PDA

View Full Version : Một buổi lễ đặc biệt



hocdao
29-02-2016, 23:04
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một sự kiện, một bữa tiệc đặc biệt như thế này tại ngay chính gia đình mình.
Nếu bình thường thì cũng chẳng có gì đáng kể khi hôm nay là ngày giỗ của ông nội tôi. Là cháu đích tôn của ông, nên tuy ở xa, tôi vẫn làm mâm cơm cúng gia tiên tiền tổ của dòng họ.

Nhưng năm nay có điều khác! Sau khi xin phép và được sự đồng ý của Thầy Nguyệt Quang Tử, nhân dịp này chúng tôi làm lễ báo cáo gia tiên dòng họ Phạm cho cháu Q.A nhận vợ chồng chú Tamhuongthien làm bố mẹ nuôi. Theo tôi được biết từ trước tới nay, việc nhận con nuôi ít khi có điều kiện làm cả trong tâm linh đầy đủ như thế này.
Mọi việc chuẩn bị đã xong, tôi khấn mời bề trên, mời gia tiên dòng họ Phạm và báo cáo với gia tiên về nguyện vọng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi kính mời Thầy Nguyệt Quang Tử vừa là có ý kiến với gia tiên dòng họ Phạm vừa là chứng kiến cho việc cháu Q.A được nhận vợ chồng chú Tamhuongthien làm cha, mẹ.
Thầy nói:
- Thể theo nguyện vọng của các bố mẹ, của cháu Q.A, hôm nay các cháu thông báo và xin phép gia tiên dòng họ cho cháu Q.A được nhận chú Hưởng và cô Hằng là bố mẹ. Tôi xin hỏi ý kiến của gia tiên họ Phạm thế nào?
Tôi thấy các cụ trong gia tiên dòng họ và cả thần linh đều rất vui vẻ. Các cụ gia tiên sau khi vỗ tay tán thưởng còn quay sang bàn tán gì đó tôi nghe không rõ, nhưng nét mặt ai cũng rất vui, cứ gật gật đầu như vẻ rất tâm đắc. Biết mọi người trong gia tiên rất vui, Thầy nói tiếp:
- Cả hai bên bố mẹ của cháu Q.A và các cháu ở đây đều là học trò của tôi, nhân dịp này tôi cũng xin mời các cụ một bữa cơm. Tất cả học trò của lớp Khí công Tâm linh và đặc biệt là các con trong lớp Linh tâm hội tụ về hết cả đây. HL đâu con cho bầy tiệc
.
Lập tức một không khí vui như ngày hội bao trùm không gian. Thầy tuyên bố:
- Hôm nay tôi xin được mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người!
Tôi thấy các cụ gia tiên trong dòng họ nhà tôi cứ ngẩn người ra vì bất ngờ. Chắc các cụ không thể ngờ hôm nay lại được Thầy ban tặng ân huệ lớn đến như vậy. Một bữa tiệc lớn (chắc chỉ có ở trong hoàng cung) vào đúng ngày giỗ, lại đông người đến dự như thế này thì chắc các cụ chưa gặp bao giờ, nên mới ngẩn người ra thế chứ. Đã vậy vừa ăn tiệc lại còn được xem các cháu học trò của lớp Linh Tâm Hội Tụ múa hát nữa. Tôi được biết, cũng là một tiết mục múa được biểu diễn, nhưng ở đây tùy theo từng người xem sẽ được tiếp nhận những sắc thái của điệu múa khác nhau. Cũng như khi ta xem ở trần tục này, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau đối với cùng một tiết mục văn nghệ vậy.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/qa3a_zps67duenkx.jpg
Cháu Q.A đến chào ba, mẹ

Thầy gọi cháu QA đến bên cạnh Thầy rồi Thầy hỏi:
- Con có đồng ý nhận chú Hưởng, cô Hằng là bố mẹ không?
cháu QA trả lời "có ạ". Thầy nói tiếp:
- Con ra ôm cổ chú Hưởng, cô Hằng rồi gọi cha mẹ đi!
Cháu QA đã chạy lại ôm cổ bố mẹ nuôi, ôm cổ ông bà nội ngoại trong không khí tràn đầy tình yêu thương gia đình...

Chúng tôi cũng rất xúc động trước quà tặng bất ngờ Thầy giành cho chúng tôi, cho gia tiên trong ngày lễ này. Tôi tin chắc rằng, chỉ có KCTL, nhờ ân đức của Thầy Nguyệt Quang Tử mới có một buổi lễ nhận con long trọng như thế này. Một buổi lễ không ở đâu có được. Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị em đồng môn. Chúng con cảm ơn Thầy đã giúp cho chúng con thêm gắn kết, trước đã có tình cảm đồng môn, giờ lại có thêm tình cảm gia đình.

Tamhuongthien
05-03-2016, 03:25
Trước đây không rõ cơ duyên gì khiến tôi có cảm giác rất thân thuộc với gia đình anh hocdao như anh em trong một nhà vậy. Thế nên lần về nước xin Thầy chữa bệnh cuối năm 2013, vợ chồng tôi đã chả ngại ngần mà bắt xe từ sân bay về thẳng nhà anh chị ăn cơm, chữa bệnh rồi mới về nhà bố mẹ đẻ của mình. Giờ tôi đã hiểu, chính KCTL là sợi dây kết nối chúng tôi dù ở phương trời hay vị trí công tác nào. KCTL cũng là điểm khởi duyên đưa vợ chồng tôi và cháu Q.A đến gần với nhau, hun đúc nó thành một mối quan hệ đặc biệt.
Một ngày sau khi cùng gia đình anh hocdao xin phép gia tiên dòng họ Phạm, vợ chồng tôi lại hồ hởi, tất bật sắm sửa lễ vật để kính cáo gia tiên nhà mình. Công tác chuẩn bị đã xong, chúng tôi khấn mời các Vị bề trên, gia tiên nội ngoại dòng họ Lê và xin phép được nhận cháu Q.A làm con. Chúng tôi mời Người Thầy tôn kính chủ trì buổi lễ đồng thời chứng nhận cho sự kiện trọng đại này.
Thầy có ý kiến với dòng họ Lê: “Vợ chồng cháu Hưởng Hằng có nguyện vọng nhận cháu Q.A làm con. Các bố mẹ và cháu Q.A đã xin phép gia tiên dòng họ Phạm. Hôm nay các cháu lại về xin phép gia tiên dòng họ Lê, xin hỏi ý kiến các cụ thế nào?”
Lúc ấy trong tôi trào dâng cảm xúc rất khó tả, mắt vợ tôi thì ầng ậng nước, ông bà nội ngoại thì phấn khởi ra mặt. Chắc gia tiên họ Lê cũng hỉ hả mừng cho gia đình tôi lắm, hẳn phúc phận phải lớn thế nào mới nhận được con ở lớp Linh Tâm hội tụ chứ.
Thầy nói tiếp: “Bố mẹ hai bên và cháu Q.A đều là học trò của tôi, hôm nay tôi rất vui nên có tiệc mời gia tiên họ Lê và tất cả mọi người. Những ai là học trò của Nguyệt Quang Tử về hết đây”.
Mọi người về dự tiệc đông vui lắm, nhất là các con ở lớp Linh Tâm hội tụ. Các Thầy dạy lớp Linh tâm hội tụ cũng phát năng lượng về chúc mừng. Q.A còn được các Thầy tặng một búp sen, cánh lúc xòe lúc cụp, rồi cuối cùng nở thành một đài sen rất đẹp.
Vậy là căn hộ nhỏ nhà tôi đã chính thức có thêm một chủ mới, vợ chồng tôi có thêm anh thêm chị, cháu Q.A có tận 4 bố mẹ, 8 ông bà nội ngoại. Cảm giác trở thành bố mẹ của bé Q.A thật hạnh phúc.
Xin cảm ơn Thầy và các Cụ Bề trên, cảm ơn anh chị em đồng môn cùng gia đình KCTL đã mang lại những điều tốt đẹp đến cho gia đình chúng con.

Y Xuan
07-03-2016, 13:34
Những lúc vợ chồng tôi đi công tác xa, chúng tôi thường nhờ các anh chị em đồng môn đón các con ở trường học về. Nhiều lần H đón Q.A về hai chú cháu rất vui vẻ, hồ hởi kể chuyện cho nhau nghe. H nói với cháu là “hay về nhà chú ở đi, chú đưa đi học”, hay “QA làm con nuôi chú đi”. Không biết từ bao giờ Q. A gọi H là “ba”…. Tôi cũng chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề con tôi đi làm “con nuôi” của ai cả. Tôi chỉ nghĩ là con quý mến chú H, thì gọi là ba cũng như cháu gọi “ba Hanh” mỗi lần gặp mặt.

Cho đến một hôm mấy anh chị em ngồi ở nhà Thầy, trong câu chuyện nói với nhau thì có nói về con nuôi, chị nganuoc nêu ra ý kiến “sao H không nhận Q.A làm con nuôi nhỉ…..”?, H cũng hưởng ứng luôn và nói là “thế để em hỏi ý kiến anh S và nhờ Thầy kiểm tra giúp có được không”?. Bình thường trước một vấn đề liên quan đến con cái như vậy bao giờ tôi cũng trả lời là “để cân nhắc hoặc để tính thêm chút nữa”, không hiểu sao hôm đó tôi không có chút lăn tăn gì cả. Sau một thời gian ngắn thì H nói cho tôi biết kết quả kiểm tra là tốt, tìm thời gian phù hợp để làm lễ. Từ hôm đó, tôi mới nói với cháu Q. A “con sẽ làm con nuôi của gia đình chú H nhé”. Câu hỏi đầu tiên mà Q. A hỏi là “con nuôi là gì hả mẹ, thế con có được ngủ ở nhà mình nữa không”?. Ban đầu cháu có vẻ chưa đồng ý…,vài hôm sau tôi lại gợi chuyện cháu im im không nói gì. Rồi tôi lại gợi chuyện và nhận được câu trả lời của con là “vâng ạ”, cháu có vẻ vui hơn lần trước.

Buổi lễ đặc biệt đã diễn ra trong gia đình tôi và gia đình H với sự có mặt của ông bà nội, ngoại hai bên và anh chị em đồng môn. Người không thể thiếu được đối với hai gia đình chúng tôi trong ngày trọng đại này là Thầy. Trong buổi lễ Thầy đã hỏi trực tiếp cháu Q.A một câu hỏi “Con có đồng ý nhận chú Hưởng, cô Hằng là bố mẹ không”? Câu hỏi để một lần nữa khẳng định sự tự nguyện của con và câu trả lời của cháu là “có ạ” như một quyết định của cháu. Thế rồi Thầy lại hỏi ý kiến gia tiên của cả hai dòng họ, họ Phạm và họ Lê...Các cụ ở cả hai dòng họ đều vui vẻ ủng hộ - phải chăng đây là một định mệnh.
Kể từ đây cháu mới chính thức là con nuôi của gia đình H. Cũng kể từ đây con tôi phát sinh một quan hệ gia đình “cha mẹ và con cái” với gia đình H với vai trò là “con nuôi”. Con có thêm người chăm sóc dạy dỗ và con cũng có thêm nghĩa vụ làm con với ba mẹ nuôi. Đêm về tôi bắt đầu suy nghĩ về con nhiều hơn, về buổi lễ đặc biệt đã diễn ra tại gia đình mình. Tôi cũng trăn trở làm sao dạy con trở thành một người tốt ở cuộc đời này để không phụ tình cảm yêu quý của ông bà, bố mẹ dành cho con. Không phụ công sức của Thầy Nguyệt Quang Tử và các Thầy trong không gian đã dạy dỗ con.

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại lại buổi lễ lòng tôi vẫn bâng khuâng. Con rất vui và khoe với mọi người là con có những 4 bố mẹ và 8 ông bà nội, ngoại. Con tôi tuổi đời còn ít, có thể con chưa hiểu hết được ý nghĩa trọng đại của buổi lễ ngày hôm nay, cảm nhận được giá trị của món quà con được nhận từ Thầy Nguyệt Quang Tử và các Thầy trong không gian gửi về tặng con. Là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm giáo dục con cái cho tốt và giúp con làm tốt vai trò của mình với gia đình, xã hội và tiếp tục đi con đường “Đời đạo song tu” mà bố mẹ đang đi.

nganuoc
11-03-2016, 00:51
/
Thật may mắn và xúc động khi tôi được tham dự buổi lễ nhận con nuôi thật đặc biệt tại hai gia đình đồng môn. Nhớ lại trưa hôm ấy, nhận được điện thoại của Y Xuân “mời chị chiều tối đến nhà em nhé, chú H có lễ đến xin phép gia tiên nhà em được nhận cháu Q.A làm con nuôi” tôi mừng lắm và lập tức nhận lời.
Vui lắm chứ, mừng lắm chứ vì tôi không ngờ ý kiến tư vấn của mình lại thành hiện thực nhanh đến thế. Chẳng là một hôm ở nhà Thầy, trước mặt mấy chị em, tôi bảo “Hưởng ơi, em nhận con nuôi đi, biết đâu tổ ấm lại sòn sòn năm một ấy. Nhận luôn Q.A và cháu Chích, toàn các con trong lớp LTHT thôi”. Rồi T.V cũng góp lời “cháu Chích nhà em cũng may cực, có đôi vợ chồng nhận nuôi cháu một cái là năm sau có con luôn”. Còn Y.X thì cứ tủm tỉm cười.
Cả hai buổi lễ đều diễn ra trước sự chứng kiến đông đảo gia tiên, tất cả học trò, các bố mẹ, ông bà nội ngoại hai bên và đặc biệt là được thực hiện dưới sự chủ trì của Thầy Nguyệt Quang Tử. Xúc động nhất là khoảnh khắc sau khi hỏi ý kiến gia tiên và bản thân cháu Q.A cũng đồng ý, Thầy tuyên bố chính thức “Q.A giờ là con nuôi của ba Hưởng, mẹ Hằng” và Thầy bảo Q.A ra ôm cổ, gọi ba mẹ, ông bà... Người trần tục chúng tôi ai cũng nghẹn ngào, còn trong không gian thì mọi người cũng vui mừng lắm. Rồi bữa tiệc trần tục diễn ra rất đầm ấm, vui vẻ. Trong không gian thì tưng bừng náo nhiệt vì có thêm các cháu lớp LTHT múa hát tưng bừng.
Nhờ ân đức của Thầy nên chúng con có được một buổi lễ nhận con thật long trọng , đủ đầy, thắm đượm tình người ở cả không gian và trần tục đến như vậy. Biết đâu sự kiện này rồi đây sẽ trở thành tiền lệ tốt để gắn kết các gia đình nhỏ của đồng môn thành đại gia đình KCTL.
.