tinhtamtuluyen
03-10-2015, 00:30
Thưa thầy con muốn tìm hiểu thêm về những gì con đang gặp phải sau khi được nhận công từ thầy hôm tết trung thu và được thầy chữa bệnh cho con . Con về con lên lịch ngồi thiền trong từng ngày nhưng con cảm thấy bị phá đám nhiều lắm thầy ạ không phải người nhà con mà con cảm thấy rất nhiều người theo từng hôm con ngồi mà con đi chỗ khác con ngồi không sao ma cứ về nhà ngồi là bị như vậy con không hiểu có phải nhà con hay con bị có vong theo hay nhiễm âm khí quá nhiều làm con cảm thấy mệt mỏi vô cùng con mà cứ ở nhà một ngày thì nguyên ngày hôm đó con cứ thấy mình mỏi mệt chỉ muốn ngủ không muốn dậy . còn cả nhiều đêm con ngủ nửa đêm con tỉnh giấc con thấy có ai cứ ngồi gần giường con ngủ con nghĩ mình hoa mắt con nhắm mắt lại rồi xoa đầu xoa mắt rồi mở mắt con vẫn thấy người ta ngồi đó thầy ạ . Nhiều lúc con còn có những cảm nhận được những điều sắp tới với con mà con không sao để tránh được điều đó thầy ạ
Con cảm ơn thầy và tất cả cô gì chú bác cùng anh chị em trong gia đình khí công tâm linh đã giúp đỡ con để con hiểu được gia rất nhiều
Con cảm ơn thầy và tất cả cô gì chú bác cùng anh chị em trong gia đình khí công tâm linh đã giúp đỡ con để con hiểu được gia rất nhiều