Đăng nhập

View Full Version : Tôi đã đến với KCTL



Dungnph
13-08-2015, 16:32
Cách đây 4 năm, lần đầu tiên tôi gặp Thầy là nhờ chị Hoasentrang.
Ngày ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Thầy, tim tôi đập mạnh, vừa vui mừng, vừa lo, vừa sợ ... Tôi không thể lý giải được tại sao lại có những cảm xúc ấy và phản xạ lúc đó của tôi là tránh né Thầy.
Nhưng như có một sợi dây vô hình kéo tôi trở lại hay tại tính tò mò có trong con người tôi mà khi chị Hoasentrang nói đến việc tập khí công, ngồi thiền, chữa bệnh ... tôi đã lấy can đảm để ngồi thiền.
Lúc đó tôi biết mình có vấn đề, tinh thần không minh mẫn, mất ngủ triền miên, đôi khi còn xuất hiện cả ảo giác... vậy mà khi ngồi thiền tôi cảm nhận rất rõ những dòng "khí" (sau này tôi mới biết cái lưu chuyển trong cơ thể tôi lúc ấy gọi là khí). Người tôi nóng lên, da mặt hồng hào và đôi mắt có thần sắc hơn sau khi ngồi có khoảng 15 Phút .( tôi không chủ định ngồi thiền mà bởi tôi bị cuốn vào khi Thầy chữa bệnh cho chị Tâm Minh). Tối hôm đó, lần đầu tiên sau 4,5 năm tôi có 1 giấc ngủ trọn vẹn và tuyệt vời. .
Khi Thầy về, thầy có nói với chị Hoasentrang : Trong người tôi có 70% âm khí, tôi có thể bị tâm thần phân liệt.
Thời điểm đó tôi nghĩ đó là cái duyên của tôi với KCTL bởi tôi vốn rất thích Thiền.
Đến bây giờ tôi đã biết Thầy chữa bệnh cho tôi.
Thời gian sau đó, tôi đã lên diễn đàn đọc bài, đã tải các bài về tập và tôi đã bắt đầu ngủ được, bắt đầu thấy vui tươi, hạnh phúc hơn. Mọi người nói mắt tôi đã bắt đầu có thần sắc hơn rất nhiều.
Khi tôi đã thấy ổn tôi bắt đầu lười tập, và tôi chỉ tập khi tôi cảm thấy mệt mỏi, không tập trung . Gần như tôi tập theo hứng thú.
Thầy nói tôi Thiền chơi bời!
Tôi thật sự không hiểu hết được ý nghĩa của việc ngồi Thiền tập luyện.
Thiền có thể giúp cho quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi. Quá khứ tôi có thể chữa được bệnh nghiệp kiếp. Hiện tại tôi có sức khỏe, có hạnh phúc. Tương lai tôi có hạnh phúc và có thể giúp ích đc cho con cho cháu.
Mỗi chuyến đi lễ giải hạn hay lễ báo ân đều giúp tôi cản nhận được KCTL thật sự có thể làm nên điều kỳ diệu dựa trên sự hợp lý của môn học này.

Tôi là một người may mắn bởi tôi là người có cảm nhận tốt khi tập.
Cũng vì điều đó mà tôi càng ngày càng kính phục Thầy .
Tôi nhận ra, khi muốn làm 1 điều gì đó thì phải có lòng tin tuyệt đối và 1 sự kiên trì mãnh liệt. Tôi tin vào KCTL , tin vào Thầy, tin vào những gì tôi đã trải nghiệm khi tập và tôi tin vào bản thân tôi !
Năm 2015 là 1 năm cực kỳ đáng nhớ, bởi tôi thật sự đã tìm ra bản thân mình. Tôi đã có 1 tấm gương, 1 người chỉ lối và 1 con đường mà tôi tin là con đường đúng đắn nhất cuộc đời. Tôi sẽ kiên trì với con đường ấy bởi chỉ 3 từ :
THẦY TIN CON !
http://s4.postimg.org/sf9jduknt/1439717909546_1448.jpg (http://postimg.org/image/sf9jduknt/)
<br /><br />