Đăng nhập

View Full Version : Vui Tết Trung Thu tại Ngôi Nhà Chung



hoatuyet
30-09-2015, 22:38
Một năm đã trôi qua thật nhanh.
Nhớ lại Trung thu năm trước 2014, tại mảnh đất mới vừa mua tại Linh địa Côn Sơn này, chúng tôi cùng nhau tham dự Tết trung thu đầu tiên trên mảnh đất nhà mình thật vui. Quanh chiếc lều bạt được căng lên, chúng tôi ngồi đầm ấm, quây quần bên nhau. Hôm đó Thầy trò chúng tôi đã bổ nhát cuốc đầu tiên để động thổ cho việc xây dựng Ngôi nhà chung.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Thầy nói:“Hôm nay chúng ta tổ chức lễ trung thu cho các cháu trên mảnh đất của nhà mình, trên mảnh đất của chúng ta”.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Trung thu năm nay cũng thật đặc biệt. Bởi năm nay, Ngôi nhà chung mà Thầy và tất cả mọi người đều mong đợi đã khánh thành. Và năm nay, các con đã có một cái Tết trung thu đầy ý nghĩa tại ngôi nhà mơ ước.
Một sân khấu được trang hoàng lộng lẫy với những đèn lồng rực rỡ, dây ruy băng sắc màu được dựng lên từ buổi chiều. Mâm cỗ trung thu dưới các bàn tay khéo léo của các cô, chú trong ban tổ chức bày thật sinh động và đẹp mắt. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho buổi lễ thật đặc biệt này.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/23_zpswzl0brpm.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/23_zpswzl0brpm.jpg.html)
Sân khấu rực rỡ và mâm cỗ trung thu được bày thật đẹp mắt
Ảnh: Hanhthong


Háo hức nhất vẫn là lũ trẻ. Đối với chúng, được về với khu vườn Nguyệt Quang như về với chính tuổi thơ của mình. Bọn trẻ thật vui, chạy nhảy, đùa nhau, ríu rít như bầy chim non trong vườn. Bất giác, tôi thấy mình dường như trẻ lại, muốn quay về với tuổi thơ ngày nào.
8h tối ngày 26/9 ( 14 tháng 8 âm lịch) , buổi lễ được bắt đầu.
Sau những tiết mục văn nghệ sôi động, nhộn nhịp của lũ trẻ, Thầy Nguyệt Quang Tử tặng quà cho các cháu nhỏ. Ai cũng háo hức được ông tặng cho những món quà xinh xắn, đáng yêu.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/21_zpstiqoigft.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/21_zpstiqoigft.jpg.html)

Tranh thủ tạo dáng trước giờ biểu diễn
Ảnh: Hanhthong


Những bàn tay bé xíu, xinh xinh xòe ra khi Thầy Nguyệt Quang Tử tặng kẹo cho lũ trẻ cứ đọng mãi trong tôi. Thầy cười thật hiền từ, lũ trẻ vây quanh ông, cười nói ríu rít, bạn nào cũng vui vì được ông tặng kẹo.

http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/1_zpseuqi5fpo.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/1_zpseuqi5fpo.jpg.html)

Ai cũng vui vì được Ông tặng kẹo
Ảnh: Hanhthong


Thầy dặn dò các con phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ngoan ngoãn và học giỏi.
Sau tiết mục “Chiếc đèn ông sao” rộn rã, lũ trẻ được chụp ảnh với Thầy. Những ánh mắt và nụ cười trong trẻo làm cho không khí của buổi lễ thật nhộn nhịp.
http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/4_zpsdnsjies9.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/4_zpsdnsjies9.jpg.html)

Bạn nào cũng háo hức được chụp ảnh cùng Ông
Ảnh: Hanhthong

Năm nay, Thầy Nguyệt Quang Tử đã dành cho lũ trẻ một món quà thật bất ngờ. Hai chiếc lều được dựng lên ở góc vườn, được trang trí thật đẹp, nơi mà chúng có dịp thỏa thuê sáng tạo những trò chơi theo ý thích của chúng.
Buổi lễ vừa kết thúc, bây giờ là đến thời gian chúng tự do. Bọn trẻ túa ra, chúng hò reo, chạy ùa ra vườn. Chúng chui vào trong lều, rồi đuổi nhau, trêu nhau…râm ran nói cười váng cả khu vườn. Dường như chúng đã quen biết hết nhau tự thởu nào. Thân thiết như anh em một nhà vậy.
Ông trăng cũng thật lạ. Trăng tròn vành vạnh soi xuống vườn nhà. Ở Hà Nội, có lẽ chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh trăng đẹp như thế, sáng như thế. Thứ ánh sáng dìu dịu man mát tỏa xuống khu vườn như vui cùng lũ trẻ. Bất giác, tôi cũng vui lây.
Sau buổi lễ, người lớn ai cũng nán lại để cùng nhau trò chuyện thêm chút nữa. Lũ trẻ thì vui vẻ ra mặt vì được chơi thỏa thích, được nhận những món quà thật đẹp. Còn đối với cha mẹ chúng, họ cũng thật hạnh phúc. Bởi từ nay trở đi, cứ mỗi dịp Trung thu về, gia đình Khí công Tâm linh lại có một không gian ấm áp để được quây quần bên nhau.
Lớp mầm non đang lớn lên, trưởng thành từng ngày. Mong cho các con luôn mạnh khỏe, hiếu thảo, thông minh, đoàn kết, xứng đáng là học trò giỏi của lớp LTHT mà Thầy đã dành bao tâm huyết dựng xây.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức buổi Lễ trung thu đầy ý nghĩa năm nay. Cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã chu đáo, tận tâm lo hậu cần để cho buổi lễ thật vui vẻ. Cô cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đem lại dư vị tuổi thơ ngọt ngào trong từng ánh mắt, nụ cười, lời ca, tiếng hát của các con!

VoHoan
01-10-2015, 15:23
Trở về tuổi thơ,
Trải qua nhiều mùa trung thu, tham dự không biết bao nhiêu tiệc trung thu.
Có lẽ tiệc trung thu đặc biệt năm nay tại Vườn Nguyệt Quang làm con nhớ mãi.
Trong muôn vàn hình ảnh đẹp thì hình ảnh thầy phát ngọn nến đặc biệt cho các cháu là hình ảnh sáng nhất.
Cái hình ảnh này lắng đọng vào tâm trí của con. Nhìn nụ cười của thầy hòa vào nụ cười kèm ánh mắt ngưỡng mộ của các cháu dành cho Thầy mà con thấy mình như là 1 trong những cháu nhỏ đứng kia để được hồi hộp chờ tới lượt mình.
Món quà đặc biệt đó như thắp lên cho các cháu ánh sáng lấp lánh diệu kỳ.
Lễ trung thu đặc biệt đến mức tới tận hôm nay bé Bông vẫn còn kể lại câu chuyện mặt trăng vườn Nguyệt Quang là đẹp nhất, mâm trung thu ở Vườn Nguyệt Quang vừa to vừa nhiều vừa đẹp và còn một điều đặc biệt là nhà của con ở Vườn Nguyệt Quang rất tuyệt, ông bảo đó là nhà của chúng con.
Cảm ơn thầy đã cho chúng con những điều đặc biệt này.
Cảm ơn các anh chị đồng môn đã cùng nhau góp phần tạo lên buổi trung thu vui như thế.