Đăng nhập

View Full Version : Thầy làm bàn thờ cho Công ty tôi



Khánh Ly
13-08-2015, 01:06
Không biết có ai đã từng nghĩ: “Trong số 24 giờ một ngày, mình thường ở đâu, trong khoảng bao lâu?” hay chưa…
Một ngày của tôi ngoài thời gian làm việc ở công ty khoảng 8 tiếng, còn lại phần lớn thời gian là ở nhà. Khoảng thời gian về nhà nghỉ ngơi phục hồi sức lao động vô cùng quan trọng nên cần một môi trường năng lượng tốt, đặc biệt là thời điểm hiện nay khi lượng khí độc ngày càng nhiều, dày đặc và biến đổi. Vì vậy chúng tôi ai cũng mong ước được Thầy đến trấn đất cho gia đình.
Nhưng có lẽ ít người được may mắn như tôi, không những được Thầy đến làm bàn thờ ở nhà, mà 8 tiếng đi làm – khoảng thời gian tốn nhiều năng lượng nhất – không phải “sống chung với độc” nữa!
Mọi sự bắt đầu như thế này...
Lớp KCTL có một bạn tên H có cơ địa đặc biệt. Dù ở đâu, làm gì, cơ thể phần thực của cậu ấy cũng thu hút rất nhiều độc. Có lần H bị trúng hàn độc, miệng méo mó, mặt tái mét, cơ thể gầy gò xanh dớt ngồi dúm dó dựa lưng vào tường trông thật thảm thương. Hôm ấy nếu cậu không nghỉ làm bắt taxi đến nhà Thầy cấp cứu thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng... Biết nơi làm việc quá nhiều độc nên cậu đành xin nghỉ nhưng oái oăm thay, chuyển tới chỗ nào cũng gặp khí độc khủng khiếp. Tình cờ công ty tôi đang tuyển thêm nhân viên, cậu ấy liền bỏ công việc thu nhập cao hơn, có rất nhiều cơ hội thăng tiến để về làm một công việc chân tay bình thường, lương thấp, chỉ mong không phải chịu đựng ĐỘC! Ấy thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa…!
Trước nay tôi vẫn luôn cảm thấy ở văn phòng rất lạnh, khí lạnh buốt từ bàn chân lên đầu gối, từ bàn tay lên cổ tay khiến tôi hay bị đau khớp cổ chân, cổ tay, khớp đầu gối. Ngày nào cũng bị đau bụng lạnh, mệnh môn lạnh toát, người thì như bị sốt. Từ lâu tôi nghi ngờ khí ở đây có vấn đề nhưng thật khó thuyết phục mọi người vì không ai cảm nhận được rõ cho đến khi H đến làm cùng. Mọi người bắt đầu lờ mờ nhận biết những dấu hiệu khác thường như đau bụng lạnh, buốt lạnh và xoáy mạnh ở mệnh môn, còn H thì không thể ngồi trong văn phòng quá 10 phút. Sau nỗ lực thuyết phục của chúng tôi thì cuối cùng giám đốc cũng đồng ý và mời Thầy đến giúp. Khỏi phải nói chúng tôi vui sướng đến mức nào!
Ngày Thầy đến làm bàn thờ ở văn phòng, vấn đề của khu đất đã được làm sáng tỏ. Nguyên nhân do ở dưới lòng đất có rất nhiều độc. Loại độc này là một dạng của hàn độc, đặc sánh và tụ lại thành hình một con cá đen. Thầy liền cho rắc bột màu trắng để làm đông cứng thì ngay lập tức con cá quẫy đuôi chống lại. Một lát sau tất cả khối độc đông cứng được nhấc ra khỏi khu đất. Sau khi quét sạch và trấn đất thì có một ông cụ râu tóc bạc phơ về vẻ mặt mừng rỡ cảm ơn Thầy. Hóa ra đó là Thần Linh, trước đây đã biết độc như vậy nhưng không thể xử lý được, bây giờ nhờ Thầy đến giúp mới dám về ở khu đất này.
(còn tiếp)

Khánh Ly
30-04-2017, 23:59
Công ty chúng tôi thuê được một khu đất trong Hợp tác xã ở Sóc Sơn trong vòng 50 năm để làm nhà xưởng. Sau khi xây dựng xong nhà xưởng thì giai đoạn năm 2006-2007 công ty làm ăn rất thuận lợi, có thể nói doanh thu tăng gấp rất nhiều lần so với những năm trước. Mặc dù phần lớn là nhờ may mắn vì chớp được thời cơ Nghị quyết mới của Chính phủ, nhưng sau đó doanh thu hàng năm cũng tăng ổn định khiến cho giám đốc công ty tôi tin rằng khu nhà xưởng này hẳn phải có gì đó may mắn đặc biệt.
Và sự thật cuối cùng cũng được hé lộ vào ngày Thầy đến làm bàn thờ cho nhà xưởng của công ty tôi.
Khi Thầy quét khu đất thì phát hiện có một lớp bụi màu hồng trải trên nền đất, Thầy ra lệnh thu hết lại để tìm hiểu xem chất bột đó là gì, có tác dụng như thế nào. Thầy cho gọi người rắc chất bột màu hồng về thì có một ông cụ xuất hiện.
Thầy hỏi cụ tên là gì?
Ông cụ trả lời tên của cụ là Tuệ Minh.
Thầy hỏi cụ hiện tại đang làm việc hay tu luyện ở đâu?
Cụ trả lời cụ tự tu luyện trên núi.
Khi Thầy hỏi về chất bột màu hồng thì cụ cho biết: Chất bột này có tên là Hồng duyên phấn. Nó có tác dụng bổ trợ tốt cho tinh thần, có tác dụng tốt vào thần kinh, gây thiện cảm với người khác và có tác dụng thanh lọc độc. Chất bột này là do cụ tạo ra và rắc lên khu đất này.
Thầy hỏi cụ có duyên với giám đốc ở đây hay có liên quan gì đến khu đất này không mà lại rắc Hồng duyên phấn xuống đây?
Thật ngạc nhiên, cụ trả lời rằng cụ chỉ rắc ngẫu nhiên, nếu có duyên thì sẽ được hưởng những tác dụng của nó. Như vậy, quan điểm của cụ là: Tuỳ duyên, ai có duyên thì được hưởng. Còn Thầy nói quan điểm của Thầy là: “Chỉ những người xứng đáng thì mới được hưởng”.
Sau khi quét sạch và trấn đất xong thì Thầy nói trải lại toàn bộ hồng duyên phấn đã thu lại lúc trước, bởi nếu bột đó tốt và có lợi cho giám đốc thì trải lại thôi! Mọi người đều cười. Thầy cũng rất trân trọng những người tài nên Thầy mời cụ Tuệ Minh ra làm việc, nhưng cụ xin phép Thầy vì chưa đủ khả năng nên chưa muốn ra làm việc.
http://i1353.photobucket.com/albums/q671/banlegiatot/df13b37e-e0ef-4d27-956e-b141d3994749_zpssacjvwx0.jpg (http://s1353.photobucket.com/user/banlegiatot/media/df13b37e-e0ef-4d27-956e-b141d3994749_zpssacjvwx0.jpg.html)
Mẩu giấy tốc ký trong buổi làm việc của Thầy.
Rồi tôi nghe loáng thoáng anh HĐ nói có một con rắn to sống ở gần khu xưởng, mình nó đen kịt. Tôi thoáng nghĩ, ở sau khu xưởng có một rãnh nước thải, không biết có phải con rắn sống ở đó không. Thầy ném HMBP vào miệng con rắn thì nó quằn quại, giãy giụa sau đó con rắn bị thu bé đi rất nhiều, chỉ còn là một con rắn nhỏ. Bỗng đâu xuất hiện một con rắn khác, là mẹ của con rắn kia. Rắn mẹ đến xin tạ ơn Thầy vì Thầy đã giúp dạy bảo được “đứa con ngỗ nghịch” của nó, rồi rắn mẹ khóc. Thầy nói nước mắt của rắn rất tốt, thế nhưng Thầy lại không nhận món quà đó từ rắn mẹ. Rắn mẹ rất biết ơn Thầy nên nhất quyết muốn tặng Thầy thứ “quý giá nhất của nó”, đó là một viên đá đã luyện thành ngọc nằm ở ngay trong hang của nó. Thầy cười nói: Thầy nhận tấm lòng của con rồi!...Hay đem viên ngọc này về để ở trong hang đó thì sẽ có lợi cho cả nhà con!
Sau khi làm bàn thờ xong, Thầy còn tặng giám đốc của tôi “ba bông hoa” đặc biệt, “ba bông hoa” này có tác dụng giống “hồng duyên phấn”, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều!
Chúng con xin tạ ơn Thầy vì những điều tốt đẹp Thầy dành cho chúng sinh, và những bài học từ những lần được theo Thầy làm việc. Câu chuyện về giọt nước mắt của rắn mẹ và viên ngọc rắn tặng Thầy vẫn mãi theo con từ ngày ấy...
/