trungthanh
19-01-2016, 19:32
Dịp đi làm việc với Thầy lần này, tôi và các đồng môn được theo Thầy đi trấn mộ cho gia đình nhà em Kh ở Lạng Sơn.
Sáng thứ bẩy khi lên tới Lạng Sơn, Thầy đã đưa ra kế hoạch làm việc ngay cho kịp thời gian. Bởi việc trấn mộ được thực hiện ở hai huyện khác nhau nên việc di chuyển mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó thời tiết lại không mấy thuận lợi, trời lạnh và có mưa phùn.
Khi lên tới khu mộ họ nội nhà em Kh (tại huyện Văn Quan) đã 12 giờ trưa. Khu mộ nằm giữa lưng chừng đồi, xung quanh có tường bao bọc. Do trời mưa nên đường lên khu mộ khá trơn, đất bám dính khó đi và phải đi qua ruộng. Chúng tôi giúp gia chủ sắp lễ rồi đứng sau Thầy để tiến hành công việc.
Trước tiên, Thầy gọi Thần Gò về. (Thần Gò ở đây là Thần cai quản gò đất này). Thầy đã hỏi Thần Gò xem khu vực này có gì cần Thầy giúp đỡ hay không? Thì Thần Gò cho biết mọi việc ở đây đã được chính quyền tâm linh của Đại Việt giúp cho tốt rồi. Tiếp đến Thầy mời các vị gia tiên tiền tổ dòng họ Lâm của gia chủ L.V.Kh về và hỏi có điều gì cần Thầy giúp không? Các cụ cho biết, trước đây, khu mộ này có khí rất tốt nhưng không giữ được. Các cụ xin Thầy giúp trấn mộ để giữ được khí tốt cho khu mộ và nguyện vọng đó được Thầy đồng ý.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/image_zpszwoba7gr.jpeg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/image_zpszwoba7gr.jpeg.html)[/img]
Thầy bắt đầu trấn mộ.
Giơ tay về phía khu mộ, Thầy hô: Án trấn mộ xuất hiện …
Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng và khoa học. Chưa đầy 15 phút Thầy đã giúp cho khu mộ gia đình họ nội nhà em Kh có năng lượng tốt. Gia đình em Kh rất phấn khởi và yên tâm bởi tâm nguyện của các cụ đã được Thầy giúp. Từ nay các cụ trong dòng tộc sẽ phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát đạt. Chúng tôi cũng vui lây.
Sau bữa ăn trưa muộn, lúc 2 giờ chiều. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Buổi chiều, chúng tôi theo Thầy sang huyện Văn Lãng để tiếp tục kiểm tra mộ phần cho dòng họ ngoại nhà em Kh.
Khu mộ cũng nằm giữa lưng chừng đồi. Lên tới khu mộ đã gần 5 giờ chiều, trời gần tối và mưa phùn lất phất. Thầy cũng tiến hành tuần tự công việc như lúc trưa, chỉ khác là khu mộ này ở ngay gần biên giới nên Thầy chỉ nói: "Năng lượng ở biên giới không giống năng lượng ở chỗ khác...Thiếu năng lượng nên các vong ở đây yếu lắm! Sau khi hỏi Thần Gò và gia tộc họ Hoàng, Thầy đã giúp khoanh một vòng tròn năng lượng bao quanh khu mộ gia tộc họ Hoàng, khôi phục năng lượng cho các vong linh đã ở đây. Thầy kiểm tra và cho biết dòng tộc họ Hoàng bị lỗi gen, đặc biệt là con trai cho nên khi gặp vấn đề bất ngờ, thần kinh bị đơ ra, không điều khiển được nên dễ bị tai nạn. Gia tộc họ Hoàng có nhiều người con trai bị tai nạn, hiện tại chỉ còn một người cháu trai nhưng thần kinh không được vững vàng. Các cụ dòng họ Hoàng đã xin Thầy chữa bệnh cho cháu trai của dòng họ và Thầy đã vui vẻ đồng ý.
Thầy lại hỏi tiếp các cụ nằm ở đây có yên không?, hay cần di chuyển đi nơi khác, Thầy sẽ giúp. Gia tộc muốn ở lại đây nên Thầy đã giúp trấn mộ.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/image_zpslmocdfmh.jpeg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/image_zpslmocdfmh.jpeg.html)
Mỗi lần đi với Thầy, tôi lại được vỡ ra nhiều điều. Tôi học được từ Thầy cách làm việc khoa học, sự chính xác, sự nghiêm túc trong công việc. Nhưng trên hết là tình thương của Thầy đối với chúng sinh. Khi trấn mộ, Thầy đã giải quyết tận gốc mọi vấn đề về khu đất, khu mộ, tạo năng lượng tốt, chữa bệnh cho vong linh, giúp tất cả chúng sinh đều bình an và hạnh phúc.
Chúng con xin cảm ơn Thầy!
Sáng thứ bẩy khi lên tới Lạng Sơn, Thầy đã đưa ra kế hoạch làm việc ngay cho kịp thời gian. Bởi việc trấn mộ được thực hiện ở hai huyện khác nhau nên việc di chuyển mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó thời tiết lại không mấy thuận lợi, trời lạnh và có mưa phùn.
Khi lên tới khu mộ họ nội nhà em Kh (tại huyện Văn Quan) đã 12 giờ trưa. Khu mộ nằm giữa lưng chừng đồi, xung quanh có tường bao bọc. Do trời mưa nên đường lên khu mộ khá trơn, đất bám dính khó đi và phải đi qua ruộng. Chúng tôi giúp gia chủ sắp lễ rồi đứng sau Thầy để tiến hành công việc.
Trước tiên, Thầy gọi Thần Gò về. (Thần Gò ở đây là Thần cai quản gò đất này). Thầy đã hỏi Thần Gò xem khu vực này có gì cần Thầy giúp đỡ hay không? Thì Thần Gò cho biết mọi việc ở đây đã được chính quyền tâm linh của Đại Việt giúp cho tốt rồi. Tiếp đến Thầy mời các vị gia tiên tiền tổ dòng họ Lâm của gia chủ L.V.Kh về và hỏi có điều gì cần Thầy giúp không? Các cụ cho biết, trước đây, khu mộ này có khí rất tốt nhưng không giữ được. Các cụ xin Thầy giúp trấn mộ để giữ được khí tốt cho khu mộ và nguyện vọng đó được Thầy đồng ý.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/image_zpszwoba7gr.jpeg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/image_zpszwoba7gr.jpeg.html)[/img]
Thầy bắt đầu trấn mộ.
Giơ tay về phía khu mộ, Thầy hô: Án trấn mộ xuất hiện …
Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng và khoa học. Chưa đầy 15 phút Thầy đã giúp cho khu mộ gia đình họ nội nhà em Kh có năng lượng tốt. Gia đình em Kh rất phấn khởi và yên tâm bởi tâm nguyện của các cụ đã được Thầy giúp. Từ nay các cụ trong dòng tộc sẽ phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, bình an, làm ăn phát đạt. Chúng tôi cũng vui lây.
Sau bữa ăn trưa muộn, lúc 2 giờ chiều. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Buổi chiều, chúng tôi theo Thầy sang huyện Văn Lãng để tiếp tục kiểm tra mộ phần cho dòng họ ngoại nhà em Kh.
Khu mộ cũng nằm giữa lưng chừng đồi. Lên tới khu mộ đã gần 5 giờ chiều, trời gần tối và mưa phùn lất phất. Thầy cũng tiến hành tuần tự công việc như lúc trưa, chỉ khác là khu mộ này ở ngay gần biên giới nên Thầy chỉ nói: "Năng lượng ở biên giới không giống năng lượng ở chỗ khác...Thiếu năng lượng nên các vong ở đây yếu lắm! Sau khi hỏi Thần Gò và gia tộc họ Hoàng, Thầy đã giúp khoanh một vòng tròn năng lượng bao quanh khu mộ gia tộc họ Hoàng, khôi phục năng lượng cho các vong linh đã ở đây. Thầy kiểm tra và cho biết dòng tộc họ Hoàng bị lỗi gen, đặc biệt là con trai cho nên khi gặp vấn đề bất ngờ, thần kinh bị đơ ra, không điều khiển được nên dễ bị tai nạn. Gia tộc họ Hoàng có nhiều người con trai bị tai nạn, hiện tại chỉ còn một người cháu trai nhưng thần kinh không được vững vàng. Các cụ dòng họ Hoàng đã xin Thầy chữa bệnh cho cháu trai của dòng họ và Thầy đã vui vẻ đồng ý.
Thầy lại hỏi tiếp các cụ nằm ở đây có yên không?, hay cần di chuyển đi nơi khác, Thầy sẽ giúp. Gia tộc muốn ở lại đây nên Thầy đã giúp trấn mộ.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/image_zpslmocdfmh.jpeg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/image_zpslmocdfmh.jpeg.html)
Mỗi lần đi với Thầy, tôi lại được vỡ ra nhiều điều. Tôi học được từ Thầy cách làm việc khoa học, sự chính xác, sự nghiêm túc trong công việc. Nhưng trên hết là tình thương của Thầy đối với chúng sinh. Khi trấn mộ, Thầy đã giải quyết tận gốc mọi vấn đề về khu đất, khu mộ, tạo năng lượng tốt, chữa bệnh cho vong linh, giúp tất cả chúng sinh đều bình an và hạnh phúc.
Chúng con xin cảm ơn Thầy!