Đại Minh
18-02-2016, 18:39
Khi được nghe Thầy nói về “phiến đá” chỉ cần chạm tay vào là có thể phân biệt “người tốt - người xấu”, “người tốt” chạm vào thì sẽ không sao, khỏe ra còn “người xấu” chạm vào thì sẽ bị ốm. Tôi rất hào hứng và cũng tò mò. Dịp sau đó, chúng tôi về dọn dẹp Ngôi nhà chung. Sau khi việc dọn dẹp đã xong, tôi quyết định chạm tay vào phiến đá xem mình là “ người tốt hay người xấu”. Chạm tay vào phiến đá, tôi thấy cảm giác man mát dễ chịu, suy nghĩ chắc mình không sao, mình là người tốt. Một giây sau, một luồng điện chạy qua giật tung tay tôi ra khỏi phiến đá. Người tôi bỗng mệt lả đi, cảm giác như đang sốt. Về khách sạn, tôi ngủ li bì 3 tiếng chẳng biết gì. Tỉnh dậy thấy người vẫn mệt, tôi đi sang cầu cứu Thầy.
http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/12042979_10153719241469614_1363399133663931831_n_z psrbhgev6d.jpg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/12042979_10153719241469614_1363399133663931831_n_z psrbhgev6d.jpg.html)
“Phiến đá đặc biệt” ở Ngôi nhà chung ( ảnh: Hoasentrang)
Nghe tôi trình bày sự việc, Thầy cười rồi nói: “ Con hỏi chị FirePhonix ấy”.
Tôi quay sang hỏi thì chị Huyền nói: “em ra chạm tay lại vào phiến đá đi”. Nghĩ đến cái cảm giác như lại sắp chọc tay vào ổ điện làm tôi giật mình kêu lên: “ Em sợ lắm”. “Đi, chị đưa em ra, không sợ. Lúc trước chị cũng bị như em, ra chạm tay một lần nữa là hết mệt”. Chị FirePhonix trấn an tôi.
http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/12074677_1190693850960137_4864956747933210351_n_zp skhrovtnv.jpg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/12074677_1190693850960137_4864956747933210351_n_zp skhrovtnv.jpg.html)
Thầy và “phiến đá đặc biệt” (ảnh: Hoàng Sỹ Hiệp)
“Em đặt tay lên đi”,chị nói. Hít một hơi, tôi chạm tay vào phiến đá. Không bị điện giật, lại là cảm giác man mát dễ chịu lúc đầu. Chị FirePhonix bắt đầu giải thích cho tôi. “ Các năng lượng xấu trong người em khi bị mất đi một lượng lớn và đột ngột sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng làm người bị mệt. Lúc trước, phiến đá đã đẩy bật năng lượng xấu ra khỏi cơ thể em làm em có cảm giác như thế. Bây giờ em hãy nhắm mắt tâm niệm xin phiến đá thanh lọc cơ thể và thu năng lượng tốt vào cơ thể” ( Hóa ra “người tốt” – “người xấu” theo Thầy nói là người có nhiều năng lượng tốt - người có nhiều năng lượng xấu)
Tôi nhắm mắt lại tâm niệm, luồng năng lượng thanh mát từ phiến đá ào ạt đi vào người tôi theo hai tay. Nguồn năng lượng đi vào giao hòa với năng lượng của cơ thể đẩy lùi cảm giác mệt mỏi. Chỉ vài phút sau, tôi đã thấy hết mệt, cảm giác khoan khoái năng lượng tràn ngập khắp cơ thể giống như vừa thiền xong vậy. Tôi từ từ tâm niệm dừng lại và chắp tay trước ngực cảm ơn Thầy, cảm ơn phiến đá.
“ Thầy ơi, kì diệu quá. Con hết mệt rồi. Con cảm ơn Thầy và chị ạ.” Thầy và chị cùng nhìn tôi rồi cười. Bà Công cũng cười rồi hỏi: “ Thế hết mệt thật chưa?” “ Cháu hết mệt thật rồi bà ạ. Kì diệu quá”
Trên đây là vài dòng chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm về “ Phiến đá đặc biệt” của tôi. Mong rằng các thành viên trong gia đình KCTL đã có trải nghiệm về “ Phiến đá đặc biệt” thì hãy chia sẻ nhé!
http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/12042979_10153719241469614_1363399133663931831_n_z psrbhgev6d.jpg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/12042979_10153719241469614_1363399133663931831_n_z psrbhgev6d.jpg.html)
“Phiến đá đặc biệt” ở Ngôi nhà chung ( ảnh: Hoasentrang)
Nghe tôi trình bày sự việc, Thầy cười rồi nói: “ Con hỏi chị FirePhonix ấy”.
Tôi quay sang hỏi thì chị Huyền nói: “em ra chạm tay lại vào phiến đá đi”. Nghĩ đến cái cảm giác như lại sắp chọc tay vào ổ điện làm tôi giật mình kêu lên: “ Em sợ lắm”. “Đi, chị đưa em ra, không sợ. Lúc trước chị cũng bị như em, ra chạm tay một lần nữa là hết mệt”. Chị FirePhonix trấn an tôi.
http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/12074677_1190693850960137_4864956747933210351_n_zp skhrovtnv.jpg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/12074677_1190693850960137_4864956747933210351_n_zp skhrovtnv.jpg.html)
Thầy và “phiến đá đặc biệt” (ảnh: Hoàng Sỹ Hiệp)
“Em đặt tay lên đi”,chị nói. Hít một hơi, tôi chạm tay vào phiến đá. Không bị điện giật, lại là cảm giác man mát dễ chịu lúc đầu. Chị FirePhonix bắt đầu giải thích cho tôi. “ Các năng lượng xấu trong người em khi bị mất đi một lượng lớn và đột ngột sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng làm người bị mệt. Lúc trước, phiến đá đã đẩy bật năng lượng xấu ra khỏi cơ thể em làm em có cảm giác như thế. Bây giờ em hãy nhắm mắt tâm niệm xin phiến đá thanh lọc cơ thể và thu năng lượng tốt vào cơ thể” ( Hóa ra “người tốt” – “người xấu” theo Thầy nói là người có nhiều năng lượng tốt - người có nhiều năng lượng xấu)
Tôi nhắm mắt lại tâm niệm, luồng năng lượng thanh mát từ phiến đá ào ạt đi vào người tôi theo hai tay. Nguồn năng lượng đi vào giao hòa với năng lượng của cơ thể đẩy lùi cảm giác mệt mỏi. Chỉ vài phút sau, tôi đã thấy hết mệt, cảm giác khoan khoái năng lượng tràn ngập khắp cơ thể giống như vừa thiền xong vậy. Tôi từ từ tâm niệm dừng lại và chắp tay trước ngực cảm ơn Thầy, cảm ơn phiến đá.
“ Thầy ơi, kì diệu quá. Con hết mệt rồi. Con cảm ơn Thầy và chị ạ.” Thầy và chị cùng nhìn tôi rồi cười. Bà Công cũng cười rồi hỏi: “ Thế hết mệt thật chưa?” “ Cháu hết mệt thật rồi bà ạ. Kì diệu quá”
Trên đây là vài dòng chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm về “ Phiến đá đặc biệt” của tôi. Mong rằng các thành viên trong gia đình KCTL đã có trải nghiệm về “ Phiến đá đặc biệt” thì hãy chia sẻ nhé!