Đăng nhập

View Full Version : Niềm vui lan tỏa - Vui cả một gia đình



Thanh Quang
25-02-2016, 14:28
Tôi khá bất ngờ với nội dung cuộc điện thoại của vợ, khi cô ấy gọi điện chia sẻ với tôi vào buổi chiều ngay sau khi thầy Nguyệt Quang Tử vừa phát công chữa bệnh cho những người tham gia lễ giải hạn hôm 20/2/2016.
Lúc ấy đã gần 5 giờ chiều, tôi vừa bật máy được một lát thì thấy chuông điện thoại reo, vợ tôi hỏi:
- Thầy phát công giờ mới xong à anh, em gọi mấy lần thấy anh vẫn tắt máy?
- Không! Xong từ lúc hơn 3 giờ chiều, nhưng anh và Phúc (con trai tôi) vừa ngồi thiền trên tầng 2 của ngôi nhà chung.
- Vậy thì đúng rồi!
Cô ấy hồ hởi kể: Hôm nay là thứ 7 học sinh không học, nhưng em vẫn phải đến trường làm chuyên môn, em quên không đem theo máy nghe nhạc, đến hơn 2 giờ chiều thấy người khá mệt mỏi nên vào ngồi thiền. Em ngồi thiền ngay trên ghế, chỉ ngồi tĩnh tâm vậy thôi mà lạ kỳ thật anh ạ! dù không có nhạc nhưng nhập thiền rất nhanh. Em thấy những vầng hào quang nhiều màu sắc rực rỡ trước mặt mình, thấy khí chạy râm ran trong khắp cơ thể, người lâng lâng nhẹ bẫng. Em cứ ngồi vậy cho đến khi mở mắt ra thì đã hơn 3 giờ rồi. Cũng may, mọi người trong trường đều biết em hay ngồi thiền nên khi thấy em ngồi như vậy đã không có ai làm phiền đến cả, được một buổi thiền thật tuyệt diệu.
Vợ tôi là giáo viên tiểu học. Mọi ngày cô ấy vẫn đem theo máy nghe nhạc đến trường, buổi trưa sau khi cho các cháu học sinh bán trú ăn xong, vợ tôi thường mở máy để nghe nhạc thiền trong giờ nghỉ. Trước đây cô ấy bị cảm hàn, uống thuốc bắc, thuốc nam ở nhiều nơi nhưng không khỏi; Hồi tháng 10.2014 khi Thầy vào Thanh Hóa chữa bệnh thận cho mẹ tôi, vợ tôi cũng đã được Thầy chữa khỏi. Đợt rét đậm trước tết vừa rồi lại bị nhiễm lạnh trở lại; Dù đã rất cố gắng nhưng mức năng lượng của tôi chẳng thấm vào đâu trong việc “giải quyết” bệnh tình của vợ. Buổi thiền hôm ấy dù không giải quyết được dứt điểm nhưng đã giúp vợ tôi cải thiện tình trạng sức khỏe rất nhiều.
Nhớ lại hôm Thầy phát công chữa bệnh, khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi, Thầy có nói với mọi người rằng: Mỗi người hãy lựa chọn cho mình bệnh gì nặng nhất để chữa ngay hôm nay, chúng ta ngồi đây tâm niệm xin Thầy chữa bệnh, một bệnh thôi và xem hiệu quả thế nào…
Đầu tiên là tôi tâm niệm xin Thầy cho vía của mẹ, của vợ và của cậu con trai thứ của tôi được về đây nhận công chữa bệnh, vì tôi nghĩ rằng hôm nay bản thân mình cũng như bố và con trai tôi là những người may mắn trong gia đình được trực tiếp ngồi tại đây; những người còn lại cũng rất muốn tham gia nhưng không đi được. Tôi nghĩ vía của mọi người trong gia đình mình đã được Thầy chữa bệnh, nên khi ngồi thiền vợ tôi mới có những cảm nhận rõ như vậy.

http://i1341.photobucket.com/albums/o743/nguyenminhphuc2001/3e5c72b4-c5a9-43a2-b049-99ee1a4fe67f_zpslvovry75.jpg


Thầy NQT phát công chữa bệnh cho mọi người


Quay sang hỏi nhỏ con trai đang gồi bên cạnh:
- Con định xin Thầy chữa bệnh gì vậy?
- Dạ! Con xin Thầy chữa bệnh nhác học bố ạ.
Tôi buồn cười, ghé tai con nói nhỏ: Con đang bị bệnh đại tràng đấy, con tâm niệm xin Thầy chữa cho mình đi.
Tôi cũng xin Thầy chữa cho mình bệnh thận, bởi thận của tôi cũng kém. Cảm nhận rõ nét nhất mà tôi nhận thấy đó là toàn bộ phần thiên cung tê đi và mát dịu, trong khi đó khí nóng lại len lỏi dọc hai bên sống lưng và ở hai bàn tay, gần cuối buổi còn ngửi thấy mùi thơm phảng phất của thảo dược, mùi thơm ấy được lặp lại một lần nữa khi Thầy tặng mỗi người một nồi thuốc.
Bố tôi cũng tham gia đi gải hạn lần này, chắc chắn ông sẽ tâm niệm xin Thầy chữa khỏi bệnh nhức cánh tay của mình, bởi lâu nay cánh tay còn lại của ông thường xuyên đau nhức; Hôm trước tết đã được Thầy chữa từ xa cũng đã đỡ rất nhiều nhưng mấy hôm vừa rồi thời tiết xấu lại đau trở lại. Có lẽ Thầy đã kiểm tra thấy bệnh của bố tôi khá nặng nên đến gần chiều tối bố tôi được Thầy chữa trực tiếp.
Gia đình chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những điều Thầy đã ban tặng cho mình và cho tất cả mọi người ngay trong những ngày đầu xuân năm mới này. Chuẩn bị đến ngày 27.2 ngày thầy thuốc Việt Nam, chúng con kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình luôn vui vẻ và khỏe mạnh!