Thanh Quang
26-10-2015, 21:03
Tôi ngỡ là một câu nói đùa của thầy Nguyệt Quang Tử mà hóa ra lại là chuyện thật. Số là sáng hôm ây! (27/9/2015) Sau khi Thầy phát công chữa bệnh cho tất cả mọi người tham gia buổi lễ mừng nhà mới của gia đình KCTL tại linh địa Côn Sơn. Những người ở xa muốn về sớm không thể ở lại để giao lưu trong buổi cơm trưa hôm ấy, đều được Thầy mời rượu trước khi chia tay. Nói là đã khánh thành nhà mới, nhưng công việc còn bề bộn lắm; Mấy thầy trò tạm trải chiếc chiếu bên hậu sảnh phía sau gian thờ làm nơi giao lưu chia tay tiễn khách. Ai cũng muốn được nâng ly xin uống với Thầy một chén rượu. Hôm ấy tôi thấy Thầy rất mệt nhưng cũng rất vui, Thầy mệt bởi trước đó đã phải giải quyết rất nhiều công việc với nhiều đêm không ngủ. Kể cả đêm rằm trung thu hôm trước, trung thu là của các cháu nhỏ, nhưng sau khi tổ chức vui chơi cho các cháu thì thời gian còn lại Thầy chữa bệnh và giải quyết vướng mắc cho rất nhiều người. Còn niềm vui Thầy đã chia sẻ với mọi người trước khi phát công rồi.
Tinhtamtuluyen từ tầng dưới đi lên phía cầu thang, có lẽ cậu ấy cũng đang lên xin phép Thầy để về trước. Không rót rượu cho tinhtamtuluyen mà Thầy bảo cậu ấy ngồi xuông.
Tinhtamtuluyen quê ở Ứng Hòa, Hà Nội, năm nay 26 tuổi. Năm 21 tuổi cậu bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não (có máu tụ trong não), để lại di chứng hết sức nặng nề, việc vận động đi lại rất khó khăn, các ngón tay mất cảm giác, khó cử động; Một bên chân cử động không linh hoạt, khi đi lại vẫn bị cà nhắc. Cậu ấy đã được gia đình đưa đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi. Gần đây cậu đã may mắn gặp được Thầy, được Thầy chữa trị và do tích cực tập luyện nên đã được Thầy cho nhập môn.
- Từ hôm gặp Thầy bệnh sao rồi? - Hỏi vậy nhưng không chờ đợi câu trả lời của tinhtamtuluyen, vừa cười Thầy vừa nói - Đang uống rượu say chữa liệt cho nó nhanh - Nói rồi Thầy bảo cậu ta ngồi quay lưng lại và bắt đầu chữa bệnh.
http://i1341.photobucket.com/albums/o743/nguyenminhphuc2001/Thy%20cha%20bnh_zpsu4xwols0.jpg
Thầy đang chữa bệnh cho tinhtamtuluyen
Đặt tay vào lưng người bệnh, Thầy hô:
"Hệ thống luân xa chuẩn xuất hiện, hệ thống luân xa chuẩn điểu chỉnh hệ thống luân xa, tất cả các luân xa đồng loạt khai mở: Bách hội, Ấn đường…Tất cả các luân xa quay đúng vị trí, đúng tần suất, phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
Khai thông trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong. Từ trục sinh lực khai thông toàn diện các đường ống dẫn năng lượng đi khắp cơ thể.
Cơ chế vi mạch điện tử của não bộ xuất hiện, kiểm tra xem xét cơ chế vi mạch điện tử của não bộ, chỗ nào cần thay thế thì thay thế, chỗ nào cần sửa chữa thì sửa chữa, đưa cơ chế vi mạch điện tử của não bộ trở lại trạng thái hoạt động bình thường, …Khắc phục các lỗi trong cơ chế vi mạch điện tử của não bộ.
Cơ chế âm dương ngũ hành xuất hiện, hiệu chỉnh lại cơ chế âm dương ngũ hành trong toàn cơ thể, trong từng phủ tạng, … Cân bằng âm dương hai nửa cơ thể trái phải, giải tỏa hư độc khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu trong toàn cơ thể.
Khai thông bàng quang kinh, bằng tất cả những liệu pháp y học có thể, thực hiện nhiệm vụ khai thông bàng quang kinh, tạo điều kiện khai mở tất cả các du huyệt nằm trên bàng quang kinh. Thủy xuất hiện, Thủy khai thông bàng quang kinh, sức mạnh như thác lũ, từ bàng quang kinh khai thông tất cả các huyệt đạo, khai thông tất cả các đường dẫn từ bàng quang kinh đến mọi bộ phận khác trên cơ thể.
Chương trình tự động, căn cứ cơ địa bệnh lý của bệnh nhân có một chương trình tự động, phù hợp để khai thông giải tỏa mọi ách tắc, đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, đưa hai nửa cơ thể trái phải trở lại trạng thái âm dương cân bằng. Chương trình tự động…"
Hai mươi phút trôi qua, tôi chăm chú cố gắng “nuốt” từng lời hô trong phác đồ điều trị của Thầy. Cũng may lúc ấy tôi đã kịp bật máy ghi âm mặc dù những âm thanh ồn ào xung quanh đang rất lớn. Tôi thật sự cảm động khi nghe Thầy nói với tinhtamtuluyen: “Thỉnh thoảng Thầy uống rượu say bốc đồng lên thế này, có nhiều khả năng thầy chữa khỏi bệnh liệt cho con”.
Thầy là thế! Lúc nào Thầy cũng lo lắng cho sức khỏe của mọi người, lúc vui, lúc buồn, kể cả những khi đang rất mệt, đặc biệt như hôm nay ngay khi đang uống rượu Thầy vẫn chữa bệnh.
Thầy có thể chữa cho bệnh nhân ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào, không phụ thuộc vào vị trí nơi làm việc, vào không gian hay thời gian. Bản thân người bệnh cũng bất ngờ mỗi khi được Thầy chữa. Ca chữa bệnh liệt do di chứng của tai nạn giao thông mà Thầy chữa cho tinhtamtuluyen mà tôi vừa kể ở trên là một trường hợp như vậy. Chính tôi cũng rất bất ngờ về cách chữa bệnh của Thầy.
Tinhtamtuluyen từ tầng dưới đi lên phía cầu thang, có lẽ cậu ấy cũng đang lên xin phép Thầy để về trước. Không rót rượu cho tinhtamtuluyen mà Thầy bảo cậu ấy ngồi xuông.
Tinhtamtuluyen quê ở Ứng Hòa, Hà Nội, năm nay 26 tuổi. Năm 21 tuổi cậu bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não (có máu tụ trong não), để lại di chứng hết sức nặng nề, việc vận động đi lại rất khó khăn, các ngón tay mất cảm giác, khó cử động; Một bên chân cử động không linh hoạt, khi đi lại vẫn bị cà nhắc. Cậu ấy đã được gia đình đưa đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi. Gần đây cậu đã may mắn gặp được Thầy, được Thầy chữa trị và do tích cực tập luyện nên đã được Thầy cho nhập môn.
- Từ hôm gặp Thầy bệnh sao rồi? - Hỏi vậy nhưng không chờ đợi câu trả lời của tinhtamtuluyen, vừa cười Thầy vừa nói - Đang uống rượu say chữa liệt cho nó nhanh - Nói rồi Thầy bảo cậu ta ngồi quay lưng lại và bắt đầu chữa bệnh.
http://i1341.photobucket.com/albums/o743/nguyenminhphuc2001/Thy%20cha%20bnh_zpsu4xwols0.jpg
Thầy đang chữa bệnh cho tinhtamtuluyen
Đặt tay vào lưng người bệnh, Thầy hô:
"Hệ thống luân xa chuẩn xuất hiện, hệ thống luân xa chuẩn điểu chỉnh hệ thống luân xa, tất cả các luân xa đồng loạt khai mở: Bách hội, Ấn đường…Tất cả các luân xa quay đúng vị trí, đúng tần suất, phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
Khai thông trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong. Từ trục sinh lực khai thông toàn diện các đường ống dẫn năng lượng đi khắp cơ thể.
Cơ chế vi mạch điện tử của não bộ xuất hiện, kiểm tra xem xét cơ chế vi mạch điện tử của não bộ, chỗ nào cần thay thế thì thay thế, chỗ nào cần sửa chữa thì sửa chữa, đưa cơ chế vi mạch điện tử của não bộ trở lại trạng thái hoạt động bình thường, …Khắc phục các lỗi trong cơ chế vi mạch điện tử của não bộ.
Cơ chế âm dương ngũ hành xuất hiện, hiệu chỉnh lại cơ chế âm dương ngũ hành trong toàn cơ thể, trong từng phủ tạng, … Cân bằng âm dương hai nửa cơ thể trái phải, giải tỏa hư độc khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu trong toàn cơ thể.
Khai thông bàng quang kinh, bằng tất cả những liệu pháp y học có thể, thực hiện nhiệm vụ khai thông bàng quang kinh, tạo điều kiện khai mở tất cả các du huyệt nằm trên bàng quang kinh. Thủy xuất hiện, Thủy khai thông bàng quang kinh, sức mạnh như thác lũ, từ bàng quang kinh khai thông tất cả các huyệt đạo, khai thông tất cả các đường dẫn từ bàng quang kinh đến mọi bộ phận khác trên cơ thể.
Chương trình tự động, căn cứ cơ địa bệnh lý của bệnh nhân có một chương trình tự động, phù hợp để khai thông giải tỏa mọi ách tắc, đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, đưa hai nửa cơ thể trái phải trở lại trạng thái âm dương cân bằng. Chương trình tự động…"
Hai mươi phút trôi qua, tôi chăm chú cố gắng “nuốt” từng lời hô trong phác đồ điều trị của Thầy. Cũng may lúc ấy tôi đã kịp bật máy ghi âm mặc dù những âm thanh ồn ào xung quanh đang rất lớn. Tôi thật sự cảm động khi nghe Thầy nói với tinhtamtuluyen: “Thỉnh thoảng Thầy uống rượu say bốc đồng lên thế này, có nhiều khả năng thầy chữa khỏi bệnh liệt cho con”.
Thầy là thế! Lúc nào Thầy cũng lo lắng cho sức khỏe của mọi người, lúc vui, lúc buồn, kể cả những khi đang rất mệt, đặc biệt như hôm nay ngay khi đang uống rượu Thầy vẫn chữa bệnh.
Thầy có thể chữa cho bệnh nhân ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào, không phụ thuộc vào vị trí nơi làm việc, vào không gian hay thời gian. Bản thân người bệnh cũng bất ngờ mỗi khi được Thầy chữa. Ca chữa bệnh liệt do di chứng của tai nạn giao thông mà Thầy chữa cho tinhtamtuluyen mà tôi vừa kể ở trên là một trường hợp như vậy. Chính tôi cũng rất bất ngờ về cách chữa bệnh của Thầy.