PDA

View Full Version : Chuyện tình 3 người đẫm nước mắt



Trái tim dũng cảm
25-12-2015, 11:39
Ngày hôm nay, sau 1 tháng Thầy về làm lại bàn thờ cho gia đình anh trai chồng tôi, tôi ngồi viết xin kể lại với mọi người về hành trình "Đầy nước mắt" ngày hôm đó.
Nghe cụm từ "Đầy nước mắt" sẽ làm mọi người tò mò đúng không ạ. Và tôi cũng tin chắc sẽ có người đọc bài này và cũng rớt nước mắt như tôi khi dự buổi làm việc đó....và khi viết lại bài này chắc chắn tôi cũng sẽ khóc như những lần tôi nhớ lại.
Anh trai cả của chồng tôi đã mất cũng gần được 1 năm rồi. Thầy đã về nhà chồng tôi lần trước để kiểm tra, xem xét và chữa bệnh "Lỗi tế bào thần kinh" cho những người thân trong gia đình chồng tôi:
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5784-Thay-chua-benh-LOI-TE-BAO-THAN-KINH-LOI-GEN
Lần này, Thầy và mọi người tiếp tục hành trình về nhà chồng tôi để giúp bốc lại bát hương.
Chị vợ cả của anh trai chồng tôi mất cách anh ấy đúng 3 năm, và Thầy giúp anh chị được "về cùng" 1 bát hương. Thủ tục bốc lại không phải chuẩn bị nhiều như bốc bát hương mới. Nội dung chính cần chuẩn bị là mâm cơm cúng cho gia đình và tiền vàng tùy tâm gia đình.
Anh trai chồng tôi có lấy chị vợ hai và sinh được 1 cháu trai nhỏ thì anh bị mất vì tai nạn. Thật khổ cho cả người ra đi và người ở lại...và đau đớn hơn nữa khi ngày hôm đó, chúng tôi được nghe cuộc hội thoại giữa Thầy và 2 anh chị chồng tôi đã mất cùng chị vợ hai.
Sau khi bốc lại bát hương, Thầy gọi 2 vợ chồng anh chị về.
Thầy NQT: 2 con mất rồi, giờ cô vợ đứng ra chăm lo hương khói cho 2 vợ chồng con thì 2 con có đồng ý không? Có muốn nói gì với vợ không?
Anh trai chồng tôi nói với Thầy và Thầy thuật lại cho chúng tôi nghe.
Anh nói: Cảm ơn vợ và xin lỗi vợ rất nhiều.
Mới câu đầu thôi mà chị dâu hiện tại của tôi đã khóc nức nở rồi...và tôi cũng nức nở theo. Sao không nức nở cho được khi số phận hẩm hiu, bao người hỏi không lấy, thương anh trai chồng tôi vợ mất, nguyện về chăm lo cho anh,...nào ngờ lại phải xa chồng theo cái cách đau thương như này....
Anh trai chồng tôi nói tiếp: Xin Thầy xe duyên để 1 kiếp nào đó anh có thể được làm chồng của chị để được chăm sóc và "trả nợ" chị.
Lúc này các chị em con gái trong đoàn mắt đã đỏ hoe hết rồi. Ôi,Tình yêu, tình thương, duyên phận của con người...và tôi mong mỏi anh chị gặp nhau ở kiếp ấy sẽ hạnh phúc, yên ấm hơn kiếp này gấp nhiều nhiều lần để bù đắp lại cho chị.
Và Thầy luôn là người kết nối khoa học và hợp lý nhất. Thầy "gật gật" và gọi chị dâu cả đã mất và hỏi
Thầy NQT: Bây giờ chồng con có ý muốn nhờ Thầy xe duyên để kiếp nào đó sẽ làm chồng của cô vợ hai kia. Con có đồng ý không?"
Chị dâu cả đã mất của tôi trả lời: "Xin Thầy giúp đỡ, vì em con còn khổ hơn con rất nhiều rồi".
Thầy tả lại: nghe xong vậy, anh trai chồng tôi cúi lạy chị vợ cả. Rất lễ nghi, lúc bắt đầu được Thầy gọi về thì anh ra cúi lậy bố, rồi cúi lậy Thầy và giờ là cúi lậy chị vợ cả. Gia đình tôi vô cùng đau đớn nhưng cũng hạnh phúc khi được chứng kiến tấm chân tình của 3 anh chị và lúc này đây, tôi vẫn đang nức nở khóc tu tu 1 mình đây :(....
Thầy chắc chắn sẽ nhận giúp anh chị tôi rồi, còn chị dâu cả thì sao....Thầy nghĩ cho tất cả
Thầy tiếp tục hỏi chị vợ cả: "Thế bây giờ con có muốn Thầy sẽ đưa con đi tu tập không?".
Chị dâu cả của tôi trả lời:"Như con đã nói với Thầy từ lần trước, con đã là dâu của nhà họ Hoàng, thì mãi là dâu của họ Hoàng. Con chỉ đi cho đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ, khi mà em con (chị dâu hiện tại của tôi) mất "
Thầy gật gật và bảo :"Khá lắm, khá lắm"...
Và tôi thấy Thầy thở 1 hơi dài run run....chắc Thầy tôi cũng xúc động với câu chuyện này....
Cả đoàn đến và đi "nhanh như gió"...Khi Thầy và cả đoàn đi rồi, tôi ngồi bần thần, nghĩ lại, nước mắt lại cứ rớt rơi. Cả ngày hôm đó buổi làm việc của Thầy cứ quẩn quanh trong tôi. Tối đến tôi phải tìm cách "bung tỏa cảm xúc" nếu không tôi sẽ bị chìm đắm trong cảm xúc quyến luyến và buồn đó. Tôi nhắn tin cảm ơn Thầy và Thầy nhắn lại với 1 lời nhắn nhủ cũng như 1 "nhiệm vụ" của tôi: "Con hãy sống tốt như chị dâu cả của con nhé!"
Vâng Thầy ạ, con xin "nhận lệnh" ạ :) Con đã và đang cố gắng bằng chính cái tâm của mình để làm tốt cho gia đình mình. Bởi vậy hiện thực con cũng nhận lại được sự tin tưởng, tiếng nói, tình yêu thương của mọi người trong gia đình chồng dành cho con. Và những chị em dâu cũng vậy. Nhà có 3 chị em dâu nhưng luôn hòa thuận và kết hợp tên lại thì thành: Yên Tâm - Tâm Linh. --> Có Tâm về là Yên tâm về mặt tâm linh luôn hihihi.
Con thay mặt gia đình xin cảm ơn Thầy về tất cả những gì Thầy đã và đang giúp gia đình con. Mọi lời nói không diễn tả hết được lòng biết ơn của con dành cho Thầy. Con nguyện sống tốt, rất tốt để Thầy vui, và để được nhận 2 từ "khá lắm" của Thầy ạ :)