Dã ngoại Yên Tử 2015
https://www.youtube.com/watch?v=uPu-MkFSfkM
Năm nay con không sắp xếp để tham gia được chuyến hành hương về Yên Tử hàng năm của GD KCTL. Con rất buồn, trong lòng lúc nào cũng lẩm nhẩm đoán xem lúc này mọi người đang đi tới đâu rồi nhỉ... Đúng là không đi được, mới hiểu được tâm trạng của những người không được đi... Vì vậy khi có video về chuyến đi, con đã rất mừng vui, con liền mở video ra xem vào giờ nghỉ trưa trên công ty. Thật kỳ lạ, đến đoạn Thầy cho cả đoàn tập bài YTPVTP ở Đỉnh Thiêng, con cũng cảm thấy có luồng khí mát thổi tới quấn lấy 2 bàn tay của mình. Rồi cứ một lúc lại có 1 luồng khí thổi tới cả người mình. Lúc đầu con nghĩ là có cái quạt ai đó bật, vì luồng khí thổi cứ theo chu kỳ, tầm 20s lại xuất hiện. Nhưng nhìn quanh thì con thấy không có cái quạt nào bật cả... Vậy chẳng lẽ chỉ xem video mà con cũng được tham gia tập YTPVTP hay sao? Con thắc mắc như vậy thì buỗng dưng nước mắt trào ra... Rồi như có lời nhắc "dù con ở bất kỳ nơi đâu, cũng đều được nuôi dưỡng bằng linh khí của núi rừng Yên Tử".... Lời nhắc đó khiến con bật khóc. Bây giờ thì con đã hiểu, được trở thành cây trúc nhỏ trong núi rừng Yên Tử hạnh phúc như thế nào ạ...
Con cảm ơn Thầy, con cảm ơn các Sư Tổ, các vị bề trên ạ.
Cảm ơn hiepqf đã luôn cần cù ghi lại những thước film quý giá nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.