minhquan
31-08-2015, 16:30
Con chào Thầy ạ. Hôm nay con có câu chuyện nhỏ muốn kể với Thầy.
Mấy hôm nay tự nhiên con bị tức ngực, khó thở, tụt huyết áp. Từ xưa đến nay huyết áp của con rất ổn định không hiểu sao bây giờ lại thế. Con đã cố gắng ăn uống thật tốt mà vẫn khó thở quá, không hiểu bị bệnh gì. Đến chiều nay con liền xoè tay gọi Hiền vương lệnh bài, xin điều chỉnh cho hệ thống luân xa vận hành đồng nhất. Và con thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Con chưa được Thầy giao cho lệnh bài, nhưng mỗi khi có việc cần con đều xoà tay và tin là mình cũng gọi được lệnh bài về. Con chợt nhận ra rằng hình như có một luồng năng lượng đang âm thầm truyền cho con nên cơ thể con chưa thích ứng được nên bị áp lực gây khó thở.
Chuyện của con chỉ có thế thôi ạ.
Con cám ơn Thầy.
Mấy hôm nay tự nhiên con bị tức ngực, khó thở, tụt huyết áp. Từ xưa đến nay huyết áp của con rất ổn định không hiểu sao bây giờ lại thế. Con đã cố gắng ăn uống thật tốt mà vẫn khó thở quá, không hiểu bị bệnh gì. Đến chiều nay con liền xoè tay gọi Hiền vương lệnh bài, xin điều chỉnh cho hệ thống luân xa vận hành đồng nhất. Và con thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Con chưa được Thầy giao cho lệnh bài, nhưng mỗi khi có việc cần con đều xoà tay và tin là mình cũng gọi được lệnh bài về. Con chợt nhận ra rằng hình như có một luồng năng lượng đang âm thầm truyền cho con nên cơ thể con chưa thích ứng được nên bị áp lực gây khó thở.
Chuyện của con chỉ có thế thôi ạ.
Con cám ơn Thầy.