Đăng nhập

View Full Version : Xúc cảm trong ngày giỗ Thầy Chu Văn An



hoatuyet
07-01-2016, 14:47
Chiều ngày 05/01/2016 ( tức ngày 26/11 âm lịch năm Ất Mùi), tại Ngôi nhà chung Khí công Tâm Linh tại Linh địa Côn Sơn, Thầy Nguyệt Quang Tử đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thầy Nguyệt Quang Tử thắp nhang và khấn:
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng pháp giới. Cúng dường các bậc sinh thành đã nuôi dưỡng nên Đ.V.H, Nguyệt Quang Tử, Huệ Tâm. Kính dâng lên các Thầy, những người đã độ trì, dạy bảo nên Đ.V.H, Nguyệt Quang Tử, Huệ Tâm.
Kính lạy các bậc sinh thành.
Kính lạy các Thầy.
Hôm nay, 26/11, kỷ niệm ngày Thầy Chu Văn An về trời. Thầy Chu Văn An là một trong rất nhiều người thầy của con. Và cũng là người thầy đầu tiên đã độ trì, dạy bảo con từ nhiều kiếp, để con có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Cùng với các Thầy khác, Thầy Chu Văn An đã độ trì, dạy bảo con rất nhiều lĩnh vực khác nhau để con có thể trưởng thành và hoàn thành những nhiệm vụ mà bề trên giao phó, và có được kết quả như ngày hôm nay.
Khi những người học trò, những người bệnh nhân, bạn bè, anh em trong thế giới trần tục đã góp tiền giúp đỡ con xây dựng một Ngôi nhà chung tại Linh địa Côn Sơn thì Thầy Chu Văn An là người trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng phong thủy cho Ngôi nhà này.
Cùng với rất nhiều các Thầy khác, các vị bề trên khác đã giúp đỡ, cho đến nay, Ngôi nhà chung - Ngôi nhà của môn phái Khí công Tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã hoàn thành. Nhân dịp này, cho tất cả chúng con khấu đầu tạ ơn các bậc sinh thành. Nếu không có các bậc sinh thành thì không có chúng con.
Xin khấu đầu tạ ơn các Thầy, nếu không có các Thầy, chúng con không thể tiến bộ được trên con đường học tập và tu luyện. Chúng con xin được tạ ơn! (ba lạy)
Thể theo nguyện vọng của tất cả học trò, của bệnh nhân, của những người bạn bè, anh em. Hôm nay, chúng con lòng thành lễ mọn, kính dâng lễ vật lên các bậc sinh thành, kính dâng lên các Thầy. Cầu xin các bậc sinh thành, cầu xin các Thầy chấp lễ chấp bái.
Hôm nay, nhân ngày lễ long trọng này, con xin thay mặt học trò hứa với các bậc sinh thành, hứa với các Thầy, chúng con sẽ xây dựng thành công Môn phái Khí công Tâm linh thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng con sẽ góp phần thực hiện tâm nguyện của mình, cũng như lời dậy của các Thầy để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng môn phái, chấn hưng thiền phái, giúp đỡ nhân dân góp phần xây dựng đất nước ... Trước mắt là giải trừ bệnh tật và tất cả các việc khác mà chúng con có thể tham gia làm được.
Cầu xin các vị bề trên chứng giám.

Tất cả chúng tôi đều dõi theo Thầy. Cả phòng thờ tĩnh lặng, mọi người đều chắp tay kính cẩn tâm niệm. Mùi hương trầm thoang thoảng làm cho không gian trong phòng thờ trở nên vô cùng thanh tịnh.Tôi nhìn lên ban thờ được bày biện thật đẹp với hoa thơm và mâm ngũ quả, cùng với ba mâm cỗ đầy đặn đã được chuẩn bị chu đáo. Tôi thấy xúc động vô cùng. Tôi biết các vị bề trên đã rất vui, nhất là Thầy Chu Văn An bởi Ngôi nhà chung mơ ước của môn phái Khí công Tâm linh mà Thầy Chu Văn An đã có công lớn đóng góp đã hoàn thành.



http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/IMAG3057_zpsbdh6yqi8.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/IMAG3057_zpsbdh6yqi8.jpg.html)

Tôi còn nhớ Thầy Nguyệt Quang Tử đã từng dạy: Khi khấn Thầy Chu Văn An thì nên khấn đầy đủ là Tôn sư đại học sỹ - Tư nghiệp Quốc Tử Giám- Thủy cốc Tiên sinh- Bát Cổ Nhị Hoàng hoa.
Người trần tục biết đến thầy Chu Văn An là một thầy giáo, nhưng thật ra thầy Chu Văn An là một Thần Y Dược. Thầy chữa bệnh rất giỏi. Nơi Thầy ở gọi là Tiều ẩn Cổ Bích và thầy Chu Văn An chính là một vị Phật Tổ xuống trần.
Khi làm Ngôi nhà chung Khí công Tâm Linh tại Linh địa Côn Sơn, thầy Chu Văn An là người trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng phong thủy cho Ngôi nhà này.
Thầy Nguyệt Quang Tử từng kể với chúng tôi rằng: Vào ngày giỗ thầy Chu Văn An năm 2014 ( 26/11 âm lịch) tại Hà Nội hôm đó có 72 cụ về. Sau đó một ngày, tức ngày 27/11 âm lịch, Thầy NQT lên Côn Sơn để chính thức đưa hòn đá phong thủy vào vườn Nguyệt Quang, thì thấy dọc đường đi có rất nhiều người trong không gian đi cùng. Khi Thầy hỏi thì học trò cho biết: Thầy ơi! Tất cả các vị mà Thầy mời dự buổi giỗ ở nhà mình tối hôm qua, thì hôm nay đều đi cùng Thầy lên Côn Sơn cả.
Việc mua đá cũng không hề đơn giản. Bố cháu T đã phải vào tận Ninh Bình mới tìm được đá. Khi Thầy và T đang ở đền thờ thầy Chu Văn An thì bố cháu gửi ảnh ra. T nói với Thầy là thầy Chu Văn An bảo Thầy có thể chọn một trong hai viên và Thầy NQT đã chọn viên đá này. Viên đá này thật đặc biệt. Nó không giống như các viên đá khác. Hoặc là có rất rất ít các viên đá khác giống nó. Trong viên đá này có đường khí chạy giống như kinh mạch ở trong người chúng ta vậy. Lần đầu tiên Thầy được biết khái niệm sợi đá. Nếu mà đá có sợi như thế thì mới có thể dẫn khí lên được. Chứ còn không có thì chỉ đặt cho nó đẹp, nó oai thôi chứ không có tác dụng gì.

http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/ngoinhachung_zps94yuffce.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/ngoinhachung_zps94yuffce.jpg.html)[/img


Viên đá phong thủy ở bể cá trong vườn Nguyệt Quang


Khi chúng ta làm bàn thờ cho Ngôi nhà chung, về cơ bản bàn thờ này do thầy Chu Văn An thiết kế. Thầy cho kích thước về độ dài, rộng bao nhiêu, bố trí trên bàn thờ như thế nào. Riêng chiều cao thì Thầy Chu Văn An bảo Thầy NQT tính như thế nào cho hợp lý.
Để chuẩn bị cho Lễ bốc bát hương vào sáng ngày 20/9/2015(tức ngày 8/8 âm lịch năm Ất Mùi), vào đêm 19/9/2015 (tức ngày 7/8 âm lịch), Thầy Chu Văn An đã trực tiếp giao "Linh Văn" để Thầy NQT dùng Linh thần bút khắc toàn bộ Linh Văn này lên Ngôi nhà chung.


http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/Linhvan_zpskpbbkbj7.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/Linhvan_zpskpbbkbj7.jpg.html)\


Thầy Nguyệt Quang Tử khắc Linh văn lên Ngôi nhà chung đêm 7/8 năm Ất Mùi



Tôi nhìn sang hai phía ban thờ, hôm nay, hai bức tranh đá đã được hoàn thành và được treo trang trọng trên tường. Hai bức tranh thật là đẹp và thật nhiều năng lượng, tôi cứ say sưa ngắm mãi. Bức tranh bên phải là hình ảnh chùa Đồng sắc sắc, không không hiện ra huyền ảo với chuông Đồng tựa non ngàn Phù Vân Yên Tử. Và trong rừng trúc xanh ngút ngàn, thấp thoáng Ngôi nhà Khí công tâm linh. Bức tranh bên trái là hình ảnh ông cụ Đá đang ngồi. Ông cụ Đá – chính là cụ Như Tâm, bản nguyên thần của bản nguyên thần của Thầy. Và câu chuyện về ông cụ Đá như sau: Năm 2007, Thầy đã mua được một bức tượng Ông Cụ bằng đồng tại Đền Ngọc Sơn.
...
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/IMAG3058_zpstc1mrcx5.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/IMAG3058_zpstc1mrcx5.jpg.html)

Bức tranh ông Cụ Đá



http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/IMAG3060_zpsxo34zsjb.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/IMAG3060_zpsxo34zsjb.jpg.html)

Bức tranh chùa Đồng và Ngôi nhà chung Khí công Tâm Linh


Sau buổi lễ, chúng tôi bắt đầu ngồi thiền. Hôm nay, Thầy cho chúng tôi thiền bằng thơ của Thầy. Tiếng Thơ Thầy ngân lên trong không gian, tràn ngập không gian phòng thờ. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi thiền với lời dẫn là tiếng thơ trong Thơ Thầy. Tôi thấy đầu nặng dần, nặng dần, đỉnh đầu bách hội như kiến bò vòng quanh, mười ngón tay và chân khá buốt, lưng rất mỏi và đau. Tôi tâm niệm xin các bậc bề trên chữa bệnh cho tôi, cho gia đình tôi. Hôm nay, chồng và các con tôi không tham dự được buổi lễ, nên trước buổi lễ, tôi tâm niệm xin Thầy cho chồng và con tôi về dự buổi lễ này.
Tôi cứ thế chìm dần, chìm dần vào bài thiền. Tiếng thơ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tôi dường như không nghe thấy tiếng gì nữa. Khi Thầy hô: Từ từ dừng lại..Tôi mới mở mắt và chắp tay lễ tạ các bậc bề trên. Tôi thấy người đỡ mệt hơn, hai lòng bàn tay vẫn còn râm ran một lúc mới hết.
Sau buổi thiền, Thầy lại kể chuyện cho chúng tôi nghe. Dù đã nghe rất nhiều câu chuyện Thầy kể, và có cả những câu chuyện Thầy đã từng kể, nhưng chúng tôi vẫn muốn nghe. Ở Thầy có một điều mà tôi thấy rất lạ, đó là khi Thầy đã bắt đầu nói là chúng tôi chỉ muốn nghe Thầy kể mãi, kể mãi những câu chuyện mà không bao giờ thấy chán, mà thay vào đó, mỗi câu chuyện Thầy kể lại rất hay, sinh động và dí dỏm.
Chúng con xin cảm tạ các vị bề trên, cảm tạ Thầy Chu Văn An đã dạy dỗ, chỉ bảo Thầy Nguyệt Quang Tử để Thầy lại tiếp tục dạy dỗ chúng con, soi đường chỉ lối cho chúng con đi theo con đường chính đạo.
Xin ghi ơn tạc dạ công ơn to lớn như trời biển mà các Thầy đã dành cho Thầy của chúng con. Để ngày hôm nay, lớp cháu con lại tiếp bước theo Thầy học và hành đạo.

Thutrang
08-01-2016, 08:10
Đọc bài của chị và nhìn những hình ảnh bàn thờ ngày giỗ Thầy Chu Văn An đầu em tê đi, rân rân như kiến bò quanh đầu, đến gần cuối bài chợt em kéo lên xem lại ngày giỗ dương của Thầy CVA & thời gian Thầy NQT làm giỗ với xem lại thời gian viết trên FB của e thì bất giác thấy có sự trùng hợp quá, chiều tối đó em thấy trong người bồn chồn khó tả (Thường là khi có cảm giác lạ như thế kiểu gì người thân hay gia đình hay chính bản thân sẽ có chuyện gì đó nhưng đến thời điểm hiện tại thì không có chuyện gì cả, em cũng thấy lạ). Hôm sau cảm giác dần trở nên nhẹ nhàng và hôm qua tập TKKT thì thấy thật vui vì có những cảm nhận thật mới, từ trên đỉnh đầu bách hội có cái gì đó ấn xuống giống như pitong từ từ ấn xuống nhưng mới chỉ qua đản trung một chút thì dừng lại và sau đó người nhẹ dần....Có sự liên kết ở đây chăng? Thầy ơi, không biết con có tưởng bở hay không nhưng con cũng rất vui ạ, vui lắm ạ.