PDA

View Full Version : Tránh gió độc



Tieutrucxinh
24-12-2015, 23:28
Thời tiết những ngày mùa đông Hà Nội làm cho nhiều người lớn và trẻ nhỏ bị sụt sịt, sổ mũi, viêm họng, viêm mũi, ho, cảm cúm, sốt, đau đầu... Nguyên nhân vì trời lạnh và những cơn gió rét buốt của buổi sáng sớm và tối khuya. Thông thường mọi người hay nói với nhau: thời tiết độc quá, chắc bị trúng gió độc hoặc nhiễm lạnh... Tôi và con trai mình cũng thường là nạn nhân của cái thời tiết khó chịu này và cách tốt nhất để phòng và chống những bệnh như vậy là thường xuyên tập bài của Thầy.

Cách đây không lâu, trong một lần đi xe ô tô cùng Thầy lên Côn Sơn, nhân cái thời tiết lạnh này, Thầy kể cho tôi nghe một câu chuyện để giúp mọi người tránh được những cơn gió độc.

Chuyện là, có lần Thầy và một số học trò đi gặp Mẹ Gió. Từ trên cao nhìn xuống, có một cung điện chỉ thấy ở bên ngoài sáng rực rỡ và mọi người đi vào.
- Con xin chào Cô, con là Nguyệt Quang Tử trước khi đến đây bà con là Địa Vương Mẫu có bảo con chuyển lời thăm Cô.
- Con lên đây có việc gì ?
- Thưa Cô, Cô đã cho chúng con những ngọn gió mát lành, tất cả mọi chúng sinh đều được hưởng ân huệ ấy. Tuy vậy trong tất cả những ngọn gió ấy thỉnh thoảng vẫn còn lẫn những cơn gió độc đã từng làm hại chúng sinh. Chúng con về đây cầu xin Cô loại bỏ những cơn gió độc ấy.
- Cụ giơ tay khua một cái những ngọn gió độc liền bị nhốt lại, Cụ dặn tiếp: “Khi về nói với mọi người, trước khi đi ra đường nhớ ấn tay vào hai lỗ mũi".

Kể đến đây, Thầy cười và nói: “Bao nhiêu lần định nói ra lời dặn của Mẹ Gió mà Thầy cứ quên, phương pháp rất đơn giản ấy mà giúp tránh được gió độc đấy, trời lạnh thế này nhớ áp dụng nhé”.

Tôi rất may mắn được nghe Thầy dặn dò và trước khi ra khỏi nhà tôi thường lấy tay ấn vào hai lỗ mũi (huyệt nghinh hương) ba lần, nên trộm vía tôi cũng thấy mình không hay bị “dính chưởng” gió độc như trước.

Ngẫm thấy phương pháp đơn giản và hiệu quả này có thể giúp ích cho nhiều người nên con mạn phép Thầy chia sẻ câu chuyện để các thành viên có thể áp dụng cho mình và người thân nhằm giữ gìn sức khỏe trong những ngày đông giá rét này.

Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy và gia đình KCTL Giáng sinh an lành, ấm áp!!!

honglien
25-12-2015, 08:13
Ôi, thông tin chị Tieutrucxinh chia sẻ thật là quý. Trước đây, mỗi khi giao mùa là em bị cúm cả tháng ấy. Năm nay em tập bài của Thầy, em chẳng bị cúm khi thời tiết thay đổi nữa (duy nhất 1 lần em bị cúm vì ở viện 4 ngày, khí độc vào người nhiều quá nên em ốm, nhưng rồi tự khỏi) Cách chị chia sẻ em sẽ hướng dẫn những người thân của em, em bất ngờ vì cách làm đơn giản này nhưng lại rất hữu ích.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn chị nhiều.

bangnam
19-03-2016, 15:33
Tôi rất may mắn được nghe Thầy dặn dò và trước khi ra khỏi nhà tôi thường lấy tay ấn vào hai lỗ mũi (huyệt nghinh hương) ba lần, nên trộm vía tôi cũng thấy mình không hay bị “dính chưởng” gió độc như trước.

Bạn Tieutrucxinh có thể nói rõ hơn về vị trí ấn được không, vào 2 lỗ mũi hay huyệt Nghinh hương, vì tra sách thì huyệt Nghinh hương nằm ở 2 bên cánh mũi cơ.