lê chí công
29-12-2015, 09:14
Tôi xin kể lại để mọi người cùng nghe
Đây không phải chỉ là lần đầu được Thầy chữa mà đã được chữa từ xa vài lần rồi
Cách đây mấy hôm trong quá trình làm việc tôi không may bị giãn dây chằng ở cột sống, không biết có ai bị tình trạng này chưa .Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở muốn ngồi không được mà nằm cũng chẳng xong, nếu đang nằm mà muốn ngồi dậy là một vấn đề vô cùng khó khăn vì chỉ cần nhúc nhích người thôi là đã vô cùng đau đớn…Thấy tình hình không ổn mà công việc cuối năm thì nhiều ,không còn cách nào tôi lại nhắn tin cầu cứu Thầy.
Vừa nhắn tin xong tôi đã nghe thấy điện thoại đổ chuông tuy số lạ nhưng tôi nghĩ chắc là Thầy gọi lại rồi. Thầy có hỏi tôi con có cảm nhận gì không ? Tôi nói với Thầy khi vừa nhắn tin cho Thầy xong con đã cảm nhận thấy có luông khí ấm ấm chạy tai khu vực mình bị tổn thương.
Thầy NQT hỏi: Con đang ở đâu ?
LCC: Con đang ở khu vực Cổ Nhuế
Thầy nói: Con ngồi thiền đi
Khi đó tôi chỉ biết vâng ạ rồi bắt đầu ngồi thiền nhưng trong đầu vẫn nghĩ làm sao có thể ngồi được đây, nghĩ vậy thôi nhưng tôi tin là Thầy sẽ có cách. lạ thay trược mà muốn ngồi được là vô cùng khó khăn nhưng sau khi Thầy nói tôi cảm thấy một luồng khí chạy vào khu vực bị tổn thương như vưa được tiêm thuốc giảm đau chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật (tôi đã từng phải phẫu thuật vài lần nên tôi biết cảm giác đó) sau đó tôi thấy ngồi không hề bị đau đớn nữa .
Tôi bắt đầu cảm nhận thấy như có một bàn tay đang đặt sau lưng tai khu vực tôi bị tổn thương và việc chữa trị bắt đầu . Tuy không nhìn được nhưng tôi biết Thầy đã tốn rất nhiều công sức để chữa cho tôi, ước tính thời gian kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy như mình vừa được trải qua một cuộc đại phẫu thuật. Tôi biết để chữa cho tôi Thầy đã tốn không ít năng lượng …
Mới hôm vừa rồi Thầy đã giải cứu cho dòng họ nhà tôi, cứu cho dòng họ nhà bác tôi, Thầy đã cứu bác tôi và con trai của bác (anh bị tai nạn chấn thương sọ não), gia đình tôi còn chưa kịp ra để cảm ơn Thầy vậy mà hôm nay Thầy lại cứu tôi thoát nạn. Dòng họ và gia đình chúng con nợ ân đức của Thầy nhiều quá.
Tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã luôn độ trì dạy bảo.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ phải cố gắng hơn nữa ,đem những gì mình được học để giúp đỡ mọi người. Không chỉ mình tốt mà là tất cả mọi người cũng cùng tốt lên . Đó mới là tâm nguyện của Thầy.
Đây không phải chỉ là lần đầu được Thầy chữa mà đã được chữa từ xa vài lần rồi
Cách đây mấy hôm trong quá trình làm việc tôi không may bị giãn dây chằng ở cột sống, không biết có ai bị tình trạng này chưa .Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở muốn ngồi không được mà nằm cũng chẳng xong, nếu đang nằm mà muốn ngồi dậy là một vấn đề vô cùng khó khăn vì chỉ cần nhúc nhích người thôi là đã vô cùng đau đớn…Thấy tình hình không ổn mà công việc cuối năm thì nhiều ,không còn cách nào tôi lại nhắn tin cầu cứu Thầy.
Vừa nhắn tin xong tôi đã nghe thấy điện thoại đổ chuông tuy số lạ nhưng tôi nghĩ chắc là Thầy gọi lại rồi. Thầy có hỏi tôi con có cảm nhận gì không ? Tôi nói với Thầy khi vừa nhắn tin cho Thầy xong con đã cảm nhận thấy có luông khí ấm ấm chạy tai khu vực mình bị tổn thương.
Thầy NQT hỏi: Con đang ở đâu ?
LCC: Con đang ở khu vực Cổ Nhuế
Thầy nói: Con ngồi thiền đi
Khi đó tôi chỉ biết vâng ạ rồi bắt đầu ngồi thiền nhưng trong đầu vẫn nghĩ làm sao có thể ngồi được đây, nghĩ vậy thôi nhưng tôi tin là Thầy sẽ có cách. lạ thay trược mà muốn ngồi được là vô cùng khó khăn nhưng sau khi Thầy nói tôi cảm thấy một luồng khí chạy vào khu vực bị tổn thương như vưa được tiêm thuốc giảm đau chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật (tôi đã từng phải phẫu thuật vài lần nên tôi biết cảm giác đó) sau đó tôi thấy ngồi không hề bị đau đớn nữa .
Tôi bắt đầu cảm nhận thấy như có một bàn tay đang đặt sau lưng tai khu vực tôi bị tổn thương và việc chữa trị bắt đầu . Tuy không nhìn được nhưng tôi biết Thầy đã tốn rất nhiều công sức để chữa cho tôi, ước tính thời gian kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy như mình vừa được trải qua một cuộc đại phẫu thuật. Tôi biết để chữa cho tôi Thầy đã tốn không ít năng lượng …
Mới hôm vừa rồi Thầy đã giải cứu cho dòng họ nhà tôi, cứu cho dòng họ nhà bác tôi, Thầy đã cứu bác tôi và con trai của bác (anh bị tai nạn chấn thương sọ não), gia đình tôi còn chưa kịp ra để cảm ơn Thầy vậy mà hôm nay Thầy lại cứu tôi thoát nạn. Dòng họ và gia đình chúng con nợ ân đức của Thầy nhiều quá.
Tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã luôn độ trì dạy bảo.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ phải cố gắng hơn nữa ,đem những gì mình được học để giúp đỡ mọi người. Không chỉ mình tốt mà là tất cả mọi người cũng cùng tốt lên . Đó mới là tâm nguyện của Thầy.