ThienTruong
29-04-2016, 07:40
Tâm Linh vùng biên giới
Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử
Khi được ban cán sự lớp thông báo Thầy sẽ lên Lạng Sơn làm việc giúp dân, ThienTruong muốn đăng ký xin được đi cùng đoàn. Lạng Sơn là tỉnh mà ThienTruong chưa từng đến, chuyến đi sẽ cho ThienTruong thêm cảm nhận về quê hương đất nước Việt Nam
“Đày ra biên ải” vùng biên được miêu tả trong sách là nơi rất xa kinh đô, nơi giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, cuộc sống vô cùng khó khăn. Để bảo vệ vùng biên giới triều đình luôn cử những vị tướng tài năng nhất ra trấn thủ, người dân vùng biên luôn anh dũng, chiến đấu bảo vệ quê hương ngay khi quân giặc xâm lược…người dân vùng biên sống chân thành, tình nghĩa đã được ghi trong sử sách, thơ ca
Hôm đó xe đưa Thầy lên đến thành phố Lạng Sơn thì đã gần trưa, anh K đại diện gia đình ra đón Thầy về nhà, ThienTruong cảm nhận được tình cảm chân thành của gia đình anh K đối với Thầy và các thành viên trong đoàn
Giải bùa cho một ông già người dân tộc Tày
Khi còn chưa kịp nghỉ ngơi uống nước Thầy đã bắt đầu làm việc giúp đỡ gia chủ. Anh K báo cáo với Thầy “Tháng 12 năm 2014 Thầy lên giúp gia đình con tôn cất lập bàn thờ gia tiên thì mọi việc trong gia đình đều tốt lên, công việc thì thuận lợi, phát triển” Năm ngoái khi Thầy lên Lạng Sơn thì Bố của con không có mặt ở gia đình để đón Thầy. Bố con trước đây là một cán bộ ngành văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, cả cuộc đời gặp nhiều vất vả. Bố con hơn 70 tuổi rồi nhưng hàng tuần vẫn gặp gỡ bàn bè rồi uống rượu rất nhiều, có hôm vào ban đêm không biết Bố đang đi đâu, con lấy xe đi tìm thì Thấy Bố đã ngã xe và đang gục ở 1 góc phố…
Lúc này Bố anh K đã đi lên phòng để gặp Thầy, anh K nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho Bố. Nhìn vợ chồng ông già người dân tộc Tày với đầy những nét buồn và khắc khổ…Thầy đặt tay lên lưng ông già, bắt đầu kiểm tra và chữa bệnh
Khi kiểm tra Thầy phát hiện ông già người Tày đã bị đặt bùa, trong cơ thể ông có 1 con rắn và 1 cốc nước đen…chính lá bùa này đã tác động vào hệ thống thần kinh, nó đã làm cho cuộc đời ông gặp đầy sóng gió, có những lúc ông hành động không phải là bản chất con người ông. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp là những người đã chịu nhiều khó khăn vì ông…
Những năm tháng ông già người Tày bị đặt bùa, người chịu nhiều đau khổ nhất là vợ ông, Sau khi giải bùa cho ông, Thầy đã giúp làm đỏ trở lại sợi dây tình cảm, rồi nối lại sợi dây tình cảm cho vợ chồng người Tày này…những điều kì diệu nhất, hạnh phúc sẽ đến với vợ chồng người Tày trong năm mới, bù đắp lại những năm tháng đã qua
Cuộc sống và con người vùng biên giới
Trong chuyến đi lên Lạng Sơn lần này gia đình anh K mời Thầy kiểm tra và giúp trấn trạch lại khu mộ dòng họ, một khu mộ dòng họ đặt gần khu vực biên giới, đoàn phải di chuyển 1 quãng đường khá xa để đến khu vực này
Ngồi trên xe để đến khu vực biên giới ThienTruong suy nghĩ về cuộc sống của người dân nơi đây. Người dân vùng biên không chỉ chịu những khó khăn của cuộc trần tục, người dân vùng biên còn phải chịu những khó khăn trong tâm linh nữa…
Khi đến khu mộ của gia đình anh K, Thầy cho gọi thần linh khu vực lên báo cáo “Thần linh trong khu vực báo cao ở khu vực biên giới để giảm khả năng xảy ra xung đột giữa 2 bên thì thần linh 2 bên đã đồng ý hạ mức năng lượng của khu vực biên giới xuống...” ở mức năng lượng thấp như thế thì vong của người dân sống ở khu vực này sẽ gặp phải nhiều điều khó khăn nhất là không thể tu luyện lên được...
Thầy hỏi vong gia tiên anh K có muốn đến 1 nơi có môi trường sống tốt hơn không ? vong gia tiên xin gửi lời cảm ơn Thầy nhưng các vong vẫn muốn ở lại vùng đất này, dù khó khăn mấy vẫn gắn bó với vùng đất này…Thầy đã tạo ra một môi trường năng lượng tuy không cao nhưng lại cân bằng ổn định cho các vong gia đình anh K đang sống ở đây.
ThienTruong nhìn thấy đức tính chịu khó, chịu khổ của người dân vùng biên... Nhất định biên giới đất nước sẽ được vẹn toàn khi được những người dân như thế xây dựng và bảo vệ
ThienTruong sẽ nhớ mãi về chuyến đi này, con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn gia đình anh K đã đón tiếp đoàn, chuyến đi đã giúp con có bài học và cảm nhận thực tế cuộc sống và con người vùng biên giới.
Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử
Khi được ban cán sự lớp thông báo Thầy sẽ lên Lạng Sơn làm việc giúp dân, ThienTruong muốn đăng ký xin được đi cùng đoàn. Lạng Sơn là tỉnh mà ThienTruong chưa từng đến, chuyến đi sẽ cho ThienTruong thêm cảm nhận về quê hương đất nước Việt Nam
“Đày ra biên ải” vùng biên được miêu tả trong sách là nơi rất xa kinh đô, nơi giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, cuộc sống vô cùng khó khăn. Để bảo vệ vùng biên giới triều đình luôn cử những vị tướng tài năng nhất ra trấn thủ, người dân vùng biên luôn anh dũng, chiến đấu bảo vệ quê hương ngay khi quân giặc xâm lược…người dân vùng biên sống chân thành, tình nghĩa đã được ghi trong sử sách, thơ ca
Hôm đó xe đưa Thầy lên đến thành phố Lạng Sơn thì đã gần trưa, anh K đại diện gia đình ra đón Thầy về nhà, ThienTruong cảm nhận được tình cảm chân thành của gia đình anh K đối với Thầy và các thành viên trong đoàn
Giải bùa cho một ông già người dân tộc Tày
Khi còn chưa kịp nghỉ ngơi uống nước Thầy đã bắt đầu làm việc giúp đỡ gia chủ. Anh K báo cáo với Thầy “Tháng 12 năm 2014 Thầy lên giúp gia đình con tôn cất lập bàn thờ gia tiên thì mọi việc trong gia đình đều tốt lên, công việc thì thuận lợi, phát triển” Năm ngoái khi Thầy lên Lạng Sơn thì Bố của con không có mặt ở gia đình để đón Thầy. Bố con trước đây là một cán bộ ngành văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, cả cuộc đời gặp nhiều vất vả. Bố con hơn 70 tuổi rồi nhưng hàng tuần vẫn gặp gỡ bàn bè rồi uống rượu rất nhiều, có hôm vào ban đêm không biết Bố đang đi đâu, con lấy xe đi tìm thì Thấy Bố đã ngã xe và đang gục ở 1 góc phố…
Lúc này Bố anh K đã đi lên phòng để gặp Thầy, anh K nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho Bố. Nhìn vợ chồng ông già người dân tộc Tày với đầy những nét buồn và khắc khổ…Thầy đặt tay lên lưng ông già, bắt đầu kiểm tra và chữa bệnh
Khi kiểm tra Thầy phát hiện ông già người Tày đã bị đặt bùa, trong cơ thể ông có 1 con rắn và 1 cốc nước đen…chính lá bùa này đã tác động vào hệ thống thần kinh, nó đã làm cho cuộc đời ông gặp đầy sóng gió, có những lúc ông hành động không phải là bản chất con người ông. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp là những người đã chịu nhiều khó khăn vì ông…
Những năm tháng ông già người Tày bị đặt bùa, người chịu nhiều đau khổ nhất là vợ ông, Sau khi giải bùa cho ông, Thầy đã giúp làm đỏ trở lại sợi dây tình cảm, rồi nối lại sợi dây tình cảm cho vợ chồng người Tày này…những điều kì diệu nhất, hạnh phúc sẽ đến với vợ chồng người Tày trong năm mới, bù đắp lại những năm tháng đã qua
Cuộc sống và con người vùng biên giới
Trong chuyến đi lên Lạng Sơn lần này gia đình anh K mời Thầy kiểm tra và giúp trấn trạch lại khu mộ dòng họ, một khu mộ dòng họ đặt gần khu vực biên giới, đoàn phải di chuyển 1 quãng đường khá xa để đến khu vực này
Ngồi trên xe để đến khu vực biên giới ThienTruong suy nghĩ về cuộc sống của người dân nơi đây. Người dân vùng biên không chỉ chịu những khó khăn của cuộc trần tục, người dân vùng biên còn phải chịu những khó khăn trong tâm linh nữa…
Khi đến khu mộ của gia đình anh K, Thầy cho gọi thần linh khu vực lên báo cáo “Thần linh trong khu vực báo cao ở khu vực biên giới để giảm khả năng xảy ra xung đột giữa 2 bên thì thần linh 2 bên đã đồng ý hạ mức năng lượng của khu vực biên giới xuống...” ở mức năng lượng thấp như thế thì vong của người dân sống ở khu vực này sẽ gặp phải nhiều điều khó khăn nhất là không thể tu luyện lên được...
Thầy hỏi vong gia tiên anh K có muốn đến 1 nơi có môi trường sống tốt hơn không ? vong gia tiên xin gửi lời cảm ơn Thầy nhưng các vong vẫn muốn ở lại vùng đất này, dù khó khăn mấy vẫn gắn bó với vùng đất này…Thầy đã tạo ra một môi trường năng lượng tuy không cao nhưng lại cân bằng ổn định cho các vong gia đình anh K đang sống ở đây.
ThienTruong nhìn thấy đức tính chịu khó, chịu khổ của người dân vùng biên... Nhất định biên giới đất nước sẽ được vẹn toàn khi được những người dân như thế xây dựng và bảo vệ
ThienTruong sẽ nhớ mãi về chuyến đi này, con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn gia đình anh K đã đón tiếp đoàn, chuyến đi đã giúp con có bài học và cảm nhận thực tế cuộc sống và con người vùng biên giới.