PDA

View Full Version : Tôi được về thăm nhà!



Trái tim dũng cảm
15-10-2015, 11:54
Nhân dịp có lịch công tác tại Hải Dương, tôi lại được trở về Ngôi nhà riêng KCTL của chúng ta. Lần trở về này không giống như những lần trước vì lần này tôi đi 1 mình, tự hỏi đường và bắt xe bus đi đến Sao Đỏ để đi xe ôm vào. Lúc tôi đi, trời mưa lất phất ….cái chữ “lười” lại xuất hiện trong tôi, nhưng đã xin phép Thầy được đến nhà từ trước mà không đi thì không nên, tôi quyết định vượt qua chính sự lười của mình cùng với sự thôi thúc mong muốn được trở về nhà.
Ngôi nhà vẫn đang được thi công, mài rũa nhưng cũng rất bình yên vì ít người hơn mọi khi . Và cũng là lần đầu tiên tôi được đi quan sát từng bông hoa, từng loại cây trong khu vườn. Lần này như là 1 lần đi khám phá vậy, tôi thích thú chụp lại các bức ảnh ghi dấu ngày tuyệt đẹp này.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_143729_zpsbl52z0td.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_143729_zpsbl52z0td.jpg.html)

Những bông hoa giấy soải cánh cố vươn về phía cổng uy nghi, chào đón mọi người vào với khu vườn đầy sắc hương

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/Hoa%20phong%20lan_zpsdyjnorjh.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/Hoa%20phong%20lan_zpsdyjnorjh.jpg.html)

Nhìn sang bên phải, dưới gốc cây vải, Hoa Phong lan nở đẹp rực rỡ, tươi mới đầy sức sống và nên thơ. Từ trước tới giờ phong lan vẫn là loại hoa khó nuôi để trổ bông, nhưng hầu như khi nào về nhà, tôi cũng đều thấy có cây trổ bông.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/Hoa%20trong%20vuon_zpsxszfn7sz.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/Hoa%20trong%20vuon_zpsxszfn7sz.jpg.html)

Các cây khác cũng đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Màu sắc chủ đạo là màu hồng và màu trắng.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/mau%20xanh_zpsaivvtkoj.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/mau%20xanh_zpsaivvtkoj.jpg.html)

Màu xanh của các loại cây mang lại cho con người cảm giác tràn đầy sức sống, sự đâm trồi, nẩy lộc luôn nhìn thấy rõ nét trong khu vườn này. Hoa Hoàng lan đã trổ bông tỏa hương thơm mát và chính thức góp hương thơm trong khu vườn.
Cây hoa đại "tôi trồng" theo ý định ban đầu là ra hoa màu trắng, nào ngờ cũng ra hoa màu hồng luôn :). Xin phép Thầy để nhờ anh Hoàn ghép cành hoa trắng vào để sẽ thành cây đại "có 1 không 2" là ra 2 loại hoa cùng 1 lúc ạ :)
Cây Sử quân Tú thì ra bao nhiêu là hoa và cũng không ngờ nó có thể tốt tươi và phát triển nhanh như thế ( chứ nó không như cụ chủ Tú của nó). Dĩ nhiên chữ "không ngờ" ở đây để dành tặng cho công chăm sóc khu vườn của Thầy, của anh Hoàn và mọi người.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/cacircy%20_zps8jergpdd.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/cacircy%20_zps8jergpdd.jpg.html)

Mồng tơi là loại cây tôi thấy ở nhiều nơi trong khu vườn. Và thực sự là nó phát triển nhanh và....Mập mạp :d. Thấy vậy tôi đành hái để được 1 nồi canh ngon và giảm thiểu sự phát triển của nó hihi.
Sự tích trầu cau cũng được có mặt trong khu vườn cùng với cây ớt đang trĩu nặng quả. Quả chín thì sẽ nổi bật lắm đây. Nhìn cây ớt lại nhớ đến câu :
"Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"

Khu vườn còn có 1 "cây gỗ" rất độc và đẹp mà bây giờ tôi mới chú ý đến...Mảnh mai từng cành nhưng rất bề thế và vững chãi.
Cây chùm ngây ra ngả vàng ở dưới nhưng vẫn tươi sức sống ở trên...nhìn cây mà thấy được những độ tuổi, sức sống của con người: non xanh mơn mởn, xanh thẫm, ngả vàng, vàng hẳn rồi...rụng xuống đất. Tôi đang ở thời điểm nào đây??? khéo ngả vàng đến nơi rồi cùng nên hihihi.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_144408_zps80msz2fh.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_144408_zps80msz2fh.jpg.html)

Đàn cá vẫn tung tăng bơi lội thư thái và đầy hạnh phúc cùng sự phát triển không ngừng của các bạn cá con.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_144459_zpsx8p3mtbm.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_144459_zpsx8p3mtbm.jpg.html)

Nhưng lần này tôi rất ấn tượng bởi thành quả nghệ thuật điêu khắc của anh Sáu Rừng sâu để từ 1 hòn đá đã trở thành 1 cụ Rùa như thật :) Học trò của Thầy có nhiều tài lẻ đấy chứ ạ :)

Duy chỉ có 1 hình ảnh "Thuốc lá và hoa" ở gốc cây Mai vàng trên hồ Nguyệt Quang là tôi phải suy nghĩ. Ngôi nhà chung là tâm huyết của Thầy và mọi người, vì vậy chúng ta cùng nên giữ gìn và xây dựng cho tốt hơn,

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_144549_zpsyx7qrzse.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_144549_zpsyx7qrzse.jpg.html)

Thầy dẫn tôi đi 1 vòng quanh nhà, chỉ cho tôi cây nào, cây nào, chỗ này để làm gì, chỗ kia sẽ ra sao....rồi Thầy hì hụi đánh các khóm trúc ra trồng đều trên đồi trúc để nhìn đẹp hơn.

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_144841_zpsvd5i0p21.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_144841_zpsvd5i0p21.jpg.html)

Và khi tôi tự đi khám phá thì tôi nhìn thấy 2 hình trái tim rõ yêu này :). Nhẹ nhàng nhưng cũng tinh tế cùng chữ "Thọ".
http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_162025_zpshea1qgpv.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_162025_zpshea1qgpv.jpg.html)


Sau khi được ăn quả dâu chín ngọt lịm tự hái trong sự sung sướng thì Thầy nói tôi đi ngắt rau ngải cứu để rán với trứng. Và anh Hoàn lấy ra 2 quả trứng "nóng hổi" gà vừa sản xuất ra. :)

http://i429.photobucket.com/albums/qq15/Traitimdungcam2015/P_20151009_161608_zpsy45zd9wm.jpg (http://s429.photobucket.com/user/Traitimdungcam2015/media/P_20151009_161608_zpsy45zd9wm.jpg.html)

Tôi "tự nhận thấy" tôi may mắn trong 1 ngày mùa thu được về ngôi nhà riêng của chúng ta, được khám phá ngôi nhà cùng khu vườn và được nấu cơm, trò truyện cùng Thầy. Được chứng kiến ngôi nhà trong màn đêm tĩnh lặng khi gió mùa về thổi vi vu, bỗng nhiên mất điện. Âm thanh xung quanh chỉ có tiếng gió, có hình ảnh Thầy cầm đèn sạc xuống để anh Hòan tiếp tục chơi được nốt ván cờ với bác thợ xây cứ đọng lại trong tôi...Cuộc sống ở Hà Nội đâu có cảnh nào bình yên như thế....Thầy đã xây dựng 1 "bến đỗ bình yên" cho chúng con ngày trở về.
Con xin cảm ơn Thầy !

VoHoan
15-10-2015, 15:29
Hình ảnh về ngôi nhà chung lúc nào cũng thật đẹp, để ở xa với những lo toan bận bịu nhưng chỉ lặng 1 chút hướng ánh mắt về phía ngôi nhà chung. Mỗi chúng ta đều thấy lòng bình yên và nhẹ nhàng lắm. Mối khi gạt được những ồn ào khói bụi chỉ nhớ về vườn Nguyệt Quang nơi phát ra thứ ánh sáng huyền diệu ấy là chúng con lại thấy có thêm năng lượng để bước tiếp trên đường đời vất vả và mỉm cười bước tiếp trên đường tu.
Dẫu đường đời thì vất vả, đường tu thì xa lắm chẳng biết bao giờ mới tới nơi.
Nhưng có Thầy ở phía cuối con đường là đủ.
Vì con đường ấy có ánh sáng soi dọi để chúng con vững lòng bước đi.
Hình ảnh vườn Nguyệt Quang luôn hiện rõ mỗi khi con nhắm mắt lại và tâm niệm được về vườn. Làm như thế để con đỡ nhớ nhà mình hơn.
Nhưng những bức ảnh của Trái tim dũng cảm đẹp quá làm mình như đang được đi cùng và chụp ảnh vậy.
Cảm ơn Trái tim dũng cảm nhé.
Thầy ơi, chúng con nhớ Thầy lắm ạ.

Y Xuan
16-10-2015, 15:46
Còn tôi, đã 19 ngày rồi vẫn chưa được về Ngôi Nhà chung. Nếu mà cuối tuần này vẫn không về được thì lại chờ thêm 5 ngày nữa mới đến cuối tuần sau. Sự chờ đợi, ngóng trông làm nỗi nhớ càng thêm đong đầy. Thỉnh thoảng các con tôi lại nhắc đến bạn Bút, bạn Mực; cháu nói với tôi “bao giờ mẹ lên Côn Sơn mẹ hỏi Thầy đặt tên cho hai con mèo là gì nhé”; có ai ở Côn Sơn về cháu lại hỏi "Con cá của con có lớn không"?....

Vậy nên chỉ cần ai đó nhắc đến Ngôi Nhà chung hay những hình ảnh mới nhất về Ngôi nhà được đăng trên diễn đàn hoặc ở fb của các bạn gieo vào lòng tôi bâng khuâng nỗi nhớ về Ngôi nhà yêu dấu. Hình ảnh Ngôi Nhà chung giờ đây đã khắc sâu trong trái tim của mỗi học trò chúng tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh về Ngôi nhà uy nghi, linh thiêng lại hiện lên trước mắt, Ngôi nhà mà mỗi lần bước chân vào đây tôi cảm giác như mình được che chở; Vườn Nguyệt Quang với danh hoa bốn mùa khoe sắc với những cái tên rất ý nghĩa gắn liền với chủ nhân của nó. Lần trở về gần đây nhất, tôi thấy những cây Trúc ở đồi Trúc đã ổn định và xanh tốt, những mầm măng cũng đã bắt đầu chui lên khỏi mặt đất, hứa hẹn một đồi Trúc đẹp như trong tranh. Đàn cá thì vẫn tung tăng bơi lội thư thái trong Hồ Nguyệt Quang. Không biết hôm nay Cá có rong chơi nữa không? đi chơi thì vẫn đi, Thầy gọi thì nhớ về ngay nhé vì không đâu bằng nhà mình. Nhà mình nơi mà ngay đến cả gió khi vào đến nhà mình cũng đổi tính đổi nết để trở thành những ngọn gió mát lành, thanh thoát, nhẹ nhàng. Chính vì vậy mỗi học trò chúng ta phải biết trân trọng, bảo vệ và chăm sóc để Nguyệt Quang Viên ngày càng tươi tốt, cũng như chúng ta chung tay xây dựng môn phái vậy.

Từ nay và mãi mãi về sau này chúng con dù có đi đâu, làm gì thì chúng con vẫn tìm, vẫn hướng về Ngôi Nhà chung về Thủ đô Côn Sơn yêu dấu. Vì nơi ấy chúng con được sống trong sự che chở của Thầy, được học tập, được hít thở năng lượng Khí công Tâm linh, năng lượng của lý tưởng và lòng tin để vững tâm theo Thầy học đạo.
Con cũng xin cảm ơn Thầy !

Tieutrucxinh
18-10-2015, 00:49
ĐƯỢC VỀ NHÀ

Có một nỗi nhớ khôn nguôi
Về một nơi vô cùng đặc biệt
Hỏi “Vì sao?”, tôi không hề biết
Chỉ đơn giản giống như là "Vì yêu"...

Có thể nào đong đếm được bao nhiêu
Những đầy vơi, những rưng rưng cảm xúc
Những yêu thương, niềm vui hạnh phúc
Khi cách xa, những lúc "ĐƯỢC VỀ NHÀ"

Có ai nói cho tôi chính xác được là
Tại sao?! Tại sao lại nhớ thương đến thế?
Tại sao?! Tại sao ở chân trời góc bể,
Ai cũng mong, cũng ước “ĐƯỢC VỀ NHÀ”?!

Mỗi lần về, vui như được nhận quà
Gần gũi, thân thương, ấm êm, quen thuộc…
Tại sao ư, ai mà biết được!
Cứ yêu thôi, cứ muốn “ĐƯỢC VỀ NHÀ”…

Trái tim ơi, giữ mãi thật thà
Đường dẫu xa, đôi chân dẫu mỏi
Vòng xoáy trần gian gập ghềnh đá sỏi
“CHỐN BÌNH YÊN” nơi đó hãy tìm về!!!

HN 18/10/2015

P/s: Cảm ơn Trái tim dũng cảm đã chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện về "nơi vô cùng đặc biệt"! Cảm ơn những cảm xúc rất thật của Vo Hoan và chị Y Xuân. Những điều đó đã truyền cảm hứng cho bài thơ trên của TTX. Thật lòng, TTX đang nhớ "Nhà" đến rơi nước mắt... và bật cười vì nó thực sự giống nỗi nhớ khi yêu... :) Mong sớm được về "Chốn bình yên" nơi đó...

tranquang1510
19-10-2015, 05:06
Cảm ơn TTDC đã đưa hình ảnh, về ngôi nhà KCTL. Theo tôi thì mình nên bỏ từ Chung đi phải không, nếu bạn đến Côn Sơn hỏi nhà Cụ (Ngang) trước còn có tên là (Lão Gàn) ở Xóm Dọc, Phường ..., ... Hải Dương, chữa bệnh không dùng thuốc thì ai mà chẳng biết. Như vậy thì ngôi nhà KCTL chẳng phải của riêng ai cả, còn Hoa Phong lan thì bạn nói là loài hoa khó tính, khó chăm sóc phải không? Không phải đâu bạn ơi, Hoa phong lan ngày xưa đã bị oan là loài hoa sống ăn bám vào thân cây gỗ, vì lúc đó mình chưa biết loài cây này sống như thế nào thôi chứ hoa Phong lan chẳng cần bám vào đâu, bị treo lơ lửng giữa trời chỉ có 1 bộ rễ buông xuống, ngày đêm hoa thu sương gió mà sống vẫn ra hoa toả hương khoe sắc đấy thôi. Bây giờ chắc nó về ở xóm Dọc nên nó giống Cụ ( Ngang ) đấy. Hôm vừa rồi tôi có mang ít hoa Nghinh xuân ra nhà KCTL, trời nắng tôi bỏ luôn vào gốc chậu hoa mẫu đơn phơi nắng để chứng minh với mọi người xem hoa có chết không, mới được 1 tuần anh Hoàn thấy vậy thương quá đem hoa đi buộc vào vườn lan, đến nay chắc cũng được gần 1 tháng rồi, rễ Phong lan chưa bám vào thân cây Vải nhưng tất cả vẫn sống khoẻ, mấy tháng nữa thế nào cũng ra hoa, đưa hương khoe sắc cho những người yêu hoa ngắm chơi.
Các bạn thấy Hoa Phong lan giống Cụ Ngang ở chỗ nào ?

LinhTâm
01-11-2015, 01:05
Về vườn

Nói đến về vườn hẳn mọi người đều nghĩ đến thời điểm không còn tươi sáng của những viên quan chức bị mất ghế? Thế nhưng về vườn với lớp KCTL của chúng tôi thì khác đấy…

Thấm thoắt đã 1 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi được cùng Thầy khởi công xây dựng Ngôi Nhà Chung vô cùng tâm huyết. Bản thân tôi chưa đủ hiểu biết để hiểu hết được công lao mà Thầy và các vị bề trên dành cho ngôi nhà nên tôi chỉ đề cập đến khía cạnh mà tôi nhìn và cảm nhận được mà thôi.

Tôi nhớ những ngày đầu khi được Thầy cho phép mỗi học trò nữ được chọn cho mình một loại hoa để trồng ở vườn chúng tôi đã thích thú làm sao. Chúng tôi nhanh chóng đăng ký để chọn được loại hoa mình thích và ý nghĩa để góp phần làm đẹp khu vườn lúc ấy mới chỉ trên bản vẽ.

Rồi đến ngày chúng tôi tự tay trồng những nhành cây, ngọn cỏ cho khu vườn nhà mình, và tưởng tượng 1 ngày không xa cả khu vườn sẽ ngập tràn hoa lá đủ màu sắc sặc sỡ, rộn tiếng chim cùng tiếng suối chảy róc rách như trong cổ tích.

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/18e2d8d9-2537-46ac-a801-378cf8fa47ee_zpsfmdrdnr8.jpg

Các chị em và cả những bé gái cũng đều được tham gia trồng hoa, ai ai cũng hào hứng và thích thú với nhiệm vụ của mình. Thú vị nhất là được Thầy đặt tên cho mỗi loại hoa, tên nào cũng được gắn với tên chủ nhân và rất dễ nhớ: Sử quân Tú, Linh Sim Ly, Yến Như Hoa, Huyền Nguyệt Quế… Tất cả đã được đưa vào trong bài thơ Danh hoa của Khánh Ly http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5581-Danh-Hoa-tai-vuon-Nguyet-Quang

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/TrongCuc_zpsci8aksvf.jpg

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/TrongCuc2_zps8omrikmi.jpg

Từ một bãi đất hoang sơ giờ đây nó đã thay đổi hoàn toàn cả về phần linh lẫn phần thực. Mỗi lần chúng tôi về vườn là lại thấy một diện mạo mới, Chúng tôi lại được ríu rít bên “đứa con” của mình để thăm nom, ngắm nghía và chăm chút, trầm trồ với những Sử Quân Tú rực rỡ 1 góc vườn, Hoa Linh Súng khoe sắc vui đùa cùng các nàng tiên cá điệu đà dưới hồ,… Chúng tôi luôn biết ơn bác làm vườn mát tay đã toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Nguyệt Quang Viên mỗi ngày một mướt xanh và xuân sắc như bây giờ.

(http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/IMG_6606_zpswv2htcnt.jpg%5b/IMG)http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/IMG_6606_zpswv2htcnt.jpg


http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/QAampChip_zpsb4xkezbk.jpg


http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/SuQuanTu_zpsghlbtca4.jpg


http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/Benho_zps2xb4qj3z.jpg (http://s1056.photobucket.com/user/linacao81/media/Benho_zps2xb4qj3z.jpg.html)

Hình ảnh khu vườn luôn đầy ắp trong tâm trí mỗi học trò chúng tôi, lâu lâu không về là nhớ nên cứ có dịp là chúng tôi phải tận hưởng từng giây phút một để được:

Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau…

Đối với chúng tôi không còn gì tuyệt hơn thế?

http://i1056.photobucket.com/albums/t364/linacao81/IMG_5895_zpsxunw4lzu.jpg

Mỗi lần được “về vườn” là chúng tôi vui như trẩy hội, bao nhiêu mệt mỏi, bề bộn của cuộc sống “ngoài kia” đều được đặt sang 1 bên hết, chẳng lo toan, chẳng suy tính, chẳng cơm áo gạo tiền, chỉ có tình yêu thương mà thôi.
Đó chính là lý do vì sao chúng tôi lại thích “về vườn” đến vậy.

(Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của các tác giả Hoasentrang, HanhThong để làm tư liệu minh họa.)