tamminh
03-02-2016, 14:26
Không khí Tết nhộn nhịp khắp nẻo đường, đường phố những ngày nay đông đúc, ai cũng hối hả ngược xuôi. Với chúng tôi – những người con của Khí Công Tâm Linh, học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử không chỉ có Tết mà lúc nào cũng chỉ mong được trở về Nhà.
Thật vui và ý nghĩa biết bao khi năm nay chúng tôi được Thầy tổ chức Tất niên và gói bánh trưng ngay tại Ngôi Nhà Chung tại Côn Sơn. Từ khi được phát động phong trào, các học trò trong lớp đăng ký mua nguyên liệu cũng như chuẩn bị đồ dùng dụng cụ rất sôi nổi. Niềm vui khiến ai cũng háo hức chờ đón tới ngày vui.
Thầy đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ đạo từ việc nhỏ cho đến dựng lều luộc bánh ...
http://s2.postimg.org/yw1p7d3rd/IMG_7563.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Tôi được nghe chị đồng môn kể lại Thầy rất cẩn thận, đi kiểm tra thực phẩm từ sáng sớm, xem chất lượng thịt ra sao, gạo đỗ thế nào. Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ từng người rất chu đáo. Em huyẹnpr va hoatran nhân việc rửa lá từ ở HN, các anh chị em xuống tới nơi mỗi người đã một việc mọi người chia nhóm đãi đỗ,vo gạo, tước lá.
http://s10.postimg.org/vw70dsuzt/IMG_7555.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Tôi là người đến muộn nên cũng không tham gia được các khâu chuẩn bị và gói bánh, tới nới khi các nồi luộc bánh đã đỏ lửa, tôi thực sự xúc động vì công sức mọi người đã làm được như vậy.
http://s30.postimg.org/d3l2fic29/Full_Size_Render_1.jpg
http://s8.postimg.org/np9wdl24l/20160130_211531_resized_1.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Những tiếng hát vang lên, tiềng cười rộn ràng khi ngồi trông nồi bánh khiến mọi người quên hết cả thời gian, một cảm giám vô cùng ấm áp mặc dù trời đang mưa lất phất và lạnh. Vừa trông bánh, vừa hát do anh ThanhTinh làm nhạc trưởng, vừa được nghe truyện hài có một không hai mà nghe đi nghe lại vẫn chưa hiểu của anh ThanhTrung, lại được ăn khoai nướng nóng bỏng tay. Vui quá là vui!
Rồi khoảnh khắc mong chờ đã tới, nồi bánh đầu tiên đủ 12 tiếng đã xong. Chúng tôi chờ đợi Thầy vớt chiếc bánh đầu tiên
http://s2.postimg.org/ikrhgtemh/Full_Size_Render_2.jpg
Những chiếc bánh đặc biệt lần lượt được vớt ra
http://s14.postimg.org/6afp9kyzl/1ull_Size_Render.jpg
Bánh sau khi vớt, được ngâm nước, rửa cẩn thận, và công đoạn cuối xếp ngay ngắn trên phản, chuẩn bị ép.
http://s28.postimg.org/j7wwumhh9/50_Full_Size_Render.jpg
Sau khi được ép, những chiếc bánh trưng xanh được Thầy trịnh trọng bày lên bàn thờ để Dâng hương các Cụ
http://s22.postimg.org/ybqvxq70h/6_Full_Size_Render.jpg
Còn nữa, cả nồi chè kho, đỗ xanh còn thừa khi gói bánh, được nấu rất kỹ. Rồi Thầy nấu làm mẫu và hướng dẫn học trò cách làm.
http://s11.postimg.org/kp75gy0xf/20160130_210613_resized_1_1.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Để khi về, mỗi học trò đều được Thầy tặng 2 chiếc bánh trưng và 1 đĩa chè kho. Trẻ con cũng có 1 chiếc bánh bé mang về ăn Tết.
Bánh trưng xanh đặc biệt của Khí Công Tâm Linh
http://s18.postimg.org/t74isrzcp/27_Full_Size_Render_1.jpg
Con cảm ơn Thầy đã cho con có dịp được chuẩn bị Tết mà đã lâu lắm rồi con không làm được như vậy, nhất là ở Hà Nội càng khó có nơi để có thể gói bánh và luộc bánh. Cảm ơn Ban Tổ chức và các anh chị em đã rất nhiệt tình để ai cũng có món quà ý nghĩa này!.
Tết đã đến! Con kính chúc Thầy, Cô và toàn thể gia đình KCTL ăn Tết thật vui và nhiều sức khỏe, hạnh phúc!
Hẹn gặp lại mọi người ở Côn Sơn.
Thật vui và ý nghĩa biết bao khi năm nay chúng tôi được Thầy tổ chức Tất niên và gói bánh trưng ngay tại Ngôi Nhà Chung tại Côn Sơn. Từ khi được phát động phong trào, các học trò trong lớp đăng ký mua nguyên liệu cũng như chuẩn bị đồ dùng dụng cụ rất sôi nổi. Niềm vui khiến ai cũng háo hức chờ đón tới ngày vui.
Thầy đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ đạo từ việc nhỏ cho đến dựng lều luộc bánh ...
http://s2.postimg.org/yw1p7d3rd/IMG_7563.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Tôi được nghe chị đồng môn kể lại Thầy rất cẩn thận, đi kiểm tra thực phẩm từ sáng sớm, xem chất lượng thịt ra sao, gạo đỗ thế nào. Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ từng người rất chu đáo. Em huyẹnpr va hoatran nhân việc rửa lá từ ở HN, các anh chị em xuống tới nơi mỗi người đã một việc mọi người chia nhóm đãi đỗ,vo gạo, tước lá.
http://s10.postimg.org/vw70dsuzt/IMG_7555.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Tôi là người đến muộn nên cũng không tham gia được các khâu chuẩn bị và gói bánh, tới nới khi các nồi luộc bánh đã đỏ lửa, tôi thực sự xúc động vì công sức mọi người đã làm được như vậy.
http://s30.postimg.org/d3l2fic29/Full_Size_Render_1.jpg
http://s8.postimg.org/np9wdl24l/20160130_211531_resized_1.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Những tiếng hát vang lên, tiềng cười rộn ràng khi ngồi trông nồi bánh khiến mọi người quên hết cả thời gian, một cảm giám vô cùng ấm áp mặc dù trời đang mưa lất phất và lạnh. Vừa trông bánh, vừa hát do anh ThanhTinh làm nhạc trưởng, vừa được nghe truyện hài có một không hai mà nghe đi nghe lại vẫn chưa hiểu của anh ThanhTrung, lại được ăn khoai nướng nóng bỏng tay. Vui quá là vui!
Rồi khoảnh khắc mong chờ đã tới, nồi bánh đầu tiên đủ 12 tiếng đã xong. Chúng tôi chờ đợi Thầy vớt chiếc bánh đầu tiên
http://s2.postimg.org/ikrhgtemh/Full_Size_Render_2.jpg
Những chiếc bánh đặc biệt lần lượt được vớt ra
http://s14.postimg.org/6afp9kyzl/1ull_Size_Render.jpg
Bánh sau khi vớt, được ngâm nước, rửa cẩn thận, và công đoạn cuối xếp ngay ngắn trên phản, chuẩn bị ép.
http://s28.postimg.org/j7wwumhh9/50_Full_Size_Render.jpg
Sau khi được ép, những chiếc bánh trưng xanh được Thầy trịnh trọng bày lên bàn thờ để Dâng hương các Cụ
http://s22.postimg.org/ybqvxq70h/6_Full_Size_Render.jpg
Còn nữa, cả nồi chè kho, đỗ xanh còn thừa khi gói bánh, được nấu rất kỹ. Rồi Thầy nấu làm mẫu và hướng dẫn học trò cách làm.
http://s11.postimg.org/kp75gy0xf/20160130_210613_resized_1_1.jpg
(Ảnh: HanhThong)
Để khi về, mỗi học trò đều được Thầy tặng 2 chiếc bánh trưng và 1 đĩa chè kho. Trẻ con cũng có 1 chiếc bánh bé mang về ăn Tết.
Bánh trưng xanh đặc biệt của Khí Công Tâm Linh
http://s18.postimg.org/t74isrzcp/27_Full_Size_Render_1.jpg
Con cảm ơn Thầy đã cho con có dịp được chuẩn bị Tết mà đã lâu lắm rồi con không làm được như vậy, nhất là ở Hà Nội càng khó có nơi để có thể gói bánh và luộc bánh. Cảm ơn Ban Tổ chức và các anh chị em đã rất nhiệt tình để ai cũng có món quà ý nghĩa này!.
Tết đã đến! Con kính chúc Thầy, Cô và toàn thể gia đình KCTL ăn Tết thật vui và nhiều sức khỏe, hạnh phúc!
Hẹn gặp lại mọi người ở Côn Sơn.