PDA

View Full Version : Chữa bệnh từ xa bằng KCTL



Thanh Bình
24-03-2016, 11:03
Từ khi biết đến Thầy, đến KCTL là gia đình chúng tôi hầu như không phải đi viện hay uống thuốc khi bị bệnh hay có những triệu chứng bất thường… Thực sự mà nói với cách khám bệnh và chữa bệnh của các bác sỹ hiện nay càng khiến cho tôi không muốn đến viện mỗi khi trong nhà có ai bị bệnh. Vì chúng tôi đã có những bác sỹ vô cùng siêu phàm với phương pháp chữa bệnh vô cùng khoa học, hợp lý đó là Thầy, các Cụ bề trên và cả những người đã có khả năng chữa bệnh như anh Hocdao…
Hôm mùng 1 AL vừa rồi, mẹ tôi và cháu trai bị bệnh. Bà kể, tối hôm trước sau khi tắm xong bà cảm thấy người mệt mỏi, buổi tối hôm ấy bà lên ngồi thiền như mọi khi, ngồi xong vẫn không cảm thấy đỡ gì cả. Đến sáng hôm sau thì bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, đến gần trưa bà cảm thấy không ổn nên đã gọi điện cho tôi, nghe giọng bà qua điện thoại tôi cũng cảm thấy không ổn chút nào. Nên tội liền phóng xe sang nhà bà, để xem tình hình của bà thế nào. Sang đến nơi cũng là giờ ăn trưa, tôi hỏi han bệnh tình của bà, thì bà nói người và đầu đau ê ẩm, nhất là vùng đầu đau lắm, người rất mệt, còn cháu trai thì bị ho và sốt. Tôi bảo bà cứ ăn cháo đã, ăn xong con sẽ chữa thêm cho bà. Tôi xuống nhà ăn trưa, ngồi 1 lúc tôi cảm thấy bách hội cứ mở toang ra, người cũng không thấy bình thường, có cái gì đó làm tôi thấy rất khó chịu. Ăn trưa xong, tôi lên phòng bà, ngồi cạnh bà mà cảm giác càng khó chịu hơn nữa, tôi nghĩ trong đầu nhà bà đã được Thầy chấn đất, làm bát hương rồi mà sao lại khó chịu như vậy được nhỉ. Ngồi 1 lúc nữa tôi cảm thấy không ổn nên đã gọi điện cho anh Hocdao nhờ anh kiểm tra thì được biết bà đang bị hàn độc rất nặng, tôi hỏi anh em có thể dùng HLHD để hút được không hả anh, Anh trả lời em không làm được đâu, nên tôi đã nhờ anh chữa từ xa cho bà. Trong lúc anh chữa tôi bảo cháu bé ngồi ôm quả cầu thủy tinh, tôi ngồi cạnh tâm niệm xin Thầy và các Cụ bề trên chữa bệnh cho cháu, cháu ngồi cứ lắc lư, gật gù, sau đấy tôi bảo cháu nằm xuống, tôi cũng nằm cạnh đấy. Khi nằm thì toàn thân tôi nhức buốt, cảm giác độc đang đi vào cơ thể mình rất nhiều. Chữa xong anh Hocdao gọi cho tôi nói hỏi bà xem tình hình thế nào, bà bảo đầu đã đỡ đau hơn nhiều rồi. Tôi nằm mà không chịu được đã phải đi về ngay và dặn bà ngồi bài TKKT , tối thì ngồi bài VPLTT. Về đến văn phòng người tôi vô cùng khó chịu nên tôi tập ngay ĐĐC để xin đẩy khí xấu, khí bệnh ra khỏi cơ thể, cảm nhận khí ra rất mạnh. Tối về nhà tôi tập TKKT ngay, nên người trở lại bình thường, may quá. Đến tối thì mẹ tôi đã đỡ rất nhiều, và hôm sau là khỏi hoàn toàn.
KCTL là như vậy, vô cùng kỳ diệu. Mỗi trải nghiệm như thế là niềm tin của gia đình tôi vào KCTL càng tăng lên. Con cũng mong sao cho thật nhiều người biết đến KCTL để có thể phòng và chữa bệnh cho mình. Con thay mặt gia đình con gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy, các Cụ bề trên và anh Hocdao đã chữa bệnh cho mẹ và cháu con. Con kính chúc Thầy và gia đình KCTL sức khỏe ngày càng tu tập tinh tấn.