Đăng nhập

View Full Version : Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử



Thành Tâm
07-11-2015, 05:56
Trong câu chuyện cô Thu viết về việc "Thầy đến bệnh viện chữa một lần mà chị cô ấy khỏi bệnh..." Nếu có người nói:
- Chẳng qua thầy ăn may, bệnh đã đến lúc khỏi chứ làm sao chỉ một lần chữa mà khỏi được!?
Thầy sẽ trả lời thế nào?

longtadinh
07-11-2015, 08:30
Xin hỏi Anh Thành Tâm một câu:

Khi anh Thành Tâm làm một việc gì đó để giúp đỡ người khác chứ không màng đến danh lợi. Thì mọi người nói gì đó về công việc anh làm thì việc đó có quan trọng đối với anh không?

Với những gì em hiểu biết về Thầy NQT của chúng em thì việc Thầy chữa bệnh là để giúp cho người bệnh và gia đình bệnh nhân đỡ khổ không màng gì đến danh lợi. Vì vậy việc người khác nói gì hay không chắc Thầy cũng không bao giờ để tâm đến đâu ạ!

manhcao277
07-11-2015, 09:26
Chào bạn Thành Tâm, mình thấy tên nick của bạn rất đẹp. Đẹp hơn vì trong những câu chuyện của Thầy có kể đến MỘT CON MA ĐÁNG YÊU _ Thành Tâm từ chỗ một vong không cha, không mẹ, sống cầu bơ cầu bất, đói khổ từ bé, học mót đi tu luyện mà giờ đã người có trọng trách cao cấp trong không gian. Nên ấn tượng về tên Thành Tâm này rất đẹp. Theo cách nghĩ của manhcao thì Thành Tâm tức là Tâm Chân Thành, Tâm Thành Thật, Tâm Thành Kính...Đối xử với người khác thì cần chân thành, sự chân thành là điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể đem trao tặng cho một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó. Và trong cuộc sống hay tu luyện cũng thế, nếu bạn luôn chân thành thì manhcao tin thế giới tâm linh sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều.

Thành Tâm đặt ra là có người hỏi: "Chẳng qua Thầy ăn may, bệnh đã đến lúc khỏi chứ làm sao chỉ một lần chữa mà khỏi được!?" Đây âu cũng là tâm lý, nhận thức của người mới biết đến KCTL, họ chưa xác thực tính hiệu quả, còn có nhiều sự hoài nghi, thiếu tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh mới lạ này như: trước đã đi chữa nhiều nơi khác rồi, nay thuốc ngấm nên khỏi bệnh; khỏi bệnh nhờ may mắn, là tự do mình chứ có thấy ông Thầy làm gì đâu,...Đã và còn có nhiều người còn nói về Thầy và học trò nhiều câu như thế.
Và khi nhận được rất nhiều câu kiểu như thế quá thì người chữa bệnh vẫn sẽ chẳng bận tâm đến nhiều mà phiền lòng. Việc chính của Thầy thuốc là chữa bệnh, cần đầu tư tâm trí vào việc tìm hiểu bệnh và cách chữa bệnh đó cho tốt. Khi người bệnh đã khỏi rồi thì đó là minh chứng thực sự cho khả năng của mình, chứ không phải dùng miệng để diễn tả suông (Thật hay là hôm nay được đọc câu: “Bây giờ đi tu luyện rồi, sẽ cố gắng tu luyện cho tốt để tạo điều kiện giúp đỡ chứ không nói bằng lời suông nữa” trong bài viết của chị Tamminh (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/6129-Me-toi-dang-o-dau)), hay mất công giải thích cho người khác khi họ không chịu tìm hiểu, chịu trải nghiệm mà cứ hỏi kiểu hoài nghi, phân biệt, bắt bẻ người Thầy thuốc giải thích hay chứng minh cho họ hiểu.

Đó mới chỉ nói về người thầy thuốc chữa bệnh, nếu nói về người thầy làm tâm linh thì ắt sự dị nghị còn ghê ghớm hơn nữa. Đối với KCTL thì có những điều kì diệu mà mắt thấy tai nghe còn khó tin, những cái tưởng chừng như rất vô lý nhưng lại là sự thật...Vậy nên có ai cứ hỏi hoài nghi thì cứ khuyên họ hãy dấn thân thực nghiệm, trải nghiệm thực tế bản thân mình cũng như từ những người xung quanh sẽ là minh chứng trả lời cho những câu hỏi người đó đặt ra.

manhcao xin trích 1 đoạn trong bài viết của chị TheoThầy (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5798-Dai-Le-Phat-Dan-2015#2), có câu mà manhcao rất thích:

Tôi thường không quan tâm đến quan điểm của người khác đánh giá về mình nhưng tôi lại quan tâm đến suy nghĩ của người khác về môn phái mà mình đang theo đuổi. Tôi đã từng rất suy nghĩ khi đi con đường này, tôi cũng đọc được nhiều nhận xét đa chiều từ các diễn đàn khác về diễn đàn của mình. Đúng như lời của Chúa Giêsu đã viết trong Kinh thánh rằng: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Có nhiều người cứ muốn phải được kiểm chứng, phải thấy…mới tin. Có người thấy rồi cũng vẫn không tin, phủ nhận nó, phỉ báng việc người khác làm mà mình không hiểu. Vậy, có cần phải quan tâm thêm về những quan điểm trái chiều nữa không nhỉ? Nhiều việc, có khi mình thấy cũng vẫn không dám tin hoặc không tin được, nên tại sao phải cố sống cố chết để chứng minh điều người ta không tin nhỉ ! ?
....
Chỉ là: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”

Đấy, nhiều khi đã dấn thân vào thực nghiệm rồi mà còn cần phải tốn nhiều công sức để lòng tin được bồi đắp, tin tưởng vào con đường tu luyện nữa là mình nói rát hơi bỏng cổ để người khác tin. Vậy nên họ hiểu thế nào họ hiểu, họ tự nhận lấy riêng cho bản thân. Mình cứ việc cứu người mà làm thôi :D Ai hiểu được cho mình thì mình cảm ơn vậy.hi :D

Lời cuối bài, manhcao muốn cảm ơn Thầy vì đã dạy dỗ, dẫn dắt chúng con trong tu luyện, trong cuộc sống. Dù có nhiều người sẽ nói chẳng qua anh này ăn may, hay Thầy sẽ đùa chúng con là chẳng qua anh giỏi sử dụng pháp bảo "Thầy ơi"...thì chúng học trò vẫn sẽ cố gắng tu luyện để giúp đỡ cho thật nhiều hơn người nữa. Cũng chúc bạn Thành Tâm tập luyện tốt nhé :)

Nghệ Linh
08-11-2015, 18:19
Chào Thành Tâm!
Câu hỏi Thành Tâm nêu ra rất dễ xuất hiện ở đâu đó khi mà người ta chưa biết gì về KCTL và chưa bao giờ được hưởng một phúc lợi từ KCTL. Ngay cả khoa học trần tục hiện đại còn chưa chứng mính được khả năng siêu việt của KCTL thì để những người bình thường có được lòng tin từ nó là hơi khó và như thế sẽ có những nghi ngờ là điều dễ hiểu.
Với trương hợp mà Thành Tâm vừa nêu trên thì theo tôi chẳng cần phải trả lời gì cả. "Cười" là được rồi, thậm chí còn công nhận là "ừ thì gặp may"! THẾ THÔI! Nếu người ta không tin thì thôi, cũng chẳng cần phải giải thích, chứng minh gì cả, căn bản là người bệnh đã khỏi bệnh đó là mục đích chính của KCTL. Mặc dù tâm nguyện của Thầy muốn KCTL được đến với mọi người, để mọi người đều tốt lên nhưng KCTL không bắt buộc ai cũng phải tin, không bắt buộc ai cũng phải theo để tu luyện cả, và những ai không tin, không theo thì họ có thể đi theo một hướng khác và chúc cho họ tìm được may mắn theo hướng ấy.
Tôi tuy cũng mới theo, nhưng cũng có người hỏi tôi :"tại sao lại theo KCTL?" và tôi trả lời là:" tôi tin tôi mới theo, và tôi theo để tôi tin" bởi vì tôi may mắn hơn những người khác là tôi được chứng kiến trực tiếp nhiều trường hợp diệu kỳ mà KCTL đem lại, từ thực tế khách quan đó tạo cho tôi niềm tin. Niềm tin đó là sự công nhận hiện thực khách quan mà không cần phải chứng minh, chưa có sự cảm nhận về tâm linh và tôi bắt đầu theo luyện tập KCTL. Nay bản thân tôi cũng có những cảm nhận tốt về sức khỏe của mình ( tức là tôi cũng đã được tận hưởng những lợi ích của KCTL), và trong tôi luôn có một ý nguyện là tìm hiểu được KCTL là như thế nào? Để củng cố niềm tin và để NGỘ ra nhiều hơn về KCTL thì chỉ có một cách là TU LUYỆN THEO KCTL!
Cuối cùng, dù Thành Tâm có tin, có theo KCTL hay không thì tôi cũng luôn cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Thành Tâm!

tuluyenthantam
08-11-2015, 21:14
Chỉ cần một chút kiến thức về Khí công là có thể hiểu được việc thầy NQT làm,
Việc chữa một lần hay nhiều lần thì do 2 yếu tố chính: khả năng của Thầy thuốc và bệnh tình của bệnh nhân
Người Thầy thuốc khi chữa bệnh sẽ phải biết được bệnh tình của bệnh nhân như thế nào, cách chữa trị ra làm sao... hay nói ngắn gọn là phải đưa ra phác đồ điều trị Hợp lý - Khoa học - Có hiệu quả cho bệnh nhân.
Nếu chữa lần đầu mà thấy bệnh tình tiến triển tốt, và sẽ tự khỏi được thì sẽ không cần thiết phải chữa lần hai, lần ba... nữa.
Trong trường hợp chữa bệnh cho chị gái chị Thu, sau khi Thầy NQT chữa lần đầu thầy đã khẳng định: “Cô này sẽ khỏi bệnh trong thời gian ngắn nữa thôi”. và “Nếu cần Thầy sẽ đến một lần nữa, nhưng Thầy hi vọng điều đó sẽ không cần thiết”.
Như vậy việc điều trị của Thầy NQT cho bệnh nhân là rất hiệu quả, và tiến trình bệnh lý diễn ra đúng với những gì mà thầy đã dự đoán. Như thế sẽ không cần thiết phải chữa lần 2 lần 3... nữa.
Nhưng tôi biết rằng, Thầy vẫn luôn theo dõi bệnh tình của bệnh nhân, vẫn có thể chữa từ xa và còn cử người trong không gian chữa trị cho bệnh nhân nữa.

Thành Tâm
22-11-2015, 21:22
Xin hỏi thầy Nguyệt Quang Tử

Thầy có nhiều bài viết khá hay nhưng chưa khái quát để trở thành một luận thuyết!?
Hầu hết các bài viết đều hơi vụn vặt chỉ kể lể sự việc! Vì sao lại như vậy?
Những người học theo môn phái của thầy cần phải bắt đầu từ đâu và họ sẽ đi đến đâu?

honglien
23-11-2015, 10:19
"Thầy có nhiều bài viết khá hay nhưng chưa khái quát để trở thành một luận thuyết!?
Hầu hết các bài viết đều hơi vụn vặt chỉ kể lể sự việc! Vì sao lại như vậy?
Những người học theo môn phái của thầy cần phải bắt đầu từ đâu và họ sẽ đi đến đâu?"
=> mình nghĩ trong cuộc sống có những câu hỏi không cần phải trả lời hay giải thích, bởi sự thật/chân lý chưa chắc đã thuộc về số đông. Cần gì luận thuyết khi cuộc sống vốn dĩ xuất phát từ những điều giản dị tưởng như "vụn vặt". Bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu là do "Nhân" của mỗi người.

dochanh
23-11-2015, 15:48
Xin hỏi thầy Nguyệt Quang Tử

Thầy có nhiều bài viết khá hay nhưng chưa khái quát để trở thành một luận thuyết!?
Thành tâm có những câu hỏi rất hay, rất hóc búa. Mình không biết Thành Tâm thực tâm hỏi vì chưa biết, chưa hiểu hay hỏi chỉ để khảo sát. Mình cũng không phải là thầy NQT nên không thể trả lời thấu đáo cho TT được. Mình chỉ trả lời đơn giản theo ý hiểu của mình mà thôi.
Theo bạn thế nào là luận thuyết? Luận thuyết để làm gì? Luận thuyết có quan trọng không khi nhiều điều mình mắt thấy, tai nghe còn chưa chắc đã hiểu, đã tin.
Còn theo mình hiểu KCTL không trọng luận thuyết mà trọng thực chứng. Bản thân KCTL cũng không có gì huyền bí cao siêu mà đơn giản chỉ là kế thừa và phát triển Thiền phái Trúc Lâm với những ứng dụng vào cuộc sống đời thường để phù hợp hơn với xu thế của cuộc sống và thời đại ngày nay mà thôi. Mà yếu chỉ của TPTL là: Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật!

Hầu hết các bài viết đều hơi vụn vặt chỉ kể lể sự việc! Vì sao lại như vậy?
Vậy theo bạn thế nào mới không vụn vặt? Chả nhẽ các bài viết phải chau chuốt câu từ cho hoa mỹ, văn vẻ. Nếu bạn thích dạng tiểu thuyết có cốt truyện, có cao trào thì có thể tìm đọc Tây Du Ký, hay truyện của Kim Dung...

Những người học theo môn phái của thầy cần phải bắt đầu từ đâu và họ sẽ đi đến đâu?
Những người biết đến diễn đàn KCTL này theo mình là đã bắt đầu rồi đấy, như bạn chẳng hạn. Còn đi đến đâu thì lại do tố chất, nỗ lực, lòng tin và sự kiên trì của mỗi người. Không ai giống ai cả.
Chúc cho Thành Tâm luôn thành tâm và may mắn khi đến với KCTL!

HoangSyHiep
23-11-2015, 21:12
Link này để Thành Tâm và mọi người đọc lại câu trả lời số 47 của Thầy ạ, ...

http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5230-Nguyet-Quang-Tu-Tra-loi-46-49

theoThầy
23-11-2015, 21:53
Trước hết, xin phép Thầy cho con mạn phép trao đổi nhỏ với Thành Tâm.
Anh Thành Tâm thân mến, mặc dù chưa được biết anh nhưng tôi đánh giá cao về sự nghiên cứu rất kĩ càng cũng như cách đặt vấn đề qua các câu hỏi của anh. Từ câu đầu tiên anh hỏi về trường hợp chữa bệnh nhà chị Thu và bài này. Nó đại diện cho suy nghĩ của nhiều người, kể cả các học trò của Thầy NQT trong quá khứ và trong những buổi đầu tiên biết Thầy.
Hầu hết chúng tôi đều không đi theo Thầy bởi sự lôi kéo hay qua những lời quảng cáo từ ai đó, mà chúng tôi theo Thầy bởi sự tin tưởng qua rất nhiều việc mà Thầy đã làm. Không có ai không có sự nghi ngờ lúc ban đầu. Chồng tôi cũng đã từng không tưởng tượng nổi: Tại sao, tôi - một người theo Đạo Thiên Chúa, một người có học vấn không thấp - tại sao lại có say sưa với KCTL đến vậy? Và bây giờ, bằng sự trải nghiệm của bản thân anh ấy, qua việc chữa những bệnh đơn giản cho anh ấy, cho con tôi hay cho bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ...mà anh ấy cũng ngộ ra vài phần. Ít nhất là tin rằng thế giới tâm linh đúng là có thật, KCTL của Thầy NQT thực sự có khả năng chữa bệnh, không phải là sự ăn may.
Còn với câu hỏi hôm nay, tôi xin chia sẻ quan điểm của mình:
1. Chắc anh cũng là một người hay nghiên cứu hoặc là nhà nghiên cứu - khi dùng từ "luận thuyết" - Đúng, anh đặt vấn đề tương đối hay. Nhưng, "luận thuyết" là gì? Luận thuyết là lối văn bàn bạc về một vấn đề gì (Nguồn: vi.wiktionary.org) - Vậy, theo anh, Thầy NQT cần đưa ra luận thuyết như thế nào? Luận thuyết về thế giới tâm linh là có thật? Luận thuyết về KCTL có thể chữa bệnh?...hay Luận thuyết về việc làm thế nào để tin vào Thầy NQT?
Tôi thì e rằng anh sẽ không tìm thấy hoặc không chờ được việc Thầy NQT đưa ra luận thuyết - vì theo tôi, nó không cần thiết - không cần phải đi chứng minh hay bàn bạc về những điều hiển nhiên.
2. Về "những câu chuyện hơi vụn vặn" như anh nói - Đúng, nó vụn vặn, nó lẻ tẻ, nó thiếu sự tổ chức và chẳng có quy luật hay logic gì cả. Tại sao? Vì mỗi người, mỗi bệnh, mỗi câu chuyện đều có lí do khác nhau. Những người viết có suy nghĩ của riêng mình nhưng qua bài viết không cùng nội dung đó, chúng tôi nhặt nhạnh những kiến thức bé tí ti để rồi tích lại, làm cho nó biến thành kho kiến thức và trở thành sức mạnh của lòng tin từ chuyện có thật.
3. "Đi từ đâu, đi tới đâu" - Câu này cũng hoàn toàn chính đáng để hỏi.
Nếu chọn đi, cần phải biết điều đó. Chỉ có điều, ở đây, chúng tôi chọn con đường đơn giản - trở thành nguời tốt - quá khứ hay tương lai không quan trọng, giống như sống thì không quan trọng cuộc đời dài hay ngắn, mà quan trọng là làm được gì cho đời và khi chết, có ai tiếc nuối mình không. Nếu quá khứ tôi không thay đổi được thì bằng việc sống tốt - tôi sẽ thay đổi hiện tại và tương lai của mình. Tất cả phải bắt đầu bằng nhận thức đúng và quan điểm đúng - ắt sẽ thành công
Chúa Giesu chỉ ở dương thế 33 năm, thế mà mấy nghìn năm sau, con người vẫn sùng kính và tin tưởng vào Người. Vậy, sao phải quá quan tâm đến việc mình từ đâu đến và mình sẽ đến đâu? (Mặc dù nhiều khi biết được thì cũng quý!"
Chúa Giesu có nói: "Con hãy đi, rồi con sẽ đến!"
Hãy đừng tin vào tâm linh theo cách mù quáng - Hãy từ Khí công rồi sẽ hiểu Tâm linh!
Chúc anh hãy kiên nhẫn để nghiên cứu về KCTL!

Hanhthong
23-11-2015, 22:27
Chào anh Thành Tâm
Rất cảm ơn những câu hỏi của anh, câu hỏi của anh rất thẳng thắn. Có thể nói, nếu ở vai trò của một người khách vào viếng thăm diễn đàn thì có thể hiểu và dễ thông cảm cho anh.

Xin trả lời những câu hỏi của anh như sau:

1. Thầy có nhiều bài viết khá hay nhưng chưa khái quát để trở thành một luận thuyết!?
2. Hầu hết các bài viết đều hơi vụn vặt chỉ kể lể sự việc! Vì sao lại như vậy?
Rất vui vì anh cảm nhận được các bài viết của Thầy là "khá hay". Bởi rất nhiều người đọc các bài viết này thấy kiến thức thật vô cùng và không thể tin được. Nhiều khi chúng ta không thể lấy những kiến thức hạn hẹp của chúng ta để đánh giá những điều mà chúng ta chưa biết. Giống như hồi xưa, mọi người chỉ tin trái đất là 1 mặt phẳng, còn ai nói trái đất hình cầu và quay quanh trục tức là phù thủy và không thể tin được. Chúng ta được sống trong thế giới mọi thứ đều lấy khoa học ra để giải thích, tuy nhiên, có rất nhiều thứ khoa học cũng không thể chứng minh được. Đó chính là Tâm linh.
Thầy có rất nhiều những bài viết về lĩnh vực tâm linh. Nhiều bài viết là nhật ký của Thầy với những câu chuyện tâm linh- hư mà thực, thực mà hư. Những người biết nhiều về tâm linh, giao tiếp được với thế giới ấy, đủ quyền năng và năng lực để làm việc với những mức năng lượng cao thì sẽ hiểu được Thầy có thể làm được những gì, câu chuyện ấy thực hư ra sao.
Diễn đàn KCTL là 1 trường học, chứ không phải 1 trang web nói về 1 luận điểm cụ thể. Đã là trường học thì phải chia ra nhiều môn học, cấp học. Tùy theo năng lực của người học có thể hiểu được đến đâu, mức độ nào, thực hành được đến đâu, phát triển được đến đâu. Và người học nào đủ "năng lực" sẽ xâu chuỗi lại các bài học tự học, tự luyện để hiểu hơn về KHÍ CÔNG TÂM LINH.

Nếu đọc đầy đủ các bài viết của Thầy trên diễn đàn thì anh sẽ thấy có liên quan đến nhau, xâu chuỗi lại với nhau và sẽ thấy các sự kiện sẽ tuần tự lại với nhau, mỗi bài viết đều có tư tưởng mà Thầy muốn truyền đạt lại cho người đọc. Từ những bài đi thực tế cuộc sống đến những bài thơ, đấy chính là những câu chuyện có thật mà Thầy NQT đã trải qua, rất siêu tưởng đối với người trần tục nhưng lại vô cùng kỳ diệu ở trong thế giới tâm linh. Từ việc bắt đầu tham gia việc học tập khí công đến việc tu luyện của Thầy, chống tà...cũng như Thầy được gặp các vị bề trên, các Cụ trong không gian...mọi chuyện như trong mơ mà Thầy đã trải qua.
Nếu như các khách vào diễn đàn tukhicongdentamlinh.net để xem các bài viết thì có thể sẽ thấy rất vụn vặt, nhưng nếu anh và những người khách chú ý, nghiên cứu và tìm hiểu thì sẽ thấy các bài viết được sắp xếp theo các chuyên mục cụ thể và khoa học.

3. Những người học theo môn phái của thầy cần phải bắt đầu từ đâu và họ sẽ đi đến đâu?
Những người học theo môn phái của Thầy cần phải bắt đầu từ chữ DUYÊN, và để theo học môn phái này cần phải có LÒNG TIN. Bởi khí công tâm linh là một lĩnh vực mà kiến thức khoa học hiện nay nhiều lúc chưa thể giải thích nên điều cần thiết là tin vào Thầy, vào sức mạnh của KCTL, vào những điều vi diệu môn phái này mang lại. Để có được lòng tin ấy cần nhiều trải nghiệm của chính bản thân mình.
-Có người đến với Thầy NQT do bị bệnh, người yếu và cần Thầy chữa bệnh, sau đó thấy được những điều kỳ diệu của KHÍ CÔNG TÂM LINH mà theo Thầy.
-Có người thì đến với Thầy vì bị nhiều ông Thầy khác dọa nạt, lừa phỉnh, mất nhiều tiền của mà không giải quyết được việc của mình. Rồi nhờ Thầy giúp đỡ, thấy được nhiều điều tốt với gia đình, bản thân nên theo Thầy.

- Người thì muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh, gặp Thầy, chứng kiến những việc Thầy làm thì thấy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và từ đó theo Thầy học đạo.
- Người thì theo Thầy như cái duyên từ kiếp trước, gặp Thầy đã thấy thân quen, gần gũi, kính trọng, yêu thương như người một nhà rồi từ tình cảm mà theo Thầy học đạo
- Người thì vì đã khai mở con mắt thứ 3, thấy những điều Thầy làm được có 1 không 2, giải quyết những việc lớn vô cùng rất khoa học và kỳ diệu, cảm phục và theo Thầy không suy nghĩ...
.....
Còn vô cùng nhiều những lý do các học trò tự tìm về với Thầy, theo Thầy học tập và có những xuất phát điểm như thế. Họ đến với Thầy từ LÒNG TIN TƯỞNG, xây dựng nền móng của môn phái với tình yêu thương con người, đồng loại và từ đó đi lên.
HÃY HỌC BẮT ĐẦU TỪ LÒNG TIN VÀ SAU ĐÓ LÀ YÊU THƯƠNG.

Đến với Thầy, với môn phái này, ta hãy bắt đầu với tình yêu thương chân thành, yêu thương con người, vạn vật để từ đó có lòng bao dung và tĩnh từ trong tâm. Yêu thương có thể hóa giải mọi vấn đề trong cuộc sống, cứ yêu thương, giúp người là giúp mình...
Còn đi theo môn phái KCTL thì sẽ đi về đâu?
Đã có nhiều bạn bè từng hỏi tôi câu đó. Tôi cũng trả lời họ, 'biển học là mênh mông, biết đâu là bến là bờ", kiến thức của mình thì quá nhỏ bé trong vũ trụ này. Được học Thầy đã là điều quý báu, được suy nghĩ vượt qua những rào cản của kiến thức thông thường, được tiếp nhận những kiến thức quý giá trong thế giới vô hình.
Còn đi về đâu là do mỗi bản thân mỗi người, Thầy chỉ cho ta đường đi, còn đi về đâu, tới đâu là do ta. Tôi nhớ mãi có lần được Thầy cho leo cành tre, tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng hết sức nhưng mà leo mãi cây tre mà như không có ngọn... và tôi nghĩ con đường tôi đi cũng vậy, hãy cứ cổ hết sức để học. Mình học được đến đâu thì mình, gia đình, gia tiên nhà mình sẽ được hưởng đến đấy
Điều này nghe thật khó hiểu, nhưng những ai đã học KHÍ CÔNG TÂM LINH, chắc sẽ đồng ý với tôi điều đó, có phải không ạ?

tim_dao
24-11-2015, 07:44
- Cảm ơn các câu hỏi rất hay của anh Thành Tâm.
- Cảm ơn câu trả lời rất thấu đáo của chị theoThầy và anh Hanhthong.
- Với tôi, cuộc đời là một chữ DUYÊN, Cứ đi rồi sẽ đến, cứ đến đủ DUYÊN rồi sẽ gặp.
- Biển học là mênh mông, chỉ cần lái con tàu đi cho đúng hướng thì cái gì đến sẽ đến, đâu cần phải bận tâm lo lắng về việc "Mình sẽ đi về đâu".
- Để hiểu được về "Khí công tâm linh" thì điều quan trọng nhất là sự trải nghiệm của bản thân mình thì mới thấu, chứ "luận thuyết hay lý thuyết" mà không có sự trải nghiệm thì nó chỉ là lý thuyết suông mà thôi. nếu chỉ đọc lý thuyết mà không trải nghiệm thì có thể sẽ vu cho cái "lý thuyết" đó là "mê tin dị đoan". đồng nghĩa với việc bạn đã tự tước đi cái quyền được biết về những điều còn chưa biết của bạn.
Vậy nên:
* CỨ ĐI RỒI SẼ ĐẾN *
* CỨ ĐẾN RỒI SẼ GẶP *
* CỨ GẶP RỒI SẼ BIẾT *
Chúc mọi người luyện tập tinh tấn.

Dáng Nguyệt
24-11-2015, 08:42
Cảm ơn anh Hanhthong đã chia sẻ rất chân thành về câu hỏi của Thành tâm...Từ những diễn giải cụ thể của anh em đọc được trong đó có cả sự cảm thông chia sẻ chân thành,của người có tình thương rất lớn,của trái tim rộng mở mong muốn người đọc hiểu về KCTL về Thầy kính yêu một cách khoa học nhất, thấu đáo nhất,để khi một người ham hỏi,ham biết như ai đó không cảm thấy khó chịu,gò bó vào khuôn khổ của một giáo phái cực đoan...Em thiết nghĩ những dòng chia sẻ của anh đã thỏa mãn cho bạn có nick Thành Tâm rất rất nhiều rồi và có lẽ bạn ấy không cần phải hỏi thêm những câu hỏi như bạn đã từng đặt ra và em cũng nghĩ chúng ta cũng không cần thêm dòng giải thích nào về vấn đề này nữa ạ.Nếu bạn Thành Tâm muốn thành tâm tìm hiểu tự khắc bạn ấy sẽ có câu trả lời của mình khi thành tâm khám phá về KCTL....

Dungnph
24-11-2015, 20:34
Xin chào anh Thành Tâm và tất cả các anh chị trên diễn đàn đang theo dõi chủ đề này.
Cám ơn những câu hỏi rất thẳng thắn của anh. Bởi những câu hỏi của anh đại diện cho thắc mắc của phần lớn mọi người khi vào diễn đàn. Đó cũng là suy nghĩ của tôi trong gần 3 năm trước khi tôi quyết định theo Thầy. Tôi là một người đã theo dõi diễn đàn từ lâu và là 1 người mới được thầy nhận vào lớp, tôi xin chia sẻ với anh và mọi người cảm nghĩ của tôi.

Đầu tiên là sự việc tại bệnh viện Việt Đức, chị của chị Thu.
Tôi rất may mắn là người được đi cùng anh Trần Nam vào thăm chị ấy lần đầu tiên, chứng kiến hình ảnh của chị lúc đó và chứng kiến anh Sơn , anh Nam kết hợp chữa bệnh ( Anh Sơn chữa bệnh từ xa ). Lúc đó chị Thu có nói : khả năng sống của chị chị ấy chỉ còn 20%. Bụng thì trướng to, phần dưới liệt …Bác sỹ, y tá ở đó không cho chúng tôi đứng gần chị ấy, thậm chí cả gọi điện thoại. Chúng tôi phải thực hiện từ 1 khoảng cách bên ngoài phòng bệnh.
Ngày hôm sau khi các anh ấy chữa cho chị ấy, tình hình của chị ấy chuyển biến xấu hơn : bụng trướng hẳn lên . Tuy nhiên, sau đó lại rút đi rất nhanh. Phải đến 1 tháng sau đó , tình hình của chị ấy mới tốt lên hẳn như mọi người đã biết.
Vậy nên, là một người bình thường dường như tất cả đều nói có thể do bác sỹ đã chữa bệnh cho chị ấy khỏi. Tôi không phủ nhận công lao của các vị y bác sỹ đã chữa bệnh cho chị ấy và tôi cũng không khẳng định nhờ đâu mà chị ấy tiến triển tốt bởi chỉ có chị ấy và người thân của chị ấy - những người chăm sóc chị ấy hằng ngày mới là những người biết rõ nhất. Điều tôi muốn nói là : bất kỳ một phương pháp chữa bệnh nào đều cần có thời gian để cho người bệnh tiếp nhận. Năng lượng từ KCTL cũng vậy, với những người có quyền năng không cao như học trò chúng tôi thì năng lượng sẽ chuyển hóa chậm hơn năng lượng Thầy thực hiện ( sau khi Thầy đến viện, chị ấy bình phục nhanh hơn nhiều) . Chúng tôi luôn làm hết sức mình vì bệnh nhân bởi Thầy đã nói: Phải thật thương người bệnh, tình thương sẽ tạo nên quyền năng lớn . Chữa bệnh bằng KCTL cũng phải dựa trên tính hợp lý, khoa học .
Việc có ai tin hay không, không phải là điều chúng tôi bận tâm . Điều chúng tôi bận tâm là chúng tôi có thể làm gì giúp người bệnh ( và tất nhiên không phải bất kỳ người bệnh nào , chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ được! ). Những em bé, những người thân của chúng tôi, những người tin vào KCTL và những trường hợp cấp cứu đặc biệt, chúng tôi luôn sẵn lòng làm hết khả năng dù họ có tin hay không. Chúng tôi làm vì cái tâm của chúng tôi và cũng là nhiệm vụ của chúng tôi.
Thật sự đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết tên chị ấy, công việc của chị ấy, chị ấy bao nhiêu tuổi ... mà chúng tôi chỉ biết chị ấy có 3 con nhỏ cần chăm sóc.

Thứ 2 là câu hỏi của anh đối với KCTL và Thầy của chúng tôi.
Tôi xin nói về câu cuối cùng của anh trước : Những người theo môn phái của Thầy cần phải bắt đầu từ đâu và đi đến đâu ?
Tôi nghĩ rằng khi bắt đầu làm 1 việc gì đấy thì trước tiên phải cần cái TÂM . Tâm sáng thì sẽ nhìn thấy con đường mình sẽ đi . Tiếp theo là Lòng tin , phải có lòng tin thì mới kiên trì đi được . Sau đó phải xác định sứ mệnh, nhiệm vụ của mình làm gì, mình theo để làm gì và cuối cùng là bắt đầu “HỌC” , bắt đầu bước đi.
Tôi sẽ không nói về cái Tâm và Lòng tin nữa, mà tôi sẽ nói suy nghĩ của mình về nhiệm vụ của tôi với tư cách là một người mới tham gia vào KCTL.
Những năm trước, tôi có tìm hiểu về diễn đàn nhưng không tham gia . Tôi thấy mọi việc được chia sẻ trên diễn đàn cứ như chuyện Tôn Ngộ Không, hư hư thực thực …Mặc dù tôi được gặp Thầy vài lần, thậm chí được Thầy chữa bệnh mà không biết, thậm chí tôi chỉ ngủ ngon khi mở các bài tập của Thầy , thậm chí khi tôi stress tôi cũng ngồi tập để thư giãn … Tất cả những điều đấy vẫn chưa đủ để tôi tin tưởng vào Thầy, vào KCTL của Thầy . Tất cả suy nghĩ của tôi chỉ thay đổi khi tôi chứng kiến cái Tâm của Thầy, chứng kiến tình thương của Thầy dành cho mọi người và cả sự vất vả của Thầy nữa. Sự kiện làm tôi thay đổi suy nghĩ đó là lễ giải hạn đầu năm nay ( mọi người có thể tìm các bài viết về lễ giải hạn để đọc). Sau ngày đó, cái “DUYÊN” của tôi với KCTL đã đến.
Ngày tôi được Thầy nhận vào lớp, ngoài niềm hạnh phúc ra tôi cảm thấy áp lực rất lớn bởi cũng như anh cũng đã nói: tôi phải bắt đầu từ đâu ? Nhiệm vụ của tôi là làm những gì khi là học trò của Thầy ?
Tôi đã hỏi Thầy và Thầy nói : con hãy xác định theo cảm nhận của con . Lần đầu tôi gặp riêng Thầy, Thầy đã hỏi tôi , con muốn gì. Tôi không do dự mà trả lời : con muốn chữa được bệnh cho mọi người . Lúc đó tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là học thật tốt để có thể làm được điều ấy. Nhưng hiện tại, tôi đã nghĩ khác.
Là 1 học trò của Thầy, nhiệm vụ đầu tiên là có Tâm, có Lòng tin sâu đậm vào KCTL
Nhiệm vụ thứ 2 là hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện Tâm - Trí - Lực
Tâm là tấm lòng là 1 chữ Tình (tình yêu, tình thương …) , Trí là sự sáng suốt, thông minh , Lực chính là năng lực của bản thân . Năng lực , sức khỏe của bản thân phụ thuộc vào việc tập luyện của mỗi người.
Nhiệm vụ thứ 3 là giúp đưa KCTL vào thực hành trong cuộc sống để có thể giúp đỡ được nhiều người. Mục đích của mỗi người nằm trong mục đích của diễn đàn là :
"- Phổ biến,trao đổi học tập lẫn nhau những kiến thức về môn Khí Công Tâm Linh nhằm góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng
- Hướng dẫn luyện tập Khí công dưỡng sinh miễn phí trên diện rộng cho tất cả những ai có nhu cầu tập luyện môn này
- Trợ giúp kiến thức cơ bản cần thiết cho một số người có nhu cầu tìm hiểu về Thế giới Vô hình để họ từng bước hiểu được thế giới Vô hình dưới nhãn quan Khoa học - Tâm linh.
- Hướng dẫn luyện tập nâng cao để từng bước kích phát được tiềm năng con người, dùng những tiềm năng ấy phục vụ cho mục đích hướng thiện và vì lợi ích của đất nước.
- Góp một phần làm sáng tỏ những hiện tượng lạ mà dưới nhãn quan Khoa học - Duy vật và cả Khoa học - Duy tâm không thể giải thích được.
- Giúp cho một số người đang đi vào con đường mê tín dị đoan tỉnh ngộ để cho họ không bị tốn kém tiền của và công sức một cách vô ích.
- Đấu tranh chống lại những kẻ lợi dụng vào lòng tin của dân chúng để mưu cầu lợi ích cá nhân, giả danh Thần Thánh mà làm bại hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.”

Nhiệm vụ tiếp theo là theo Thầy làm việc, phát triển KCTL. Tuân thủ nội quy của môn phái.

Sau khi xác định được nhiệm vụ của mình , tôi lại suy nghĩ : tôi phải học như thế nào. Tìm đọc lại các bài viết trên diễn đàn, từ những kinh nghiệm học hành trong những năm tháng học trên ghế nhà trường và từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, tôi đã rút ra : Học từ những điều "vụn vặt " , thậm chí vụn vặt hơn cả những câu chuyện Thầy kể. Tập hợp lại những cái" vụn vặt" đó sẽ nhìn thấy những cái lớn lao. Thầy cô luôn dậy rằng : tích tiểu thành đại. Những cái lớn luôn từ những cái nhỏ mà ra.
Như anh Hanh Thông đã nói : KCTL là 1 trường học ... Tùy theo năng lực của người học có thể hiểu được đến đâu, mức độ nào, thực hành được đến đâu, phát triển được đến đâu .
Tôi nhớ ngày đi học có 1 số khái niệm như định lý, định luật, tiên đề ... Hiểu nôm na những khái niệm đó là: định lý thì được chứng minh, định luật được tìm ra bằng con đường thực nghiệm còn tiên đề thì được công nhận là có sẵn và không bao giờ chứng minh được vì nó hiển nhiên là như vậy. Vậy nên có những câu chuyện Thầy kể, những điều Thầy đưa lên hầu hết là những "định luật" hoặc là những "tiên đề" ( bởi trong tâm linh, trong không gian có nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của khoa học trần tục), những " định lý" Thầy luôn có giải thích đi kèm. Việc tìm ra được, tập hợp được những điều đó , là khả năng của mỗi học trò , của mỗi người.

Điều cuối cùng là chúng tôi sẽ đi đến đâu ? Cái anh muốn hỏi có phải là đích đến của chúng tôi - những người theo KCTL của Thầy ? "Chúng tôi đi đến đâu " là mục đích chúng tôi tu luyện . Chúng tôi tu luyện để nâng cao sức khỏe, để tìm hiểu về thế giới Vô Hình, để kích phát được tiềm năng con người, dùng những tiềm năng ấy phục vụ cho mục đích hướng thiện ... Chúng tôi tu luyện để hoàn thiện bản thân.
Con đường tu luyện của chúng tôi còn rất dài, vì những mục đích cao cả như vậy nên chúng tôi sẽ phải tu luyện cả đời, thậm chí có thể ở cả những kiếp sau nữa. Sau này, khi mỗi chúng tôi rời khỏi thế giới này, Thầy sẽ biết chúng tôi đi về đâu và có thể Thầy vẫn tiếp tục dậy chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ đi trên con đường mà chúng tôi đã chọn là theo Thầy. Vậy nên chúng tôi không cần bận tâm, cuối con đường tu luyện chúng tôi sẽ đứng ở chỗ nào mà chúng tôi quan tâm đến việc chúng tôi sống ra sao, tu luyện thế nào ?

Cuối cùng tôi muốn nói : Việc mọi người đặt ra những nghi ngờ với khả năng của Thầy, nghi vấn với KCTL là hoàn toàn bình thường. Thậm chí chúng tôi còn hoan nghênh những góp ý, những câu hỏi thẳng thắn của mọi người bởi qua đó, chúng tôi có dịp để thể hiện, giải thích kỹ càng hơn những thắc mắc của mọi người về KCTL. Và rồi chúng tôi hoàn thiện hơn.
Cám ơn mọi người đã quan tâm đến KCTL.

youme
25-11-2015, 08:27
Khi lý trí không giải thích được, thì hãy lắng nghe tiếng nói từ con tim!

@Thành Tâm:
Rất nhiều người ở diễn đàn đều thông cảm với những câu hỏi của bạn, còn tôi thì lại không! Bởi vì tôi đến với KCTL một cách rất tự nhiên, ít thắc mắc, ít ý kiến, ít suy nghĩ. Có lẽ tôi hơi ...hời hợt ;)
Từ khi học lớp 5, tôi đã phải sống xa nhà, phải học cách sống tự lập. Do đó tôi tự hình thành 1 cách suy nghĩ của riêng mình. Tôi sống dựa vào sự cảm nhận của bản thân - dù rất nhiều lần bị sai. Có những lần vấp ngã tôi đã rất buồn, suy nghĩ rất tiêu cực, nên tôi đã được nhắc trong mơ "có vấp ngã thì mới lớn khôn"... Và vấp ngã không làm tôi sống lý trí hơn, mà tôi lại càng sống theo cảm nhận của bản thân mình hơn. Bởi vì từ đâu đó trong tôi, tôi biết có một sức mạnh to lớn nào đó luôn bảo vệ, che trở cho tôi! Và khi nhận biết được sự tồn tại của sức mạnh to lớn đó, tôi đã không còn các thắc mắc này nọ nữa. Tôi chọn cách sống đơn giản theo cảm nhận của mình, không thắc mắc nhiều tại sao mình làm như vậy...
Và tới giờ thì tôi hiểu tại sao tôi được dẫn dắt tới với KCTL. Bởi vì KCTL là "dắt tay chúng sinh hành đạo". Tôi đã được dẫn dắt như vậy, và vẫn đang được dẫn dắt để làm rất nhiều việc khác nữa.

Ở rất nhiều bài viết ở trên, mọi người đã giải thích cho bạn hiểu tính khoa học, logic của các vấn đề mà bạn đã hỏi. Nên ở đây, tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều: hãy tự mình đánh giá, hãy tự mình cảm nhận, và hãy nghe tiếng nói từ trong con tim (hay theo như ngôn ngữ hiện đại thì là lắng nghe tiềm thức mách bảo).

Đỗ Tương
28-11-2015, 21:15
Theo quan điểm của ĐT thì rất khó để phát triển thành một luận thuyết. Vì tâm linh đôi khi mang tính tôn giáo, khoa học quá thì cũng chả đi đến đấu, với tâm linh anh cần niềm tin.
Nhiều bài viết để cho mọi người có cái nhìn đa chiều về thế giới tâm linh, đấy là một trường học, anh nhìn anh hiểu để anh học.
Cái cuối thì nhiều lúc thầy chọn trò, đôi lúc trò theo thầy vì là thầy. Vì đó là một con đường:" Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".

FirePhoenix
30-11-2015, 09:57
Tôi chỉ lấy ví dụ thế này thôi.

Có một chiếc bể cá trong có nước, sỏi, cây thủy sinh và cá. Cá thì cứ nghĩ mình là chúa tể của bể, vì người ta vẫn gọi là bể cá mà. Sỏi thì nghĩ rằng, làm gì có gì mạnh hơn mình, trong cái bể cá này, mình là cứng rắn và trường tồn lâu nhất. Cây thủy sinh luôn cho rằng mình mới là sinh vật đặc biệt nhất trong cái bể này, vừa đẹp vừa lớn nhanh, cá kia còn dễ chết hơn mình.

Một hôm cá bị bệnh, ông chủ thấy thế, liền bỏ thêm vài hạt muối vào nước để diệt trừ nấm mốc, vi khuẩn cho cá. Sáng hôm sau cá đã khỏe hơn nhiều.

Một hôm sỏi bẩn quá, ông chủ đổ cả sỏi ra rửa sạch sáng bóng rồi lại bỏ lại vào bể. Phút chốc sỏi sạch sẽ trắng tinh.

Một hôm cây thủy sinh trở nên héo úa, ông chủ đưa cây ra, cắt bớt phần thân héo. Hôm sau cây lại khỏe mạnh, dồn sức sống cho những phần xanh tươi.

... Bởi thế mới ngẫm ra, chữa bệnh một lần khỏi là ăn may hay là sự thật, còn phải xem người chữa bệnh ấy có phải ông chủ bể cá hay không? Nếu là người có khả năng (quyền năng) thay đổi hẳn môi trường sống/môi trường năng lượng của người bệnh, thì một lần khỏi hoàn toàn là việc không cần phải thắc mắc.