Đăng nhập

View Full Version : Khí công tâm linh chữa bệnh đau bụng



trungthanh
23-03-2016, 20:08
Chỉ trong vòng hai tháng 8 và 9 năm 2015, con tôi bị đau bụng hai lần. Và hai lần đều được chữa bệnh bằng phương pháp Khí công tâm linh mà không cần phải dùng thuốc tây y.
Câu chuyện thứ nhất :
Vào ngày thứ 7 (8/8), gia đình bên vợ tôi tổ chức sinh nhật cho cháu gái. Chúng tôi rủ nhau đi xem phim và đi ăn tối ở ngoài. Trước lúc đi, con trai lớn của tôi có hiện tượng hơi đau bụng, nhưng cơn đau bụng chỉ thoáng qua rồi cháu vẫn tiếp tục đi chơi với mọi người. Khi chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối thì cháu nhăn nhó kêu đau, rồi nằm vật xuống. Cả nhà cuống cuồng, người kêu cho vào bệnh viện ngay, sợ bị đau ruột thừa. Cháu ôm bụng kêu đau quanh vùng rốn, đau quằn quại như bị ai thúc, ai đánh vậy. Vợ tôi vội lấy điện thoại và gọi ngay cho anh HĐ. Bởi chúng tôi biết, những lúc như thế này, KCTL chính là phương thuốc chữa hữu hiệu nhất cho cháu.
Anh HĐ bảo vợ tôi đưa máy cho cháu nghe. Sau khi nắm tình hình của cháu, anh bắt đầu tiến hành chữa cho cháu. Cháu nằm chừng 5, 10 phút gì đó rồi tự mình ngồi dậy, mặt tỉnh queo như chưa từng bị đau, rồi bảo : «Cho con miếng pizza đi mẹ ».
Cả nhà tròn mắt ngạc nhiên. Cứ như là cháu đang diễn kịch vậy. Chẳng bù ít phút trước, cậu lăn lộn trên ghế, làm cả nhà toát mồ hôi, đứng ngồi không yên, bà còn mắng chúng tôi không cho cháu đi bệnh viện, lỡ có chuyện gì xảy ra.
Tôi hỏi cháu :
- Con đã hết đau bụng chưa ?
- Con hết đau bụng rồi. Không tin bố mẹ sờ vào bụng con mà xem này.
Rồi cháu kéo tay tôi ngồi lại gần cháu,nói nhỏ :
- Nhưng bố ơi, có chuyện này lạ lắm.
- Chuyện gì con.
- Khi mẹ đưa máy cho con nói chuyện với bác. Bác chỉ hỏi con là đang đi chơi à. Rồi bác bảo : Nhìn xem nó đang ở đâu ? Rồi có ai đó bảo bác là đang ở rạp chiếu phim. Mà con có nói là con đang ở rạp chiếu phim đâu mà bác lại biết được, bố nhỉ ?
Tôi cười : Bác nhìn được con ạ. Dù con đang ở đâu bác cũng biết. Bác nhìn thấy thì bác mới chữa được bệnh cho con chứ.
Cu cậu « À » một tiếng nghe chừng rất khoái chí rồi quay ra đùa nghịch với các em.
Tối đó, chúng tôi cùng nhau tập VPCLCB.
Sau này khi hỏi lại anh HĐ, tôi mới được biết, cháu bị một vật (trong không gian) găm vào vùng bụng, gây đau cho cháu. Anh đã lấy vật đó ra và chữa lành vết thương cho cháu.
Nếu không có KCTL, chắc sẽ không biết được căn nguyên của căn bệnh và được chữa tận gốc. Có khi vào viện, họ lại cho một đống thuốc với dòng chữ ghi trong hồ sơ bệnh án : Đau bụng không rõ nguyên nhân hoặc gì gì đó…mà lâu lắm rồi, trong nhà tôi, cuốn « Sổ khám bệnh » không biết nằm im ở chỗ nào.

(Còn nữa)

trungthanh
27-06-2016, 10:26
Câu chuyện thứ hai :
</O:p3 giờ 40 phút sáng thứ bảy, con trai lớn của tôi đang ngủ lên cơn đau bụng quằn quại. Những cơn đau thắt cứ đến dồn dập một lúc, rồi cháu nôn liên tục. Vợ chồng tôi lo quýnh cả lên. Giờ này mọi người còn đang yên giấc. Bình thường những lúc như thế này là chúng tôi gọi điện nhờ anh hocdao giúp, nhưng lần này thì không thể, vì đêm hôm thế này thật sự không tiện.
<O:p</O:pLàm thế nào bây giờ, hai vợ chồng toát mồ hôi hột. Cuối cùng, phương án của chúng tôi là : Tự chữa bệnh cho con bằng phương pháp khí công tâm linh. Nếu ổn, sáng hôm sau sẽ nhờ anh hocdao kiểm tra nguyên nhân và tiếp tục chữa tiếp cho cháu. Còn nếu không ổn, lúc đó đành phải phiền anh chữa ngay trong đêm vậy.
<O:p</O:pQuyết là làm. Chúng tôi cùng trao đổi cách chữa bệnh đau bụng bằng khí công rồi tiến hành luôn. Sau đợt nôn, cháu có vẻ mệt, tay ôm vùng bụng. Vợ tôi hỏi cháu về vùng bệnh rồi đặt tay lên vùng đau của cháu (cháu nói đau quanh vùng rốn) rồi tâm niệm mời HVLB, mời Thầy về giúp con chữa bệnh cho cháu.
<O:p</O:pVợ tôi tâm niệm xin khai mở các huyệt đạo, kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, thần kinh, các đường ống dẫn các chất dịch…xin ÔTTQ và HLHĐ để hút độc…xin dung dịch phù hợp để rửa sạch vùng bệnh…Xin Thầy cho phác đồ điều trị bệnh phù hợp với cơ địa của bệnh nhân, xin khí thuốc đi vào vùng bệnh…
</O:pCon trai tôi kêu đau liên tục. Dần dần tôi thấy cháu đỡ kêu hơn, cháu kêu giờ chỉ còn đau lâm râm, rồi cháu ngủ thiếp đi. Lúc này đã 4h35’ sáng.
<O:p</O:pVợ tôi bảo lúc tâm niệm hút độc cho con, hai bàn tay vợ tôi nóng như lửa đốt. Cháu bảo cũng có hiện tượng nóng ở vùng bụng lúc mẹ xin Thầy chữa bệnh. Tôi thì toát mồ hôi hột vì thấy con đã đỡ, mừng quá.
<O:p</O:p6h sáng, tôi nhấc máy gọi điện cho anh hocdao nhờ giúp đỡ. Sau khi kiểm tra nguyên nhân bệnh, biết cháu bị nhiễm độc, anh tiếp tục chữa bệnh cho cháu.
<O:p</O:p8h sáng, cháu có hiện tượng đi ngoài phân lỏng, bụng vẫn đau lâm râm.
<O:p</O:p10h sáng, vùng bụng hết đau. Cháu mệt nên ngủ thiếp đi.
</O:p11h30, vợ tôi cho cháu ăn chút cháo.
<O:p</O:pĐến 15h30’, tôi gọi điện cho anh hocdao để thông báo tình hình của cháu và tiếp tục nhờ anh chữa từ xa cho cháu.
</O:p20h, cháu kêu đói nên ăn một bát cháo to. Cu cậu đã hết đau hẳn ở vùng bụng. Cháu tiếp tục có hiện tượng đi ngoài phân lỏng khoảng 2 lần rồi hết.
</O:pĐêm đó, cháu ngủ ngon lành đến sáng. Đến sáng hôm sau thì khỏi hẳn.
</O:pĐó là câu chuyện thứ hai về chữa bệnh đau bụng bằng KCTL của gia đình tôi. Tôi tin nếu có niềm tin, trong những tình huống khẩn cấp, mọi người hãy bình tĩnh xử lý và tôi tin điều kỳ diệu sẽ đến, khi Thầy và các vị bề trên luôn ở bên chúng ta để giúp đỡ chúng ta mọi lúc, mọi nơi.
</O:pCon xin cảm ơn Thầy và các cụ bề trên, các vị thần y và các bác sỹ trong không gian đã luôn ở bên cạnh chúng con, giúp đỡ chúng con. Tôi xin cảm ơn anh hocdao đã chữa bệnh cho cháu.
</O:p<O:p</O:p<O:p</O:p