hoatuyet
13-02-2016, 11:25
Sáng mùng 5 Tết Bính Thân 2016, chúng tôi được theo Thầy đến dâng hương tại chùa Đồng Quang và tượng đài Hoàng đế Quang Trung nhân kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Thời tiết thật dễ chịu. Ánh nắng chan hòa trong không khí ngày Tết thật ấm áp và tươi vui.
Chúng tôi làm lễ dâng hương tại chùa Đồng Quang trước khi sang Gò Đống Đa. Sau khi đặt lễ tại Ban Tam Bảo, chúng tôi đứng ngoài khuôn viên gian thờ Phật để lễ Phật. Trong gian thờ các Phật tử đang làm lễ rất đông. Thầy trò chúng tôi đứng ngoài gian thờ và tâm niệm xuất vía vào Chùa lễ Phật.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD8_zps4gfkf3jc.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD8_zps4gfkf3jc.jpg.html)
Chúng tôi tâm niệm xuất vía vào Chùa lễ Phật
Sau khi Lễ Phật, Thầy dẫn chúng tôi đến gian thờ Hoàng Đế Quang Trung trong khuôn viên của chùa Đồng Quang.
Thầy hỏi: Có ai nhìn thấy Hoàng đế Quang Trung hiển linh không?
Rồi chúng tôi đi tiếp sang gian thờ khác, nơi có đặt bức tượng Thiên thủ thiên nhãn Phật. Thầy kể: Tại đây cách đây 10 năm trước, khi Thầy đứng trước bức tượng này, Thầy đã được mọc thêm tay (trong tâm linh) nhưng lúc đó mỗi bên mới chỉ mọc thêm hai tay. Và chỉ khoảng hai năm sau, Thầy đã mọc đủ 1000 tay.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD10_zpsduuiu638.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD10_zpsduuiu638.jpg.html)
Tượng Đức Thiên thủ Thiên nhãn Phật tại chùa Đồng Quang
Đức Thiên thủ Thiên nhãn Phật có bốn mặt quay bốn hướng để thể hiện rằng Đức Phật không bao giờ quay lưng lại với chúng sinh. Có nhiều mắt để nhìn rõ để thấu hiểu chúng sinh hơn, có nhiều tay để giúp chúng sinh nhiều hơn. Không phải chỉ có Phật Bà mới có nghìn tay nghìn mắt, tất cả những người tu luyện cao từ cấp Bồ Tát trở lên đều có nghìn tay nghìn mắt.
Rồi chúng tôi theo Thầy sang điện thờ Mẫu. Tại điện thờ, Thầy giải thích cho chúng tôi: Cụ ngồi giữa mặc áo đỏ là Đệ Nhất Thượng Thiên Thánh Mẫu là người sinh ra T NQT. Cụ mặc áo xanh là Đệ Nhị Địa Tiên là người sinh ra PL, và cũng chính là Tây Hải Long Vương phu nhân. Cụ mặc áo trắng là Đệ Tam Thánh Mẫu là người đã nuôi T NQT từ nhỏ.
Cũng tại đây, Thầy được các Cụ dạy cho Ngũ Hành Tinh Mệnh. Tức là muốn biết người nào tuổi gì, chỉ cần chỉ tay vào người đó gọi Ngũ Hành Tinh Mệnh, tức khắc sẽ xuất hiện trong người đó 5 con vật là tinh mệnh của người đó. Năm con có năm màu khác nhau. Trong năm con đó có một con to hơn, con đó gọi là Tinh Mệnh Chủ. Những bệnh thông thường có thể gọi Tinh Mệnh Chủ ra để chữa bệnh cho thực thể. Đây cũng là bài học cho học trò, sau này muốn biết tuổi của người khác, muốn chữa bệnh cho người khác thì gọi Ngũ Hành Tinh Mệnh của người đó ra mà xin chữa bệnh.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD1_zpszq3qgn7b.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD1_zpszq3qgn7b.jpg.html)
Các Mẫu đã dạy Thầy xem Ngũ Hành Tinh Mệnh
Phía bên trái là nơi thờ Bà Chúa Thượng Ngàn. Thầy kể bà chúa đã có lần dẫn Thầy vào rừng tới một hang rất sâu và Bà đã cho Thầy gùi thuốc lớn và với rất nhiều loại thuốc quý.
Sau đó, Thầy dẫn chúng tôi ra tượng đài Hoàng Đế Quang Trung. Mọi người tham dự buổi lễ rất đông. Cả không gian tràn ngập cờ hoa. Không khí thật náo nức.
Thầy đã chỉ vào tấm bia trên gò Đống Đa và đọc cho chúng tôi nghe lời chiếu xuất quân của Hoàng đế Quang Trung những ngày đánh giặc:
“Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Có nghĩa là:
Đánh cho chúng ngựa xe tan tác (Một cái bánh xe cũng không thể trở về)
Đánh cho chúng mảnh giáp không còn (Một mảnh giáp cũng không toàn vẹn)
Đánh cho chúng biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ (Cho lịch sử ghi Nước Nam anh hùng đây có chủ)
Chúng tôi được biết hiện nay vua Quang Trung làm Chủ tịch hội đồng địa phủ.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD2_zpskxoyny1r.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD2_zpskxoyny1r.jpg.html)
Thầy dùng Linh quang của Huệ Tâm Đăng để tiến hành
quét khí xấu tại Gò Đống Đa
Khi bước chân lên Gò Đống Đa, tôi cảm thấy trong người rất mệt. Chân tay nhức buốt đến tận xương. Mọi người trong lớp KCTL mỗi người một cảm nhận khác nhau. Anh hocdao nói với Thầy điều gì đó. Sau khi Thầy kiểm tra, biết khu vực này còn khí xấu, Thầy đã gọi Huệ Tâm Đăng về. Thầy hô: “Huệ Tâm Đăng xuất hiện tại đỉnh đồi”. Thầy đã dùng Linh quang của Huệ Tâm Đăng đẩy toàn bộ khí xấu của các vong linh cho tan đi. Khi Thầy làm xong, tôi đã thấy không khí ở đây dễ chịu hơn rất nhiều.
Chúng tôi cùng Thầy làm lễ trước Tượng đài Quang Trung. Khi đó Hoàng Đế Quang Trung đã về, Hoàng Đế cùng tướng quân Trần Quang Diệu đã cùng đi vào đền và đàm đạo việc gì đó...
Xong việc mọi người chia tay ra về.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD3_zpsifyruscg.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD3_zpsifyruscg.jpg.html)
Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Gò Đống Đa
Chuyến du xuân đầu năm thật sự có ý nghĩa. Mỗi chuyến đi với Thầy, chúng con lại học được nhiều điều hay và mới mẻ. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện cho chúng con được mở mang kiến thức và tìm hiểu về thế giới tâm linh.
Đầu năm mới, chúng con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an khang và thịnh vượng!
Kính chúc đại Gia đình Khí công Tâm linh một năm mới mạnh khỏe, an vui, và luyện tu tinh tấn!
Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Hanhthong
Chúng tôi làm lễ dâng hương tại chùa Đồng Quang trước khi sang Gò Đống Đa. Sau khi đặt lễ tại Ban Tam Bảo, chúng tôi đứng ngoài khuôn viên gian thờ Phật để lễ Phật. Trong gian thờ các Phật tử đang làm lễ rất đông. Thầy trò chúng tôi đứng ngoài gian thờ và tâm niệm xuất vía vào Chùa lễ Phật.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD8_zps4gfkf3jc.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD8_zps4gfkf3jc.jpg.html)
Chúng tôi tâm niệm xuất vía vào Chùa lễ Phật
Sau khi Lễ Phật, Thầy dẫn chúng tôi đến gian thờ Hoàng Đế Quang Trung trong khuôn viên của chùa Đồng Quang.
Thầy hỏi: Có ai nhìn thấy Hoàng đế Quang Trung hiển linh không?
Rồi chúng tôi đi tiếp sang gian thờ khác, nơi có đặt bức tượng Thiên thủ thiên nhãn Phật. Thầy kể: Tại đây cách đây 10 năm trước, khi Thầy đứng trước bức tượng này, Thầy đã được mọc thêm tay (trong tâm linh) nhưng lúc đó mỗi bên mới chỉ mọc thêm hai tay. Và chỉ khoảng hai năm sau, Thầy đã mọc đủ 1000 tay.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD10_zpsduuiu638.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD10_zpsduuiu638.jpg.html)
Tượng Đức Thiên thủ Thiên nhãn Phật tại chùa Đồng Quang
Đức Thiên thủ Thiên nhãn Phật có bốn mặt quay bốn hướng để thể hiện rằng Đức Phật không bao giờ quay lưng lại với chúng sinh. Có nhiều mắt để nhìn rõ để thấu hiểu chúng sinh hơn, có nhiều tay để giúp chúng sinh nhiều hơn. Không phải chỉ có Phật Bà mới có nghìn tay nghìn mắt, tất cả những người tu luyện cao từ cấp Bồ Tát trở lên đều có nghìn tay nghìn mắt.
Rồi chúng tôi theo Thầy sang điện thờ Mẫu. Tại điện thờ, Thầy giải thích cho chúng tôi: Cụ ngồi giữa mặc áo đỏ là Đệ Nhất Thượng Thiên Thánh Mẫu là người sinh ra T NQT. Cụ mặc áo xanh là Đệ Nhị Địa Tiên là người sinh ra PL, và cũng chính là Tây Hải Long Vương phu nhân. Cụ mặc áo trắng là Đệ Tam Thánh Mẫu là người đã nuôi T NQT từ nhỏ.
Cũng tại đây, Thầy được các Cụ dạy cho Ngũ Hành Tinh Mệnh. Tức là muốn biết người nào tuổi gì, chỉ cần chỉ tay vào người đó gọi Ngũ Hành Tinh Mệnh, tức khắc sẽ xuất hiện trong người đó 5 con vật là tinh mệnh của người đó. Năm con có năm màu khác nhau. Trong năm con đó có một con to hơn, con đó gọi là Tinh Mệnh Chủ. Những bệnh thông thường có thể gọi Tinh Mệnh Chủ ra để chữa bệnh cho thực thể. Đây cũng là bài học cho học trò, sau này muốn biết tuổi của người khác, muốn chữa bệnh cho người khác thì gọi Ngũ Hành Tinh Mệnh của người đó ra mà xin chữa bệnh.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD1_zpszq3qgn7b.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD1_zpszq3qgn7b.jpg.html)
Các Mẫu đã dạy Thầy xem Ngũ Hành Tinh Mệnh
Phía bên trái là nơi thờ Bà Chúa Thượng Ngàn. Thầy kể bà chúa đã có lần dẫn Thầy vào rừng tới một hang rất sâu và Bà đã cho Thầy gùi thuốc lớn và với rất nhiều loại thuốc quý.
Sau đó, Thầy dẫn chúng tôi ra tượng đài Hoàng Đế Quang Trung. Mọi người tham dự buổi lễ rất đông. Cả không gian tràn ngập cờ hoa. Không khí thật náo nức.
Thầy đã chỉ vào tấm bia trên gò Đống Đa và đọc cho chúng tôi nghe lời chiếu xuất quân của Hoàng đế Quang Trung những ngày đánh giặc:
“Đánh cho chúng chích luân bất phản
Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Có nghĩa là:
Đánh cho chúng ngựa xe tan tác (Một cái bánh xe cũng không thể trở về)
Đánh cho chúng mảnh giáp không còn (Một mảnh giáp cũng không toàn vẹn)
Đánh cho chúng biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ (Cho lịch sử ghi Nước Nam anh hùng đây có chủ)
Chúng tôi được biết hiện nay vua Quang Trung làm Chủ tịch hội đồng địa phủ.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD2_zpskxoyny1r.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD2_zpskxoyny1r.jpg.html)
Thầy dùng Linh quang của Huệ Tâm Đăng để tiến hành
quét khí xấu tại Gò Đống Đa
Khi bước chân lên Gò Đống Đa, tôi cảm thấy trong người rất mệt. Chân tay nhức buốt đến tận xương. Mọi người trong lớp KCTL mỗi người một cảm nhận khác nhau. Anh hocdao nói với Thầy điều gì đó. Sau khi Thầy kiểm tra, biết khu vực này còn khí xấu, Thầy đã gọi Huệ Tâm Đăng về. Thầy hô: “Huệ Tâm Đăng xuất hiện tại đỉnh đồi”. Thầy đã dùng Linh quang của Huệ Tâm Đăng đẩy toàn bộ khí xấu của các vong linh cho tan đi. Khi Thầy làm xong, tôi đã thấy không khí ở đây dễ chịu hơn rất nhiều.
Chúng tôi cùng Thầy làm lễ trước Tượng đài Quang Trung. Khi đó Hoàng Đế Quang Trung đã về, Hoàng Đế cùng tướng quân Trần Quang Diệu đã cùng đi vào đền và đàm đạo việc gì đó...
Xong việc mọi người chia tay ra về.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/GDD3_zpsifyruscg.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/GDD3_zpsifyruscg.jpg.html)
Trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Gò Đống Đa
Chuyến du xuân đầu năm thật sự có ý nghĩa. Mỗi chuyến đi với Thầy, chúng con lại học được nhiều điều hay và mới mẻ. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã tạo điều kiện cho chúng con được mở mang kiến thức và tìm hiểu về thế giới tâm linh.
Đầu năm mới, chúng con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an khang và thịnh vượng!
Kính chúc đại Gia đình Khí công Tâm linh một năm mới mạnh khỏe, an vui, và luyện tu tinh tấn!
Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Hanhthong