PDA

View Full Version : Con kính nhờ Thầy giúp cho con giải nạn !



NguyetQuangTu
08-02-2016, 07:41
.
Con kính chào Thầy!
Hôm nay, con viết thư này kính mong nhận được sự giúp đỡ của Thầy. Con tên Phương, năm nay con 29 tuổi. Hiện con đang sống ở Vũng Tàu. Con biết đến diễn đàn KCTL trong lúc con đang tìm kiếm thông tin về "duyên âm". Nick của con là mai phương.
Con xin thưa chuyện với Thầy về vấn đề con bị: lúc trước con gặp hiện tượng ngủ hay thấy người âm về ở với mình như vợ chồng, trong đó có cả nam và nữ. Chuyện này xảy ra thường xuyên vào mỗi buổi tối. Buổi tối, con thường rất khó ngủ, con còn bị chứng thận yếu nữa. Thỉnh thoảng, con ngủ cũng thấy ma và bị bóng đè. Lúc ngủ dậy con rất mệt mỏi, uể oải, cơ thể con ốm yếu, xanh xao.Tính tình lúc vui, lúc buồn lại hay suy nghĩ lung tung, khi lại rất nóng nảy, khó chịu trong người như có ai điều khiển mình vậy. Đầu óc con lúc thì tỉnh táo, lúc ngẩn ngơ như người mất hồn, con có cảm nhận trong con như tồn tại hai con người vậy, con còn có biểu hiện hay ngáp vặt thường xuyên dù không buồn ngủ, hay nhức mỏi ở đầu gối lúc chiều tối và có cảm giác ớn lạnh nổi da gà. Con có đi xem bói, họ nói con bị nợ tiền duyên và người đó là chồng kiếp trước theo con không muốn con lấy chồng.
Sau đó, bạn con dắt đi nhiều nơi chữa bệnh ở Sài Gòn, miền Tây rồi qua Miên nhưng không có kết quả gì. Đa phần những người con đi đều cho uống bùa, đeo bùa trong người. Đi hết người này qua người khác cũng không chữa được bệnh. Con ra Bắc làm lễ cắt duyên hai lần nhưng không thay đổi gì. Lần cuối cùng vì nghe theo lời bạn đi chữa một thầy người Miên ở Sài Gòn, cho con uống một lá bùa và có cho một lá bùa nữa để đeo trong người. Sau đó con về ngủ vẫn thấy như cũ. Nên con đã đem lá bùa đó thả xuống sông. Mặt con nổi rất nhiều mụn, đây là lần con bị nặng nhất.
Đầu tiên, con có liên lạc với anh Hanh và nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo của anh và đến bây giờ con mới có nhiều tiến bộ hơn. Con bắt đầu tập từ đầu tháng 7 âm lịch đến giờ là nửa năm rồi ạ. Ngày con tập ba lần. Sáng con tập CLCB, chiều Hộ Não, tối TKKT. Sau ba tháng, con chuyển qua VPTKKT buổi tối. Ngồi thiền được một tháng con chuyển qua ngồi kiết già.
Con xin trình bày với Thầy kết quả mà con nhận được sau quá trình tập luyện nửa năm qua: Thời gian đầu, con hay thấy những hình ảnh xấu trong đầu do tác động của lá bùa. Nhưng sau bốn tháng hiện tượng này đã hết. Con ngủ được trở lại bình thường, thỉnh thoảng, con mới bị lại một hai lần gì đó thôi. Hiện tượng bóng đè cũng vậy, thỉnh thoảng con mới bị lại. Con thấy giống như có ai đang ôm mình, con đã hất tay người đó ra khỏi người mình. Sau ba tháng thì con ăn uống được trở lại bình thường. Con đã lên được 5 kg. Đây là một điều con rất mong muốn mà trước đó chưa ai có thể giúp con được. Con thấy tinh thần vui vẻ, thoái mái hơn trước, bớt nóng nảy, cáu gắt với mọi người, con cảm nhận được trí nhớ phục hồi tốt trở lại sau bốn tháng tập luyện. Con không còn bị hay quên nữa. Khi tập qua bài VPTKKT, con cảm nhận thận được chữa bệnh rất tốt không còn yếu , giấc ngủ sâu hơn. Học thiền giúp con có trí tuệ minh mẫn, trực giác bén nhạy, tâm hồn thư thái. Điều quan trọng hơn hết là con đã dần tìm lại được chính mình rồi Thầy ạ.
Hiện tại, con còn một số vấn đề chưa giải quyết được là: Tối ngủ con vẫn thấy người nam về ở với con mỗi tuần vài lần, lúc nào con cũng thấy có người con trai theo mình, có một cuộc sống riêng khác với hiện tại. Cách đây hai năm, con hay nằm mơ thấy đứa bé trai rất đẹp trai, con ẵm đứa bé này trên tay với một người đàn ông nữa không thấy rõ mặt. Bây giờ, con không thấy nữa. Thưa Thầy con cũng không biết đây chỉ là ảo giác hay là con có con với người âm này thật ? Còn người nữ thì chỉ về ở một lần. Con cảm thấy cái đầu của con lúc thức luôn có hình ảnh gì đó hiện ra , khiến não bộ hoạt động không ngừng nghỉ. Con lo lắng rằng mình bị bệnh lỗi gen hệ thống thần kinh trung ương thưa Thầy. Khi con tập TKKT, con buồn ngủ sớm, dậy cũng sớm. Nhưng khi chuyển qua VPTKKT, con lại không thể ngủ sớm được. Tối nào con cũng thức đến gần 3h sáng mới ngủ được, dậy rất trễ. Con không hiểu lý do vì sao nữa thưa Thầy? Còn lại mọi chuyện khác con đều thấy tốt cả ạ. Hiện tại, mặt con vẫn còn bị nổi mụn chưa hết hẳn được. Mắt của con bị vằn tia đỏ từ rất lâu rồi, còn ngáp vặt. Lúc ngồi thiền thì con hay bị ngáp chảy nước mắt ạ.
Con đã trình bày hết mọi chuyện của con với Thầy rồi ạ. Nhân đây cho con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy. Vì nhờ các bài tập của Thầy mà con đã cải thiện được tình hình sức khỏe tốt hơn hẳn. Thầy đã làm được những điều mà trước đó chưa ai có thể làm cho con được. Mặc dù con chưa từng được gặp Thầy. Con mong muốn được tham gia lễ giải hạn của diễn đàn ở Côn Sơn và mong được gặp Thầy. Năm mới con xin kính chúc Thầy cùng gia đình nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng ạ! Con sẽ cố gắng luyện tập thật tốt ạ. Con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian để đọc lá thư này của con. Con rất mong thư hồi âm của Thầy.
Số điện thoại của con là 0937897023.
./.