honglien
05-05-2016, 09:58
Con chào Thầy Nguyệt Quang Tử!
Hồng Liên chào gia đình KCTL.
Lần về CS lần này, quà con nhận được từ Thầy rất nhiều và vô giá. Hồng Liên chia sẻ 1 chút để mọi người cùng vui nhé!
Buổi cuối cùng, khi ăn trưa xong, nhiều người qua Ngôi Nhà Chung để chào Thầy, Hồng Liên cũng rất muốn qua. Nhưng không hiểu sao tự nhiên Hồng Liên buồn ngủ tít mắt lại cho dù trước khi đi ăn cơm HL đã ngủ rồi. Đặc biệt, HL thấy mình có khả năng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hồng Liên mơ thấy mình có mặt tại bữa tiệc chia tay trong không gian do Thầy tổ chức. Có rất nhiều người đang ngồi ăn tiệc, trên sân khấu là học trò không gian của Thầy biểu diễn văn nghệ. Lần đầu tiên Hồng Liên thấy cảnh tượng đẹp lung linh như vậy, các nàng tiên bay lượn trên sân khấu, Thầy ngồi dưới tươi cười vô cùng hài lòng và hạnh phúc (Ước gì ở trần tục Thầy cười nhiều như thế). Sau tiết mục biểu diễn của học trò không gian là đến tiết mục biểu diễn của vía học trò trần tục. Cảnh tượng tuyệt vời lắm ấy. HL cũng nghịch, muốn tạo ấn tượng cho tiết mục của vía học trò trần tục nên HL bay lên, cho vài quả pháo xuống sân khấu tạo hiệu ứng ánh sáng và khói (làm mọi người giật mình). Hồng Liên ngồi cười tít mắt. Thầy ra nhắc nhở HL vài điều rồi bảo về đi kìa, muộn rồi.
HL nghe tiếng gọi của mấy bạn cùng phòng, HL tỉnh dậy, thấy ngơ ngác, hóa ra trong không gian cũng tổ chức tiệc để tạm biệt mọi người, tiệc trong không gian còn linh đình hơn ở trần tục rất nhiều.
Điều ấn tượng nhất đối với HL ở bữa tiệc trong không gian là nụ cười và nét mặt hạnh phúc của Thầy. Có vẻ Thầy rất hài lòng với những gì học trò của Thầy đã cố gắng trong thời gian qua, hài lòng với sự thành công trong công tác tổ chức của học trò đợt này.
Mọi người ở trần tục vui một thì vía của học trò, bệnh nhân, những người có mặt tại CS đợt này vui mười. HL cũng có thêm kinh nghiệm, buồn ngủ vào những giờ oái oăm thì đi ngủ ngay để không bỏ lỡ cơ hội có tin tức nóng hổi để tường thuật lại cho mọi người nghe (tự nhiên có cảm giác mình giống người đưa tin). Đặc biệt, ngủ 1 giấc tỉnh dậy cười mấy ngày.
Hồng Liên chào gia đình KCTL.
Lần về CS lần này, quà con nhận được từ Thầy rất nhiều và vô giá. Hồng Liên chia sẻ 1 chút để mọi người cùng vui nhé!
Buổi cuối cùng, khi ăn trưa xong, nhiều người qua Ngôi Nhà Chung để chào Thầy, Hồng Liên cũng rất muốn qua. Nhưng không hiểu sao tự nhiên Hồng Liên buồn ngủ tít mắt lại cho dù trước khi đi ăn cơm HL đã ngủ rồi. Đặc biệt, HL thấy mình có khả năng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hồng Liên mơ thấy mình có mặt tại bữa tiệc chia tay trong không gian do Thầy tổ chức. Có rất nhiều người đang ngồi ăn tiệc, trên sân khấu là học trò không gian của Thầy biểu diễn văn nghệ. Lần đầu tiên Hồng Liên thấy cảnh tượng đẹp lung linh như vậy, các nàng tiên bay lượn trên sân khấu, Thầy ngồi dưới tươi cười vô cùng hài lòng và hạnh phúc (Ước gì ở trần tục Thầy cười nhiều như thế). Sau tiết mục biểu diễn của học trò không gian là đến tiết mục biểu diễn của vía học trò trần tục. Cảnh tượng tuyệt vời lắm ấy. HL cũng nghịch, muốn tạo ấn tượng cho tiết mục của vía học trò trần tục nên HL bay lên, cho vài quả pháo xuống sân khấu tạo hiệu ứng ánh sáng và khói (làm mọi người giật mình). Hồng Liên ngồi cười tít mắt. Thầy ra nhắc nhở HL vài điều rồi bảo về đi kìa, muộn rồi.
HL nghe tiếng gọi của mấy bạn cùng phòng, HL tỉnh dậy, thấy ngơ ngác, hóa ra trong không gian cũng tổ chức tiệc để tạm biệt mọi người, tiệc trong không gian còn linh đình hơn ở trần tục rất nhiều.
Điều ấn tượng nhất đối với HL ở bữa tiệc trong không gian là nụ cười và nét mặt hạnh phúc của Thầy. Có vẻ Thầy rất hài lòng với những gì học trò của Thầy đã cố gắng trong thời gian qua, hài lòng với sự thành công trong công tác tổ chức của học trò đợt này.
Mọi người ở trần tục vui một thì vía của học trò, bệnh nhân, những người có mặt tại CS đợt này vui mười. HL cũng có thêm kinh nghiệm, buồn ngủ vào những giờ oái oăm thì đi ngủ ngay để không bỏ lỡ cơ hội có tin tức nóng hổi để tường thuật lại cho mọi người nghe (tự nhiên có cảm giác mình giống người đưa tin). Đặc biệt, ngủ 1 giấc tỉnh dậy cười mấy ngày.