Minh Toàn
05-10-2015, 09:28
Côn Sơn là vùng đất địa linh nhân kiệt,nơi có khí tốt bậc nhất ở Việt Nam. Kể từ khi luyện tập Khí Công Tâm Linh , MT rất mong được về Côn Sơn cùng Thầy và các bác,cô,chú,anh,chị... nhưng chưa có điều kiện.Sau khi nhận được thông báo của anh hocdao nhân dịp tết trung thu ..., MT đã lên kế hoạch đặt vé máy bay trước khoảng 3 tuần .Đây là lần đầu tiên MT ra Hà Nội, cũng là lần đầu tiên MT được về Côn Sơn vì thế MT rất hồi hộp.
Sáng ngày 26/9 MT đã có mặt tại nhà Thầy bắt đầu lên đường cùng các anh,chị về Côn Sơn. Đến khách sạn MT chỉ mong ra Vườn Nguyệt Quang thật nhanh, vừa bước vào khu vườn MT cảm thấy ấn tượng mạnh,kiến trúc ngôi nhà và phong thuỷ rất đẹp và cân đối, MT cứ ngắm mãi không thôi...
http://i1306.photobucket.com/albums/s566/huatoan/Mobile%20Uploads/image_zps4nbeyyed.jpg.
Tối ngày 26/9 MT được tham dự bữa cơm thân mật cùng gia đình Khí Công Tâm Linh, một bữa cơm gia đình thật sự ấm áp, đầy ắp tiếng vui cười của các thành viên. 19h30p MT được tham dự tiệc ngọt tết trung thu tại Vườn Nguyệt Quang, bữa tiệc thật vui vẻ,ấm áp, lần đầu tiên MT được tham gia bữa tiệc như thế.
http://i1306.photobucket.com/albums/s566/huatoan/Mobile%20Uploads/image_zpsmiqobuvy.jpg (ảnh : Hanhthong)
Tranh thủ thời gian ở Côn Sơn, tối 26/9 MT cùng anh lienhongvu đến luyện tập tại Ngôi Nhà Chung cùng các anh,chị; phải nói rằng luyện tập tại đây khác hẳn ở Sài Gòn, cảm giác khí rõ ràng hơn,cơ thể được hiệu chỉnh rõ rệt, vùng hạ sườn phải nhói đau; ước gì MT thường xuyên về được đây luyện tập thì hay biết mấy...
7h30 ngày 27/9/2015 tại Nguyệt Quang Viên, MT được dự buổi phát công chữa bệnh trực tiếp của Thầy Nguyệt Quang Tử.Trước khi phát công Thầy đọc một bài thơ rất hay,xúc động, cho mọi người nghe; bài thơ chứa đựng biết bao tâm sự, ước muốn,hy vọng của Thầy, của các Cụ cho lớp học trò, suốt lúc Thầy đọc MT liên tục nổi da gà( Khi xúc động mạnh MT hay nổi da gà).Trong suốt buổi phát công, MT không cảm nhận được nhiều, khi tiếng nhạc vang lên,MT cảm nhận một luồng khí mát thổi qua người; sau đó 2 tay thấy khí xoáy nóng,2 thái dương tê mạnh lan xuống vùng mặt,hạ sườn phải nhói đau.Kết thúc buổi phát công MT cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
2 ngày trôi qua thật nhanh, 15h ngày 27/9 mọi ngươi đã bắt đầu lên xe về lại Hà Nội rồi. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng MT đã được rất nhiều, từ cách tổ chức, sắp xếp, phân công mọi việc rất chu toàn, hợp lý đến tình cảm ấm áp như một gia đình; tuy mới gặp lần đầu nhưng giống như đã thân quen từ lâu.Con xin cảm ơn Thầy, em xin cảm ơn các anh,chị :) .Sau khi về Hà Nội, MT có ghé qua nhà Thầy để tạm biệt Thầy trước khi về lại SG, khi bắt tay Thầy nói: "Sau cái bắt tay này con sẽ chính thức NHẬP MÔN".MT thật sự bất ngờ, không ngờ mình chỉ đi với mục đích ban đầu là để cho biết,học hỏi thôi mà được nhiều quá. Mặc dù về SG đã hơn 2h sáng nhưng MT không cảm thấy mệt, mà lòng rất vui.Con cảm ơn Thầy nhiều ạ, con sẽ cố gắng tu luyện, học làm người tốt để không phụ công Thầy đã tin tưởng, đã cho con được NHẬP MÔN.
Qua bài viết này MT muốn gửi lời cám ơn chân thành đến ACE trong gia đình KCTL đã chia sẻ, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ MT trong quá trình luyện tập. Điều đó đã giúp MT có thêm niềm tin,động lực trong lúc khó khăn.Vì còn nhiều bỡ ngỡ nên MT kính mong Thầy, kính mong các cô, các bác,anh,chị,em chỉ dạy để MT tiến bộ hơn. Con xin chúc Thầy sức khoẻ, em xin chúc các cô,chú,bác, anh,chị,em tinh tấn trong tu luyện ạ.
Sáng ngày 26/9 MT đã có mặt tại nhà Thầy bắt đầu lên đường cùng các anh,chị về Côn Sơn. Đến khách sạn MT chỉ mong ra Vườn Nguyệt Quang thật nhanh, vừa bước vào khu vườn MT cảm thấy ấn tượng mạnh,kiến trúc ngôi nhà và phong thuỷ rất đẹp và cân đối, MT cứ ngắm mãi không thôi...
http://i1306.photobucket.com/albums/s566/huatoan/Mobile%20Uploads/image_zps4nbeyyed.jpg.
Tối ngày 26/9 MT được tham dự bữa cơm thân mật cùng gia đình Khí Công Tâm Linh, một bữa cơm gia đình thật sự ấm áp, đầy ắp tiếng vui cười của các thành viên. 19h30p MT được tham dự tiệc ngọt tết trung thu tại Vườn Nguyệt Quang, bữa tiệc thật vui vẻ,ấm áp, lần đầu tiên MT được tham gia bữa tiệc như thế.
http://i1306.photobucket.com/albums/s566/huatoan/Mobile%20Uploads/image_zpsmiqobuvy.jpg (ảnh : Hanhthong)
Tranh thủ thời gian ở Côn Sơn, tối 26/9 MT cùng anh lienhongvu đến luyện tập tại Ngôi Nhà Chung cùng các anh,chị; phải nói rằng luyện tập tại đây khác hẳn ở Sài Gòn, cảm giác khí rõ ràng hơn,cơ thể được hiệu chỉnh rõ rệt, vùng hạ sườn phải nhói đau; ước gì MT thường xuyên về được đây luyện tập thì hay biết mấy...
7h30 ngày 27/9/2015 tại Nguyệt Quang Viên, MT được dự buổi phát công chữa bệnh trực tiếp của Thầy Nguyệt Quang Tử.Trước khi phát công Thầy đọc một bài thơ rất hay,xúc động, cho mọi người nghe; bài thơ chứa đựng biết bao tâm sự, ước muốn,hy vọng của Thầy, của các Cụ cho lớp học trò, suốt lúc Thầy đọc MT liên tục nổi da gà( Khi xúc động mạnh MT hay nổi da gà).Trong suốt buổi phát công, MT không cảm nhận được nhiều, khi tiếng nhạc vang lên,MT cảm nhận một luồng khí mát thổi qua người; sau đó 2 tay thấy khí xoáy nóng,2 thái dương tê mạnh lan xuống vùng mặt,hạ sườn phải nhói đau.Kết thúc buổi phát công MT cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
2 ngày trôi qua thật nhanh, 15h ngày 27/9 mọi ngươi đã bắt đầu lên xe về lại Hà Nội rồi. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng MT đã được rất nhiều, từ cách tổ chức, sắp xếp, phân công mọi việc rất chu toàn, hợp lý đến tình cảm ấm áp như một gia đình; tuy mới gặp lần đầu nhưng giống như đã thân quen từ lâu.Con xin cảm ơn Thầy, em xin cảm ơn các anh,chị :) .Sau khi về Hà Nội, MT có ghé qua nhà Thầy để tạm biệt Thầy trước khi về lại SG, khi bắt tay Thầy nói: "Sau cái bắt tay này con sẽ chính thức NHẬP MÔN".MT thật sự bất ngờ, không ngờ mình chỉ đi với mục đích ban đầu là để cho biết,học hỏi thôi mà được nhiều quá. Mặc dù về SG đã hơn 2h sáng nhưng MT không cảm thấy mệt, mà lòng rất vui.Con cảm ơn Thầy nhiều ạ, con sẽ cố gắng tu luyện, học làm người tốt để không phụ công Thầy đã tin tưởng, đã cho con được NHẬP MÔN.
Qua bài viết này MT muốn gửi lời cám ơn chân thành đến ACE trong gia đình KCTL đã chia sẻ, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ MT trong quá trình luyện tập. Điều đó đã giúp MT có thêm niềm tin,động lực trong lúc khó khăn.Vì còn nhiều bỡ ngỡ nên MT kính mong Thầy, kính mong các cô, các bác,anh,chị,em chỉ dạy để MT tiến bộ hơn. Con xin chúc Thầy sức khoẻ, em xin chúc các cô,chú,bác, anh,chị,em tinh tấn trong tu luyện ạ.