PDA

View Full Version : Bệnh nghiệp kiếp



phuongdet
31-01-2016, 20:23
Những năm gần đây tôi cảm thấy hay bị khó thở, tức ngực, thỉnh thoảng đau ở tim vì thế tôi có trình bày bệnh của mình cho Thầy nhân dịp Thầy vào Đắk Lắk. Sau khi kiểm tra Thầy nói tôi bị bệnh nghiệp kiếp và Thầy đã kể cho tôi nghe: Ở 1 kiếp nào đó tôi là 1 cây cổ thụ rất to và đẹp, có 1 đám người cầm cưa đang xẻ 1 phần cây. Thấy vậy Thầy đã quay về thời gian trước đó sử dụng Mộc vương quyền trượng di dời cây đi chỗ khác thay vào đó là 1 cây nhỏ hơn. Ngày hôm sau như dự tính ( vì trước đó đã có người đi kiểm tra trước khi quyết định cưa cây) đám người đó quay lại tuy nhiên lại thấy 1 cái cây nhỏ hơn rất nhiều và đã nói với nhau" cây ngày hôm qua lớn hơn mà, hay mình hoa mắt đã nhìn nhầm", cho nên đám người đó đã quay về ko đốn cây nữa.
Sau khi được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp Tôi thấy ngực mình đau hơn đặc biệt khi lấy tay đụng vào tuy nhiên tình trạng trên đã hết vài ngày sau đó.
Cho đến bây giờ đã 3 tháng từ ngày tôi được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp tôi đã không thấy tức ngực hay khó thở nữa. Thật diệu kỳ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Con chúc Thầy và gia đình KCTL năm mới mạnh khoẻ an khang thịnh vượng!

hagiangtptn
01-02-2016, 10:55
em tưởng vòng luân hồi của con người chỉ luân chuyển và đầu thai qua các kiếp người, nếu tốt được làm thần tiên còn xấu thì làm gia cầm, gia súc thôi chứ ạ. sao kiếp trước của bạn lại là cái cây??




Thế cái cây ko phải là chúng sinh à ?