Hạnh An
07-03-2016, 06:49
Thầy kính yêu,
Sáng sớm nay khi vào trang Web của KCTL, con rất vui mừng thấy Thầy đã hoàn thiện mọi việc chuẩn bị các hoạt động của Môn phái một cách bài bản. Từ những việc vĩ mô như Môn quy, Nội quy của môn phái cho đến những việc cụ thể như tổ chức nhân sự quản lý và bố trí lịch học đều được Thầy sắp xếp một cách hợp lý, khoa học. Để hoàn thành được tất cả những việc đó cho Môn phái, Thầy đã phải rất trăn trở, tâm huyết, hao tổn rất nhiều sức lực và thời gian. Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã làm cho Môn phái, cho chúng con.
Niềm vui nối tiếp niềm vui.
Trong niềm vui chung, con còn có niềm vui riêng rất lớn.
Khi nhìn thấy dưới Nick của mình danh hiệu “Học trò” thay cho “Nhập môn” quen thuộc, con ngỡ ngàng mãi mới dám tin đó là sự thật. Sau đó trong con trào dâng niềm xúc động và tự hào. Thật là một món quà vô giá mà con được Thầy tặng, lại trùng vào dịp 8-3 nữa nên với con niềm vui đã được nhân đôi Thầy ạ. Con rất trân trọng món quà đó và xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
Thế là sau bao mong đợi, con đã trải qua được thử thách đầu tiên. Con rất tự hào được trở thành học trò của Thầy, được là một thành viên chính thức của Môn phái Khí công – Tâm linh, thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được theo Thầy học đạo và hành đạo.
Bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, con cũng cảm thấy hơi lo lắng. Lo vì giờ đây với trách nhiệm lớn hơn, yêu cầu cao hơn, liệu con có đáp ứng được? Nhưng con sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Con tin rằng Thầy luôn bên cạnh để chỉ dạy cho con, các ACE đồng môn luôn sát cánh hỗ trợ con, vì chúng ta là một gia đình lớn – Gia đình KCTL.
Sáng sớm nay khi vào trang Web của KCTL, con rất vui mừng thấy Thầy đã hoàn thiện mọi việc chuẩn bị các hoạt động của Môn phái một cách bài bản. Từ những việc vĩ mô như Môn quy, Nội quy của môn phái cho đến những việc cụ thể như tổ chức nhân sự quản lý và bố trí lịch học đều được Thầy sắp xếp một cách hợp lý, khoa học. Để hoàn thành được tất cả những việc đó cho Môn phái, Thầy đã phải rất trăn trở, tâm huyết, hao tổn rất nhiều sức lực và thời gian. Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy đã làm cho Môn phái, cho chúng con.
Niềm vui nối tiếp niềm vui.
Trong niềm vui chung, con còn có niềm vui riêng rất lớn.
Khi nhìn thấy dưới Nick của mình danh hiệu “Học trò” thay cho “Nhập môn” quen thuộc, con ngỡ ngàng mãi mới dám tin đó là sự thật. Sau đó trong con trào dâng niềm xúc động và tự hào. Thật là một món quà vô giá mà con được Thầy tặng, lại trùng vào dịp 8-3 nữa nên với con niềm vui đã được nhân đôi Thầy ạ. Con rất trân trọng món quà đó và xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
Thế là sau bao mong đợi, con đã trải qua được thử thách đầu tiên. Con rất tự hào được trở thành học trò của Thầy, được là một thành viên chính thức của Môn phái Khí công – Tâm linh, thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được theo Thầy học đạo và hành đạo.
Bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, con cũng cảm thấy hơi lo lắng. Lo vì giờ đây với trách nhiệm lớn hơn, yêu cầu cao hơn, liệu con có đáp ứng được? Nhưng con sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Con tin rằng Thầy luôn bên cạnh để chỉ dạy cho con, các ACE đồng môn luôn sát cánh hỗ trợ con, vì chúng ta là một gia đình lớn – Gia đình KCTL.