Đăng nhập

View Full Version : Tôi được Thầy chữa bệnh từ xa



hoatuyet
22-10-2015, 15:53
Vào cái ngày mà học trò về Ngôi nhà yêu dấu để cùng đào suối, làm vườn tại Côn Sơn thì tôi là một trong những bệnh nhân được Thầy chữa bệnh. Chỉ có điều, tôi thì ở Hà Nội, còn Thầy thì đang ở Côn Sơn.
Nhận được thông báo của BCS lớp, tôi rất muốn về Ngôi nhà yêu dấu để cùng được chung tay làm việc với Thầy và mọi người. Nhưng nếu đi cả hai vợ chồng, thì không thể, vì còn vướng ngày học của con. Thế là, hai vợ chồng tôi bàn bạc và thống nhất để ông xã tham gia cùng hoạt động chung của lớp, còn tôi thì đảm nhận vai trò ô sin.
Từ ngày biết đến Khí công Tâm linh, tôi đã nhiều lần biểu hiện bệnh đau đầu. Lúc đầu là những cơn đau nhẹ, sau rồi cứ nặng dần và mỗi lần theo một biến thái khác nhau. Những lúc như vậy, người rất mệt, cơ thể chòng chành, không trọng lượng, mà mặt đất thì cứ lộn tùng phèo cả lên. Đã nhiều lần được Thầy và học trò chữa bệnh, tôi biết bệnh nghiệp kiếp của mình đang được lộ dần, nhưng năng lượng chưa đủ nên chưa giải quyết được tận gốc.
Chiều chủ nhật, khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì cơn đau lại ập đến. Đang thái dở thực phẩm, tôi bỏ đấy rồi vào nằm nghỉ. Lúc này đã gần 5h 45 chiều. Vớ vội điện thoại, tôi gọi điện cho chồng để hỏi xem đã đang về Hà Nội chưa ?
Đáp lại đầu dây là : Chưa, anh còn đang làm. Chắc anh không ăn cơm tối ở nhà đâu. Em lại đau đầu à. Đây, Thầy đang ở đây. Em nhờ Thầy chữa cho nhé.
Chồng tôi nói rồi chuyển máy cho Thầy. Thực tình, tôi biết, qua nay Thầy rất mệt, nên chưa dám phiền Thầy. Bởi tôi biết, chữa bệnh từ xa sẽ tốn rất nhiều năng lượng của Thầy, mà công việc trên đó đang bận rộn.
-Ừ, Thầy đây. Đau đầu quá à ? Thầy cười. Thầy còn bị đau khắp cả người đây này.
Rồi Thầy nói tiếp:
- Con đang ở nhà chứ gì ? Ừ, được rồi, để Thầy chữa cho.
Thầy nói đến đây thì tôi đã cảm nhận thấy cơ thể mình có cái gì đó khác lạ. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của Thầy. Và tôi biết, thế nào Thầy cũng « lắc người » một cái. Cái này chỉ có Khí công Tâm linh mới có thôi nhé ! Các môn phái khác không có cái
« lắc người » này đâu !
Buông điện thoại, tôi thả lỏng người, nhắm mắt ngồi thiền và cảm nhận vùng đầu đang được chữa bệnh.
Từ đỉnh đầu bách hội của tôi, cảm giác như có cái ống xi lanh to đang hút độc, hút thật mạnh lên phía trên.
Rồi cũng từ bách hội, những dòng khí tê tê, buồn buồn cứ dần xuống khuôn mặt, đi qua hốc mắt, theo các dây thần kinh lan ra toàn vùng mặt, đi ra hai bên thái dương.
Khí chạy đến đâu, tôi đau nhói đến đó. Cơn đau cứ âm ỉ rồi dần dần, dần dần nhẹ dần, nhẹ dần.
Tôi cảm nhận khí độc xả ra tay và chân mình rất mạnh.
Khí độc dồn từ hai bên bả vai xuống hai cánh tay, đi ra hai lòng bàn tay râm ran như lửa đốt, rồi chạy ra mười đầu ngón tay. Cảm giác mười đầu ngón tay đau tức, sưng phồng lên như bánh đa nướng vậy.
Rồi khí độc dồn tiếp xuống hai lòng bàn chân, đi ra mười đầu ngón chân, đau và nhức buốt.
Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình nhiều độc đến vậy. Ngồi khoảng 20 phút, tôi thấy đầu nhẹ dần, nhẹ dần. Đỉnh đầu bách hội vẫn tê tê một lúc rồi mới hết hẳn. Tôi nằm nghỉ một lát rồi lại tiếp tục công việc bếp núc của mình để các con kịp giờ vào học.
Tối tập VPHNT, thấy khí độc vẫn xả ra nhiều, nhưng đầu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những ngày tiếp theo, sáng tôi vẫn tập VPTKKT, tối tập VPHNT và thêm VPCLCB, VPTPT, VPTVB để hoàn thiện thực thể.
Đêm hôm đó, về đến nhà, nghe chồng tôi kể lại, tôi mới được biết. Lúc chữa bệnh cho tôi là Thầy và các học trò vừa mới đôn gốc cây quế trong vườn lên, chưa kịp nghỉ ngơi thì tôi điện thoại.
Và tôi cũng được biết, Thầy còn chữa bệnh cho một bệnh nhân bị bệnh mà không có lịch hẹn trước, khi ông bố dắt con gái đến xin Thầy chữa bệnh cho.
Ôi Thầy của chúng con! Suốt mấy ngày làm việc quần quật vất vả không ngơi nghỉ, Thầy đã quá mệt, vậy mà chúng con có việc lại vẫn gọi : Thầy ơi !
Thầy luôn là thế, yêu thương chúng con hết lòng. Chưa bao giờ Thầy nỡ từ chối ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thời gian nào, dù cơ thể mệt nhọc, ốm đau vẫn đem tình thương và năng lượng của mình để chữa bệnh cho người khác.
Con xin cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con. Con hy vọng một ngày nào sẽ được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho con !
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và mong sao Ngôi nhà yêu dấu sớm được hoàn thiện để Thầy của chúng con có nhiều thời gian nghỉ ngơi, sống cuộc sống an lành, hạnh phúc.

oanh pham
26-11-2015, 22:11
Con xin cảm ơn Thầy NQT đã chữa bệnh cho con.
Hàng ngày con vẫn luôn cố gắng kiên trì luyện tập .Con nhận thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều so với trước kia. Các bệnh cảm cúm thông thường gần như con không còn bị nữa ,bệnh đau đầu của con cũng đỡ hơn rất nhiều. Mọi khi cảm cúm là con thường phải tìm đến thuốc ngay , nhưng từ khi được biết Thầy biết đến với kctl thì gần như con không phải dùng đến thuốc nữa. mỗi khi cảm thấy mệt mỏi con ngồi thiền là cảm thấy đỡ ngay. Trong quá trình luyện tập khi có khó khăn gì thì luôn được sự giúp đỡ tận tình của các ae và em LCC . con luôn tin rằng mình đang đi đúng đường và phương pháp chữa bệnh của Thầy là khoa học.
Nhưng gần đây không hiểu sao sức khỏe con cảm thấy có vấn đề cho dù con luôn chăm chỉ luyện tập nhưng bệnh tình càng ngày càng nặng lên . Hàng ngày khi ngồi tập con đều xin Thầy và các vị bề trên về giúp đỡ nhưng hôm trước con bị đau quá không chịu được con đã tự ý xin số và nhắn tin xin Thầy cứu con.Con biết như vậy là không được phép con mong Thầy tha lỗi .
Trong lúc ngồi tập con có xin Thầy về chữa bệnh con không biết mình bị bệnh gì nhưng khi tập xong . con thấy bệnh tình của con đỡ hơn rất nhiều so với lúc chưa xin Thầy về chữa . Con biết rằng Thầy đã về chữa bệnh cho con . khi tập xong con chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy.
Cho đến hôm nay sức khỏe con đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.
Con xin cảm ơn Thầy


Con Phạm Thị Hương