phuongdet
07-09-2015, 22:32
Con chào thầy Nguyệt Quang tử!
Lời đầu tiên từ tận đáy lòng con thay mặt cho toàn thể gia đình con cảm ơn Thầy vì những gì mà thời gian qua Thầy đã giúp gia đình con.
Tháng 2/2015 anh trai con có vợ sau cưới 2 tháng chị có tin vui cả gia đình 2 bên họ hàng ai cũng vui mừng. Chị dâu có thai bắt đầu nôn, không ăn uống được gì chuyện sẽ không có gì nếu như không có chuyện vào 1 buổi chiều chị ấy khóc lóc nhất quyết đòi về nhà mẹ không chịu ở lại nhà chồng chị bảo chị sợ ở nhà chồng chị thấy trong phòng có 1 đứa bé cứ ngồi nhìn chị. Không hiểu sao từ ngày chị về nhà ngoại chị lại rất ghét mọi người ở nhà nội, hễ đến thăm lại gần chị lại bị đau nhiều hơn,nôn ói nhiều hơn thậm chí trước đó con với chị rất thân thiết nhưng con cũng không thể lại gần chị được. Ông bà ta nói “ họa vô đơn chí” quả không sai, sau thời gian đó thì bố mẹ con đều bị đau, mẹ thì đau cả người, tức ngực, khó thở, thần sắc u ám, bố thì ho dai dẳng nhưng đi khám thì không ra bệnh..Nhà con cũng lên chùa lạy Phật, nhờ sư thầy đọc kinh, niệm chú, rồi thầy trụ chì cũng cho bùa về treo để tránh tà ma. Tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao, có bệnh thì vái tứ phương 2 bà thông gia lại rủ nhau đi coi bói, bà bói phán cả nhà bị bỏ bùa nếu không giải sớm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi giải bùa xong mất một khoản tiền kha khá mà tật vẫn mang.
“Trong họa có phúc” chính vì điều đó lại tạo nên cơ duyên để con và gia đình con được gặp chú Thuận Tâm, chú Hùng, chú Trần Thuận và giờ lại được gặp Thầy , được gặp gia đình Khí công Tâm linh. Gia đình con cũng được biết thầy NQT có tổ chức Lễ báo ân cho ông bà tổ tiên nên con với mẹ sắp xếp công việc ra ngoài Côn Sơn vừa tham dự Lễ báo ân vừa để nhờ Thầy NQT giúp cho gia đình con.
Con và mẹ từ Đắklắk ra đến nơi cũng gần 5h chiều ngày thứ 7, sau khi nhờ cậu Thanh Tịnh học trò thầy NQT dẫn lên chào Thầy ... Mẹ con cũng có trình bày sơ sơ chuyện gia đình như thế…như thế…, 1 lúc sau Thầy nói đất nhà con có 1 con hắc long khạc khí xấu vào nên đất rất xấu nhà chưa có ai chết là may rồi. Thầy nói Thầy sẽ sắp xếp vào trực tiếp để kiểm tra. Thực sự mà nói đây là một điều rất rất may mắn cho gia đình con giống như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy.
Sau khi tham gia buổi Lễ báo Ân ở đền bà Chúa Sao Sa con với mẹ ở lại mấy hôm để nhờ Thầy chữa bệnh. Ngày ngày con với mẹ đều sang nhà Thầy để xin Thầy chữa bệnh, ban ngày Thầy nói chỉ cần ngồi ở nhà Thầy chơi là có người chữa bệnh còn ban đêm thì Thầy trực tiếp chữa bệnh mặc dù con thấy Thầy rất mệt Thầy ho rũ rượi nhưng vẫn cố gắng chữa bệnh cho mẹ con con. Sau 3 ngày được Thầy chữa bệnh mẹ con đỡ bệnh rõ rệt thần sắc tươi tắn, không còn đau nhức nhiều như những ngày trước kia, ngủ cũng nhiều hơn, cái bệnh lạnh chân và mỏi chân của con cũng đỡ hơn, chị dâu con mặc dù vẫn ở DakLak nhưng đã được Thầy chữa từ xa nên giờ đã đi làm việc được, không còn ghét hay sợ gia đình nhà chồng như trước nữa. Đúng là gia đình con đã gặp được người Thầy giỏi, hết lòng, hết sức vì người bệnh.
Tuy con và mẹ đã vào ĐắkLắk nhưng Thầy vẫn hứa chữa bệnh từ xa cho gia đình con thực sự đó là 1 điều quá may mắn. Con nhớ có hôm con bị đau mỏi bàn chân không thể ngủ được con đã nhắn tin cho Thầy, tuy lúc đó đã 1 giờ sáng nhưng Thầy đã nt lại cho con và chữa bệnh từ xa cho con ngay, con cảm nhận được bàn chân của mình dịu hẳn đi, có 1 luồng khí rất nhẹ nhàng di chuyển ở 2 bàn chân thế là con chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết mãi đến sáng hôm sau con mới nhắn tin cảm ơn thầy được. Hiện tại, bệnh của mọi người trong gia đình con đang tiến triển rất tốt, mọi người chăm chỉ ngồi thiền đợi Thầy vào Đắk Lắk ạ.
Con hy vọng Thầy sớm vào Đắk Lắk giúp đỡ gia đình con!
Lời đầu tiên từ tận đáy lòng con thay mặt cho toàn thể gia đình con cảm ơn Thầy vì những gì mà thời gian qua Thầy đã giúp gia đình con.
Tháng 2/2015 anh trai con có vợ sau cưới 2 tháng chị có tin vui cả gia đình 2 bên họ hàng ai cũng vui mừng. Chị dâu có thai bắt đầu nôn, không ăn uống được gì chuyện sẽ không có gì nếu như không có chuyện vào 1 buổi chiều chị ấy khóc lóc nhất quyết đòi về nhà mẹ không chịu ở lại nhà chồng chị bảo chị sợ ở nhà chồng chị thấy trong phòng có 1 đứa bé cứ ngồi nhìn chị. Không hiểu sao từ ngày chị về nhà ngoại chị lại rất ghét mọi người ở nhà nội, hễ đến thăm lại gần chị lại bị đau nhiều hơn,nôn ói nhiều hơn thậm chí trước đó con với chị rất thân thiết nhưng con cũng không thể lại gần chị được. Ông bà ta nói “ họa vô đơn chí” quả không sai, sau thời gian đó thì bố mẹ con đều bị đau, mẹ thì đau cả người, tức ngực, khó thở, thần sắc u ám, bố thì ho dai dẳng nhưng đi khám thì không ra bệnh..Nhà con cũng lên chùa lạy Phật, nhờ sư thầy đọc kinh, niệm chú, rồi thầy trụ chì cũng cho bùa về treo để tránh tà ma. Tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao, có bệnh thì vái tứ phương 2 bà thông gia lại rủ nhau đi coi bói, bà bói phán cả nhà bị bỏ bùa nếu không giải sớm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi giải bùa xong mất một khoản tiền kha khá mà tật vẫn mang.
“Trong họa có phúc” chính vì điều đó lại tạo nên cơ duyên để con và gia đình con được gặp chú Thuận Tâm, chú Hùng, chú Trần Thuận và giờ lại được gặp Thầy , được gặp gia đình Khí công Tâm linh. Gia đình con cũng được biết thầy NQT có tổ chức Lễ báo ân cho ông bà tổ tiên nên con với mẹ sắp xếp công việc ra ngoài Côn Sơn vừa tham dự Lễ báo ân vừa để nhờ Thầy NQT giúp cho gia đình con.
Con và mẹ từ Đắklắk ra đến nơi cũng gần 5h chiều ngày thứ 7, sau khi nhờ cậu Thanh Tịnh học trò thầy NQT dẫn lên chào Thầy ... Mẹ con cũng có trình bày sơ sơ chuyện gia đình như thế…như thế…, 1 lúc sau Thầy nói đất nhà con có 1 con hắc long khạc khí xấu vào nên đất rất xấu nhà chưa có ai chết là may rồi. Thầy nói Thầy sẽ sắp xếp vào trực tiếp để kiểm tra. Thực sự mà nói đây là một điều rất rất may mắn cho gia đình con giống như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy.
Sau khi tham gia buổi Lễ báo Ân ở đền bà Chúa Sao Sa con với mẹ ở lại mấy hôm để nhờ Thầy chữa bệnh. Ngày ngày con với mẹ đều sang nhà Thầy để xin Thầy chữa bệnh, ban ngày Thầy nói chỉ cần ngồi ở nhà Thầy chơi là có người chữa bệnh còn ban đêm thì Thầy trực tiếp chữa bệnh mặc dù con thấy Thầy rất mệt Thầy ho rũ rượi nhưng vẫn cố gắng chữa bệnh cho mẹ con con. Sau 3 ngày được Thầy chữa bệnh mẹ con đỡ bệnh rõ rệt thần sắc tươi tắn, không còn đau nhức nhiều như những ngày trước kia, ngủ cũng nhiều hơn, cái bệnh lạnh chân và mỏi chân của con cũng đỡ hơn, chị dâu con mặc dù vẫn ở DakLak nhưng đã được Thầy chữa từ xa nên giờ đã đi làm việc được, không còn ghét hay sợ gia đình nhà chồng như trước nữa. Đúng là gia đình con đã gặp được người Thầy giỏi, hết lòng, hết sức vì người bệnh.
Tuy con và mẹ đã vào ĐắkLắk nhưng Thầy vẫn hứa chữa bệnh từ xa cho gia đình con thực sự đó là 1 điều quá may mắn. Con nhớ có hôm con bị đau mỏi bàn chân không thể ngủ được con đã nhắn tin cho Thầy, tuy lúc đó đã 1 giờ sáng nhưng Thầy đã nt lại cho con và chữa bệnh từ xa cho con ngay, con cảm nhận được bàn chân của mình dịu hẳn đi, có 1 luồng khí rất nhẹ nhàng di chuyển ở 2 bàn chân thế là con chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết mãi đến sáng hôm sau con mới nhắn tin cảm ơn thầy được. Hiện tại, bệnh của mọi người trong gia đình con đang tiến triển rất tốt, mọi người chăm chỉ ngồi thiền đợi Thầy vào Đắk Lắk ạ.
Con hy vọng Thầy sớm vào Đắk Lắk giúp đỡ gia đình con!