnh nan y của tôi đã được Thầy chữa khỏi.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/thien1_zpsowsqynfv.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/thien1_zpsowsqynfv.jpg.html)
Dịp 30/4-1/5/2015, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh
Lần thứ hai, dịp 30/4-1/5/2015, tôi lại theo Thầy về mảnh đất Linh địa Côn Sơn để dã ngoại và chữa bệnh. Nhưng lần này tôi đi với một tâm trạng khác, hoàn toàn khỏe mạnh và là một học trò của Thầy. Qua các buổi giao lưu, chữa bệnh và trao đổi kinh nghiệm luyện tập, tôi ngày càng hiểu được bản chất của việc chữa bệnh bằng phương pháp KCTL thực sự rất khoa học, thông qua thông tin năng lượng của người Thầy. Năm đó, tôi đã nhận được những lời chúc mừng, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt của mọi người trong gia đình KCTL. Họ mừng cho tôi đã được Thầy hồi sinh. Tôi cảm thấy một niềm vui khó tả và vô cùng sung sướng, và tôi cũng xác định cho mình con đường tu luyện và trách nhiệm của một người học trò.
Lần thứ ba này, dịp 30/4-1/5/2016, tôi đã tự tin cùng các đồng môn tham gia chữa bệnh cho bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của Thầy. Tôi cũng vinh dự cùng các môn sinh tập trung năng lượng phát công cùng Thầy chữa bệnh cho dân. Tôi nghĩ phải có đủ sức khỏe, năng lượng thì mới được Thầy cho phép chữa bệnh cho bệnh nhân được. Tôi tự tin vì sức khỏe của mình. Tôi đã rất vui vì mình đã đóng góp một phần nhỏ năng lượng của mình trong việc giúp dân chữa bệnh.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/phatcong21_zpsgevigmfs.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/phatcong21_zpsgevigmfs.jpg.html)
Các Môn sinh tập trung phát năng lượng cùng Thầy chữa bệnh cho dân
Ba lần về Côn Sơn vào dịp 30/4- 1/5 là ba lần tôi dâng trào cảm xúc khác nhau. Để có ngày hôm nay, tôi luôn nhớ ơn Thầy Nguyệt Quang Tử đã chữa bệnh, và dạy dỗ tôi trên bước đường tu luyện. Tôi cũng thực sự biết ơn gia đình anh HĐ-YX, nhờ có anh chị mà tôi đến được với Thầy, với KCTL. Và tôi cũng cảm ơn tất cả gia đình Khí công Tâm linh đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ tôi trong những năm tháng qua.
Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả ý chí, niềm tin, sự kiên trì vào con đường mình đã chọn. Và tôi luôn tin Thầy và các đồng môn sẽ luôn ở bên tôi.
Lần đầu tiên tham gia dã ngoại với các thành viên của gia đình KCTL, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện, mặc dù mới gặp các bác, anh, chị và các em lần đầu, nhưng qua cách giao tiếp, trao đổi và cư xử, tôi thấy mọi người coi nhau như anh em trong một gia đình. Cuối cùng thì nguyện vọng được chữa bệnh của tôi cũng đã được Thầy chấp thuận. Tôi và gia đình vô cùng phấn khởi.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/2014_zpsiwb8ecw8.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/2014_zpsiwb8ecw8.jpg.html)
Thầy nhận lời chữa bệnh cho tôi dịp 30/4-1/5/2014
Những lời động viên, chúc mừng của các thành viên trong gia đình KCTL như tiếp thêm sức mạnh cho tôi để đẩy lùi bệnh tật. Tôi không còn bi quan như trước và luôn tin tưởng căn bệnh nan y của mình sẽ được Thầy chữa khỏi trong thời gian tới. Việc mà tôi phải làm là phải chịu khó luyện tập và có niền tin thì bệnh chắc chắn khỏi. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên Thầy trực tiếp chữa bệnh cho tôi, Thầy đã nói: Bác sỹ chữa bệnh cho bệnh nhân thì phụ thuộc vào các phương tiện máy móc và thuốc, còn tôi chữa bệnh thì phụ thuộc vào bệnh nhân có tin tưởng và chăm chỉ luyện tập hay không. Và quả thật, chỉ trong khoảng 9 tháng, vào ngày 23 tháng Chạp, bệnh nan y của tôi đã được Thầy chữa khỏi.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/thien1_zpsowsqynfv.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/thien1_zpsowsqynfv.jpg.html)
Dịp 30/4-1/5/2015, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh
Lần thứ hai, dịp 30/4-1/5/2015, tôi lại theo Thầy về mảnh đất Linh địa Côn Sơn để dã ngoại và chữa bệnh. Nhưng lần này tôi đi với một tâm trạng khác, hoàn toàn khỏe mạnh và là một học trò của Thầy. Qua các buổi giao lưu, chữa bệnh và trao đổi kinh nghiệm luyện tập, tôi ngày càng hiểu được bản chất của việc chữa bệnh bằng phương pháp KCTL thực sự rất khoa học, thông qua thông tin năng lượng của người Thầy. Năm đó, tôi đã nhận được những lời chúc mừng, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt của mọi người trong gia đình KCTL. Họ mừng cho tôi đã được Thầy hồi sinh. Tôi cảm thấy một niềm vui khó tả và vô cùng sung sướng, và tôi cũng xác định cho mình con đường tu luyện và trách nhiệm của một người học trò.
Lần thứ ba này, dịp 30/4-1/5/2016, tôi đã tự tin cùng các đồng môn tham gia chữa bệnh cho bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của Thầy. Tôi cũng vinh dự cùng các môn sinh tập trung năng lượng phát công cùng Thầy chữa bệnh cho dân. Tôi nghĩ phải có đủ sức khỏe, năng lượng thì mới được Thầy cho phép chữa bệnh cho bệnh nhân được. Tôi tự tin vì sức khỏe của mình. Tôi đã rất vui vì mình đã đóng góp một phần nhỏ năng lượng của mình trong việc giúp dân chữa bệnh.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/phatcong21_zpsgevigmfs.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/phatcong21_zpsgevigmfs.jpg.html)
Các Môn sinh tập trung phát năng lượng cùng Thầy chữa bệnh cho dân
Ba lần về Côn Sơn vào dịp 30/4- 1/5 là ba lần tôi dâng trào cảm xúc khác nhau. Để có ngày hôm nay, tôi luôn nhớ ơn Thầy Nguyệt Quang Tử đã chữa bệnh, và dạy dỗ tôi trên bước đường tu luyện. Tôi cũng thực sự biết ơn gia đình anh HĐ-YX, nhờ có anh chị mà tôi đến được với Thầy, với KCTL. Và tôi cũng cảm ơn tất cả gia đình Khí công Tâm linh đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ tôi trong những năm tháng qua.
Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả ý chí, niềm tin, sự kiên trì vào con đường mình đã chọn. Và tôi luôn tin Thầy và các đồng môn sẽ luôn ở bên tôi.