Đăng nhập

View Full Version : Học trò được tham dự Lễ làm bàn thờ ở Ngôi Nhà chung



manhcao277
21-09-2015, 15:17
http://i112.photobucket.com/albums/n167/manchao277/KCTL/IMG_20150920_114424_zpsoivxbn0q.jpg

Cuối tuần vừa rồi chúng tôi lại được về Côn Sơn: các bác, các anh chị em học trò và các cháu nhỏ lại được hội tụ về dưới mái Ngôi nhà chung đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối. Và đặc biệt là cuối tuần vừa rồi chúng tôi được tham dự một buổi lễ cực kỳ đặc biệt và có thể nói là trước giờ chưa từng có đó là “Buổi lễ làm bàn thờ tại ngôi nhà chung của môn phái KCTL – một nhánh của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam”.

Buổi lễ đã được Thầy và các anh chị học trò HN lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ các khâu hậu cần nên sau khi mọi người đã quây quần trên tầng 2 của Ngôi nhà chung. Khoảng 10h ngày 20/9/2015 Thầy bắt đầu làm lễ: Mọi người đều hướng mắt về Thầy đang cẩn thận đổ từng bát tro vào bát hương sẽ được đặt trên bàn thờ. Tối hôm trước Thầy cũng có kể cho chúng tôi nghe Thầy phải mất công xuống làng gốm Bát Tràng, tận tay chọn ra được bát hương, bình hoa có phần linh sáng nhất để về đặt lên bàn thờ; phải cất công đặt những đế đặt chén, cặp chân nến bằng đồng tinh xảo nhất và cả một bộ chén nước, chén rượu bằng đá đẹp nữa.. Hôm nay trên mảnh đất đặc biệt và người gia chủ cũng rất đặt biệt nên không thể làm bàn thờ giống các ngôi nhà khác được. Điều đó được Thầy Nguyệt Quang Tử đã giải thích “Thầy Chu Văn An nói: Việc làm bát hương cũng khó, vì con có nhiều Thầy quá, nhiều cha mẹ quá. Nếu chỉ thờ chung 1 bát hương thì năng lượng của Thần và của Phật sẽ không tương đồng. Chỉ có 1 cách là tuy có 1 bát hương ở trần tục nhưng có nhiều bát hương trong không gian.” ở buổi lễ động thổ năm ngoái.
Thầy thắp 1 nén hương, đặt ngang bát hương và bắt đầu khấn mời các vị bề trên về ngự bát hương. Lúc này toàn thể học trò cũng nghiêm trang chắp tay thành kính lắng theo Thầy:

“Hôm nay ngày 8/8 năm Ất Mùi 2015, con là N.H.T.P H. T.. – N. N. T. T – Đ. V. H., cùng tất cả học trò của môn phái Khí công Tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam xin được lập bát hương tại ngôi nhà chung của chúng con ở linh địa Côn Sơn.
Chúng con xin kính mời nội ngoại gia tiên tiền tổ của dòng họ … của … Xin kính mời các bậc sinh thành về ngự tại bát hương để từ nay chúng con được thờ phụng.
Chúng con xin kính mời tất cả các Thầy, những người đã dạy dỗ, đào tạo nên N.H.T.P H. T.., nên N. N. T. T.., nên Đ. V. H.. về ngự tại bát hương để từ nay chúng con được thờ phụng. Kính thưa các bậc sinh thành, kính thưa các Thầy. Con cho rằng mọi việc, mọi hiện tượng đều là tương đối, chỉ duy nhất có 1 điều tuyệt đối đó là: Không có bố mẹ, ông bà, gia tiên tiền tổ thì không có mình. Không có sự dạy dỗ của các Thầy thì mình không bao giờ giỏi được.

Con xin được cúi đầu lạy tạ các bậc sinh thành, cha ông tiền tổ của các dòng họ…của…vì công sinh thành dưỡng dục. Con xin được cúi đầu lạy tạ các Thầy đã dạy bảo, đào tạo nên N.H.T.P H. T.., nên N. N. T. T.., nên Đ. V. H.. vì công lao độ trì dạy bảo."

Tiếp đến các học trò soạn mâm cơm cúng và dâng lễ vật lên, Thầy tiến mời các vị bề trên, mời vị đấng sinh thành, các vị Thầy trong không gian của Thầy NQT chấp lễ chấp bái. Thầy NQT cũng mời các bạn đồng đạo, đồng môn, các bạn cùng chiến đấu và cùng làm việc với Thầy ở tất cả các không gian khác. Thầy NQT cũng đặc biệt mời những vị ân nhân đã giúp đỡ trong suốt quá trình Thầy tu luyện về cùng tham dự ngày lễ hôm nay.
Nhân dịp lễ lớn này, trước tất cả cả vị bề trên, các bạn đồng đạo, các bằng hữu, Thầy NQT đã chính thức tuyên bố thành lập môn phái Khí công Tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thầy cũng xin tất cả các vị bề trên, các quý bằng hữu giúp đỡ, độ trì cho môn phái được phát triển rộng khắp, và thực hiện được nhiệm vụ mà môn phái đề ra là “Dắt tay chúng sinh cùng hành đạo”…

Tiếp đến bài nhạc thiền vang lên, mọi người nghiêm túc ngồi thiền khoảng 30p thì buổi lễ kết thúc. Vậy là từ buổi sáng hôm đó KTCL chính thức trở thành môn phái. Và chúng tôi, những đệ tử, học trò, nhập môn cũng chính thức trở thành người của môn phái KCTL - một môn phái chỉ đào tạo ra những người tốt, những người giỏi, những người chấp nhận hy sinh để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh trên con đường hành đạo.

Trong suốt buổi lễ, tôi cũng thấy rất nhiều giọt nước mắt trên khóe mi của các anh chị học trò, ai cũng cảm thấy xúc động vì tâm nguyện Ngôi nhà chung của Thầy đang hoàn thành.... Ai cũng cảm nhận được sự trọng đại của buổi lễ, bản thân được biết mình may mắn biết bao khi được đi theo Thầy, cũng như cần tự đánh giá lại bản thân sao cho xứng đáng là người của môn phái.


http://i112.photobucket.com/albums/n167/manchao277/KCTL/P_20150920_142025_zpsq5uo2huk.jpg

Thưa Thầy, trong tương lai tới chúng con cần phải nghiêm túc hơn nữa, gắng học nhiều hơn, hành đạo nhiều hơn để không phụ tâm huyết của Thầy, không phụ ơn độ trì của rất rất nhiều các vị bề trên. Xin Thầy tiếp tục chỉ dạy cho chúng con, chúng con xin hứa sẽ cố gắng, để Trúc Xanh Yên Tử sẽ rạng danh, để Thiền Phái Trúc Lâm càng ngày càng phát triển.

nhatchimai_2405
24-09-2015, 15:38
THEO THẦY VỀ CÔN SƠN LÀM BÀN THỜ CHO NGÔI NHÀ CHUNG
Côn Sơn ngày 20/09/2015 tức sáng ngày 8/8/ Ất Mùi Thầy Huệ Tâm bắt đầu bốc bát hương cho ngôi nhà chung của chúng ta. ... Đồng nghĩa với việc nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các học trò của môn phái cao hơn và kỷ luật nghiêm khắc hơn. Mỗi thành viên đều im lặng nín thở nuốt lấy từng lời của Thầy. Và tự dặn lòng sống sao cho xứng đáng.

Vậy là từ nay mỗi chúng tôi đã là một thành viên của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Và nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm được những việc mà người bình thường không làm được, theo như lời Thầy nói...



http://i1383.photobucket.com/albums/ah313/hoanglinh1310/3232_zps3p4cbyf8.png

Những bông hoa nở mùa thu


http://i1383.photobucket.com/albums/ah313/hoanglinh1310/1443071486539_5616_zpsobpiiwby.jpg

Thêm một điều nữa con vẫn luôn muốn nhắc lại, đến với ngôi nhà chung lần nào là con lại được hưởng ân huệ lần đó. Trong buổi tối ngày thứ 7 Thầy cho tất cả học trò ngồi quanh hồ cá để tập luyện bài VPYTPVTP. Trước khi thiền con thấy vùng hạ sườn bên trái của mình bị đau lắm, vậy nên trong bài thiền con tâm niệm xin bề trên cho thuốc chữa bệnh và kích phát cơ thể có khả năng tự chữa bệnh. Trong quá trình tâm niệm, vùng hạ sườn đó đau nhói lên, có lúc lại đau lan xuống phần bụng như qua một cái ống. Hết bài thiền thì giảm đau đến 90%, ngồi nghe Thầy nói chuyện một lúc thì con không thấy đau nữa, cơ thể đã trở về trạng thái bình thường. Thật tuyệt vời trong lúc nói chuyện vui với học trò Thầy cũng phát ra năng lượng để chữa bệnh cho con. Ơn Thầy không bao giờ kể xiết. Nhớ lời Thầy con sẽ cố gắng hơn để làm tròn nhiệm vụ của mình.

hocdao
26-09-2015, 10:08
Ngày 8/8 năm Ất Mùi (20/9/2015) là một ngày trọng đại của môn phái KCTL, của các học trò KCTL. Đó là ngày Thầy lập bàn thờ ở Ngôi nhà Chung của KCTL, là ngày Thầy tuyên bố thành lập môn phái KCTL trực thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Trước đó, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngôi nhà chung, Thầy cùng một số học trò đã phải ngược xuôi nhiều lần để chuẩn bị đồ thờ. Đây là Ngôi nhà được hoàn thành bởi sự chung sức của Tâm Linh và trần tục, là bao tâm huyết của Thầy đặt vào đây. Bởi vậy, từ bản thiết kế nhà, bố trí khu đất và làm phong thủy cho đến bàn thờ và các đồ thờ đều được các vị bề trên trong Tâm Linh thực hiện hoặc cho ý kiến chỉ đạo cụ thể.
Ngay từ lúc thiết kế bàn thờ, Thầy Chu Văn An đã chỉ đạo từng kích thước, quy cách của bàn thờ. Sau khi hoàn thiện, bàn thờ đã được chuyển về Nhà đúng thời hạn.
Tiếp đến là đi mua đồ thờ. Mỗi loại đồ thờ trên bàn thờ cũng đều được Thầy NQT cân nhắc và kiểm tra rất kỹ lưỡng về năng lượng của đồ vật đó, về quy cách và vị trí trên bàn thờ sao cho phù hợp với không gian tổng thể của bàn thờ và ngôi nhà. Tính ra phải đến 2 lượt đi Bát Tràng, mấy lần lượn phố Hà Nội, Thầy mới sắm đủ được đồ thờ.
Hôm đi Bát Tràng đầu tiên, Thầy đi qua mấy cửa hàng vẫn chưa chọn được cái gì ưng ý. Khi đến một cửa hàng ở sâu bên trong, thấy mấy lọ hoa khá đẹp, Thầy lựa chọn và kiểm tra. Khi Thầy đặt tay vào lọ hoa nào, cái đó sáng lên và Thầy đã chọn 2 lọ hoa ưng ý. Đấy là hai lọ hoa men kết tinh để bậc dưới cùng của bàn thờ. Rồi bát hương cũng vậy, phải đến gần trưa Thầy mới tìm được cái bát hương ưng ý (có sẵn năng lượng tốt trong bát hương), đó là khi Thầy đặt tay vào một cái trong số mấy cái bát hương của cửa hàng thì cái bát hương đó sáng lên. Thầy vui lắm, bởi không dễ gì tìm được bát hương như vậy. Thế nhưng rồi lúc về đặt thử lên bàn thờ, bát hương lại bé quá so với không gian chung. Không còn cách nào khác, vậy là phải quay lại Bát Tràng lần thứ hai. Ở lần thứ hai này, Thầy cũng phải cất công vất vả mới có được cái bát hương vừa đạt kích thước, vừa có năng lượng. Như bù lại cho sự vất vả đó, thì lại tìm thêm được một đôi lọ hoa nữa để đặt lên tầng thứ 2. Lọ hoa này cũng sáng không kém gì hai lọ hoa men kết tinh đã mua lần trước.
Đấy là mới kể chuyện đi Bát Tràng. Thế còn chuyện đi mua các đồ thờ khác như lư đốt trầm, chân cắm nến,… cũng không kém phần kỳ công như vậy. Rồi bộ chén ngọc được mua từ Đà Nẵng ra, để đến lúc nhìn thấy, ai cũng phải trầm trồ.
Thầy tâm sự: Với tình cảm của các Cụ bề trên, của các Thầy trong không gian dành cho mình là rất lớn, nên Thầy muốn phải có một bàn thờ thật xứng đáng với sự độ trì, dạy dỗ của các vị bề trên.
Sau những ngày làm công tác chuẩn bị, giờ phút tiến hành buổi lễ bốc bát hương, lập bàn thờ cũng đã đến. Đúng 10h ngày 8/8 năm Ất Mùi, Thầy bắt đầu làm việc. Khác với những lần bốc bát hương bình thường, trong buổi lễ này, khi tiến hành Thầy không phải làm phong thủy cho khu đất. Bởi vì phong thủy khu đất này đã được làm trước đó và tối qua Thầy đã phát công khắc Linh Văn lên các cột, hoàn thiện năng lượng của toàn bộ khu đất, đồi trúc. Với bát hương Thầy cũng chỉ phải dùng nước thơm trong Bình nước thơm để rửa sạch. Thầy trực tiếp xúc từng bát tro cho vào bát hương, như muốn dồn toàn bộ năng lượng, tình cảm của mình vào bát hương này.
Mọi việc chuẩn bị đã xong, Thầy bắt đầu tiến hành buổi lễ. Trong không khí trang nghiêm, thành tâm, các học trò KCTL có mặt tại buổi lễ đều quỳ và chắp tay trước ngực thành kính hành lễ. Thầy khấn: “Hôm nay ngày 8/8 năm Ất Mùi 2015, con là N.H.T.P H. T.P. – N. N. T. T – Đ. V. H., cùng tất cả học trò của môn phái Khí công Tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam xin được lập bát hương tại ngôi nhà chung của chúng con ở linh địa Côn Sơn…”.
Sau khi đặt bát hương lên (việc này Thầy cũng trực tiếp làm, mặc dù bát hương rất to và nặng), các học trò bày lễ, mâm cỗ và Thầy rót rượu mời.
Thầy kính cẩn mời các bậc sinh thành, các Thầy đã dạy dỗ, đào tạo nên N.H.T.P H. T.P. – N. N. T. T – Đ. V. H. Nhân dịp này Thầy cũng mời các bạn đồng đạo, các bạn đồng môn, những ân nhân của Thầy, những người cùng chiến đấu, làm việc với Thầy trong suốt quãng thời gian qua về dự bữa liên hoan thân mật hôm nay. Có rất nhiều người về, tôi không thấy rõ được, chỉ thấy những quầng linh quang sáng chói, một không gian sáng rực rỡ. Hẳn là có rất nhiều người cao cấp nên mới sáng đến như vậy.
Trước sự có mặt của các bậc sinh thành, các Thầy và các bằng hữu, ân nhân và mọi người trong không gian, Thầy đã tuyên bố thành lập Môn phái KCTL trực thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thầy nói: “Nhân dịp lễ lớn này trước các vị bề trên, các đồng đạo, các bạn … Xin các vị bề trên, các quý bằng hữu giúp đỡ độ trì cho môn phái được phát triển rộng khắp và thực hiện được nhiệm vụ mà môn phái đề ra là: Dắt tay chúng sinh cùng tu đạo!”.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/BanthoCS_zpsu4efxgsb.jpg
Bàn thờ ở Ngôi nhà của chúng ta (Ảnh FirePhoenix)

Thầy cho các học trò bày lễ. Hôm nay có đến 3 mâm cỗ được bày lên. Những mâm cỗ được các học trò chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và bày biện thật đẹp mắt.
Sau khi các mâm cỗ được bày ra, Thầy cho các học trò ngồi thiền ở hai gian bên. Chưa bao giờ các học trò chúng tôi được ngồi thiền trong trường năng lượng mạnh như vậy. Bởi trong buổi lễ này có rất rất nhiều người cao cấp của vũ trụ về đây, có nhiều người trong Tiên giới, Phật giới cùng về đây. Lúc đầu tôi chỉ thấy ánh sang chói lòa, rực rỡ. Một lúc sau thì nhìn thấy thấp thoáng rất nhiều người trong một không gian rộng lớn. Có nơi thì mọi người ngồi bên dãy bàn dài, mà chỉ ngồi một bên thôi, trên đó bày biện hoa quả và có cả bình rượu thì phải. Có nơi mọi người đi lại, chào hỏi, nét mặt ai cũng rất vui, trông như là tiệc đứng vậy… Có những khoảng trong không gian đó tôi chỉ thấy sáng rực rỡ ánh hào quang. Thật là một buổi lễ tôi chưa từng được chứng kiến bao giờ.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_5606_zpsvz4q6x4c.jpg
Thầy NNTT căn dặn các học trò sau buổi lễ (Ảnh Hanhthong)

Kết thúc buổi thiền tôi thấy gương mặt ai cũng như sáng lên, tươi lên. Tôi cũng vậy, cảm giác rất vui, tràn đầy năng lượng. Vậy là từ nay, KCTL chính thức là một môn phái, đặc biệt là môn phái được tuyên bố thành lập với sự chứng kiến của nhiều người cao cấp (kể cả trong vũ trụ). Kể từ đây, các đệ tử, học trò và nhập môn của KCTL cũng chính thức là người của môn phái KCTL. Nhưng đồng thời kỷ luật cũng sẽ nặng nề hơn gấp nhiều lần vì môn phái KCTL chỉ chấp nhận những người tốt và đồng thời phải là những người giỏi. Chúng ta nên xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của mình để cùng nhau học tập, tu luyện vì mục tiêu của môn phái.

VoHoan
28-09-2015, 10:42
Con vinh dự được tham dự lễ lập bàn thờ của ngôi nhà chung.
Phải nói thật con hồi hộp lắm, trước buổi lễ 1 ngày lòng cứ thấp thỏm mong chờ.
Lúc đi trên đường thì luôn tâm niệm phải tới sớm để còn kịp chuẩn bị.
Lên tới nơi khi nhập ban hậu cần con đã gắng sức dồn hết sự tập trung của mình hòa cùng các anh chị để chuẩn bị cỗ thật nhanh, thật ngon, thật đẹp để kịp bày cỗ lên kính dâng các cụ bề trên.
Con chưa bao giờ được tham dự lễ lập bàn thờ nào trang nghiêm và quy củ như vậy, giọng thầy phát ra rất dõng dạc dứt khoát, từng lời nói của thầy như truyền năng lượng đi khắp nơi để tuyên bố sự kiện quan trọng này.
Con chưa có khả năng nhìn và cảm nhận cũng chưa tốt nên con không biết nhiều lắm, nhưng có một điều khi thiền con nhận thấy trước mặt con sáng chói và ánh sáng bao trùm khắp phòng thờ. Trước mặt con có ánh sáng chói rất lớn mà con không biết cụ nào nhưng con thấy ánh sáng chói đó không đứng yên mà động đậy và bay được. Con ngượng quá thầm tâm niệm: Con còn kém cỏi không nhận ra cụ nào, cụ lượng thứ cho con, con sẽ cố gắng tập luyện để đủ năng lượng hiểu được cụ dạy con điều gì.
Thầy của chúng con hôm nay khác lắm, nhìn thầy cẩn thận từng chút từng chút, gương mặt sáng ngời vui vẻ nhưng cẩn trọng rót từng ly rượu.(Nhìn thầy giống chúng con lúc rót rượu mời Thầy)
Khi nấu cỗ chúng con không ai dám nếm thử nên thật lòng không biết trước khi dâng cỗ thì đẹp nhưng có ngon không? Các cụ có khen không thì chúng con không biết nhưng được thầy khen khối hậu cần chuẩn cỗ rất ngon và đẹp làm chúng con ...(Nói thật lòng là 1 tuần sau vẫn cảm thấy ấm áp từ câu khen của thầy ạ). Cảm ơn thầy đã cho chúng con cơ hội mài rũa bản thân mình.

Y Xuan
28-09-2015, 15:53
Cho đến hôm nay khi đọc lại bài viết của anh chị em đồng môn hay nghe lại băng ghi âm về Buổi lễ làm bàn thờ tại Ngôi Nhà chung của môn phái KCTL – thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam tại Linh địa Côn Sơn, tôi vẫn còn rất xúc động, những giọt nước mắt âm thầm chạy ngược vào tim. Bao lời hay, ý đẹp, bao điều tôi muốn nói đều không nói nên lời, tất cả đều quá nhỏ bé khi tôi đặt chân vào Ngôi Nhà chung.

Trong không gian trang nghiêm, thành kính, yên lặng của buổi lễ làm bàn thờ, tôi có cảm giác như tất cả chúng tôi đều nín thở, dấu diếm những giọt nước mắt, lặng yên nghe từng lời Thầy nói, để cảm nhận được sự thiêng liêng của một ngày trọng đại đang chảy cuồn cuộn trong trái tim mỗi người. Cũng trong giây phút trang nghiêm đó tất cả học trò đều hướng về bàn thờ hướng về Thầy, hồi hộp nhìn theo bàn tay Thầy lấy từng bát tro đưa vào bát hương. Hồi hộp nhìn Thầy châm hương nhìn Thầy bê bát hương đặt lên bàn thờ và chờ đợi để được cúi lạy các Vị bề trên… Trong buổi lễ trang trọng này, một lần nữa Thầy dạy chúng tôi hiểu ý nghĩa sâu sắc, duy nhất một điều tuyệt đối “Không có bố mẹ, ông bà, gia tiên tiền tổ thì không có mình. Không có sự dạy dỗ của các Thầy thì mình không bao giờ giỏi được”. Đó là đạo hiếu của mỗi người làm con.Tất cả học trò chúng tôi có mặt trong buổi Lễ làm bàn thờ ở Ngôi Nhà chung KCTL hôm nay mãi mãi không bao giờ có thể quên được thời khắc đặc biệt này. Thầy cũng xin tất cả các vị bề trên, các quý bằng hữu giúp đỡ, độ trì cho môn phái được phát triển rộng khắp, và thực hiện được nhiệm vụ mà môn phái Khí công Tâm linh đề ra là “Dắt tay chúng sinh cùng hành đạo”. Và để có thể làm tốt được nhiệm vụ mà môn phái đề ra, mỗi học trò chúng ta tự nghiêm khắc với chính mình, khép mình trong một tổ chức, làm việc với một sự nghiêm túc, trách nhiệm, tình cảm chân thành cùng lòng tin son sắt , thêm vào đó là tâm huyết ..tất cả làm nên sức mạnh trên đường tu. Tôi tin rằng dù đường đời, đường đạo có gian nan, vất vả đến đâu đi chăng nữa …bên cạnh chúng ta có Thầy dạy dỗ, con đường chúng ta đi nhất định đến được bến bờ hưng vinh.

Bắt đầu từ ngày hôm nay cũng là ngày đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời tu luyện của mỗi học trò vì kể từ đây các đệ tử, học trò và nhập môn của KCTL cũng chính thức là người của Khí công Tâm linh.

PhongThuyGia
29-09-2015, 19:34
Như vậy là ước mơ của Thầy: Có một mảnh đất ở Côn Sơn rồi làm một cái nhà sàn mà tập luyện cùng với học trò. Đến khi Thầy chia tay với trần tục để về quê thì cái nhà ấy sẽ để lại cho học trò, để cho các thế hệ học trò lấy chỗ mà cùng tu luyện với nhau, lấy chỗ mà tụ tập với nhau. Cái nhà đó cũng là một kỷ niệm để lại nơi trần thế…đã trở thành hiện thực. Nhưng tôi nghĩ giá trị của linh điểm này sẽ không dừng lại ở đó. Bởi nơi đây đã dồn tụ rất nhiều tâm huyết của thầy Huệ Tâm, của rất nhiều các vị trong không gian tâm linh, của rất nhiều thế hệ học trò môn phái Khí công Tâm linh, cùng những người có thiện tâm mong muốn những điều tốt đẹp cho nhân dân, cho xã hội. Một linh điểm trong linh địa đích thực.
Ngày mồng 8 tháng 8 năm Ất Mùi, Thầy Huệ Tâm đã tiến hành làm lễ bốc bát hương làm bàn thờ cho linh điểm. Trước đó một ngày Thầy cũng đã tiến hành khắc Linh Văn cho toàn bộ ngôi nhà và hoàn thiện kết cấu năng lượng của toàn khu đất.
Để có một buổi lễ trang nghiêm và thành kính, công tác chuẩn bị đã được tiến hành rất sớm từ trước. Việc lựa chọn đồ thờ tự không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo có năng lượng tốt. Những vật phẩm cúng lễ cũng được chuẩn bị chu đáo, đẹp mắt.
Tại buổi lễ, Thầy thể hiện tấm lòng biết ơn của Thầy với các vị sinh thành, gia tiên tiền tổ, các vị đã có ơn chỉ bảo, dậy dỗ Thầy. Thầy khấn:
“Hôm nay ngày 8/8 năm Ất Mùi 2015, con là N.H.T.P H. T.. – N. N. T. T – Đ. V. H., cùng tất cả học trò của môn phái Khí công Tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam xin được lập bát hương tại ngôi nhà chung của chúng con ở linh địa Côn Sơn.
Chúng con xin kính mời nội ngoại gia tiên tiền tổ của dòng họ … của … Xin kính mời các bậc sinh thành về ngự tại bát hương để từ nay chúng con được thờ phụng.
Chúng con xin kính mời tất cả các Thầy, những người đã dạy dỗ, đào tạo nên N.H.T.P H. T.., nên N. N. T. T.., nên Đ. V. H.. về ngự tại bát hương để từ nay chúng con được thờ phụng. Kính thưa các bậc sinh thành, kính thưa các thầy. Con cho rằng mọi việc, mọi hiện tượng đều là tương đối, chỉ duy nhất có 1 điều tuyệt đối đó là: Không có bố mẹ, ông bà, gia tiên tiền tổ thì không có mình. Không có sự dạy dỗ của các thầy thì mình không bao giờ giỏi được.
Con xin được cúi đầu lạy tạ các bậc sinh thành, cha ông tiền tổ của các dòng họ…của…vì công sinh thành dưỡng dục. Con xin được cúi đầu lạy tạ các Thầy đã dạy bảo, đào tạo nên N.H.T.P H. T.., nên N. N. T. T.., nên Đ. V. H.. vì công lao độ trì dạy bảo.”
http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/Anh%20Thay.jpg
Sau đó, Thầy mời các bạn đồng đạo, đồng môn, các bạn cùng chiến đấu và cùng làm việc với Thầy ở tất cả các không gian, những vị ân nhân đã giúp đỡ trong suốt quá trình Thầy tu luyện về cùng tham dự ngày lễ.
Nhân dịp lễ lớn này, trước tất cả cả vị bề trên, các bạn đồng đạo, các bằng hữu, Thầy chính thức tuyên bố thành lập môn phái ... Đồng thời, Thầy cũng xin tất cả các vị bề trên, các quý bằng hữu giúp đỡ, độ trì cho môn phái được phát triển rộng khắp, và thực hiện được nhiệm vụ mà môn phái đề ra là “Dắt tay chúng sinh cùng hành đạo.
Như thế là Ngôi Nhà Chung Khí công Tâm linh đã trở thành một điểm chính thức của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Môn phái Khí công Tâm linh chính thức được thành lập. Để rồi đây những giá trị từ thế giới tâm linh, những tinh hoa của bộ môn Khí công Tâm linh được truyền tải tới thế giới trần tục, góp phần làm cho mọi người yêu thương nhau hơn, cuộc sống trở lên tốt đẹp hơn để góp phần xây dựng đất nước ta giàu đẹp hơn.
http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/anh%20bia%20da.jpg