tanrau
11-05-2016, 11:12
Con kính chào thầy. Kính chào các môn sinh môn phái khí công tâm linh.
Con là Chế Đình Tân, 60 tuổi đến từ Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An. Với biệt danh "Tân Râu". Lần đầu tiên lên diễn đàn, con xin có lời kính chúc Thầy sức khỏe, chúc các anh chị em cùng toàn gia trong môn phái mạnh giỏi. Xin gửi tới Thầy cùng mọi người lòng biết ơn chân thành và sâu sắc.
Dịp 30/4 - 1/5 vừa rồi con có dịp đi ra ngôi nhà chung nơi linh địa Côn Sơn. Con may mắn được găp thầy và số đông anh chị em là học trò của thầy. Được thầy trực tiếp chữa bệnh cắt cơn khó thở, được anh Thanh Tịnh, anh Thanh Vinh chữa khi cơn mệt bất thần xuất hiện. Và điều quan trọng nhất là con nhận được ở thầy những lời tư vấn, lời khuyên bảo nhẹ nhàng ân cần, sâu lắng và thân thiết. Vẫn biết bệnh vẫn thế, tính chất mức độ, tình trạng vẫn thế nhưng qua lời khuyên nhủ của thầy, qua sự trao đổi đầy tình thân của anh Sơn, anh Thanh Tịnh, anh Hùng, anh Thanh Vinh, anh Tự, anh Nam, anh Mạnh Cào... con đã ngộ ra được nhiều điều, rằng bệnh nặng, lâu năm, nhiều biến chứng, khí xấu ngập tràn cơ thể, thì không thể nóng vội phải từ từ. Điều cần nhất bây giờ là kiên trì tập luyện. Qua đây càng củng cố thêm ở con sự tin tưởng tuyệt đối, từ đó tập luyện thường xuyên, chăm chỉ để đạt kết quả cao hơn.
Kính thưa thầy, kính thưa anh chị em trong môn phái. Con đến với KCTL trong một dịp mà con cho đó là một cái duyên. con bị bệnh hen phế quản ( hen suyễn) từ t11/1982. Với thể bệnh được bác sĩ xác định: thể ác tính, cơn khó thở kịch phát dai dẳng kéo dài... Từ đó đến nay đã chữa trị tại gần như hầu hết các bệnh viện lớn từ Bắc vào Nam. Đã sử dụng hầu hết các loại thuốc và các phương pháp y học hiện đại hiện có. Kết hợp với các thuốc Đông y, Nam y, Gia truyền..., thêm vào đó là cả thuốc thuộc thế giới tâm linh thần bí: đình, chùa, miếu, thần - thánh, nhà ngoại cảm, nhưng rồi tất cả đều không giải quyết được. Chỉ cái cảm giác chết đi sống lại nhiều lần là hiện hữu. Cùng với nó là hiện tượng quen, lờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc. Đó cũng là lí do thời gian đó con luôn tìm kiếm một phương pháp khả dĩ có thể thay đổi tình thế. Con đã tìm hiểu khí công - khí công dưỡng sinh - yoga - pháp luân công... Đang loay hoay xem xét thì thông qua cháu Đông con gặp được anh Thanh Vinh. Rất nhanh chóng con chấp nhận ngay. Âu đó cũng là cái duyên với KCTL. rồi sau đó được anh Vinh chữa chứng đau sụt lưng ( bị 3 ngày trước đó). Liên tiếp một tuần sau lại bị đau vai phải do bước hụt cầu thang, đập vai vào lan can cho đến bây giờ tuy có đỡ nưung vẫn đau khi cử động mạnh. Đó là vào dịp cuối t11/2015 tính đến nay đã được hơn 4 tháng. Sau hơn 4 tháng ngồi thiền liên tục ( chỉ bỏ mất mấy hôm thời gian bố thân sinh mất) con đã có được kết quả đáng mừng, cụ thể:
Bệnh hen suyễn tuy chưa đựợc cải thiện rõ, bằng chứng là liều thuốc uống vẫn duy trì, chưa giảm được. Nhưng cơ thể thì cảm giác thanh thản hơn, dễ chịu hơn.
Đặc biệt là bệnh viêm đường tiết niệu, căn bệnh đã hành hạ con suốt 2 năm nay, gây tiểu khó, tiểu buốt. Con đang phải dùng thuốc Nam sắc uống liên tục, cứ nghỉ thuốc là lại bị đau. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng luyện tập bệnh đã khỏi hẳn không phải sắc thuốc nữa, đó thực sự là điều kì diệu của KCTL. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy, cảm ơn anh Thanh Vinh đã cho con 1 niềm hành phúc thật đong đầy. Thêm nữa con xin nói rõ trường hợp gần đây, sau ngày 30/4 về, 7h chiều ngày 3/5 về đến nhà tinh thần, sức khỏe vẫn bình thường. Đến khoảng 12h đêm con chợt thấy gót chân trái đau dữ dội cho đến ngày hôm sau phải đi cà nhắc rất đau. Con dùng mỡ, salongpas bôi + chạy sưởi đèn hồng ngoại + nam châm từ tính ( có sẵn trong nhà) định bụng chiều sẽ đi viện khám. Đến trưa con chợt nhớ tới vòng gỗ hóa đá mà thầy đã truyền năng lượng. Con lấy ra móc vào gót chân rồi bật bài Hộ Cốt, miệng tâm niệm "nhờ thầy chữa đau gót chân trái". Tuy chẳng thấy cảm nhận gì khác nhưng con vẫn kiên trì cùng với bài TKKT sáng - tối. Trưa hôm sau con tiếp tục tập bài Hộ Cốt và ốp vòng. Đến 8h tối, khi con đang lướt diễn đàn KCTL thì khi trở mình thấy chân bỗng nhẹ hẳn, vặn bàn chân thấy đỡ đau nhiều, thấy lạ con bỏ máy bước đi thì đau đã giảm được khoảng 80%. Mừng quá con bảo với vợ con cùng vui. Thật kì diêu bởi cùng chứng đau này, từng bị cách đây mấy năm cứ phải vài tuần dùng thuốc tích cực mới khỏi. Sau đó con tiếp tục 2 lần với bài Hộ Cốt nữa thì khỏi hẳn.
Kính thưa thầy, kính thưa anh chị em môn sinh. Đã lâu lắm con không cầm bút, ngày lần đầu tiên lên diễn đàn, con vừa vui vừa mừng nhưng cũng hơi hồi hộp lo lo một chút, bởi để bày tỏ được cảm xúc, suy nghĩ của mình với khí công tâm linh, với thầy và mọi người, với những gì mà thầy và môn sinh của thầy đã mang đến cho con. Con đã phải nói hơi nhiều viết hơi dài. Điều đó khiến thầy và mọi người phải bận tâm và mất nhiều thời gian công sức, con rất mong được chia sẻ và thông cảm. Con hứa lần sau sẽ nói ít viết ít để mọi người cùng vui.
Còn nhớ trên đỉnh Kì Lân hôm mồng 2/5 khi con ngỏ ý được ở lại một thời gian nhờ thầy trị bệnh giúp. Thầy nói "cứ về kiên trì tập luyện, có gì trao đổi qua điện thoại, thầy sẽ giúp", ôi một lời khuyên ân tình ấm áp, con xin cảm ơn thầy nhiều. Con xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để khi gặp lại thầy trong một trạng thái tốt hơn lên về mọi mặt. Với con đây là chuyến đi đầu tiên nhưng đầy trải nghiệm mới lạ, thú vị, diệu kì góp phần rất lớn trong việc củng cố niềm tin, lòng quyết tâm trọn nghĩa vẹn tình với môn phái KCTL. Đúng là một chuyến đi ngắn, ý nghĩa dài!
Con là Chế Đình Tân, 60 tuổi đến từ Nghi Phú - Thành phố Vinh - Nghệ An. Với biệt danh "Tân Râu". Lần đầu tiên lên diễn đàn, con xin có lời kính chúc Thầy sức khỏe, chúc các anh chị em cùng toàn gia trong môn phái mạnh giỏi. Xin gửi tới Thầy cùng mọi người lòng biết ơn chân thành và sâu sắc.
Dịp 30/4 - 1/5 vừa rồi con có dịp đi ra ngôi nhà chung nơi linh địa Côn Sơn. Con may mắn được găp thầy và số đông anh chị em là học trò của thầy. Được thầy trực tiếp chữa bệnh cắt cơn khó thở, được anh Thanh Tịnh, anh Thanh Vinh chữa khi cơn mệt bất thần xuất hiện. Và điều quan trọng nhất là con nhận được ở thầy những lời tư vấn, lời khuyên bảo nhẹ nhàng ân cần, sâu lắng và thân thiết. Vẫn biết bệnh vẫn thế, tính chất mức độ, tình trạng vẫn thế nhưng qua lời khuyên nhủ của thầy, qua sự trao đổi đầy tình thân của anh Sơn, anh Thanh Tịnh, anh Hùng, anh Thanh Vinh, anh Tự, anh Nam, anh Mạnh Cào... con đã ngộ ra được nhiều điều, rằng bệnh nặng, lâu năm, nhiều biến chứng, khí xấu ngập tràn cơ thể, thì không thể nóng vội phải từ từ. Điều cần nhất bây giờ là kiên trì tập luyện. Qua đây càng củng cố thêm ở con sự tin tưởng tuyệt đối, từ đó tập luyện thường xuyên, chăm chỉ để đạt kết quả cao hơn.
Kính thưa thầy, kính thưa anh chị em trong môn phái. Con đến với KCTL trong một dịp mà con cho đó là một cái duyên. con bị bệnh hen phế quản ( hen suyễn) từ t11/1982. Với thể bệnh được bác sĩ xác định: thể ác tính, cơn khó thở kịch phát dai dẳng kéo dài... Từ đó đến nay đã chữa trị tại gần như hầu hết các bệnh viện lớn từ Bắc vào Nam. Đã sử dụng hầu hết các loại thuốc và các phương pháp y học hiện đại hiện có. Kết hợp với các thuốc Đông y, Nam y, Gia truyền..., thêm vào đó là cả thuốc thuộc thế giới tâm linh thần bí: đình, chùa, miếu, thần - thánh, nhà ngoại cảm, nhưng rồi tất cả đều không giải quyết được. Chỉ cái cảm giác chết đi sống lại nhiều lần là hiện hữu. Cùng với nó là hiện tượng quen, lờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc. Đó cũng là lí do thời gian đó con luôn tìm kiếm một phương pháp khả dĩ có thể thay đổi tình thế. Con đã tìm hiểu khí công - khí công dưỡng sinh - yoga - pháp luân công... Đang loay hoay xem xét thì thông qua cháu Đông con gặp được anh Thanh Vinh. Rất nhanh chóng con chấp nhận ngay. Âu đó cũng là cái duyên với KCTL. rồi sau đó được anh Vinh chữa chứng đau sụt lưng ( bị 3 ngày trước đó). Liên tiếp một tuần sau lại bị đau vai phải do bước hụt cầu thang, đập vai vào lan can cho đến bây giờ tuy có đỡ nưung vẫn đau khi cử động mạnh. Đó là vào dịp cuối t11/2015 tính đến nay đã được hơn 4 tháng. Sau hơn 4 tháng ngồi thiền liên tục ( chỉ bỏ mất mấy hôm thời gian bố thân sinh mất) con đã có được kết quả đáng mừng, cụ thể:
Bệnh hen suyễn tuy chưa đựợc cải thiện rõ, bằng chứng là liều thuốc uống vẫn duy trì, chưa giảm được. Nhưng cơ thể thì cảm giác thanh thản hơn, dễ chịu hơn.
Đặc biệt là bệnh viêm đường tiết niệu, căn bệnh đã hành hạ con suốt 2 năm nay, gây tiểu khó, tiểu buốt. Con đang phải dùng thuốc Nam sắc uống liên tục, cứ nghỉ thuốc là lại bị đau. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng luyện tập bệnh đã khỏi hẳn không phải sắc thuốc nữa, đó thực sự là điều kì diệu của KCTL. Một lần nữa con xin cảm ơn thầy, cảm ơn anh Thanh Vinh đã cho con 1 niềm hành phúc thật đong đầy. Thêm nữa con xin nói rõ trường hợp gần đây, sau ngày 30/4 về, 7h chiều ngày 3/5 về đến nhà tinh thần, sức khỏe vẫn bình thường. Đến khoảng 12h đêm con chợt thấy gót chân trái đau dữ dội cho đến ngày hôm sau phải đi cà nhắc rất đau. Con dùng mỡ, salongpas bôi + chạy sưởi đèn hồng ngoại + nam châm từ tính ( có sẵn trong nhà) định bụng chiều sẽ đi viện khám. Đến trưa con chợt nhớ tới vòng gỗ hóa đá mà thầy đã truyền năng lượng. Con lấy ra móc vào gót chân rồi bật bài Hộ Cốt, miệng tâm niệm "nhờ thầy chữa đau gót chân trái". Tuy chẳng thấy cảm nhận gì khác nhưng con vẫn kiên trì cùng với bài TKKT sáng - tối. Trưa hôm sau con tiếp tục tập bài Hộ Cốt và ốp vòng. Đến 8h tối, khi con đang lướt diễn đàn KCTL thì khi trở mình thấy chân bỗng nhẹ hẳn, vặn bàn chân thấy đỡ đau nhiều, thấy lạ con bỏ máy bước đi thì đau đã giảm được khoảng 80%. Mừng quá con bảo với vợ con cùng vui. Thật kì diêu bởi cùng chứng đau này, từng bị cách đây mấy năm cứ phải vài tuần dùng thuốc tích cực mới khỏi. Sau đó con tiếp tục 2 lần với bài Hộ Cốt nữa thì khỏi hẳn.
Kính thưa thầy, kính thưa anh chị em môn sinh. Đã lâu lắm con không cầm bút, ngày lần đầu tiên lên diễn đàn, con vừa vui vừa mừng nhưng cũng hơi hồi hộp lo lo một chút, bởi để bày tỏ được cảm xúc, suy nghĩ của mình với khí công tâm linh, với thầy và mọi người, với những gì mà thầy và môn sinh của thầy đã mang đến cho con. Con đã phải nói hơi nhiều viết hơi dài. Điều đó khiến thầy và mọi người phải bận tâm và mất nhiều thời gian công sức, con rất mong được chia sẻ và thông cảm. Con hứa lần sau sẽ nói ít viết ít để mọi người cùng vui.
Còn nhớ trên đỉnh Kì Lân hôm mồng 2/5 khi con ngỏ ý được ở lại một thời gian nhờ thầy trị bệnh giúp. Thầy nói "cứ về kiên trì tập luyện, có gì trao đổi qua điện thoại, thầy sẽ giúp", ôi một lời khuyên ân tình ấm áp, con xin cảm ơn thầy nhiều. Con xin hứa sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để khi gặp lại thầy trong một trạng thái tốt hơn lên về mọi mặt. Với con đây là chuyến đi đầu tiên nhưng đầy trải nghiệm mới lạ, thú vị, diệu kì góp phần rất lớn trong việc củng cố niềm tin, lòng quyết tâm trọn nghĩa vẹn tình với môn phái KCTL. Đúng là một chuyến đi ngắn, ý nghĩa dài!