Đăng nhập

View Full Version : Bài học đầu tiên



phuongdet
02-10-2015, 22:13
Con chào Thầy!
Con chào gia đình Khí công tâm linh!
Thật là may mắn và có duyên khi trong vòng 1 tháng con được về Côn Sơn 2 lần. Lần thứ nhất con về Côn Sơn nhân dịp Lễ báo ân lần thứ 2 con về Côn Sơn tham gia Lễ khánh thành ngôi nhà chung Khí công tâm linh, mỗi lần với 1 cảm xúc khác nhau nhưng con đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được gặp Thầy gặp gỡ mọi người trong ngôi nhà chung. Mỗi 1 chuyến đi sẽ cho bản thân mỗi người những trải nghiệm và bài học khác nhau. Trong chuyến đi lần này con đã học được bài học về tình thương, tinh thần tập thể, về cách giao tiếp, cách sử dụng ngôn ngữ nơi đông người.
Bây giờ con đã là Nhập môn con đang bước những bước đầu tiên trên con đường tu luyện, con đường sẽ còn nhiều chông gai, khó khăn vì vậy để vững bước trên con đường đã chọn bản thân con cần 1 sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Con cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội được đến gần hơn với Gia đình Khí công Tâm linh. Con sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân mình xứng đáng với 2 chữ “Nhập môn” mà Thầy đã tặng cho con.
Con chúc Thầy và gia đình Khí công tâm linh luôn luôn khỏe mạnh!