Đăng nhập

View Full Version : Cầu xin Thầy giúp Bố!



NguyetQuangTu
19-08-2015, 16:00
Con xin Thầy giúp bố con

Ngày lễ báo ân được tổ chức tại đền thờ bà chúa Sao Sa đang đến rất gần. Có một chuyện con trăn trở rất lâu rồi, con định nhờ Thầy nhưng con thật khó để mở lời, cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhân dịp lễ báo ân, con mới mạnh dạn viết thư cho Thầy, xin Thầy giúp bố con. Bố con là nạn nhân trong vụ án giết người cướp của tại Quảng Ninh vào tháng 4/1999, bố con đã bị người ta đâm sau lưng, đã cố gắng chống chọi với tên cướp. Mọi người nói là tìm thấy bố con ở vực và tay vẫn còn nắm chặt thân cây để không bị rơi. Đưa bố con về an táng tại Nam Định và suốt mười mấy năm gia đình cũng chỉ để như vậy, có những lần gia đình có chuyện, bố con nhập về chỉ khóc và chịu đựng thôi, con biết ngoài những nỗi đau tinh thần ra thì bố con cũng luôn phải gánh chịu những nỗi đau về thể xác nữa. Năm 2008, gia đình con cải mộ cho bố sau 9 năm, thế nhưng lại một lần nữa bố con chịu đau đớn, thịt vẫn chưa được rã ra, người ta lại gọt thịt khỏi xương để đưa vào tiểu. Năm 2012, nghe người ta nói hồn của bố vẫn chưa về nhà được nên gia đình con đã mời một thầy cúng ra tận nơi mà bố con mất câu hồn về. Ngày hôm nay, khi đã đi theo thầy và biết được những việc Thầy làm con luôn có một mong ước là Thầy giúp đỡ bố con, để bố con không còn đau đớn nữa. Việc nhờ được Thầy giúp cũng chinh là con đã gửi đến cho bố con tình yêu và lòng biết ơn của con gái. Thầy ơi, bố con liệu có được Thầy ban cho ân huệ, được Thầy giúp đỡ không ạ. Con biết người được giúp đỡ là những người đã tích đủ phúc đức và con tin & hi vọng bố con nằm trong số đó ạ, bố con là P. Q .C ạ. Con cảm ơn Thầy

NQT trả lời:

Thầy sẽ giúp bố con ngay trong đợt này.

VoHoan
20-08-2015, 11:45
Đọc được bài này chắc bạn vui lắm. Niềm vui này không thể diễn tả được. Ngay cả mình đọc được còn thấy vui lắm, Bác sẽ được yên nghỉ, linh hồn sẽ được siêu thoát và bạn đã làm được một việc không thể tốt hơn cho bố mình.
Chúc mừng ạ.
Nghĩ về điều này lòng lại thầm biết ơn thầy-Ông cụ số khổ của tất cả mọi người.