PDA

View Full Version : Năm mới Phát công & Giải hạn



phongha
24-02-2016, 20:16
.
Năm ngoái tôi đã được tham dự buổi phát công chữa bệnh rồi nên năm nay tôi rất háo hức, theo lịch làm việc 14h30ph Thầy sẽ phát công chữa bệnh. Nhưng ăn cơm trưa xong 12h30 mọi người đã sum họp về Ngôi Nhà Chung quây quần bên nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, rồi chuyện nhà, chuyện công việc....tôi cảm thấy thật là ấm cúng đúng là không khí của một gia đình. Có người mới gặp một vài lần có khi còn chưa kịp nhớ tên nhau, nhưng như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi vấn đề về tu luyện...

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/Gian%20han%202013/8_zpsf2catthi.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/Gian%20han%202013/8_zpsf2catthi.jpg.html)

Đã đến giờ mọi người bắt đầu chỉnh đốn lại chỗ ngồi, tôi cảm thấy hơi lạnh vì chỗ tôi ngồi gần cửa nên gió thổi nhiều. Thầy bắt đầu làm việc, Thầy nhắc mọi người tâm niệm xin Thầy chữa một bệnh nào đó cụ thể vì thời gian rất ngắn nếu chữa nhiều bệnh một lúc thì hiệu quả sẽ không thể hiện được rõ ràng. Thầy hô tập trung tư tưởng nhắm mắt thở đều...

Tôi cảm thấy cả người nóng lên ngay, trước lúc đi chân tôi rất đau không co lại được nên tôi tâm niệm xin Thầy chữa chân đau cho tôi. Tôi bắt đầu tập trung cao độ vào chân bên trái thì cảm nhận khí chạy rất nhiều từ trên mông xuống đầu gối, đầu gối nóng lên rân rân sau đó khí chạy dần xuống bàn chân cứ như thế khoảng 5 phút sau thì chân tôi bắt đầu mát mát từ trên xuống bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn. Rất tiếc lúc đang thiền rất sâu thì có cháu bé giẫm lên hai chân và ngã vào người tôi nên bị đứt mất phần sau tôi chỉ ngồi chờ Thầy hô dừng lại. Có những người nhiều tuổi Thầy nghĩ họ không ngồi được lâu nên Thầy chỉ phát công khoảng 20 phút, Thầy lo mọi người chưa nhận được nhiều năng lượng nên Thầy lại lập cho mỗi người một không gian riêng và mỗi người được một nồi thuốc phù hợp với cơ địa bệnh lý của từng người (Thầy của chúng tôi là vậy đấy). Lúc Thầy hô nồi thuốc bắc xuất hiện trước mặt mọi người tôi cảm nhận được mùi thuốc bắc thơm ngào ngạt. Ngày xưa tôi uống nhiều thuốc bắc rồi nhưng sao thuốc hôm nay lại thơm ngọt dịu tôi hít thật sâu và cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hết buổi tập tôi đứng lên lắc lắc cái chân… Ơ chân mình hết đau rùi nè! Tôi chắp tay niệm Phật! Cám ơn bề trên, cảm ơn Thầy.

Thầy tổ chức giải hạn đầu năm.
Trước đây Thầy tổ chức giải hạn ở đền Sóc hai năm nay từ ngày chúng tôi có Ngôi Nhà Chung Thầy xin bề trên cho tổ chức giải hạn ở Đền Bà Chúa Sao Sa
Gia đình tôi đượcThầy giải hạn tám năm nay rồi, chúng tôi là công chức nhà nước nên đầu năm chỉ cầu xin được khai tâm mở huệ, có sức khỏe, gặp mọi điều may mắn. Nên tôi vẫn nói với mọi người(trộm vía hi…hi…) từ ngày được Thầy giải hạn cho chẳng có hạn 49..53... gì cả. Mọi việc diễn ra cũng như mọi năm nhưng công tác tổ chức thì ngày càng khoa học, hợp lý hơn nên buổi lễ nhanh chóng được tiến hành. Rất nhanh chóng, khoảng 500 người ngồi được bố trí ngồi thành hàng theo sao chiếu mệnh ngay ngắn trang nghiêm. Có người mới đi lần đầu nên


Thầy giải thích tại sao phải giải hạn...Thầy hướng dẫn mọi người tâm niệm mời vía của những người trong gia đình vắng mặt về đây, tâm niệm xin Ngọc Hoàng giải hạn cho chúng con.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/Gian%20han%202013/12528258_669887856447925_675931741_o_zpsst71o13q.j pg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/Gian%20han%202013/12528258_669887856447925_675931741_o_zpsst71o13q.j pg.html)

Tôi cảm nhận ánh hào quang màu vàng rất đẹp bao trùm toàn bộ khu vực, người rất thoải mái ...Đã có nhiều người cảm nhận giống tôi rùi nên tôi không nói nhiều nữa.
Năm mới kính chúc đại gia đình khí công tâm linh sức khỏe vạn sự như ý an khang thịnh vượng. Con xin cám ơn bề trên, cám ơn Thầy đã luôn che chở cho chúng con!
/