Đăng nhập

View Full Version : Thầy giúp gia đình tôi làm bàn thờ



PhongThuyGia
30-11-2015, 19:32
.
Bố mẹ bên ngoại của tôi ít khi có điều kiện tham gia các hoạt động của gia đình KCTL. Nhưng mỗi độ đầu năm, Thầy tổ chức giải hạn đều tham dự rất đầy đủ. Riêng mẹ tôi, trong người nhiều bệnh mãn tính, từ ngày tập theo các bài thiền của Thầy thì bệnh đã thuyên giảm rất nhiều. Mẹ luôn có mong mỏi một ngày nào đó, khi làm nhà xong sẽ mời Thầy về bốc bát hương dùm.
Thế rồi nhà cũng hoàn thành, cậu em trai cũng chuẩn bị cưới vợ. Có được ban thờ như ý sẽ làm cho ngôi nhà thêm hoàn thiện.
Đúng như niềm mong, ngày 22 tháng 11 năm 2015, nhận lời mời từ bố mẹ, Thầy đã về Hà Nam lập bàn thờ cho gia đình. Đi cùng đoàn còn có rất nhiều anh chị em trong gia đình KCTL về cùng chung vui.
Cũng xin nói thêm, gia đình bên ngoại của tôi theo đạo Công giáo nên trong nhà có hai ban thờ: một ban thờ Thiên chúa và các thánh, một ban thờ thần và gia tiên. Đây phải nói là một chuyển biến rất lớn trong sự phát triển, hòa nhập của đạo Công giáo với tín ngưỡng của dân tộc.
Trước khi vào làm việc, Thầy giảng cho mọi người về những lần Thầy làm việc với người bên đạo Công giáo trong thế giới tâm linh; về việc Tam Giáo ( đạo Phật, đạo Tiên, đạo Thiên Chúa) cùng đoàn kết, đồng lòng giúp chúng sinh…Thầy nói:
- Đức Phật rất tốt, Đức Chúa cũng rất tốt. Tôi kính trọng Đức Phật thế nào thì cũng kính trọng Đức Chúa như vậy. Tất cả học trò và tất cả mọi người cũng nên làm như vậy.
Lúc Thầy làm việc cũng như mọi lần, Thầy làm việc rất khoa học và nhanh chóng.
Ban đầu, Thầy dùng bình nước thơm rửa sạch ban thờ chúa, rồi Thầy mời Đức Chúa và các đức Thánh hóa thân nhập tượng. Để từ nay trong nhà bố mẹ lúc nào cũng có sự hiện diện linh lực của thiên Chúa.
Tiếp đến Thầy làm bàn thờ thần và gia tiên, Thầy dùng LQNN quét sạch bụi trần trên bát hương và đống tro, LQNN kết hợp với LQ từ GPVN của Đức Chúa quét sạch hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu đất, khu nhà của gia chủ. Thầy dùng ATĐ trấn đất trừ tà cho khu đất.
Đây là lần đầu tiên thầy dùng GPVN của Đức Chúa để quét khí xấu. Sau khi linh quang từ GPVN của Đức Chúa phát ra thì các đức thánh ở các nhà thờ xung quanh đều đồng loạt kéo chuông. Rất may mắn là bố tôi lúc này cũng nghe được tiếng chuông trong không gian tâm linh vang lên. Bố tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vào giờ này vì bình thường thì giờ này các nhà thờ trần tục không kéo chuông. Khi nghe bố tôi kể lại việc nghe thấy tiếng chuông thì Thầy đã nói:
- GPVN là bảo vật của Đức Chúa, khi linh quang từ bảo vật đó phát ra thì cũng giống như Đức Chúa xuất hiện nên các nhà thờ kéo chuông chào là đúng rồi. Anh rất có duyên với Chúa thì mới nghe thấy tiếng chuông đó, việc này cũng chứng minh là thầy không bịa đặt chuyện gì đâu.
Tất cả gia đình và học trò nghe nói vậy thì đều rất vui và mừng cho bố tôi cũng như toàn thể gia đình.
Tiếp theo, Thầy tôn tạo 3 bát hương thờ thần linh, gia tiên, bà cô ông mãnh trong dòng họ, để con cháu được thờ phụng. Trong lúc mời các vị đã khuất trong dòng họ về thì có một cụ cầm hoa, bay từ trên trời xuống. Đây là một bà cô trong dòng họ, hiện đang làm việc tại phủ Dầy Nam Định.
Sau đó khi nói chuyện, mẹ tôi bày tỏ nguyện vọng nhờ Thầy chữa bệnh, Thầy đã cho nhập “Thánh giá trận pháp” vào sợi dây chuyền của mẹ, để từ nay cả nhà được hưởng ân đức của Đức Chúa.


http://i89.photobucket.com/albums/k216/nguyen_phuc5555/1aee5df6-415f-4cd3-aa7b-02f4aa96045a_zps7dwtkwpm.jpg
(Bố tôi chụp ảnh cùng Thầy)

Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp. Con xin cám ơn Thầy đã mang lại phước lành cho gia đình con, cám ơn các anh chị em đã cùng tham dự chung vui sự kiện này với gia đình.
/

huongtamlinh
20-12-2015, 14:40
Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày Thầy cùng lớp về giúp nhà tôi làm bàn thờ, buổi lễ hôm ấy để lại trong tôi những dấu ấn thật khó quên. Bố mẹ tôi biết đến Thầy, biết đến KCTL từ lâu vì thường xuyên nghe con gái kể, được đọc sách về KCTL về những chuyến làm việc của Thầy, về những ca chữa bệnh bằng khí công, những việc tốt mà Thầy và lớp KCTL làm được. Rồi khi biết Thầy thường giúp học trò và người thân học trò lập bàn thờ , bố mẹ tôi cũng mong muốn được đón Thầy về giúp và Thầy đã đồng ý. Để buổi lễ diễn ra chu đáo, bố mẹ tôi đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ trước cả tháng trời, mong từng ngày được đón Thầy và cả lớp. Thật may mắn là buổi lễ diễn ra thành công hơn cả mong đợi của gia đình tôi.
Điểm khác biệt của nhà tôi khi lập bàn thờ so với đa số mọi người là bố tôi theo đạo Thiên Chúa, mẹ tôi lại bên lương vì vậy nhà tôi có cả bàn thờ Thiên Chúa cũng như bàn thờ thần và gia tiên. Thầy thường dạy học trò chúng tôi rằng đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay đạo Tiên đều tốt cả, đều hướng con người đến chân thiện mỹ, các Đạo đều đoàn kết đồng lòng giúp chúng sinh. Thầy thường kể về những việc Thầy làm trước đây ngoài sự giúp đỡ của các Đức Phật, các tiên còn có hiện diện của cả Đức Chúa. Bởi vậy ở nhà tôi Thầy đã nói rằng : Tôi kính trọng Đức Phật thế nào thì cũng kính trọng Đức Chúa như vậy. Thầy đã giúp nhà tôi lập cả bàn thờ Chúa cũng như bàn thờ thần và gia tiên.

Bắt đầu làm việc, Thầy dùng bình nước thơm rửa sạch ban thờ Chúa, rửa sạch tượng Chúa và các Thánh, sau đó Thầy mời Đức Chúa và các Đức Thánh hóa thân nhập tượng. Thầy nói bây giờ bàn thờ Chúa đã rất sáng và có sự hiện diện linh lực của Thiên Chúa.
Sau đó Thầy làm bàn thờ thần và gia tiên, Thầy hô: “ Linh quang nhật nguyệt xuất hiện trên hai lòng bàn tay. LQNN quét sạch bụi trần bát hương quét sạch bụi trần đống tro. LQNN kết hợp với linh quang từ "Gậy phép vạn năng" của Đức Chúa quét sạch tất cả hư khí xấu khí độc năng lượng xấu ra khỏi khu đất khu nhà của gia chủ”. Đây là lần đầu tiên Thầy dùng GPVN của Đức Chúa kết hợp với LQNN quét khí xấu, khi linh quang của GPVN phát ra các Đức Thánh các nhà thờ quanh khu vực đều đồng loạt kéo chuông. Tôi thì không nghe được tiếng chuông ấy nhưng may mắn là bố tôi đã nghe thấy được Tiếng chuông trong không gian tâm linh vang lên. Vậy là bố tôi – một người trần đã nhận được tín hiệu từ không gian. Hẳn vì vậy mà Thầy đã nói với bố tôi rằng : “GPVN là bảo vật của Đức Chúa, khi linh quang từ bảo vật đó phát ra thì cũng giống như Đức Chúa xuất hiện nên các nhà thờ kéo chuông chào là đúng rồi. Anh rất có duyên với Chúa thì mới nghe thấy tiếng chuông đó”. Bố tôi nghe vậy vui lắm và mọi người cũng mừng cho bố và gia đình tôi. Tiếp đến Thầy làm ba bát hương thờ thần linh, gia tiên, bà công ông mãnh. Trong lúc mời các vị đã khuất trong dòng họ về ngự tại bát hương để con cháu được thờ phụng thì có một cụ cầm hoa, bay từ trên trời xuống. Sau khi Thầy hỏi chuyện được biết đây là một bà cô trong dòng họ hiện đang làm việc tại Phủ Dầy Nam Định. Vậy là cả gia đình còn được biết thêm thông tin dòng họ Hoàng nhà tôi đã theo đạo Phật trước cả đạo Thiên Chúa. Thầy cho phép bố mẹ nói chuyện với bà cô, cần hỏi chuyện gì thì hỏi vậy mà chắc do hồi hộp bố tôi hỏi được một câu rồi không biết nói gì thêm, đến bây giờ bố mẹ con vẫn tiếc lúc ấy Thầy ạ :).
Trong lúc nói chuyện mẹ tôi nhờ có Thầy chữa bệnh, cần nói thêm là mẹ tôi đã chăm chỉ ngồi thiền theo bài luyện của Thầy đã 3 năm rồi, các bệnh trong cơ thể cũng giảm đáng kể vì vậy mà lòng tin với Thầy và KCTL ngày càng tăng. Thầy đã cho nhập “Thánh giá trận pháp” nhập vào sợi dây chuyền của mẹ, để từ nay cả nhà được hưởng ân đức của Đức Chúa. Thầy hô: “ Thánh giá trận pháp nhập vào viên đá, nhập vào sợi dây chuyền, một chương trình tự động để thánh giá trận pháp liên tục phát năng lượng những lúc cần thiết chữa bệnh và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.” Thầy nói từ giờ cứ ngồi thiền là trận pháp này sẽ hoạt động. Vậy đấy mọi người ạ, Thầy lúc nào cũng làm những việc tốt cho mọi người không cần suy nghĩ nhiều, bản thân mẹ tôi hay gia đình khi nhờ Thầy cũng không ngờ được ân phước lớn như vậy. Tôi thường gọi sợi dây chuyền của mẹ là sợi dây có một không hai, khi con tôi bị ốm tôi cũng mượn để đeo cho cháu nhanh khỏi bệnh. Nhìn lại thì ai trong nhà tôi cũng có “lộc”, bố tôi được nghe tiếng chuông nhà thờ trong không gian, mẹ được nhập thánh giá trận pháp vào dây chuyền để chữa bệnh, nhà lại có cả bàn thờ Chúa và bàn thờ gia tiên thật ấm cúng. Những điều này chỉ có được khi tôi biết đến Thầy và KCTL.

Cả gia đình con xin cảm ơn Thầy thật nhiều, cảm ơn cả lớp đã đến giúp nhà em để buổi lễ diễn ra tốt đẹp.