NguyetQuangTu
16-02-2016, 08:39
Năm mới em chúc Thầy và mọi người an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, chúc gia đình KCTL luôn luôn đoàn kết gắn bó với nhau bền vững.
Em muốn báo cáo với thầy về tình hình học tập của em sau một tháng luyện tập chăm chỉ.
Bây giờ em ngồi thiền khi khí vào thì có cảm giác nặng ở tay, khí chạy tê và nặng ở đầu ngón tay, bàn tay, cẳng tay, sau lưng, cổ và trên đầu. Đặc biệt ở trên đỉnh đầu em có cảm giác rân rân như có gió thổi làm rung mấy sợi tóc ở đỉnh đầu, em nghĩ đó là sự khai thông Bách Hội. Còn ở Ấn Đường thì cảm giác ít hơn có khi thấy ngứa khó chịu ở vùng ấn đường và vùng xung quanh khóe mắt. Mấy hôm nay em bị cảm thì em cũng tập TKKT thì cũng thấy đỡ khi ngủ dậy thì thấy đau họng đờm nhiều khi khạc hết đờm một hồi lâu thì cũng không thấy cảm giác đau họng nữa.
có hôm em tập thêm bài Hộ phế em thấy sảng khoái lắm thầy ạ. Cảm giác nhập thiền rất tốt, người thì đổ hẳn ra phía sau, đầu thì nghiêng sang một bên em cảm giác khí chạy khắp nơi Ấn Đường thì ngứa lắm, phía sau lưng vùng phổi cạnh cột sống thì rân rân cả một vùng to bằng nửa bàn tay. Em tập xong bài Hộ Phế cảm thấy sảng khoái lắm thầy ạ.
Sau một tháng em tập thì em thấy con người thay đổi nhiều lắm thầy ạ. tính tình vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh hơn, rộng lượng hơn. Nói cách khác em thấy yêu đời hơn, yêu vợ thương con nhiều hơn, giả quyết vấn đề suy nghĩ kỹ càng hơn.
Em Cảm ơn Thầy Đã mang môn Khí Công Tâm linh này đến với mọi người. Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. Khi nào có điều kiện em mong được ra thăm thầy để được gặp mặt thầy và các anh chị trong ngôi nhà chung Khí Công Tâm Linh.
nambinhvu
Em muốn báo cáo với thầy về tình hình học tập của em sau một tháng luyện tập chăm chỉ.
Bây giờ em ngồi thiền khi khí vào thì có cảm giác nặng ở tay, khí chạy tê và nặng ở đầu ngón tay, bàn tay, cẳng tay, sau lưng, cổ và trên đầu. Đặc biệt ở trên đỉnh đầu em có cảm giác rân rân như có gió thổi làm rung mấy sợi tóc ở đỉnh đầu, em nghĩ đó là sự khai thông Bách Hội. Còn ở Ấn Đường thì cảm giác ít hơn có khi thấy ngứa khó chịu ở vùng ấn đường và vùng xung quanh khóe mắt. Mấy hôm nay em bị cảm thì em cũng tập TKKT thì cũng thấy đỡ khi ngủ dậy thì thấy đau họng đờm nhiều khi khạc hết đờm một hồi lâu thì cũng không thấy cảm giác đau họng nữa.
có hôm em tập thêm bài Hộ phế em thấy sảng khoái lắm thầy ạ. Cảm giác nhập thiền rất tốt, người thì đổ hẳn ra phía sau, đầu thì nghiêng sang một bên em cảm giác khí chạy khắp nơi Ấn Đường thì ngứa lắm, phía sau lưng vùng phổi cạnh cột sống thì rân rân cả một vùng to bằng nửa bàn tay. Em tập xong bài Hộ Phế cảm thấy sảng khoái lắm thầy ạ.
Sau một tháng em tập thì em thấy con người thay đổi nhiều lắm thầy ạ. tính tình vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh hơn, rộng lượng hơn. Nói cách khác em thấy yêu đời hơn, yêu vợ thương con nhiều hơn, giả quyết vấn đề suy nghĩ kỹ càng hơn.
Em Cảm ơn Thầy Đã mang môn Khí Công Tâm linh này đến với mọi người. Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn. Khi nào có điều kiện em mong được ra thăm thầy để được gặp mặt thầy và các anh chị trong ngôi nhà chung Khí Công Tâm Linh.
nambinhvu