Đăng nhập

View Full Version : Được theo Thầy đi chơi thật là tuyệt!



Hạnh An
25-03-2016, 16:39
Hôm đó H.An đang có việc ở gần Bờ Hồ thì bất ngờ thấy Thầy gọi, giật mình không biết có sự vụ gì, hơi lo lo. Nhưng ngay sau đó Thầy vui vẻ hỏi có đi chơi không, đi thì 1h chiều có mặt ở nhà Thầy. Nhìn đồng hồ chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa. Thế là vội vàng phi ngay đến, còn sớm được vài phút. Tự đánh giá tinh thần ham chơi rất cao. Thầy bận như thế, đâu có nhiều thời gian để chơi, mà lại được đi chơi cùng với Thầy thật là điều xa xỉ nên không thể bỏ lỡ.

Về nhà lần này trong tiết xuân hơi lất phất mưa, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành. Mới có 1 tháng kể từ hôm giải hạn đến nay mà thấy nhà có nhiều thay đổi quá, đặc biệt ở Nguyệt Quang Viên. Mùa xuân vẫn tràn ngập từng lá cây, ngọn cỏ nơi đây. Đồi trúc tốt um, lá xanh mỡ màng, những ngọn măng thẳng tắp, vươn cao hứa hẹn những cây trúc khỏe đẹp tương lai.


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/mang%20truc_zpsbujd7vul.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/mang%20truc_zpsbujd7vul.jpg.html)

Đồi trúc nhà mình xanh tốt với lớp măng khỏe vươn cao


Ảnh: tukhicongdentamlinh.net


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/20160320_152401_zpsb4kqbs39.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/20160320_152401_zpsb4kqbs39.jpg.html)

Cây cối đâm chồi nảy lộc tràn đầy sức sống.


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/mai_zps54fttukf.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/mai_zps54fttukf.jpg.html)

Những bông Mai vàng Yên Tử vẫn khoe sắc rực rỡ.



http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/hoa%20final_zpszgfstcvu.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/hoa%20final_zpszgfstcvu.jpg.html)

Đồng tiền tươi thắm (mà mồng tơi thì tàn rồi Khánh Ly nhé)


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/20160320_152332_zpsid50twu0.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/20160320_152332_zpsid50twu0.jpg.html)

Cây đào sau khi tưng bừng trổ hoa dịp Tết nay đã có khá nhiều quả nhỏ xinh xinh.



http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/dau_zpswfkwf1gu.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/dau_zpswfkwf1gu.jpg.html)

Cây dâu bên hồ quả sai chi chít. Thầy cho phép tôi hái chùm quả chín mọng, hấp dẫn, thật là thích.

Dòng suối đang được hoàn thiện ... đẹp, mềm mại hơn trước, dòng chảy mạnh, nước trong veo. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng nhè nhẹ theo gió. Thầy trò cùng ngắm từng đàn cá tung tăng bơi lội, khoe màu sắc cùng những cái vây, đuôi điệu đà duyên dáng. Thầy chỉ cho chúng tôi 2 con cá xinh xinh, dễ thương của 2 bé NL và NM. Thật là những phút giây thư giãn tuyệt vời.

Chúng tôi đã được Thầy cho biết là toàn bộ khu đất này được gọi là Nhật Nguyệt Linh Đường. Địa danh này đã được ghi tên chính thức trong bán đồ không gian nên có vai trò không nhỏ trong thế giới tâm linh.

Sau khi theo Thầy dâng hương lên các Cụ, chúng tôi được Thầy cho tập bài mới. Thầy trực tiếp gọi trận. Giọng Thầy vang lên sang sảng và dứt khoát: “VP Linh Đường trận xuất hiện! Chương trình tự động …”. Trong tiếng nhạc du dương, rồi tiếng chim hót líu lo, suối reo róc rách …… tôi cảm thấy lần này nhập thiền nhanh hơn rất nhiều so với mọi khi. Đỉnh đầu bách hội xoáy mạnh, rồi bàn tay giật giật, nằng nặng. Cảm thấy có nguồn năng lượng tác động mạnh đến toàn bộ cơ thể. Được một lúc tôi thấy như mình đang giãn nở và nhẹ dần, rồi không thấy phần cơ thể đâu nữa, chỉ có mỗi cảm giác nhẹ nhẹ ở đôi tay. Đến khi Thầy hô dừng lại vẫn còn nuối tiếc.
Anh Hocdao bảo là đầu tiên mọi người được chữa bệnh trên vía, sau đó mới chuyển sang phần thực thể. Có Ngũ linh nhập trận hay là các luồng Ngũ Linh khí, có rồng bay xung quanh. Sau đó có 1 cụ râu dài, tóc bạc, ăn mặc giản dị, ngồi trên……(?)….khí ngũ sắc (anh còn bảo là trông Cụ rất quen, mọi người có biết là ai không?). Tay Cụ phát ra năng lượng, trước khi năng lượng đi xuống từng người thì lại có màu sắc khác nhau, không ai giống ai.

Chúng tôi rất vui vì được Thầy cho tập một trận mới hay và kỳ diệu như thế.

Rồi chúng tôi được nghe Thơ, nghe Thầy đọc và bình thơ về Yên Tử. Có cuộc đối thơ giữa Thầy NNTT và vị sư già rất ấn tượng. Xuất xứ bài thơ này khá kỳ bí. Một vị khách trên diễn đàn đã mơ được vị sư già đọc 2 bài thơ này và gửi đến Thầy.

Bài thứ nhất của vị sư già trong mơ:
Quốc thái dân an đạo viên thành
Sư tăng chúng đẳng tuệ minh anh
An nhiên tự tại nơi vườn tháp
Tâm rộng mở soi sáng Nguyệt Quang

Được Thầy đối lại bằng:
Tâm vì dân nước nên đạo viên thành
Tuệ hướng chúng sinh, Thầy trò chẳng ngại
Nguyệt Linh Linh…cùng hưng vinh Thiền phái
Nhật Linh Linh…để quang đại Trúc Lâm


Hai bài thơ đều liên quan đến Thiền phái Trúc Lâm và đến Thầy. Trong bài của vị sư, 4 chữ đầu dòng theo chiều trên xuống là “Quốc Sư An Tâm”, còn bài của Thầy, 4 chữ đầu dòng theo chiều dưới lên là “Nhật Nguyệt Tuệ Tâm”. Thật là tài tình. Hai bài đối nhau chỉnh như chỉ thấy trong những câu chuyện đối đáp giỏi của người xưa vậy;

Bài thơ của Thầy thể hiện cái Tâm sáng, hết lòng vì dân vì nước. Bằng Trí tuệ anh minh, sáng suốt, Thầy dẫn dắt chúng sinh trên đường tu, không ngại gian nan thử thách. Với sức mạnh quyền năng Nhật Nguyệt, quyết tâm chấn hưng và xây dựng Thiền phái Trúc Lâm ngày càng vững mạnh và tỏa sáng.

Bài thứ hai của vị sư già trong mơ:

Trúc thấp cao, mây vọng Danh Sơn
Lâm thạch bàn nhấp nhô Yên Tử
Thất tinh, Tam tổ Vương Nhật Nguyệt
Hiền Tiên ngưỡng vọng ánh Tuệ Tâm

Chỉ với 4 câu thơ thất ngôn, gồm 28 từ mà có nhiều cụm từ nhắc đến “Trúc Lâm Thất Hiền” – 4 chữ đầu dòng, “Danh Sơn Yên Tử”, “Nhật Nguyệt Tuệ Tâm” – 8 chữ cuối dòng, rồi “Tam Tổ”, "Hiền Tiên"... ...
Việc sắp xếp bài thơ ngắn nhưng đầy đủ những ý nghĩa trên và lại rất hay, rất ý nghĩa về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử như vậy là vô cùng khó, dùng từ cực “đắt”, từ xưa tới giờ hiếm có bài thơ nào chỉnh được đến như thế.

Tiếp theo là bài thơ của Thầy:

Trúc Lâm có đủ Thất hiền,
Bận tu nên phải ngồi yên đến giờ.
Hay vì mây núi mịt mờ
Thất hiền phải đợi, phải chờ Trăng lên.

Nội dung bài thơ hơi có ý trách các Cụ để cho Tà đạo lộng hành, không đồng tình với việc “tu mà ngồi yên không làm gì”. Với Thầy, tu không cho riêng mình mà tu vì vạn vật chúng sinh, vì thế tu là phải“dắt tay chúng sinh cùng hành đạo”. Tuy nhiên Thầy cũng hiểu thế lực Tà đạo thời đó lớn, có thể gây những khó khăn không nhỏ cho các Cụ nên chưa thể giải quyết được (mây núi mịt mờ) mà phải chờ đến khi có thời cơ, đến khi có sự xuất hiện và tham gia của Nguyệt Quang (Trăng lên) thì mới thay đổi được cục diện và quả đúng là như vậy.

Trên đường về, chúng tôi còn được Thầy chiêu đãi đặc sản ở Bắc ninh nữa chứ.
Chuyến đi thật là mỹ mãn.

Mỗi lần được đi theo Thầy, dù là đi làm việc hay đi chơi, chúng con cũng đều học được rất nhiều điều. Con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những điều tốt đẹp Thầy đã dành cho chúng con.