Diệu Hồng
05-05-2016, 19:16
Con kính chào thầy!
Tôi chào gd: kctl và mọi người xem diễn đàn
Năm nay đi Côn sơn là 1 năm đặc biệt thật nhiều cảm xúc: lo lắng, thăng trầm, vui sướng đến với tôi.
Thưa các bạn, trước lúc ra đi là 1 nỗi lo, hồi hộp. Lo là đưa bệnh nhân đi chữa bệnh không có chuyện gì xẩy ra, bệnh nhân đặc biệt là chú em chồng tôi đã nằm viện khoảng 6-7 năm rồi. Đủ các loại bệnh, nặng nhất là bệnh thận, tim, tiểu đường, não, hiện nay là 2 ngày chạy thận 1 lần đã 3 năm rồi. Lần này đoàn chúng tôi đi 7 người thì 4 người là bệnh nhân. Vừa mới xuống ga khoảng 5 h sáng ngày 29-4 thì chị gái chồng tôi bị hiện tương tụt huyết áp và tụt đường huyết ( chị tôi cũng rất nhiều bệnh nặng kể cả tiểu đường) Lúc đó trạng thái chị chồng tôi: người mềm nhũn, mồ hôi toát, người thì lạnh. Lúc đó tôi hơi hoảng, nhưng rất nhanh, tôi bình tĩnh: Tôi cầm vòng hóa thạch để lên trán chị rồi tâm niệm nhờ Thầy chữa. Thật may ,khoảng 15 p sau thì chị tôi đỡ hơn. Còn chú em chồng thì mong sao cho đến2h 30p để gặp đoàn, nhưng thật may là không sao hết. Đến Côn sơn an toàn là tôi thở phào nhẹ nhõm. Các buổi tiếp thì cứ theo lịch trình của ban tổ chức, đoàn chúng tôi có 4 người được chữa bệnh. Ai cũng rất phấn khởi nhờ sức khỏe và tinh thần ngày càng tốt hơn
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/3c1c5580-07f8-47b4-9ba7-c98dae598542_zpsbazhhmfj.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/3c1c5580-07f8-47b4-9ba7-c98dae598542_zpsbazhhmfj.jpg.html)
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/882788c1-aebf-4cc2-aa54-b32ff4e91d06_zpsfo8aozzi.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/882788c1-aebf-4cc2-aa54-b32ff4e91d06_zpsfo8aozzi.jpg.html)
Cảm nhận của tôi với những lần nhận và phát công: Sáng 1-5 tại NQV và 2-5 ở Đồi Kì lân- Cảm nhận của tôi đều giống nhau: Mặc dù đã nghe hướng dẫn của Thầy là chọn 1 bệnh để chữa. (tôi chọn bệnh đau thắt lưng mãn tính) Mặc dù tôi tâm niệm xin Thầy, xin các thầy thuốc trong không gian chữa và cho phác đồ điều trị, cho thuốc hợp lí. Tôi tập trung để dẫn khí vào huyệt mệnh môn (chỗ đau ngang thắt lưng) Thế nhưng, mọi thay đổi, biến chuyển trong cơ thể tôi thì khí nó không theo ý niệm và mong muốn của tôi. Kể cả mấy hôm như vậy, đều chung một dạng rất lạ, rất đặc biệt, như có ai đó luôn cứng nhắc, chỉ huy, làm việc liên tục vậy, mà tôi là người bị động phải tuân lệnh theo: Đan điền xoáy cuộn tròn rất mạnh, cao trào như nước biển dâng sóng, bụng của tôi luôn thóp vào, phình ra. Hơi thở rất mạnh, Đ Đ xoáy mạnh như dâng sóng như đưa năng lượng từ Đ Đ hạ lên Đ Đ trung rất rỏ ràng. Người tôi hơi mệt, mồ hôi ra lấm tấm. (bất chợt tôi nghĩ đến Hỏa xà làm việc rất tích cực) nên tôi bình tĩnh tuân theo. Sau các buổi phát công như vậy thì tôi cảm thấy người nóng hơn, năng lượng như nhiều hơn, tinh thần sảng khoái hơn, nhưng bệnh đau lưng thì không hề giảm. Tiếp theo lịch là Thầy dẫn đoàn lên đỉnh thiêng Ngũ nhạc để dâng hương và phát công chữa bệnh. Thế nhưng Thầy vừa phát công xong thì Thầy rất mệt nên không đi được mà nhóm chúng tôi đi do Phục Long dẫn đường lên để dâng hương.
Tối 2-5 (buổi dành cho HT) là 1 kỉ niệm đẹp đáng nhớ của tôi: Tôi rất hồi hộp thổn thức lo âu cho buổi làm lễ, bọn nữ chúng tôi đều mặc áo dài rất đẹp. Mặc dù không được Thầy phát công, không biết Thầy và các vị bề trên có hỗ trợ thế nào mà sau khi được Thầy chấp nhận thì tôi không thấy đau lưng nữa.
Cảm giác thật vui khi các học trò nữ muốn chảnh đẹp mặc áo dài chụp ảnh với Thầy. Tôi không ngoại lệ, lúc đó tôi như trẻ hơn 10 tuổi. Tôi nhìn ngắm mọi người đẹp cả tâm hồn lẫn bề ngoài như các nàng tiên vậy.
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/a2face07-3b04-49e4-ba15-6ccdbc9d5a85_zpspdeyyhdp.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/a2face07-3b04-49e4-ba15-6ccdbc9d5a85_zpspdeyyhdp.jpg.html)
Đi tu đâu phải cạo đầu
Ăn chay niệm Phật để mau về trời
Song tu, có thể dạo chơi
Áo dài tha thướt... Tiên rơi xuống trần
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/82a48a10-8ef0-438e-8a67-c228cc6af890_zpsjnietybp.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/82a48a10-8ef0-438e-8a67-c228cc6af890_zpsjnietybp.jpg.html)
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/3c8d0b10-98e6-4637-a93f-48c88a64baad_zpsocqy8efy.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/3c8d0b10-98e6-4637-a93f-48c88a64baad_zpsocqy8efy.jpg.html)
Sáng 3-5. theo lịch là Thầy phát công chữa bệnh. Lần đầu tiên tôi rất vinh dự nằm trong tốp 28 môn sinh đầu tiên cùng hỗ trợ để Thầy chữa bệnh cho mọi người. Khi Thầy bắt đầu làm việc, tôi tâm niệm: Con tên là…xin Thầy cùng các vị bề trên dùng hết tất cả năng lượng của con để phát công cho mọi người, nhất là những ngươi tốt có tấm lòng trong sáng đươc chữa bệnh. Thế mà cảm giác của tôi cũng không như tôi nghĩ nhiều. Đ Đ vẫn cuộn tròn, dâng sóng năng lượn lên dđ trung như 2 hôm trước. Năng lượng có phát ra từ b. hội và ấn đường nhưng không ào ạt nhiều lắm . Thế nhưng sau buổi phát công thì người tôi cũng hơi mệt, sau đó về nhà là khỏe luôn, mọi việc đều vui và suôn sẻ.
Ôi! Thời gian thật là nhanh, ở nhà tính 4 ngày thì thật là quá dài. Mà sao lúc chia tay với Thầy và mọi ngươi tôi cứ trông mong thời gian quay chậm lại. Tôi thấy mọi người cùng Thầy thật vui, nhất là các bệnh nhân được chữa bệnh và khỏe hơn nhiều so với ở nhà. Lúc ngồi trên xe về Hà nội, tôi cứ suy tư vu vơ: Liệu các bệnh nhân rất nặng được Thầy và các học trò chữa bệnh, liệu họ có nghe lời về nhà chăm chỉ thiền không. Hay là họ nghĩ như mình may mắn được gặp Ông Tiên ở đời thường cứu giúp vậy. Thật là làm khó cho Thầy và học trò giỏi đã dùng hết năng lượng tu luyện để chữa bệnh giúp dân, nhưng thuyết phục họ nghiên cứu tài liệu, chăm chỉ thiền miễn phí để chữa bệnh thì hiệu quả rất thấp… ! câu hỏi tôi đặt ra: làm thế nào để họ hiểu được: tấm lòng của Thầy rất lớn. Thầy cho mọi người hạt giống để trồng rồi có quả ăn quanh năm, chứ không phải chỉ biếu 1 quả ăn 1 bữa . Thầy muốn cho cần câu rồi hướng dẫn câu cá để chủ động câu cá ăn rồi san sẻ cho mọi người chứ không muốn cho con cá to ngon ăn một bữa thịnh soạn. Câu hỏi đó tuy đơn giản mà sao khó quá…!Mong mọi người cùng tôi tìm phương pháp khắc phục nhé. Con xin thay mặt mọi người cảm ơn thầy và ban tổ chức lớp.
Tôi chào gd: kctl và mọi người xem diễn đàn
Năm nay đi Côn sơn là 1 năm đặc biệt thật nhiều cảm xúc: lo lắng, thăng trầm, vui sướng đến với tôi.
Thưa các bạn, trước lúc ra đi là 1 nỗi lo, hồi hộp. Lo là đưa bệnh nhân đi chữa bệnh không có chuyện gì xẩy ra, bệnh nhân đặc biệt là chú em chồng tôi đã nằm viện khoảng 6-7 năm rồi. Đủ các loại bệnh, nặng nhất là bệnh thận, tim, tiểu đường, não, hiện nay là 2 ngày chạy thận 1 lần đã 3 năm rồi. Lần này đoàn chúng tôi đi 7 người thì 4 người là bệnh nhân. Vừa mới xuống ga khoảng 5 h sáng ngày 29-4 thì chị gái chồng tôi bị hiện tương tụt huyết áp và tụt đường huyết ( chị tôi cũng rất nhiều bệnh nặng kể cả tiểu đường) Lúc đó trạng thái chị chồng tôi: người mềm nhũn, mồ hôi toát, người thì lạnh. Lúc đó tôi hơi hoảng, nhưng rất nhanh, tôi bình tĩnh: Tôi cầm vòng hóa thạch để lên trán chị rồi tâm niệm nhờ Thầy chữa. Thật may ,khoảng 15 p sau thì chị tôi đỡ hơn. Còn chú em chồng thì mong sao cho đến2h 30p để gặp đoàn, nhưng thật may là không sao hết. Đến Côn sơn an toàn là tôi thở phào nhẹ nhõm. Các buổi tiếp thì cứ theo lịch trình của ban tổ chức, đoàn chúng tôi có 4 người được chữa bệnh. Ai cũng rất phấn khởi nhờ sức khỏe và tinh thần ngày càng tốt hơn
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/3c1c5580-07f8-47b4-9ba7-c98dae598542_zpsbazhhmfj.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/3c1c5580-07f8-47b4-9ba7-c98dae598542_zpsbazhhmfj.jpg.html)
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/882788c1-aebf-4cc2-aa54-b32ff4e91d06_zpsfo8aozzi.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/882788c1-aebf-4cc2-aa54-b32ff4e91d06_zpsfo8aozzi.jpg.html)
Cảm nhận của tôi với những lần nhận và phát công: Sáng 1-5 tại NQV và 2-5 ở Đồi Kì lân- Cảm nhận của tôi đều giống nhau: Mặc dù đã nghe hướng dẫn của Thầy là chọn 1 bệnh để chữa. (tôi chọn bệnh đau thắt lưng mãn tính) Mặc dù tôi tâm niệm xin Thầy, xin các thầy thuốc trong không gian chữa và cho phác đồ điều trị, cho thuốc hợp lí. Tôi tập trung để dẫn khí vào huyệt mệnh môn (chỗ đau ngang thắt lưng) Thế nhưng, mọi thay đổi, biến chuyển trong cơ thể tôi thì khí nó không theo ý niệm và mong muốn của tôi. Kể cả mấy hôm như vậy, đều chung một dạng rất lạ, rất đặc biệt, như có ai đó luôn cứng nhắc, chỉ huy, làm việc liên tục vậy, mà tôi là người bị động phải tuân lệnh theo: Đan điền xoáy cuộn tròn rất mạnh, cao trào như nước biển dâng sóng, bụng của tôi luôn thóp vào, phình ra. Hơi thở rất mạnh, Đ Đ xoáy mạnh như dâng sóng như đưa năng lượng từ Đ Đ hạ lên Đ Đ trung rất rỏ ràng. Người tôi hơi mệt, mồ hôi ra lấm tấm. (bất chợt tôi nghĩ đến Hỏa xà làm việc rất tích cực) nên tôi bình tĩnh tuân theo. Sau các buổi phát công như vậy thì tôi cảm thấy người nóng hơn, năng lượng như nhiều hơn, tinh thần sảng khoái hơn, nhưng bệnh đau lưng thì không hề giảm. Tiếp theo lịch là Thầy dẫn đoàn lên đỉnh thiêng Ngũ nhạc để dâng hương và phát công chữa bệnh. Thế nhưng Thầy vừa phát công xong thì Thầy rất mệt nên không đi được mà nhóm chúng tôi đi do Phục Long dẫn đường lên để dâng hương.
Tối 2-5 (buổi dành cho HT) là 1 kỉ niệm đẹp đáng nhớ của tôi: Tôi rất hồi hộp thổn thức lo âu cho buổi làm lễ, bọn nữ chúng tôi đều mặc áo dài rất đẹp. Mặc dù không được Thầy phát công, không biết Thầy và các vị bề trên có hỗ trợ thế nào mà sau khi được Thầy chấp nhận thì tôi không thấy đau lưng nữa.
Cảm giác thật vui khi các học trò nữ muốn chảnh đẹp mặc áo dài chụp ảnh với Thầy. Tôi không ngoại lệ, lúc đó tôi như trẻ hơn 10 tuổi. Tôi nhìn ngắm mọi người đẹp cả tâm hồn lẫn bề ngoài như các nàng tiên vậy.
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/a2face07-3b04-49e4-ba15-6ccdbc9d5a85_zpspdeyyhdp.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/a2face07-3b04-49e4-ba15-6ccdbc9d5a85_zpspdeyyhdp.jpg.html)
Đi tu đâu phải cạo đầu
Ăn chay niệm Phật để mau về trời
Song tu, có thể dạo chơi
Áo dài tha thướt... Tiên rơi xuống trần
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/82a48a10-8ef0-438e-8a67-c228cc6af890_zpsjnietybp.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/82a48a10-8ef0-438e-8a67-c228cc6af890_zpsjnietybp.jpg.html)
http://i61.photobucket.com/albums/h45/dieuhong12454/3c8d0b10-98e6-4637-a93f-48c88a64baad_zpsocqy8efy.jpg (http://s61.photobucket.com/user/dieuhong12454/media/3c8d0b10-98e6-4637-a93f-48c88a64baad_zpsocqy8efy.jpg.html)
Sáng 3-5. theo lịch là Thầy phát công chữa bệnh. Lần đầu tiên tôi rất vinh dự nằm trong tốp 28 môn sinh đầu tiên cùng hỗ trợ để Thầy chữa bệnh cho mọi người. Khi Thầy bắt đầu làm việc, tôi tâm niệm: Con tên là…xin Thầy cùng các vị bề trên dùng hết tất cả năng lượng của con để phát công cho mọi người, nhất là những ngươi tốt có tấm lòng trong sáng đươc chữa bệnh. Thế mà cảm giác của tôi cũng không như tôi nghĩ nhiều. Đ Đ vẫn cuộn tròn, dâng sóng năng lượn lên dđ trung như 2 hôm trước. Năng lượng có phát ra từ b. hội và ấn đường nhưng không ào ạt nhiều lắm . Thế nhưng sau buổi phát công thì người tôi cũng hơi mệt, sau đó về nhà là khỏe luôn, mọi việc đều vui và suôn sẻ.
Ôi! Thời gian thật là nhanh, ở nhà tính 4 ngày thì thật là quá dài. Mà sao lúc chia tay với Thầy và mọi ngươi tôi cứ trông mong thời gian quay chậm lại. Tôi thấy mọi người cùng Thầy thật vui, nhất là các bệnh nhân được chữa bệnh và khỏe hơn nhiều so với ở nhà. Lúc ngồi trên xe về Hà nội, tôi cứ suy tư vu vơ: Liệu các bệnh nhân rất nặng được Thầy và các học trò chữa bệnh, liệu họ có nghe lời về nhà chăm chỉ thiền không. Hay là họ nghĩ như mình may mắn được gặp Ông Tiên ở đời thường cứu giúp vậy. Thật là làm khó cho Thầy và học trò giỏi đã dùng hết năng lượng tu luyện để chữa bệnh giúp dân, nhưng thuyết phục họ nghiên cứu tài liệu, chăm chỉ thiền miễn phí để chữa bệnh thì hiệu quả rất thấp… ! câu hỏi tôi đặt ra: làm thế nào để họ hiểu được: tấm lòng của Thầy rất lớn. Thầy cho mọi người hạt giống để trồng rồi có quả ăn quanh năm, chứ không phải chỉ biếu 1 quả ăn 1 bữa . Thầy muốn cho cần câu rồi hướng dẫn câu cá để chủ động câu cá ăn rồi san sẻ cho mọi người chứ không muốn cho con cá to ngon ăn một bữa thịnh soạn. Câu hỏi đó tuy đơn giản mà sao khó quá…!Mong mọi người cùng tôi tìm phương pháp khắc phục nhé. Con xin thay mặt mọi người cảm ơn thầy và ban tổ chức lớp.