Đăng nhập

View Full Version : Đi làm phong thủy kết hợp chữa bệnh và giải bùa



nhuhainguyen
22-03-2011, 21:11
Chiều nay 22/3/11, 3h30 nhuhainguyen cùng Thầy và anh Quang (bạn Huyền Ảnh) đến xem cho 1 quán cafe ở Trung Kính. Quán cafe này mới mở ra và nhờ anh Quang (là 1 thầy phong thủy) thiết kế quán cho phù hợp phong thủy. Nhưng quán mở ra mặc dù rất sạch sẽ, lịch sự, giá cả hợp lý, vị trí đẹp ... nhưng kinh doanh vẫn ế ẩm. Chủ quán là 2 cô gái đã nhờ anh Quang nhưng chỉ giúp được phần dương trạch, phần linh anh Q phải nhờ Thầy.
Khi đến nơi, ngồi nói chuyện một lúc, Thầy hỏi:
- Trước nhà này ai bốc bát hương cho?
Chủ quán nói:
- Bọn cháu nhờ 1 bà đồng cốt quen biết.
Thầy cười không nói gì. Sau đó Thầy bảo nhuhainguyen đi quanh nhà, đến chỗ nào thấy lạ thì thử nhắm mắt vào cảm nhận. Đầu tiên nhuhainguyen đi đến chỗ hòn non bộ chảy róc rách. Đứng ở đây NHN cảm nhận thấy khí ở đây tương đối nặng nhưng không khó chịu.
Thầy bảo:
- Con thử đặt tay lên hòn đá xem
Nhưng NHN đặt tay mà không cảm nhận thấy gì. Sau đó NHN đi vào bếp thì cảm giác khó chịu xuất hiện, khí ở đây rất nặng nề.
Khi đi ra thì Thầy hỏi:
- Khí nặng chủ yếu ở khu vực nào?
NHN trả lời:
- Chủ yếu khí nặng ở giữa phòng bếp và cửa bếp ạ.
Thầy lại cười mà không nói gì. Sau đó, Thầy dùng linh quang chổi quét sạch khí xấu và trấn trạch. Thầy làm các thủ tục bốc lại bát hương cho bàn thờ thần tài, thần lộc, táo quân, ....
Tiếp theo Thầy đến chỗ hòn non bộ và đặt tay lên hòn non bộ:
- Hòn đá này rung mạnh thế.
Sau đó Thầy nói:
- Giải tỏa hết độc khí ra khỏi viên đá, rồi quay sang NHN nói: “Một lúc nữa chắc hết”
Đặc biệt trong lúc quét khí xấu, Thầy có nói: “Giải bùa yểm”.
Sau này anh Quang hỏi Thầy:
- Lúc nãy Thầy có nói Giải bùa yểm nghĩa là nhà này bị yểm hả Thầy?
Thầy chỉ vào chỗ hòn non bộ:
- Có một người bị trói ở trong này, thò hai cánh tay trắng muốt ra, đây không phải là vong mà là một người đang bị phạt
Thầy lại nói:
- Cho nên trước khi đem về nhà một vật nào đó để phục vụ mục đích phong thủy thì không phải bạ cái gì cũng mang về được, có khi khi tốt đâu không thấy mà lại mang khí xấu về nhà.

Sau khi đã làm xong việc,
Thầy bảo:
- Trong bếp có một hố sâu hút khí, bao nhiêu năng lượng của ngôi nhà bị hút thẳng vào đó.
Trong lúc ngồi nói chuyện, một cô chủ quán thì có ý nhờ Thầy chữa bệnh cho mẹ, một cô kia thì bảo mình bị đau dạ dày gần 10 năm. Thầy liền bảo cô bị đau dạ dày ngồi im, nếu cảm nhận được thì sẽ chữa cho.
Khoảng 10 phút sau thì Thầy hỏi:
- Có thấy gì không?
Cô kia trả lời:
- Thấy lục bục trong bụng.
Thầy lại cười mà không nói gì. Một lúc sau khi đã ra khỏi quán, Thầy mới nói:
- Số cô kia may, có 1 bọn đang ngồi đào hang trong bụng, chúng gặp Thầy nên bị bắt đi rồi. Còn cái người bị nhốt trong hòn đá kia thì hình như cũng đã xin đi theo Thầy.
NHN mới nói với Thầy:
- Như vậy hôm nay mục đích chính không phải đi xem cho quán này mà đó chỉ là cái cớ để người kia gặp được Thầy và xin Thầy giải thoát”
Thầy cười gật đầu.

PhongThuyGia
23-03-2011, 09:35
Anh Hải cảm nhận tốt đấy. Chúc mừng anh.
PTG được biết anh Quang cũng rất có tiếng về Phong thủy và Tử vi.
Thế mới biết những việc mà người khác tưởng là không thể làm được nhưng với Thầy, nó lại quá đơn giản.

TrongNghiem72
23-03-2011, 13:12
A thấy NHN có cảm nhận tốt đấy, thế là lớp mình lại có một nhân tài mới rồi, Thay mặt lớp KCTL lớp trưởng chúc mừng NHN, cố gắng lên nhé !!!

Dieu Minh
23-03-2011, 20:19
Em chúc mừng anh Hải. Từ nay Thầy lại có thêm học trò có khả năng giúp đỡ thêm rồi. Anh Hải cố gắng lên nhé!

TrongNghiem72
24-03-2011, 19:18
Uh cứ như thế nhé A thấy e có nhiều triển vọng đó, hôm nay A đang ở Cao Bằng Thú7 e có đi Tuyên Quang Ko? E chăm tập vào. A cố gắng ko biết có đc ko; 2 A E mình cùng có gắng nhé A chỉ muốn có một ngưới gúp đc Thầy và giúp được mọi người thôi.
A. TN72

HuyenAnh
25-03-2011, 00:52
Thầy đã cứu con và công ty của con một vụ đối với chúng con thì là rất khủng khiếp, tất nhiên cũng chỉ là một công việc nhỏ của thầy làm trong một ngày thứ 3 trong tuần...
Thay mặt cả công ty, con cảm ơn thầy và các anh em đi cùng, đặc biệt chúc mừng ảnh Hải với những cảm nhận tinh tế của anh!!

Kim Anh
26-03-2011, 09:55
Tôi theo Thầy đã lâu nhưng chắc là không có duyên nên không cảm nhận được gì mọi người trong lớp những ai đã có duyên với Thầy có cảm nhận tốt thì hãy cố gắng lên nhé !Chúc các bạn nhanh thành chính quả, giúp được nhiều người làm nhiều việc thiện.

BatNga
19-04-2011, 10:17
Trước khi nói suy nghĩ của em,nếu có gì không phải mong anh chị lượng thứ. Em thì ít kinh nghiệm về việc tâm linh, khi còn là học sinh em là dân khối a, dân khoa học cái gì phải chứng minh tận mắt mới tin những điều em đọc được ở đây cứ nửa tin nửa ngờ, khác xa với sách vở quá ..
Nếu có gì không phải , thầy cùng anh chị lượng thứ.

Nếu Kiến thức là Đại Dương
Thì ta chỉ là hạt bụi nhỏ giữa Đại Dương bao la

TrangNTN
19-04-2011, 15:35
Thế theo bạn thì khí công không phải là khoa học à ? Chúng tôi không phải là dân khoa học à ?
Đại dương bao la sẽ hiểu được hạt bụi, nhưng hạt bụi muốn hiểu được đại dương thì phải tốn nhiều công sức lắm đấy bạn ạ

BatNga
20-04-2011, 08:00
Thế theo bạn thì khí công không phải là khoa học à ? Chúng tôi không phải là dân khoa học à ?
Đại dương bao la sẽ hiểu được hạt bụi, nhưng hạt bụi muốn hiểu được đại dương thì phải tốn nhiều công sức lắm đấy bạn ạ

Anh hiểu nhầm ý của em rồi,ý của em là phần vô hình kìa cái gì mà ngươi bị nhốt trong hòn đá... em thắc mắc ở phần đó,chắc em người trần mắt thịt không thấy được,mới nói là xa vời với em quá
anh hiểu em nói chứ

Tâm Thủy
20-04-2011, 08:31
Anh hiểu nhầm ý của em rồi,ý của em là phần vô hình kìa cái gì mà ngươi bị nhốt trong hòn đá... em thắc mắc ở phần đó,chắc em người trần mắt thịt không thấy được,mới nói là xa vời với em quá
anh hiểu em nói chứ
Theo tôi:
Những cái không nhìn thấy, không nghe thấy, không nhìn thấy, không cảm thấy, không thể tin được, không thể giải thích được, không hẳn là không có. Những sóng âm thanh ngoài khoảng 16-20.000 Hz thì tai người bình thường không thể nghe được. Những sóng ánh sáng ngoài vùng khả kiến con người cũng không thể nhìn được. Những rung động siêu mịn, xúc giác của con người cũng không thể cảm nhận được…Thế nhưng mọi người đều biết những vùng sóng hạ âm, những vùng sóng siêu âm thì vẫn tồn tại. Ngoài ánh sáng khả kiến còn có sóng ánh sáng hồng ngoại, tử ngoại…vẫn có mặt ứng dụng trong cuộc sống. Khi những giác quan, siêu giác quan của con người được “nối dài” thì khả năng kiến nhận được những thông tin ngoài vùng khả chấp sẽ không còn là không thể.

nhuhainguyen
20-04-2011, 13:31
Gửi BatNga,
Mình xin tiếp theo ý kiến của Tâm Thủy
Hiện nay có thứ khoa học giải thích được, có thứ thì không hoặc chưa thể giải thích được.
Ví dụ như việc làm thế nào để cả một đàn dơi bay rất đông loạn xạ trong không gian mà không con nào đâm vào con nào? Khoa học hiện nay giải thích là do não bộ của dơi phát ra sóng siêu âm có tần số cao để định vị các vật cản trên đường bay của chúng. Chúng phát một chuỗi sóng siêu âm vào môi trường xung quanh. Khi chạm vào vật cản hoặc con mồi, các sóng này bị bật ngược trở lại. Dơi thu nhận những tín hiệu dội ngược đó để định hướng con mồi. Thế nhưng một người sau một trận ốm thập tử nhất sinh tự dưng có những khả năng mà người bình thường không có được (bịt mắt mà vẫn đọc sách, nhìn được vong, tìm được mộ, tự dưng nói được tiếng nước ngoài….). Phải chăng những người này cũng có được một loại “sóng” nào đó do bị tác động đột biến lên cơ thể (ốm nặng, tai nạn…)? Như vậy, hiện nay khoa học chưa thể chứng minh được nguồn gốc của loại “sóng” này (chúng ta cứ tạm gọi đó cũng là 1 loại sóng đi), và vì thế các nhà khoa học cũng không dám phủ nhận sự tồn tại của nó và hình như đang trên đường nghiên cứu để chứng minh nó bởi vì ngày càng nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Thế nên ở VN mới có: “Trung tâm tiềm năng con người”. Nhưng hình như trung tâm này mới dừng lại ở mức “thống kê” những người có khả năng đặc biệt thôi chứ việc chứng minh tại sao thì chưa làm được.
Quay lại khái niệm “sóng” mà mình nhắc ở trên, vậy phải chứng minh nó như thế nào? Khi một người bị tác động đột biến (như ốm nặng, tai nạn hoặc có gì tác động mạnh lên não) thì não bộ của họ bị kích động mạnh làm phát sinh khả năng phát và nhận “sóng” trên. Não bộ người bình thường có khoảng 80-90 tỷ tế bào não nhưng thực tế hoạt động thì chỉ khoảng 3-5 tỷ. Phần lớn số còn lại đang “nằm ngủ”. Khi có một “lực” tác động kích phát lâu ngày thì các tế bào não đó sẽ dần dần thức dậy. Chính những tế bào não này sẽ làm những nhiệm vụ như: Đọc sách khi bịt mắt, Nhìn và nói chuyện với vong, tìm mộ, nhìn được các bộ phận trong cơ thể, chữa các bệnh nan y…..)
Lại nói về việc kích phát các tế bào (nơ ron) thần kinh này, có thể kích phát do tác động của lực ngoại cảnh như tai nạn, ốm nặng…Nhưng cũng có thể kích phát nhờ luyện tập đúng cách, đúng thầy. Thế nên mới có những người đang bình thường nhưng khi học một số môn như khí công, thiền, yoga, nhân điện… sau một thời gian lại có những khả năng đặc biệt trên (nhưng số người này rất ít, mình nói lại là rất ít nhé).
Vậy thì phần vô hình “cánh tay trắng muốt” như trong bài không phải là một cái gì mang tính chất mê tín dị đoan mà có thể giải thích được rồi nhé.
Có thể lúc này là “vô hình” nhưng một thời gian nữa biết đâu nó lại là “hữu hình” thì sao.
Có thể với người này là “vô hình” nhưng với người khác đã là “hữu hình” thì sao.
Vài lời đóng góp……