Y Xuan
22-12-2015, 22:34
Thứ sáu tuần vừa rồi (18/12), anh chị em chúng tôi theo Thầy về Đền thờ Bà Chúa Sao Sa dâng hương nhân dịp kỷ niệm ngày mất của Bà và ngày khu di tích Đền thờ đón nhận bằng Di tích Quốc gia. Với tất cả học trò chúng tôi, Đền thờ Bà Chúa vô cùng thân thuộc, gắn bó.
Khoảng 10h, chúng tôi đến nơi. Con đường vào Đền thờ Bà Chúa hôm nay được mở rộng và rải nhựa nên rộng rãi, khang trang và đẹp hơn trước, cờ xí rợp hai bên đường, bậc thang lên xuống được trải thảm đỏ rất đẹp; có nhiều đoàn xe của các đại biểu về dâng hương và chúc mừng ngày đại lễ. Chúng tôi bước theo Thầy dâng hương Bà Chúa và đi vào phía trong hậu cung. Lần nào về đây, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, xúc động và thấy được trách nhiệm của mình nơi cuộc đời trần tục, tôi ước mình được khóc òa nơi đây cho mọi ưu phiền tan biến đi.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_7231_zps6phl4ajn.jpg
Thầy đưa chúng tôi vào hậu cung kính lễ Bà Chúa. (ảnh Hanhthong)
Dâng hương xong, chúng tôi ngồi quây quần bên Thầy dưới gốc cây phía sau Đền để được nghe Thầy kể chuyện. Thầy kể cho chúng tôi nghe khi ở hậu cung Bà Chúa đã mở cánh cửa ra đón Thầy và nói: “Ta đây, con trai yêu dấu. Dần rồi người ta cũng hiểu ra mà con là người giúp cho việc ấy. Được như ngày hôm nay là ta rất vui”.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_7248_zpsnr1wcafj.jpg
Nghe Thầy nói chuyện. (ảnh Hanhthong)
Có thêm mấy người khách ngồi cùng với Thầy trò chúng tôi, Thầy giới thiệu với họ về tám vị Bát Cổ được thờ tại Linh Địa Côn Sơn mà Đền thờ Bà Chúa Sao Sa là điểm thứ nhất. Thầy kể về Bát Cổ với những người khách với tất cả sự tâm huyết của mình và bài học dạy cho học trò KCTL luôn nhớ về 8 vị Bát Cổ với lòng kính trọng và biết ơn. Để rồi khi có điều kiện hãy kể lại cho người khác nghe về Bát Cổ, về Bát Cổ thi của Thầy Nguyệt Quang Tử.
Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con theo Thầy về dâng hương Bà Chúa, không biết chúng con có được phép vào cánh cửa mà Bà Chúa mở ra để đón Thầy hay không. Nhưng với chúng con cứ về Côn Sơn là thấy vui lắm Thầy ạ.
Khoảng 10h, chúng tôi đến nơi. Con đường vào Đền thờ Bà Chúa hôm nay được mở rộng và rải nhựa nên rộng rãi, khang trang và đẹp hơn trước, cờ xí rợp hai bên đường, bậc thang lên xuống được trải thảm đỏ rất đẹp; có nhiều đoàn xe của các đại biểu về dâng hương và chúc mừng ngày đại lễ. Chúng tôi bước theo Thầy dâng hương Bà Chúa và đi vào phía trong hậu cung. Lần nào về đây, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, xúc động và thấy được trách nhiệm của mình nơi cuộc đời trần tục, tôi ước mình được khóc òa nơi đây cho mọi ưu phiền tan biến đi.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_7231_zps6phl4ajn.jpg
Thầy đưa chúng tôi vào hậu cung kính lễ Bà Chúa. (ảnh Hanhthong)
Dâng hương xong, chúng tôi ngồi quây quần bên Thầy dưới gốc cây phía sau Đền để được nghe Thầy kể chuyện. Thầy kể cho chúng tôi nghe khi ở hậu cung Bà Chúa đã mở cánh cửa ra đón Thầy và nói: “Ta đây, con trai yêu dấu. Dần rồi người ta cũng hiểu ra mà con là người giúp cho việc ấy. Được như ngày hôm nay là ta rất vui”.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_7248_zpsnr1wcafj.jpg
Nghe Thầy nói chuyện. (ảnh Hanhthong)
Có thêm mấy người khách ngồi cùng với Thầy trò chúng tôi, Thầy giới thiệu với họ về tám vị Bát Cổ được thờ tại Linh Địa Côn Sơn mà Đền thờ Bà Chúa Sao Sa là điểm thứ nhất. Thầy kể về Bát Cổ với những người khách với tất cả sự tâm huyết của mình và bài học dạy cho học trò KCTL luôn nhớ về 8 vị Bát Cổ với lòng kính trọng và biết ơn. Để rồi khi có điều kiện hãy kể lại cho người khác nghe về Bát Cổ, về Bát Cổ thi của Thầy Nguyệt Quang Tử.
Chúng con cảm ơn Thầy đã cho chúng con theo Thầy về dâng hương Bà Chúa, không biết chúng con có được phép vào cánh cửa mà Bà Chúa mở ra để đón Thầy hay không. Nhưng với chúng con cứ về Côn Sơn là thấy vui lắm Thầy ạ.