Đăng nhập

View Full Version : Tôi được phẫu thuật não!



Nganpham
04-05-2016, 21:13
Con kính chào Thầy và toàn thể Diễn đàn KCTL!Đây là năm thứ 4 tôi được tham gia chương trình dã ngoại dịp 30/4-1/5 của gia đình KCTL. Năm nào con cũng nhận được những điều hết sức bổ ích nhưng năm nay là 1 món quá quý giá vượt xa tưởng tượng của tôi. Hơn 2 năm gần đây tôi bị nặng đầu thỉnh thoảng chóng mặt và đau nhức, mức độ bệnh tăng dần lên, mới đầu chỉ khi đứng im hoặc ngồi im không cử động mới nặng rồi chuyển sang nằm cũng nặng. Trên đầu có cảm giác khỉ cứ chuyển động đè lên đầu và gáy mất hết cảm giác khác rất khó chịu. Cái đầu làm tôi dễ cáu gắt căng thẳng và lo lắng nói chung là xấu tính đi nhiều khi chỉ muốn chặt đi cho rảnh nợ. Tôi không thể thả lỏng được đầu óc mình, không biết tới cảm giác thanh thản đầu óc là gì, làm việc thì thôi chứ cứ nghĩ đến đầu óc là lại thấy nặng. Mới đầu tôi nghĩ chắc luyện tập bệnh bộc lộ ra cứ kiên trì tập thì sẽ hết nên tôi luyện bài TKKT và hộ não hàng ngày và lúc nào ngồi thiền tôi cũng tâm niệm xin Thầy và các bị bề trên chữa cho bệnh nặng đầu. Thời gian trôi qua tôi thấy mình chẳng tiến bộ được nhiều nên tôi cũng đã nhờ anh học trò của Thầy chữa. Sau khi anh chữa cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng khi sau đó đâu lại hoàn đấy. Tôi bắt đầu lo lắng về bệnh tật của mình tôi đã nghĩ đến 1 vài khả năng xấu với cái đầu của mình nên càng cố gắng luyện tập với niềm tin sẽ được Thầy chữa khỏi bệnh.
Niềm vui đã đến với tôi khi tối 30/4/2016 này Thầy đã khám và chữa cho tôi. Quả thật là 1 ngày đáng nhớ trong tôi. Lần đầu tiên tôi được trải qua 1 ca đại phẫu thuật trong thời gian ngắn thế kể cả khám bệnh, ‘chụp cắt lớp não siêu hiện đại’ và tiến hành phẫu thuật chỉ vẻn vẹn chưa đầy 15 phút. 1 ca phẫu thuật mà người bệnh rất thoải mái tinh thần chả phải lo lắng về tỉ lệ thành công hay đau đớn gì cả và bệnh nhân thì biết bác sỹ làm gì những không hề sợ hãi. Lý do tôi phải làm phẫu thuật là 2 dây thần kinh ở tiểu não của tôi bị dính chéo với nhau khiến cho các tín hiệu dẫn truyền đến và đi khỏi 2 dây thần kinh này bị tắc, chất độc từ các nơi khác dồn tụ lại không được lưu thông để đẩy ra ngoài, các chất dinh dưỡng không thể đi nuôi các vùng não khác được. Tôi biết chắc với nền khoa học hiện giờ thì việc tìm ra tường tận nguyên nhân căn bệnh của tôi là không thể được. Nếu tôi có đi bệnh viện chắc lại uống 1 rổ thuốc rồi có khi chết vì uống thuốc cũng nên. Và Thầy đã tạo ra điều kỳ diệu bằng cách phẫu thuật cho tôi-1 ca phẫu thuật hết sức toàn diện loại trừ bệnh tật 1 cách triệt để.

444
Thầy và các môn sinh phẫu thuật não
(nguồn ảnh: manhcao277)

Trước tiên Thầy dùng dao ánh sáng để tách 2 sợi dây thần kinh ra, sau khi tách được rồi Thầy bổ sung vi chất vào các vùng não tổn thương, tiếp đến Thầy giải tỏa hết khí độc khí xấu ra khỏi não bộ, và cuối cùng Thầy lại bổ sung vi chất để phục hồi bộ não. Tôi là người kém cảm nhận nên trong quá trình Thầy chữa tôi chỉ thấy nóng ấm toàn bộ gáy. Khi Thầy chữa xong tôi thấy đầu nhẹ đi đáng kể, suy nghĩ thông suốt và linh hoạt hơn. Thầy bảo do tôi bị bệnh lâu quá nên bệnh chưa thể khỏi ngay được. Thầy đã cho tôi quá nhiều rồi và tôi chỉ cần làm công việc nhỏ bé là luyện tập KCTL hàng ngày là có thể khỏi bệnh thôi. Sau khi được Thầy chữa bệnh tôi cũng hết sức may mắn khi được 1 chị học trò bấm huyệt giúp chữa bệnh. Từ chị tôi học được nhiều điều bổ ích. Qua đây cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến chị.
Thầy đã giúp con đẩy đi cái đầu nặng và lại để lại cho con món quà vô cùng nặng. Con cám ơn Thầy rất nhiều! Tôi cũng xin cám ơn các ACE môn sinh của thiền phái đã giúp tôi chữa bệnh. Cám ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi dã ngoại hết sức chu đáo và đầy bổ ích này!