Hoasentrang
25-09-2015, 11:05
Thiền ở ngôi nhà chung.
Hôm Thầy làm bát hương, có bật 1 đoạn nhạc, không biết các bạn cảm nhận thấy gì ở đoạn nhạc ấy. Tôi thì có khá nhiều cảm nhận đặc biệt. Tôi thấy mình như lướt ở giữa một khu rừng lớn, nhiều cây rậm rạp, cảm giác như có những ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu xuống người tôi. Tôi cảm nhận có 1 con suối không rõ là lớn hay không nhưng nước chảy róc rách, có những đốm sáng lập lòe trước mắt. Tôi nghe thấy tiếng cá quẫy bơi lội, thấy cả tiếng đập cánh của chim muông. Tôi ngồi im phăng phắc, cảm nhận không gian rừng già qua từng thớ thịt.
Thấy có nguồn năng lượng dồi dào đi xuống bách hội. Rồi không biết là ảo giác hay thật, tôi thấy tường của ngôi nhà chung có những đường ống trong suốt, chằng chịt như rễ cây dẫn lên trên nóc. Các cột nhà sáng rực, màu trắng.
Tôi bị đau chân, bắp chân cứng ngắc. Khi ngồi ở ngôi nhà chung dùng tay xoa xoa bắp chân mà thấy khí độc xả ra đầu ngón chân rất rõ. Hôm sau thì khỏi bệnh. Tôi thấy mỗi khi bước vào ngôi nhà chung, ngay từ cổng là cơ thể đã tiếp nhận được một nguồn năng lượng lớn. Khi đi qua sân vào đến vườn thì cơ thể như được gột bỏ những mỏi mệt. Tôi thấy khí độc xả ra từ ngón tay rõ rệt như khi thiền bài TKKT. Không biết có bạn nào thấy như tôi hay không?
Biết rằng sau khi Thầy làm bát hương, ngôi nhà chung đã chính thức trở thành ngôi nhà có trường năng lượng lớn nhất, nơi chữa bệnh tốt nhất nhưng tôi và rất nhiều người vẫn không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến những điều kỳ diệu ấy. Ngôi nhà đã gần hoàn thành đến những chi tiết cuối cùng, với bao tâm huyết của Thầy và trò KHÍ CÔNG TÂM LINH. Chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn nữa để học tập, tiến bộ và gìn giữ, phát triển môn phái ngày một vững mạnh hơn nhé. Vì từ bây giờ, trọng trách trên vai mỗi học trò KCTL là rất lớn, tôi cảm nhận rất rõ điều này khi được đặt tay lên phiến đá của KHÍ CÔNG TÂM LINH, thuộc THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ VIỆT NAM.
Hôm Thầy làm bát hương, có bật 1 đoạn nhạc, không biết các bạn cảm nhận thấy gì ở đoạn nhạc ấy. Tôi thì có khá nhiều cảm nhận đặc biệt. Tôi thấy mình như lướt ở giữa một khu rừng lớn, nhiều cây rậm rạp, cảm giác như có những ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu xuống người tôi. Tôi cảm nhận có 1 con suối không rõ là lớn hay không nhưng nước chảy róc rách, có những đốm sáng lập lòe trước mắt. Tôi nghe thấy tiếng cá quẫy bơi lội, thấy cả tiếng đập cánh của chim muông. Tôi ngồi im phăng phắc, cảm nhận không gian rừng già qua từng thớ thịt.
Thấy có nguồn năng lượng dồi dào đi xuống bách hội. Rồi không biết là ảo giác hay thật, tôi thấy tường của ngôi nhà chung có những đường ống trong suốt, chằng chịt như rễ cây dẫn lên trên nóc. Các cột nhà sáng rực, màu trắng.
Tôi bị đau chân, bắp chân cứng ngắc. Khi ngồi ở ngôi nhà chung dùng tay xoa xoa bắp chân mà thấy khí độc xả ra đầu ngón chân rất rõ. Hôm sau thì khỏi bệnh. Tôi thấy mỗi khi bước vào ngôi nhà chung, ngay từ cổng là cơ thể đã tiếp nhận được một nguồn năng lượng lớn. Khi đi qua sân vào đến vườn thì cơ thể như được gột bỏ những mỏi mệt. Tôi thấy khí độc xả ra từ ngón tay rõ rệt như khi thiền bài TKKT. Không biết có bạn nào thấy như tôi hay không?
Biết rằng sau khi Thầy làm bát hương, ngôi nhà chung đã chính thức trở thành ngôi nhà có trường năng lượng lớn nhất, nơi chữa bệnh tốt nhất nhưng tôi và rất nhiều người vẫn không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến những điều kỳ diệu ấy. Ngôi nhà đã gần hoàn thành đến những chi tiết cuối cùng, với bao tâm huyết của Thầy và trò KHÍ CÔNG TÂM LINH. Chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn nữa để học tập, tiến bộ và gìn giữ, phát triển môn phái ngày một vững mạnh hơn nhé. Vì từ bây giờ, trọng trách trên vai mỗi học trò KCTL là rất lớn, tôi cảm nhận rất rõ điều này khi được đặt tay lên phiến đá của KHÍ CÔNG TÂM LINH, thuộc THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ VIỆT NAM.